1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ép Phát Sốt -Khoamouse

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi khoamouse, 28/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khoamouse

    khoamouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ép Phát Sốt -Khoamouse

    ÉP PHÁT SỐT
    Khoamouse
    Bạn tôi, Ép Phát Sốt, là một chàng trai thông minh, đa tài và lãng mạn. Hắn nhận được một vị trí khá to trong một công ty phần mềm tầm cỡ. Lương hắn cao ngất ngưỡng.Tuy nhiên, hắn cũng khá dịu dàng, ga lăng và biết suy tư.

    Bỏ qua những ngày tháng sinh viên đói khổ, hắn vung tiền như nước. Mỗi buổi sáng, hắn ăn hai tô phở, gặm năm cái bánh mì và uống 2 ly cà phê sữa đá. Tôi còn nghe nói hắn đi vũ trường và ăn yến sào hoặc vi cá ở nhà hàng Úc. Đi đâu mặt hắn cũng vênh lên cùng với điếu xì gà sữa hiệu Cuba.

    Thế mà tháng trước, hắn mò đến phòng trọ tôi với vẻ mặt thảm bại. Tôi bất ngờ:

    ?" Cậu làm sao thế?

    ?" Tớ buồn lắm! Cuộc đời thật bất công và độc ác!

    ?" Cậu bị đau, bị ...đuổi việc ?

    ?" Những lý do đó thật cỏn con.

    ?" Chứ là gì?

    ?" Thú thật vớI cậu! Chừng này tuổi rồi mà đường tình duyên của tớ vẫn lận đận và hiếm hoi ...

    Thì ra thế! Đến bây giờ tôi mới nhận ra là hắn vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Phụ nữ bây giờ thật phù phiếm và không thể hiểu nỗi. Không biết họ lao vào yêu hoặc giả vờ yêu ai mà bỏ quên thằng bạn đa tài của tôi, Ép Phát Sốt.

    Tôi khuyên nó chân tình:

    ?" Theo tớ, cậu phải làm cho mình thật bảnh bao, đẹp trai vào. Con gái rất thích những anh chàng đẹp mã, chứ đen thui như cậu thì... Nói cậu đừng tự ái, chứ nếu tớ là con gái thì cũng chạy trối chết nữa là...

    Sốt cảm ơn tôi rối rít. Hắn về nhà và đi tắm trắng ngay. Sau đó, hắn "tu" cái mũi lại, hắn đi làm tóc, hắn vào thẫm mỹ viện để "cà" hết mụn và cuối cùng hắn đi giải phẩu vài thứ không cần thiết khác. Hắn bảnh ra trông thấy. Hắn bắt đầu ăn mặt thật bảnh bao, hắn đi giày hiệu, hắn xứt nước hoa Pháp và không quên dùng gel chải đầu thật bóng lộn!

    Sau một thời gian, Sốt lại đến nhà tôi với khuôn mặt thảm bại còn hơn trước. Biết hắn thất bại, tôi an ủi:

    ?"Dạo này trên truyền hình người ta đang chiếu đấy rẫy những phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc. Mà các cô gái thì cô nào cũng chết mê chết mệt với thứ phim này.

    ?" Có gì liên quan đến chuyện của tớ đâu!

    ?" Sao không liên quan, ngoài đẹp trai, cậu cần phải lãng mạn, dễ thương, cậu phải thật baby, bé bỏng, giả vờ như cần được che chở và ...dễ vỡ. Nói chung thì cậu phải ...yếu đuối. Cậu phải làm giống hệt như những anh chàng Hàn Quốc thì các nàng mới mê.

    Hình như nghe cũng có lý, từ đó Sốt trở nên lãng mạn một cách lạ thường, một sự lãng mạn đầy quyến rũ và cha lẫn một chút tàn bạo. Chẳng hạn như hắn thường vừa chạy xe máy vừa hít bụi vừa ngắm mây bay, hắn làm thơ bằng ngôn ngữ Campuchia và viết tùy bút bằng tiếng Nhật. Đó là chưa kể đôi khi hắn giả bị ung thư máu để vào bệnh viện điều trị hoặc thỉnh thoảng hắn khóc nhè cho giống mấy anh chàng trong phim.

    Nhưng cũng không ăn thua. Vì sau đó mấy tuần, hắn lại mò đến phòng trọ của tôi với khuôn mặt thảm bại như mọi khi. Tôi rối chí:

    ?" Hình như ...con gái bây giờ không còn thích những anh chàng đẹp mã hay lãng mạn nữa, mà là giàu có cậu à? Nếu cậu phải thể hiện mình là một đại gia thì mấy em sẽ lao vào... cắn xé chứ đừng nói là theo đuổi cậu.

    Sốt lại hí hửng ra về. Thế là bao nhiêu tiền lương hắn đều để mua xe a móc để chạy, mua giày adidas để đi và mua vàng để đeo khắp người. Hắn vào những nhà hàng hoặc quán bar sang nhất thành phố, hắn gọi toàn rượu ngoại. Hắn cũng chuẩn bị trong túi vài chiếc nhẫn kim cương. Mỗi lần hẹn hò với cô gái nào, hắn không quên mang theo sổ đỏ nhà để khoe và thỉnh thoảng hắn có đốt tiền lẻ để tỏ vẻ giàu có.

    Thế nhưng sau hơn 2 tuần, hắn lại lê lết đến nhà trọ của tôi với khuôn mắt buồn như thất tình.

    ?" Tớ bị đuổi việc!

    ?" Sao thế?

    ?" Ôi chao! Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... ?" Hắn than vãn.

    Đến nước này thì tôi thấy phải chịu trách nhiệm một phần, đành an ủi nó:

    ?" Thôi cậu vào làm ở công ty tớ đi. Ở đó những người tài như cậu luôn được trọng dụng. Rồi sau đó cậu vào hội...độc thân ở đó có nhiều em hoặc....chị. Tất cả đều xinh như mộng! Ngoài ra, cậu còn được hưởng cổ phiếu nữa!

    Thế rồi hắn thi vào công ty tôi Sốt vượt qua vòng test trong vòng 30 phút và đạt điểm tối đa. Trong vòng phỏng vấn, hắn dành ra 45 phút để "quay" 2 vị phỏng vấn hắn khiến cho một vị phải đưa đi cấp cứu vì nhũn não còn vị kia thì báo nghĩ ốm 2 ngày để khôi phục lại khả năng tư duy.

    Dĩ nhiên là Sốt được nhận vào công ty tôi. Sốt trở thành một nhân viên gương mẫu. Đi làm 8 rưỡi và về lúc 8 rưỡi. Hắn gõ máy tính nhanh như gió, ký hàng trăm hợp đồng và lương tăng như dân số.

    Thế là tôi đã có thể ngủ ngon vì Ép Phát Sốt.

    Bẵng đi một thời gian....

    Bổng dưng có một ngày, Sốt đến gặp tôi. Lần này trông hắn còn thê thảm hơn 3 lần trước. Áo rách tả tơi, quần lỗ chỗ những vết cắn hoặc xé, vai hắn có vài dấu răng bầm tím còn mặt hắn thì bị đóng 5 dấu son môi.

    ?" Sao cậu ra nông nỗi này hả Sốt! ?" Tôi lo lắng thật tình.

    ?" Tớ bị các em theo đuổi nhiệt tình quá! Cậu biết không, hiện có 10 em muốn tỏ tình với tớ, 6 em mời tớ đi ăn cơm và 12 em lẽo đẽo theo tớ đi làm về. Ngoài ra còn có vài chục em luôn đứng dọc hành lang hoặc thang máy chỉ để liết mắt đưa tình mỗi khi tớ đi qua. Đó là chưa kể 5 em muốn kết hôn với tớ.

    ?" Trời! Sao kỳ vậy? Tớ cứ tưởng cậu là "hàng tồn kho" ...
    ?" Không biết nữa. Nhưng tớ nghe họ đồn với nhau rằng, tớ có rất nhiều ... cổ phiếu!

    (Khoamouse - 27062007)
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    hehehe...truyện do bạn sáng tác à? Hay lắm!

Chia sẻ trang này