Ép tóc ở Hà Lan Bạch Mai Có chị nào ép ở đây chưa. Em thấy nhìu người khen lắm nhưng giá có vẻ hơi chát. Tóc em dài đến ngang lưng thì khoảng bao nhiu ạ? Tư vấn cho em mới
Hà Lan có phải cửa hang ở BM o nhỉ,có phải cái cửa hàng nhỏ nhỏ,nhưng mà rất sâu,lúc nào cũng đông o nhỉ,nếu đúng thế thì năm ngoái mình đã ép ở đấy, và kết quả là...tóc mình phải cắt đi hơn 20 phân,lúc đầu về thì còn đc,sau khi gội 2lần,nó cong queo sun lên đến hơn nửa đầu,h nghĩ lại vẫn còn ghê,sau khi cắt đi,đuôi tóc vẫn còn khô và xơ xác,dưỡng hấp đủ kiểu đến bây h vẫn o hồi phục được,cả năm nay mình o dám nghí ngoáy j trên đầuCạch đến già luôn cái cửa hàng này!
Tớ ép ở Hà Lan 3 lần rồi, nói chung là về chất lượng thì ok vì 1 lần tớ ép ở gần nhà bị hỏng tóc, tóc sun lại trông rất thảm hại, sau 3 tháng tóc dài ra 1 tí, như mớ rơm trên đầu bù xù nên tớ muốn đi ép lại. Tớ liều đến HL ép lại xem thế nào, ko ngờ ép xong tóc mượt đẹp hẳn ra. Sau đó cứ 6 tháng 1 lần tớ đến đấy ép, chưa lần nào ko hài lòng cả, chỉ ko hài lòng về thái độ bọn nó (cứ khinh khỉnh ko cần khách thế nào ý). Giá thì cũng ko rẻ lắm nhưng ko fải quá chát. Tóc dài ngang lưng khoảng 450K- 500K (giá hồi tháng 4 nhé ko biết bây giờ đã tăng chưa)
Ép ở Hà Lan cũng được, ko sợ bị hỏng nếu hỏi kỹ chị chủ hàng + trình bày rõ lý do Nhưng nếu cùng số tiền đó khoảng 500k-550k tóc ngang lưng thì ép ở BIG C- L''OREAL vẫn tốt hơn
em thấy mọi người ép vất vả quá nhỉ. Hồi em ép là tháng 3/2006, cũng chỉ ra hàng gì ở Bạch Đằng thôi, thì đúng một năm sau em chỉ đi ép thêm cái phần tóc mọc ra ở trên đầu, chứ tóc em vẫn thẳng nguyên ( đấy là em đi ép hàng vớ vẩn, thuốc lấy ở xô ra chứ chả phải của hãng gì). Lần này em tóc em mọc ra nó lại hơi xù nên em sắp lên Thu Hà ép cho rẻ . Nhưng em đi đâu cũng mặc áo chống nắng rồi che kín tóc vào, chắc thế nên nó bớt nắng gió nên đỡ hỏng. Bạn em tóc ngang lưng ép ở HL em thấy cũng đẹp đấy chứ ạ, có điều hơi đắt. Được phuongdung8682 sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 09/11/2007
BIG C- L''''OREAL tóc ngang lưng mà có hơn 500k áh,rẻ thế nhỉ, tớ cũng đang muốn chuyển thử chỗ ép vì hình như tóc bị lờn thuốc chỗ hàng hay ép mặc dù ở đó ép cũng okie, tóc tớ quá ngang vai chút nhưng cũng dày, cũng mấy lần ghé qua cửa hàng của anh chị Hàn xẻng trên đường Kim mã lần đầu 500k, lần sau 700k nhưng được cái mềm, mượt, đẹp mỗi tội h hàng í hình như dẹp rồi
Tóc tớ ngang lưng, nhưng là tóc xoăn, nên lần đó (hình như là tháng 8 thì phải). Cái anh tên Tú--ở L''oreal ép cho(thật ra tên Tú này sinh năm 86 nhỏ tuổi hơn mình), mà 500k chỉ ép chân tóc thôi...nhưng mà thuốc L''oreal có ép có khác hẳn
Hà Lan ép cũng đẹp cẩn thận nữa, nhân vien làm nhanh, nhưng giá cũng cao. Tớ làm mấy năm của Hà Lan ròi, nhưng giừo chuyển sang Thu Hương 15 Hàng bè, cát đẹp và làm cái gì cũng đẹp mõi tội đắt thôi.
cái hàng hàn xẻng ở KIm Mã đóng lâu rùi ạ em với chị em canh suốt mà ko thấy mở lại.. giờ là cửa hiệu khác rồi. Ngày trc chị em làm xoăn ở đấy 1 tháng đầu xấu khủng bố, đến tháng thứ 2 thì chao ơi đẹp mê ly.. mấy đứa pháp cứ hỏi suốt giờ bọn em hay ra mr shin ở huỳnh thúc kháng.. cái gì cũng đẹp mà cái gì cũng đắt nốt đặc biệt xoăn settin thì đẹp ^^