1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Equilibrium - Hãy quên Ma trận đi!!! (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Equilibrium - Hãy quên Ma trận đi!!! (*)

    Equilibrium







    Năm sản xuất: 2002
    Kịch bản và đạo diễn: Kurt Wimmer
    Thể loại: hành động, khoa học viễn tưởng.
    Xếp hạng trên IMDB: 7.8/10


    Các diễn viên chính:

    John Preston (Christian Bale), Cleric xuất sắc nhất của EQ.
    Partridge (Sean Bean), đồng sự của Preston, sau bị Preston giết.
    Brandt (Taye Diggs), kẻ luôn soi mói Preston và có thể cảm giác được người khác nghĩ gì và sẽ làm gì.
    Mary O''Brian (Emily Watson), một người thuộc phe chống đối.
    DuPont (Angus MacFadyen), quan chức của hội đồng.

    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  2. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Nội dung chính của bộ phim:
    Giới thiệu của Giao_Hoang:
    Những năm đầu của thế kỷ 21, thế giới được thống trị bởi những kẻ mặc quân phục và xã hội lúc đó giống như của bọn phát xít. Người ta thấy rằng nguyên nhân của chiến tranh là do sự hằn thù, sự ghét bỏ và người ta quy kết rằng đó là do tình cảm của con người. Vì vậy, tình cảm là kẻ thù nguy hiểm nhất và cần phải loại bỏ nó, qua đó loại bỏ được chiến tranh và các vụ giết người. Tất cả những ai có tình cảm biểu lộ ra ngoài sẽ bị giết chết ngay khi bị phát hiện. Tất cả những vật phẩm mang lại cảm giác cho con người như sách, băng đĩa nhạc, tranh ảnh đều bị phá huỷ. Con người hạn chế tình cảm của mình bằng cách dùng các liều thuốc gọi là Prozium (nghe như là sự kết hợp của thuốc an thần Prozac, cho thêm phần hậu tố "-ium" cho giống tiếng Latin).
    Ý tưởng của việc triệt tiêu tình cảm xuất phát từ một người được gọi là Father, và sau đó Dupont là kẻ điều hành. Bộ máy của xã hội này bao gồm chủ yếu là những binh lính kiểu SWAT và đặc biệt nhất là các Cleric (giáo sĩ, linh mục, mục sư). Cleric là những chiến binh được đào tạo chuyên để tìm diệt những người có tình cảm và huỷ hoại những vật phẩm mang lại tình cảm. Họ được trang bị một kỹ thuật đặc biệt để tối ưu hoá các cử động của mình khiến cho hiệu suất chiến đấu tăng 120%, khả năng sát thương tăng 60%. Do vậy khi giáp mặt thì họ có thể chiến thắng các đối thủ và thậm chí một chọi hàng chục.
    Mở đầu phim, đội SWAT và Cleric tới một ngôi nhà để bắt những kẻ chống đối. Thật ấn tượng khi ngay từ đầu, John Preston lao vào phòng tối trong đó có 12 chiến binh đối nghịch và sau đó một mình bắn chết 12 người này trong có vài giây bằng hai khẩu súng hoạt động hết công suất trên hai tay của mình.
    Preston là nhân vật chính của chúng ta. Theo như mô tả, Preston là sát thủ vô cùng lạnh lùng. Vợ của Preston bị bắt và giết vì có tình cảm, Preston tự tay giết Pastridge đồng sự của mình cũng vì lý do trên, tuyệt nhiên không có chút tình cảm nào hiển hiện trên khuôn mặt.
    Nhưng kể từ khi bắt được một cô gái từ phe chống đối, Preston bắt đầu phát hiện ra mình cũng có tình cảm của một con người. Anh cảm thấy xã hội mình đang sống quá khắc nghiệt, tất cả mọi người sống trong sự đè nén không có tình cảm, như trong một trại tập trung (không phải vô cớ xã hội Equilibrium có biểu tượng chữ thập hơi giống chữ thập ngoặc của phát xít Đức, quần áo trang phục màu xám đen cũng giống, và một số nhân vật trong phim có bộ mặt của người Đức và người Đông Âu), ngày ngày bị nhồi sọ bởi tư tưởng của Father từ những màn hình rộng lớn chỗ công cộng. Dần dần, anh đứng về phía những người thuộc phe phản kháng. Dù bị một kẻ đồng sự liên tục soi mói, tuy nhiên cuối cùng anh đã chiến thắng, giết Dupont, giúp phe có tình cảm phá bỏ mô hình xã hội khắc nghiệt đó.
    Giới thiệu dịch từ trên mạng:
    Bộ phim Equilibrium diễn ra vào tương lai, trong thế giới của Libria, ngay sau chiến tranh thế giới thứ III. Biết rằng các cư dân trên Trái đất có thể không tồn tại được sau chiến tranh thế giới lần 4, người ta đã thiết lập một hội đồng để giữ gìn hoà bình cho dân chúng. Họ đạt được điều này bằng sự tuyên truyền chống chiến tranh, một thứ thuốc hạn chế tình cảm có cái tên Prozium, và một nhóm chiến binh tinh nhuệ nhất là Grammaton Cleric (các mục sư Grammaton).
    Hội đồng của Libria nhận thấy rằng cảm xúc là nguồn gốc của tất cả các cuộc chiến tranh, và nếu không có tình cảm thì sẽ không có chiến tranh nữa; và nếu không có chiến tranh, Libria có thể mãi mãi sống trong hoà bình. Những thứ bị cấm đoán là những thứ khiến người ta có cảm xúc như sách, nhạc, các bức tranh và tất cả các vật dụng cá nhân giá trị khác. Theo luật của Libria, mọi cư dân của Libria được yêu cầu dùng Prozium mỗi ngày. Tuy nhiên, có những cá nhân từ chối dùng thuốc bởi vì họ nhận thấy giá trị tuyệt vời của tình cảm mà không thể bỏ được. Những cá nhân đó được biết đến với cái tên "sense offender".
    Những người phạm tội về tình cảm sẽ dùng mọi cách để giữ tự do của mình. Để tìm và diệt những cá nhaâ đó, hội đồng Libria tổ chức một nhóm chiến binh được gọi là Cleric. Cleric được đào tạo nghệ thuật Gun Kata, một môn võ phân tích tất cả các kiểu và các khả năng của tấn công bằng súng ngắn. Sử dụng môn này, các Cleric có khả năng tiên đoán và thậm chí cảm thấy được hành động tiếp theo của những kẻ phạm tội , cho phép họ phản ứng với những hành động chưa xảy ra. Dù các Cleric cũng là người thường và có thể chết vì các viết thương như bất kỳ người lính nào khác, nhưng việc nắm bắt làm chủ kỹ năng Gun Kata có thể khiến họ dường như bất khả chiến bại trước đạn bắn ra từ súng.
    Bộ phim liên quan tới nhân vật John Preston (Christian Bale), một Cleric ở đẳng cấp cao nhất. Anh ta tình cờ làm vỡ và không dùng một liều Prozium và bắt đầu có cảm xúc. Thay vì lấy một liều Prozium khác và tiếp tục dùng nó như bình thường, anh ta quyết định phá bỏ thông lệ hàng ngày. Bên trong, anh ta bắt đầu cảm nhận và có tình cảm, rõ ràng anh ta đã trở thành sense offender. Nhưng bên ngoài, anh vẫn tỏ ra vô cảm.
    Preston cuối cùng xác định được nhóm chống đối. Đối với họ, bạo lực, cái chết, chiến tranh, và tội ác là một cái giá nhỏ phải trả để có thể có cảm nhận về sự hạnh phúc, sung sướng, tức giận, buồn bực. Với sự giúp đỡ của nhóm chống đối, sử dụng kỹ thuật và trình độ Gun kata của mình, Preston tìm được cách gặp được nhân vật chóp bu của hội đồng, phá huỷ tận gốc nền văn minh vô cảm và giải phóng mọi người khỏi sự kìm kẹp của nó.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  3. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Hỏi và đáp xung quanh bộ phim:
    Hỏi: Tại sao Brandt và Dupont cho thấy có cảm xúc và nụ cười của Brandt thì sao?
    Đáp: Cả hai người đó đều có cảm xúc. Vài manh mối xuất hiện trong suốt phim. Nên nhớ rằng Prozium không khử triệt để tình cảm mà chỉ loại trừ sự tức giận và sự buồn nản như ma tuý ngày nay. Điều này ở đoạn đầu phim đã nói rõ.
    Hỏi: làm cách nào để người ở Libria có trẻ em khi mà tình cảm bị hạn chế?
    Đáp: Wimmer''s comments... "It brings me to another small point that a number of people have brought up (so the gaff is mine) and that is the institution of marriage. ...this world was only maybe 30 years young and to my mind, this would mean that there would still be vestigial remnants of our own time. So, yes, birth is in vitro but with humans I don''t think you can wipe the slate completely clean too abruptly, (the communists had to keep churches around for years, gradually eroding their power) so this shell of the family unit still existed (but, we can assume, wouldn''t for much longer) kind of like certain tra***ions or sayings we have whose origins we no longer remember." (from CHUD Message Board)
    Hỏi: Preston đã nghe nhạc gì ở máy quay đĩa?
    Đáp: Đó là bản giao hưởng số 9 của Beethoven, phần đầu. Đạo diễn Wimmer có nói trong phần commentary của DVD rằng lúc đầu anh định dùng nhạc của Karajan nhưng không thể vì giá quá đắt. Cuối cùng anh phải dùng nhạc của Beethoven với cái giá phải chăng hơn.
    Hỏi: Partridge đã đọc thơ gì trong đoạn ở nhà thờ?
    Đáp: Ba câu cuối cùng của "He wishes for the cloths of heaven" của W.B.Yeats.
    Hỏi: Làm thế nào mà Preston bị vết cắt ở trên cổ mà ta thấy chẩy máu ở cuối phim?
    Đáp: Preston bị một viên đạn sượt qua khi chiến đấu với Dupont.
    Hỏi: Súng mà Cleric sử dụng trong phim là súng gì?
    Đáp: Đó là súng Beretta đã được sửa đổi phần nòng cho dài ra. Có thể nó là biến thể của súng Desert Eagle.
    Hỏi: Đồng hồ mà Cleric sử dụng là loại đồng hồ gì?
    Đáp: Là loại Android Alien (xem thêm http://www.android-usa.com/alien.htm#)
    Hỏi: Đạo diễn Kurt Wimmer có xuất hiện trong phim?
    Đáp: có 2 lần, một là hình bóng đen hướng dẫn Gun Kata cho Grammaton Cleric, hai là khi đóng vai nhân vật thuộc phe chống đối.
    Hỏi: Trong phim có sử dụng dây kéo người lên hay không, nhất là ở đoạn nhảy lộn qua chiếc xe máy:
    Đáp: Đạo diễn cho biết phim hoàn toàn không sử dụng dây. Diễn viên đóng thế cho Preston là Mike Smith một vận động viên vô địch nhảy cầu đến từ Texas.
    Hỏi: Christian Bale có sử dụng diễn viên đóng thế không?
    Đáp: C.Bale tự đóng tất cả trừ 3 đoạn nhảy qua xe máy, xoay lộn một vòng, và đoạn xoay người ở trong phòng lớn.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá: Đây là một bộ phim có hơi hướm của The Matrix. Tuy nhiên, phải nói là tác giả kịch bản đã đặt một vấn đề rất hay - tạo ra một xã hội không tưởng của tương lai trong đó người nào có tình cảm sẽ bị coi như một tội phạm và phải loại bỏ khỏi cộng đồng, khu vực có chứa các vật phẩm gây cảm xúc sẽ được xếp loại EC-10 (EC chắc là viết tắt của Emotional Content). Nhân vật John Preston có lẽ là nhân vật thành công nhất và ấn tượng nhất trong bộ phim. Anh có vẻ lạnh lùng của Robert Patrick trong phim Terminator 2, lại có vẻ điển trai của Tom Cruise, lại có một thân hình cơ bắp như Jean Claude VanDamme. Những màn chiến đấu, bắn súng của nhân vật này thật chuẩn xác và đẹp mắt. Giọng nói của nhân vật này khi trả lời Dupont cũng có cái gì đó trúc trắc cực kỳ người máy, cực kỳ lạnh lùng. Hầu như trong toàn bộ phim nhân vật này mặc đồ đen, nhưng đến đoạn cuối lại trang nhã trong bộ đồ trắng. Hẳn tác giả hàm ý đây là con người đã chuyển đổi thái cực, từ ác sang thiện và đã tìm ra con đường của mình. Nhân vật phụ nữ từ phe chống đối thật giống như một nữ thánh tử vì đạo. Câu "I pay it gladly" được sử dụng lại vài lần và ở đoạn cuối nó có nghĩa tương đương như "Hasta la vista baby" của Arnold.
    Đây là một bộ phim rất nên xem. Không phải ngẫu nhiên mà người dùng của IMDB đã đánh giá nó cao như vậy.

    Những thông tin bên lề:
    - Tên nguyên thuỷ của bộ phim là Librium, sau đó được đổi thành Equilibrium.
    - Tên Equilibrium thường được viết tắt là E.Q mà E.Q lại là từ viết tắt của chỉ số cảm xúc Emotion Quotient. Định nghĩa về EQ: EQ (n.) - Intelligence regarding the emotions, especially in the ability to monitor one''s own or others'' emotions and to interact effectively with others.
    - EC-10: "I see the MPAA, with every film that comes out, narrowing the bottleneck of the emotional bandwidth that we''re allowed to feel. The R-rated films [now] are literally the PG-13-rated films of 1989, and the R-rated films of 1989 were the PG-rated films of 1979. That''s important to me. It''s not 100 percent obvious in Equilibrium - which I thought it would be - but all the contraband is rated EC-10, which is a not-so-subtle poke at NC-17, and it''s why they''re burning films when they''re saying it. So I hope people will look a little deeper into the film..." - Kurt Wimmer
    - Tetragrammaton - The four Hebrew letters usually transliterated as YHWH or JHVH, used as a biblical proper name for God
    - Bài thơ của W.B.Yeats (trích trong tập The wind among the reeds năm 1899) có 3 câu cuối sử dụng trong phim:
    He Wishes for the Cloths of Heaven
    Had I the heavens'' embroidered cloths,
    Enwrought with golden and silver light,
    The blue and the dim and the dark cloths
    Of night and light and the half-light,
    I would spread the cloths under your feet:
    But I, being poor, have only my dreams;
    I have spread my dreams under your feet;
    Tread softly because you tread on my dreams.
    - Kịch bản của phim: http://www.freewebs.com/equilibrium-movie/Equilibrium(Screenplay).zip
    Tham khảo từ địa chỉ:
    http://www.freewebs.com/equilibrium-movie/
    http://www.grammatoncleric.com/
    http://imdb.com
    Chân thành cảm ơn Rena đã cho tôi mượn bộ phim này.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Sơ qua về diễn viên chính Christian Bale: sinh 30/1/1974 tại Anh.
    Các phim đã đóng:
    1. Machinist, The (2004) (filming) .... Trevor Reznik
    2. Equilibrium (2002) .... John Preston
    3. Reign of Fire (2002) .... Quinn Abercromby
    4. Laurel Canyon (2002) .... Sam
    5. Captain Corelli''s Mandolin (2001) .... Mandras
    ... aka Capitaine Corelli (2001) (France)
    6. Shaft (2000) .... Walter Wade, Jr.
    ... aka Shaft - Noch Fragen? (2000) (Germany)
    7. American Psycho (2000) .... Patrick Bateman
    8. Mary, Mother of Jesus (1999) (TV) .... Jesus of Nazareth
    9. Midsummer Night''s Dream, A (1999) .... Demetrius
    ... aka Sogno di una notte di mezza estate (1999) (Italy)
    ... aka William Shakespeare''s A Midsummer Night''s Dream (1999) (USA: complete title)
    10. All the Little Animals (1998) .... Bobby Platt
    11. Velvet Goldmine (1998) .... Arthur Stuart
    12. Metroland (1997) .... Chris
    ... aka Metroland (1997) (Spain)
    13. Portrait of a Lady, The (1996) .... Edward Rosier
    14. Secret Agent, The (1996) .... Stevie
    ... aka Joseph Conrad''s The Secret Agent (1996)
    15. Pocahontas (1995) (voice) .... Thomas
    16. Little Women (1994) .... Laurie
    17. Prince of Jutland (1994) .... Prince Amled
    ... aka Amled, prinsen af Jylland (1994) (Denmark)
    ... aka Prinsen af Jylland (1994) (Denmark: video title)
    ... aka Royal Deceit (1994) (USA)
    18. Swing Kids (1993) .... Thomas Berger
    19. Newsies (1992) .... Jack Kelly/Francis Sullivan
    ... aka Newsboys (1992)
    20. Murder of Quality, A (1991) (TV) .... Tim Perkins
    21. Treasure Island (1990) (TV) .... Jim Hawkins
    ... aka Devil''s Treasure (1990) (TV) (Australia: video title)
    22. Henry V (1989) .... Falstaff''s Boy
    23. Empire of the Sun (1987) .... Jim
    24. Mio min Mio (1987) .... Jum-Jum
    ... aka Land of Faraway, The (1987)
    ... aka Mio in the Land of Faraway (1987)
    ... aka Mio, moj Mio (1987) (Soviet Union: Russian title)
    25. "Heart of the Country" (1986) (mini) TV Series .... Ben Harris
    26. Anastasia: The Mystery of Anna (1986) (TV) .... Alexei
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  6. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Một số pha trong phim:
    Khẩu súng của Cleric, chú ý khi bắn ra có hình Tetragrammaton:
    [​IMG]
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  7. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    quên Matrix đi là thế nào
    em thấy phim này chả có gì ngoài cái ý tưởng về cái xã hội không tưởng kia, với cả cái màn kết hợp võ "tân cổ giao duyên" (dùng võ bắn súng)
    Phim không có nhiều gút mắc lắm, xem đến giữa là đã biết kết cục thế nào rồi
    [​IMG] Anh Yêu Em Như Mắm Tôm Yêu Đậu Phụ
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Tựa Equilibrium có dòng chữ " Forget '' The Matrix '' ! This movie will blow you awzy ! ". Nhưng quả thật xem phim này lại càng nhớ nhiều đến Matrix. Phim không có nhiều gút mắc, xem cũng hơi nhàm. Đặc biệt những pha hành động Đông Tây kết hợp mang lại phản cảm nhiều hơn.
    --------------------
    Cao cao bên cửa sổ
    Có hai người .. xem phim
    ....
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Em cũng thấy bình thường thôi, không quên được Matrix đâu
    Là cái phim này phải không, em thuê về nhưng chưa coi hết đã đem đi trả rồi
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 07/09/2003
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Phim này có ý tưởng mới lạ, trong phim lại có nhiều chi tiết thú vị, không hiểu sao các đồng chí không thích? Nhạc phim cũng rất ấn tượng với màu sắc tôn giáo.
    Tôi thì đánh giá cao những cái đó.
    Còn nói quên ma trận đi thì dĩ nhiên là hơi cường điều rồi, vì Ma trận là một tượng đài khó thay thế và ở một đẳng cấp khác.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::

Chia sẻ trang này