1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Equilibrium - Ta có cần giận dữ....

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Tytn, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Equilibrium - Ta có cần giận dữ....

    [​IMG]
    Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng Đạo phật cho rằng Tham, Sân, Si,.. là nguyên nhân những khổ ải của con người, và bản thân chúng cũng là những khổ ải của con người... Những người chọn con đường tu hành cũng chỉ cầu một điều: thoát khỏi những kiếp nạn ấy...
    Tôi cũng đọc một số sách dạy cách sống, họ khuyên ta nên biết kiềm chế cảm xúc của mình.

    Hôm nay vừa xem lại Equilibrium. Một bộ phim nói về một xã hội, trong đó người ta dùng thuốc để tiêu diệt mọi cảm xúc của bản thân mình. Họ cho rằng cảm xúc là nguyên nhân của chiến tranh, của tội ác, mọi tội ác đều bắt đầu từ các cảm xúc: căm thù, giận giữ, buồn bã... và để chấp nhận tiêu diệt chiến tranh và tội ác, họ chấp nhận tiêu diệt cảm xúc.
    Một thế giới chỉ có màu xám, trắng và đen, mọi nguyên nhân gây ra cảm xúc: âm nhạc, màu sắc,... Những con thú nhỏ cũng bị bắn chết không thương tiếc khi chúng được tìm thấy.
    Bất kỳ ai có cảm xúc, hay giữ những vật gây ra cảm xúc, đều bị hỏa thiêu hay bắn ngay tại chỗ!

    Khoan nói về những pha hành động cực hay, về khái niệm gun-kata mà bạn nào đấy đã tỏ ra rất thích thú trong topic Những địa điểm bán phim ở HN, về chuyện sao Christian Bale mãi đến Batman Begins mới nổi được... Ta hãy nói một chút về cảm xúc...

    Hồi bé thì thằng con trai nào cũng được dạy là đàn ông thì không được khóc nhè, bêu bêu cái đồ con gái... Và rồi lớn lên, thì những người đàn ông trưởng thành ấy, dù có khóc, lúc nào cũng cố quay đi giấu những giọt nước mắt của mình!
    Có cần phải thế?
    Cảm xúc, nếu bạn xem bộ phim, hoặc chẳng cần xem phim, bạn cũng sẽ nhận ra rằng đó là một thứ quý giá mà Tạo Hóa ban cho con người. Tôi nhớ là mình đã đọc được trong một tác phẩm văn học thiếu nhi rất nổi tiếng của Đức, Tim - Cậu bé không cười, một câu thơ thế này:
    "Vua hãy tin con thú khác con người
    Ở chỗ nó không bao giờ cười"

    Rồi một đoạn trong chính Equilibrium:
    Mary: Let me ask you something.
    Mary: Why are you alive?
    John Preston: [Breaks free] I''''''''''''''''m alive... I live... to safeguard the continuity of this great society. To serve Libria.
    Mary: It''''''''''''''''s circular. You exist to continue your existence. What''''''''''''''''s the point?
    John Preston: What''''''''''''''''s the point of your existence?
    Mary: To feel. ''''''''''''''''Cause you''''''''''''''''ve never done it, you can never know it. But it''''''''''''''''s as vital as breath. And without it, without love, without anger, without sorrow, breath is just a clock... ticking.

    Dịch (cho những bạn trót học tiếng Pháp hay Tây Ban Nha):

    Mary: Để tôi hỏi anh cái này
    Mary: Anh sống để làm gì?
    John Preston: [Breaks free] Tôi sống để duy trì xã hội vĩ đại này. Để phục vụ Libria
    Mary: Vòng vo quá nhỉ? Anh chỉ tồn tại để tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình thôi. Chẳng có mục đích gì cả!
    John Preston: Còn cô tồn tại vì mục đích gì?
    Mary: Để cảm nhận. Vì anh chưa bao giờ làm thế, nên anh không thể hiểu được. Cũng cần như hơi thở vậy. Nếu không có chúng, không có sự giận dữ, buồn bã hay tình yêu, hơi thở của anh cũng chỉ như tiếng đồng hồ tích tắc mà thôi.

    Cảm xúc, đúng là một món quà lớn. Và vì thế, liệu ta có cần phải giấu nó đi, kìm chế nó, hay vứt bỏ nó? Liệu ta có cần phải lên án những người quá nhạy cảm, khi họ khóc, có cần mỉm cười khi ta cảm thấy giận dữ (như sách hay Phật khuyên)?

    .....(không có kết cho bài viết này, vì hình như cái máy lạnh chết tiệt nó làm mình sốt rồi)

    Không thể nào up ảnh được, bạn nào có ảnh của EQ thì up lên hộ mình với!


    Được Tytn sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 02/06/2006
  2. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác này chịu khó tìm trong mục lục của MFC sẽ thấy một chủ đề rõ là dài của tôi viết về phim này, hihi. My fav.
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng Tytn tìm hiểu sâu hơn 1 chút đạo phật rồi phát biểu nhé ! đọc cái câu " những người chọn con đường tu hành cũng chỉa cần 1 ĐIÊÙ : thoát khỏi kiếp nạn ấy ...." thấy hình như bạn chỉ đọc vài qua quyển sách mang tính chung chung giới thiệu về đạo Phật mà kết luận .....ẩu quá !

Chia sẻ trang này