1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eragon

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ca_dao, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, tác giả Christopher Paolini - một học sinh 15 tuổi ở Paradise Valley, Montana, đã làm ra một ma lực văn chương như một tài năng sớm phát triển. Christopher Paolini đã viết trong hai năm phần một của bộ truyện về cậu bé Eragon và những cuộc phiêu lưu cùng một con rồng trong những xứ sở, núi sông hoàn toàn hư cấu.

    "...Tình cờ trong một lần đi săn, Eragon nhặt được một viên đá màu xanh. Tưởng đây là điều may mắn dành cho một đứa trẻ nông dân nghèo khổ như nó, nhưng viên đá, thật ra là một trứng rồng, đã nở ra một rồng con. Cuộc đời đơn giản của Eragon hoàn toàn bị xáo trộn từ sau đêm đó. Cậu bé bị xô đẩy vào một thế giới đầy hiểm nguy của định mệnh, phép thuật và quyền lực.
    Eragon phải lãnh trách nhiệm của một kỵ sĩ rồng trong huyền thoại, để nắm giữ vận mệnh của vương quốc."

    Hiện nay, Eragon đang cùng Harry Potter đứng đầu danh sách sách văn học thiếu nhi bán chạy nhất nước Mỹ (theo NY times)
  2. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Viết
    Viết là trái tim và linh hồn của tôi. Nó chính là phương tiện để tôi mang những câu truyện của mình vào cuộc sống. Không gì có thể sánh được với chuyện đặt những từ ngữ trên giấy, và biết rằng những từ ngữ này khơi ngợi những cảm xúc và phản ứng khác nhau từ độc giả. Trong tác phẩm của mình, tôi tìm kiếm cái đẹp trữ tình từ Tolkien, lúc huy hoàng nhất của ông và từ Seamus Heaney trong bản dịch Beowulf.
    Eragon là tiểu thuyết đầu tiên trong bộ ba tiểu thuyết của tôi. Tôi bắt đầu viết năm 15 tuổi, sau những lần cố gắng viết những truyện khác nhưng thất bại. Đó chính là kinh nghiệm học hỏi đáng kể, và không chỉ cho tác phẩm. Bài học lớn nhất mà tôi học được là lối văn rõ ràng là kết quả trực tiếp của lối suy nghĩ rõ ràng.
    Eragon là câu chuyện anh hùng nguyên mẫu, với nhiều chi tiết hành động hấp dẫn, những nhân vật phản diện nguy hiểm, và những nơi chốn rất tuyệt vời. Nào là rồng, lươn, những cuộc đấu kiếm, những khám phá bất ngờ, và dĩ nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp có khả năng tự chăm sóc mình trên cả tuyệt vời.
    Trong những trang sách là cả một vùng đất Alagaesia cho bạn khám phá. Bạn có thể há hốc ngạc nhiên thú vị trước Trojheim, một thànhphố trên núi do những chú lùn xây nên, hay là khu rừng bí hiểm Du Weldenvarden. Ngay cả những người đã quen thuộc với những truyện tưởng tượng cũng không thể ngờ tới sự tuyệt diệu của nó.
    Eragon là kết quả tích tụ từ những năm lao động cực nhọc. Khi tốt nghiệp phổ thông tôi có ý định viết một truyện anh hùng trong sáng, thâm căn cố đế. Vì thế tôi đã thảo ra cốt truyện dựa trên những lý tưởng cua rmình về một cốt truyện điển hình đang chín muồi. Nó có thể là điều không ngoan nhất - dám đưa dự án lớn đó vào ngay quyển sách đầu tiên - nhưng người ta nói rằng, bạn có thể học được nhiều điều nếu làm như thế.
    Đối với tôi thời gian đưa ra cốt truyện quan trọng hơn lúc viết. Nếu bạn không có một cốt truyện hay, thì quyển sách của bạn chỉ là những ý tưởng chảy ngang đầu bạn (?). Và viết Eragom là chuyện dễ dàng đối với tôi vì tôi đã có một cốt truyện chặt chẽ và hấp dẫn trong tay.
    Nhân vật Angela là người bán thảo mộc có câu truyện ly kỳ. Tôi không có ý định để ai trong truyện yêu cô, nhưng khi Eragon và Brom đến Teirm, tôi quyết định đưa vào bài văn đả kích của chị tôi, chị cũng có tên Angela. Tôi là người bình thường khỏe mạnh. còn chị có óc hài hước. Khi Eragon khám phá Teirm, tôi nghĩ sẽ hấp dẫn hơn nếu để cho một phù thủy giữa chợ kể về của cải của Eragon. Một ý tưởng chợt đến trong đầu tôi, và tôi cho cậu ta đến ngay hiệu bán thảo dược của Angela. Cô ta biến thành phù thủy, cùng với Solembum, và tôi quyết định đưa cô vào hai quyển khác.
    Tôi hy vọng Eragon sẽ để lại trong bạn những khám phá kỳ vĩ trong những trang viết của tôi. Tôi tin vào ma thuật - ma thuật trong những câu truyện cho tôi điều kỹ vĩ, xấu xa, những khám phá. Tất cả những cảm giác này đến từ những thứ rất nhỏ nhặt, trong cảnh tượng cợt nhã của một lớp thần tiên xoay tít theo những tia sáng trăng, hay đoạn cuối của bản thiên anh hùng ca khi những cảm xúc dâng trào trong bạn, trog phút chốc cuốn đi cõi trần. tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy tìm gì đó đặc biệt trong Eragon, một điều gì đó từ mặt sau của chiếc gương soi.
    Khi E tìm thấy một hòn đá xanh được mài bóng rất đẹp trong rừng, cậu nghĩ rằng đó là điều may mắn chomột đứa trẻ nông dân nghèo, có lẽ có thể đổi lấy thịt cho cả nhà trong mùa đông tới. Nhưng khi hòn đá mang đến cho cậu một con rồng nhỏ vừa mở mắt, E nhận ra rằng mình tình cờ gặp được gia sản, hình như nó chính là một vương quốc cổ xưa. Chỉ trong một đêm cuộc sống của tan vỡ, cậu được đưa vào một thế giới mới đầy nguy hiểm của định mệnh, ma thuật và quyền lực. Với chỉ một thanh gươm cổ và lời khuyên của nhà tiên tri, E và con rồng còn nhỏ phải lần tìm hướng đi trong một địa hình cực kỳ nguy hiểm và những kẻ thù đáng gờm của vương quốc được trị vì bởi một ông vua mà những thế lực ác đầy dẫy không có giới hạn. Liệu E có đảm nhận được trách nhiệm của một người cưỡi rồng huyền thoại hay không? Số phận của vương quốc có thể rơi vào tay...
    Christopher Paolini
    Một vài nhận định của báo chí nước ngoài:
    1.Một tác phẩm đích thực của một tài năng lớn
    2.Ch. P đã tạo nên điều kỳ diệu trong văn học với tiểu thuyết đầu tay của anh
    3.Một trong những tác phẩm cực hay được xuất bản trong năm
    4.Một khởi đầu đầy ấn tượng của sự nghiệp viết văn và chắc chắn hứa hẹn phát triển tốt
    5.Bản hùng ca tưởng tượng xúc động và tuyệt vời
    6.Một sự bắt đầu nhiều hứa hẹn cho cả sự nghiệp và những tác phẩm
    7.E, bản hùng ca tưởng tượng lấy cảm hứng và mang hơi hướng của Toilken và Anne McCaffrey, chắc chắn sẽ được yêu thích. Cậu bé E 15 tuổi cùng với con rồng Saphira là một phần của cái thế giới tưởng tượng mà mọi người điều thích phiêu lưu vào. Tôi rất hăm hở chờ quyển tiếp theo.
    8.E là truyện tưởng tượng cổ điển vĩ đại của nào là rồng, phù thủy và anh hùng sẽ cuốn hút độc giả trẻ tuổi. Paolini viết với phong cách giàu chi tiết và ngôn ngữ, bỏ nhiều thời gian chăm chút để đưa chúng ta vào thế giới tưởng tượng Alagaesia. Và một khi một hành động đã bắt đầu thì không gì có thể ngăn lại những hành động tiếp theo.
    9.E chắc chắn sẽ một cú đấm tuyệt thành công cho những độc giả yêu thích truyện tưởng tượng. Anh hưởng từ những người chuyên viết về thể loại này như Toilken, Anne Mc, Ursula, Philip, Ch.P đã đan xen cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp hấp dẫn của cậu bé mới lớn cùng với bạn rồng mới sinh qua cả một thế kỷ. Tôi rất nóng lòng để được đọc phần tiếp trong bộ ba tác phẩm này.
    10. Wow! Cuộc cưỡi rồng trên cả tuyệt vời! Được một cậu bé 15 tuổi viết rất hay và trẻ trung, E là quyển truyện đầy những cuộc chiến đấu, vũ khí, những con người đáng sợ, nhiều cuộc phiêu lưu và tình bạn cao đẹp giữa rồng, người, lươn và thần lùn giữ cửa. Đây là quyển sách cuốn hút những ai đang đi tìm kiếm những truyện tưởng tượng để được đắm mình vào đó.
    * Một số lưu ý: e là viết tắt của chữ Eragon; Ch. P là viết tắt của Christopher Paolini
  3. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Eragon - lớn lên cùng chuyến phiêu lưu

    TT - Lớn dần qua từng trang sách là cảm nhận về sự trưởng thành của chính tác giả viết nên cuốn tiểu thuyết được xếp vào hàng bán chạy nhất thế giới hiện nay (Christopher Paolini viết Eragon năm 15 tuổi, hoàn thành năm 17 tuổi).
    Đọc sách, có ngay cảm giác độc giả mà cuốn sách nhắm tới chính là lứa tuổi mới lớn hăm hở khám phá cuộc sống - lứa tuổi của tác giả.
    Từng trang sách mở ra sinh động như những cảnh phim, đẹp và hùng vĩ, hơi âm u như Chúa tể những chiếc nhẫn, tràn đầy bùa chú, ma thuật, những câu thần chú và phép mầu như Harry Potter, rối rắm với hàng chục tên nhân vật và địa danh trúc trắc nhưng lại dễ nhớ nhờ vào những điểm dị biệt đầy cá tính.
    Tuy nhiên, sự hấp dẫn của bản thân thể loại viễn tưởng chưa phải là ưu điểm nổi bật của cuốn sách mặc dù câu chuyện phiêu lưu đầy kịch tích của cậu bé cưỡi rồng rất đáng theo dõi, mà điều đáng yêu chính là con mắt của tác giả - con mắt của lứa tuổi.
    Eragon, nhân vật chính trong cuốn sách (*) bắt đầu cuộc phiêu lưu ở tuổi 15, vào đời như một đứa trẻ mồ côi và buộc phải trưởng thành trong vai trò người anh hùng cứu nhân loại. Làm được những việc lớn lao là ước mơ của người trẻ, nhưng thực hiện nó không dễ.
    Eragon cũng vậy, để cưỡi được nàng rồng đỏm dáng Saphira và làm chủ sức mạnh ?otừ trên trời rơi xuống? của mình, cậu không những phải khổ luyện (tất nhiên!) mà còn phải trả giá cho những hành động bộc phát kiểu nửa người lớn nửa trẻ con của mình.
    Có thể nêu ra đây một ví dụ: Trên đường phiêu lưu, đụng phải bọn quái thú khát máu, Eragon lần đầu phát hiện năng lượng của mình và vận dụng sức mạnh giết chết chúng mà không hề cân nhắc.
    Hành động đó của cậu đã mở khóa những bí ẩn khiến cậu phải chạy trốn không ngừng, còn người bạn đồng hành - người thầy đầu tiên của cậu - phải chết.
    Quá nhiều bài học đến từ những khó khăn khiến Eragon - cậu bé trở thành Eragon - kỵ sĩ Rồng, rồi trở thành Eragon - anh hùng.
    Câu chuyện vì thế dần trở nên sâu sắc hơn về tư tưởng, phong phú hơn về tình tiết, phức tạp hơn về tính cách nhân vật - đủ để bạn đọc trẻ tìm thấy ở cuốn sách nhiều điều và cảm thấy thòm thèm khi phần còn lại của chuyến phiêu lưu vẫn còn đang dang dở, chờ được tác giả của nó hoàn thành.
    UYÊN LY
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào post tiếp truyện này len bà kon đọc với....
    Chờ mãi không thấy bạn post tiếp. Nóng lòng quá... nghe nói nó cũng bét seo lơ giống Harry Potter...
    honghoavi

Chia sẻ trang này