1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich Maria Remarque

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền thế đã tìm được Time to love and time to die chưa?

    Bonjour Tristesse!

  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    trong thư viện trường có, bạn yêu ạ, nhưng mà đang bận nên chưa check out. chắc là hè này mới đọc được.

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
  3. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này sang thănglong đi có chuyện cần hỏi bạn hiền yêu quý của tớ đấy. Chỗ hỏi đáp gì ấy...

    Bonjour Tristesse!

  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Longatum từ TTVN sang Thăng Long về mà, khỏi mời .

    [​IMG]
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Remarque-nhà văn viết nên những bài thơ về thân phận, về nỗi cô đơn của con người trong chiến tranh, những bài thơ thật đẹp nhưng cũng thật buồn

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mỗi truyện còn có một loại rượu nữa, trong Khải hoàn môn là calvados- rượu tần làm em đi vào bar nào cũng nhìn ngó cái menu xem mấy chục năm sau thời Ravic và Jeanne người ta còn bán cái thứ rượu táo lâu năm vùng Normandie đấy hay không, dù là chẳng biết uống giọt nào cả. Hôm nọ có một bác sành rượu bảo là rượu này chỉ dùng để pha không uống làm mình buồn hết cả người dù chẳng biết gì về rượu cả. Hì thuộc cả cái đoạn ông ấy viết về rượu tần vs tình yêu.

    Bonjour Tristesse!

  7. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Đọc Remarque viết về những tay sành rượu, luôn luôn gợi nhớ đến nhân vật cũng sành rượu không kém của Hemingway trong Giã Từ Vũ Khí.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thích nỗi buồn u ám trong mỗi câu truyện. Một lời nói, một hành động đều là đỉnh cao của sự chán chường đến ê chề trước hiện thực trần trụi mặc dù nhân vật đều là những kẻ biết cách sống. Mâu thuân của chính bản thân nhân vật thường được đẩy lên cao độ khi bật ra những suy nghĩ chua chát nhưng thấm thía. Có ai đã nói Nỗi cô đơn là mặt trái của khát vọng về tình đồng loại (Chưa chắc đã nhớ chính xác). Nó không phải mặt trái của sự đối nghịch mà là hai mặt không thể tách rời của một đồng xu.
  9. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    đang đọc "A time to love and a time to die." không hay... cứ thế nào ý. Có lẽ cũng tại em thiếu kiên nhẫn nữa. mới đọc được nửa cuốn đã thấy ngán. Có lẽ chuyển sang "Arc of triumph" thôi. Thua xa All Quiet on the Western Front.

    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi lệ hạ
  10. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hờ đúng là mình không yêu nhau thì phí béo yêu ạ, Thời gian để sống và thời gian để chết vật vờ ở nhà bao nhiêu lâu rồi mà cuối cùng vẫn chưa đến trang 100, chả hiểu sao lại thế nhỉ?

    Bonjour Tristesse!

Chia sẻ trang này