1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich Maria Remarque

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đúng quá chứ! mời bác ly!
    Có phải chính bác cũng đi tìm cái mà ai cũng biết đấy không?
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Alterego (hay Superego) đang độc ẩm kia kìa. Thôi thì mời bác một ly, nhá!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. Soho

    Soho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [8DIrish tưởng mình khám phá được cái gì hay lắm, thốt đuwọc một câu thâm thuý lắm. Hay!! Ít nhất cũng có hai người xem khỉ làm trò.
    Mà thôi cậu dây với tớ làm gì chỉ tổ bại hoại thêm thôi.
    To Alterego : Bác cũng có qua VNequation à? Sao lại biết câu tôi hỏi bác Quí.?
    Hê hê hê
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Irish vớt hộ tôi cái "ngụ ngôn mới "lên với! cảm ơn boác

    daysleeper

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thế là rút cục cũng được đọc bộ ba Cuốn vở lớn- Chứng cứ- Lời nói dối thứ ba của Agota Kristof mà bạn Grass đã giới thiệu. Đúng là hơi bị shock nhất là khi đọc cuốn đầu tiên (và cũng là cuốn hay nhất): Cuốn vở lớn.
    Nhưng có lẽ không giống Remarque đâu. Đọc Remarque, ta còn có lòng tin vào con người, vào những giây phút đẹp vô cùng, dù là nhỏ nhoi nhưng lại là những gì không thể quên được, nỗi buồn nhiều hơn là nỗi đau và bản thân nỗi buồn ấy cũng dịu dàng, phảng phất và rất đẹp.
    Đọc bộ ba truyện này, thấy có một nỗi đau, day dứt và hư ảo. Đâu là sự thực, đâu là ảo giác. Niềm tin và tình yêu, nỗi đau và lòng căm thù, tội lỗi và những nỗi ám ảnh dường như đều trộn lẫn với nhau một cách méo mó, kết quả của những vết thưong chẳng bao giờ hàn gắn được. Và dường như chẳng có gì là tốt cả, tất cả đều là những lời nói dối.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác "Quý" chứ ai lại bác "Quí"
    biết mà cũng chả biết... Cũng như bác đâu phải là Soho, mà tôi cũng chả phải Alterego. Thế nhưng có một điều chắc chắn là tôi không phải là Egoist và bác cũng chẳng là Superego!!!
    cạn ly nào!!!
    Ngày nào đó ta chung một con đường
    anh nhìn bên và tự hỏi ai đây?
  7. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Phải mà tớ đoán cung không sai mấy.
    (Xóa một dòng)
    Hoan hô cái chứng minh thư không có nó coi như mình không tồn tại.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nếu một nhà văn lớn là nhà văn tạo ra các tác phẩm mà sau khi đọc xong, con người cảm thấy phải sống nhân ái hơn, thì tôi tin Remarque đúng là một nhà văn lớn.[/QUOTE]
    Hay cho cái tình cảm trong hầm nô lệ của con người.
    Đề nghị bác SuperEgo tôn trọng hơn khi nói về thành viên khác nhất là khi người đó có lẽ không vào đọc topic này.
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 12:56
  8. Dawson

    Dawson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cạn ly vì chúng ta không được đại diện bởi các hồ sơ!!!
    Ngày nào đó ta chung một con đường
    anh nhìn bên và tự hỏi ai đây?
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không được đại diện bởi các hồ sơ vậy chúng ta là những kẻ ngoài vòng pháp luật, những kẻ tội phạm, những kẻ vô thừa nhận.
    Dạ còn về những con người vô thừa nhận thì mời bác đọc ở đây ạ.
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=94337&whichpage=2&ARCHIVE=
    Mà bác làm gì ai mà đến nỗi bị treo nick thế kia

Chia sẻ trang này