1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erwin Rommel

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi pta911, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lực lượng Afrika korps của Rommel ban đầu chỉ có 1 trung đoàn 5 panzer, sau chắp vá thêm thành sư đoàn thiết giáp 5 hạng nhẹ. Ngoài ra ông có trong tay 2 sư đoàn thiết giáp Ý, nhưng chất lượng tồi tệ hơn nhiều. Sau này khi có thêm sư đoàn 15 Panzer, ông thường phải kẹp 2 sư đoàn Ý với 2 sư đoàn của mình để bảo đảm tụi Ý không chạy. Với lực lượng nhỏ bé vậy mà ông tung hoàng ở Bắc Phi thì quá giỏi. Ngoài ra ông còn có một nhân cách tốt, hình như ông có tham gia ủng hộ vụ ám sát Hitler vào cuối năm 1944, rút cuộc là ông bị Hitler ép tự tử để bảo toàn tính mạng cho gia đình và một số thuộc cấp. Bác nào ở Đức cho anh em biết thêm: ở Đức hiện nay tụi nó có vinh danh Rommel không vậy?
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nói thêm 1 chút là quân phục Afrika Korp nhìn ngầu quá.
  3. pta911

    pta911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm là kế hoạch ám sát Hitler có tên: "Valkyri". Nếu kế hoạch thành công thỉ Rommel sẽ đượ đưa lên làm quốc trưởng tạm thời và sẽ tuyên bố đầu hàng quân Đồng Minh, USSR để kế thúc chiến tranh vì Rommel rất được các nguyên thủ quốc gia khác kính nể, tuy ông không tham gia vào kế hoạch này vì cho rằng như thế sẽ làm Hitler thành thương binh, ông chỉ ra sức khuyên Hitler nên đầu hàng đồng minh để cho dân tộc Đức không chịu thiệ hại thêm nữa.
    Ai nói Rommel ko biết phòng thủ là 1 sai lầm ngớ ngẩn. Không tin thì lên mạng tìm đi, trong một buổi sáng sau cơn mưa ở Bắc Phi, 1000 quân Anh và hàng trăm xe tăng ồ ạt tấn công, nhưng Rommel đã cho bố trí các khẩu pháo 1 cach hợp lý nên sau 1 giờ giao chiến quân ANh phải rút chạy với thiệt hại nặng nề. Còn ở Normandy bị thất thủ vì toàn bộ pháo phòng không được ông đưa về phòng thủ tại các khu đô thị ở nước Pháp. Rommel cũng từng được đưa sang phía đông để chặn quân Nga, nhưng do tình hình Normandy nguy ngập nên ông phải quay trở lại phái Tây.
    Ông chết trong 1 cơn truỵ não, có người nói do máy bay ném bom của Soviet nhưng thật ra là do thuốc độc của Hitler do 2 viẹn tướng mang tới. Khi đó ông đang là Tổng tư lệnh quân đội Đức quốc xã, cha của ông cũng là 1 nguyên soái tài dõi.
    Chiến thuộc của ông là Blizkreig (chớp nhoáng), lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, có 1 game PC nổi tiếng lấy tên chiến thuật này, toàn bộ phiên bản Burning Horizon của game đó chính là chiến dịch của Rommel.
    Hiện giờ con trai của ông đang là thị trưởng của thành phố quê hương ông (quên mất tên rồi >.<).
    Đừng để 1 huyền thoại như vậy phải biến mất
  4. simcaaz

    simcaaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! Hôm qua thấy bác gì chê bai Rommel, tui cũng....sửng sốt,cứng họng luôn ! Vì tui hổng có điều kiện để truy nhập thuận tiện tìm tư liệu check lại...
    Việc Hitler hổng ưa Rommel, ai mừ hổng biết ?! Riệng việc bị Hitler ép uống thuốc độc, coi bộ giống chuyện Trạng Quỳnh, hén các bác ? (Nhưng cho tới tận bây giờ, tui vẫn ứ tin Trạng Quỳnh là có thật )
  5. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ biết( đọc ở đâu đó, quên mất tiêu rồi nên không có nguồn để dẫn) thì năm 1944, ông bị thương khi chiếc xe chở ông bị 1 chiếc Spitfire của Canada bắn trúng. Đang dưỡng bệnh thì bị Hitle ép uống thuốc độc.
    Được vinhdalat sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 30/05/2006
  6. TieuNgocLang

    TieuNgocLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Chắc có nhâ?m nhọt gi? vê? con số rô?i bạn ơi, đến ha?ng trăm xe tăng (bă?ng số lượng ca? 1 Corp. xe tăng) ma? chi? 1000 quân tu?ng thiết thi? ít quá. Co?n nếu con số cu?a bạn đúng thi? thă?ng cha na?o la?m tư lệnh quân Anh cu?a bạn dốt vê? kyf thuật quân sự [​IMG]
    No Woman, No Cry
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Blitkrieg (chiến tranh chớp nhoáng) là do Guderian nghiên cứu triển khai. Hình như 2 ông Guderian và Rommel trong chiến dịch Pháp đã bất tuân thượng lệnh, cho 2 sư đoàn xe tăng của mình tiến ra bờ biển cắt đôi nước Pháp theo 1 dãi rất hẹp, may mà bọn Pháp phản ứng chậm chạp nên không phản công bao vây.
    Còn Rommel tuy có tài nhưng nói chung là được lên tivi nhiều hơn các tướng Đức khác giỏi hơn! Nếu không được Hítle ưu ái vớt về châu Âu vào giờ cuối thì chắc đã bị bắt ở châu Phi năm 1943 rồi! Ông thì thoát nhưng hàng trăm ngàn quân Ý-Đức thì không, đầu hàng hết!
  8. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Romel sang mặt trận phía Đông khi nào nhỉ, ở mặt trận nào? Vào tháng 5/44 thì chỉ có mặt trận phía nam Bancăng, Nga đang đánh Đức ở đó. Chắc bác Romel thoát chết tại đó hay sao ấy? nên tháng 6/44 mới chạy về Normandy?!!! Nói chung LS bị chiến tranh lạnh chi phối nhiều quá. Bác Romel đúng là giỏi nhưng chỉ giỏi vặt thôi. Giao cho bác vài sư đoàn thì ổn, chứ giao cho bác ấy cả một tập đoàn quân thì phải xem lại. Nói thật tớ chỉ PRO mỗi Guderian thôi.
    Mà tại sao chẳng có tướng lĩnh nào của quân Đồng minh muốn giao chiến với Guderian nhỉ? hay sợ thua? Mà cũng thua vào năm 1940 ở Pháp rồi đấy.
    Thêm vài cái ảnh về thần tượng tướng tăng của tớ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được axe105 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 30/05/2006
  9. axe105

    axe105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thêm mấy cái nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. simcaaz

    simcaaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trước 75 ở SG, tui có xem phim " Patton : trọn đời chinh chiến - một thuở thanh bình ", chiếu ở rạp REX. Phải công nhận, Hollywood bày phim trường trong sa mạc toàn cát là cát, nhìn nhức mắt luôn ! Quân Đức chơi Panzer hay Tigre, hoặc Panther....gì gì đó, tui hổng rành lắm. Còn quân Mỹ chơi toàn là Sherman M-4, cannon bé tí ! Quân Đức lúc nào cũng quân phục ngon lành, boot cao cổ tươm tất, còn quân Mỹ bùn sình đất cát bê bết tùm lum tà la ! Vì phim này chỉ tập trung về cá nhân lão Pattton, nên tất nhiên cũng có khều móc tí về chính quyền Mỹ, hình như là....Eisenhower hay Mac Arthur, phải hông các bác ?
    Đức thua Normandie, vì Rommel lúc đó về mừng sinh nhật vợ ở Đức. Chi tiết này, phim " The Longest day " cũng có đề cập. Trong phim này, Richard Burton ( ông xã của Elizabeth Taylor ) lái Spittefire Ăng-lê.

Chia sẻ trang này