1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

éséằé?ẹ?ẹ?éáẹ?éàẹ?é?éáéà ẹ,é?éẵẹ?ẹ<

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sweet_fa, 08/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Thế đã học được mấy buổI rồI nhỉ .
    Em mớI học đựoc có 2 hôm thì đến đó học được không.
    MÀ đi 1 mình thì đến đó nhẩy vớI ai. Nhẩy toàn vớI mấy bà hơn tuổI à. Há há. Thiện tai lắm .
    Có chị em nào Box ta đi ko nhỉ . Nói trước là em mớI biết vài bước của ?? cáigì quên mất rồI
    Chị nhím dậy em nhẩy chân Nam cái nhỉ

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhảy ư? Tại sao không? Còn chờ gì nữa..........Khoái quá khẹc khẹc
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhím là hàng tồn kho rồi.Đảm bảo vứt ra đường 7 ngày không bốc hơi.
    Này anh bạn VN ơi,bây giờ tớ đi nhẩy có kịp không.Xưa cũng từng học nhưng giờ quên hết rùi.Coi như là dã về mo.Thứ mấy nhỉ?
    Tuyển partner: Ai trong box ta muốn học từ đầu như anh nhỉ?Đi nhé,làm một para luôn.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Надо ,олOко в
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Học! học chứ, học kô bao h là muộn, học dẩy lại càng không thế. Muộn thì có anh em chỉ giáo, dễ lắm, không có cái học gì lại dễ như dẩy, trông cậu cao, thanh thanh thế, đi dẩy là ôi em đong đấy. Tối nay, thứ ba, đến nhanh, vui lắm, vui như cái dùi cui. Cậu xem, bây giờ, văn hoá nó phải Tây tây, có ra những chốn vui thú đó người ta mới biết cái văn hoá của mình. Âu hoá mà lị, đến đấy tha hồ nhìn nhau đắm đuối, tha hồ đầu gối tay ấp, tha hồ uốn éo ngay trước một cô gái mà chẳng bị làm sao cả, chứ cậu cứ thử ra ngay cổng trường ams mà làm thế xem, nó chả rút súng nó bắn bỏ. Nhanh lên nhé, tuổi trẻ còn mấy đâu, chốc đã mấy mươi thì có mà ngồi khóc trên đống thóc. Phải vui cậu ạ, không vui không về.
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm nay các bác đến nhé. 18h bắt đầu, các bác cứ đến cổng trường Ams, gửi xe rồi hỏi chú bảo vệ xem lớp học nhảy của cô Lan ở đâu các chú ý sẽ chỉ bảo rất tận tình. (tất nhiên là sau khi các bác đưa cho chú ý 1k VNĐ )
    Hẹn các bác chiều gặp nhau nhé!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chả thấy ông ma tịt nào đến cả, phụ lòng mong mỏi của tôi nói riêng và của suít fa nói chung quá. Có điều gì còn có thể cản trở các bạn nhỉ, toàn những vị độc thân, tuổi mới lớn. Hay là các bạn còn e lệ, chưa quen với nếp sống Âu hoá, phải mạnh dạn lên, phải tự kéo mình ra khỏi nếp sống cằn cỗi chứ. Thời buổi bây giờ là phải nhẩy đầm, đánh tenis. Cả tuần vừa rồi, tôi đi đánh tenis với bà Phó Đoan ở tận Hải Phòng, sướng lắm, gân cốt là cứ dão hết cả. Mấy bữa này lại đi dẩy đầm với bà hai Suyít fa nữa, tinh thần thể dục nó phải như thế.
    Các bạn không thể tưởng tượng được đi Pasodov thích thú như thế nào đâu. Cả sàn nhảy như đấu trường Tây ban Nha, những chàng trai đang vờn những con bò tót hung hăng. Các chàng trai với thế đứng đầy kiêu hãnh, bộ mặt oai phong của kẻ chiến thắng, còn các cô gái thì chặy qua, chạy lại, đâm bổ lung tung. Một sự hỗn loạn diệu kì và đó là điệu nhảy Pasodov, như vậy đã đủ hấp dẫn chưa đây.
  7. anhi37

    anhi37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    ui doi, may di hoc nhay a?! hoc xong ve day lai tao nha. Co Lan dao nay co khoe ko?
    NA
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đi học nhảy có 2 buổi, hết thứ năm lại phải đợi đến mấy ngày mới đến thứ ba, tức là phải đợi 4 ngày, tức là 96 tiếng đồng hồ, tức là 5760 phút, đã có ai phải ngồi trên cái đinh dựng đứng trong một phút chưa, ấy thế mà tớ phải ngồi kiểu như thế những 5760 phút, tức là 96 giờ đồng hồ và tất nhiên là cỡ 4 ngày mới được đi học nhảy. zй!, nhảy đầm thật là thú vị. Lại còn thú vị hơn bội phần khi được nhảy cùng Sweet_fa chứ. Mình được cầm tay cô ấy này, mình cầm bàn tay phải này, rồi mình lượn qua cầm tay trái này, rồi mình quay quay cô ấy như thế này này, làm cho cô ấy có cảm giác như đang được quay thịt ý. Những ngày vừa qua thật là ngọt ngào, đôi bàn tay mũm mĩm gợi tả những chiếc chân gà nướng, cỡ mười cái là tớ làm phát một. Điệu Pasô hùng hổ như món thịt bò lúc lắc, khiến tớ luôn thấy no nê. Đằng sau những điệu nhảy là gì? Là gì? Là bù khú! Dân 7x luôn tỏ ra đói khát và họ thường đề xuất đi dạo đâu đó. Đó là cơ hội để chúng tớ có thể chung một yên xe, cùng nói một câu chuyện, cùng hát một bài hát,... Sự hấp dẫn này đã không đủ sức lôi cuốn các bạn đến sàn nhảy thì thôi cũng là đành. Chúng tớ thực sự đã tìm thấy những niềm vui nhất định trong từng phút từng giây. Nhằm tìm kiếm một sự tức tối, ghen tị từ phía các bạn, chúng tớ sẽ công khai hoá những hoạt động của chúng tớ, cho đến khi các bạn lao đến lớp nhảy với bộ mặt bốc khói thì kể như tớ đã xong việc.
    Cô Anhia "pa pẩy" có muốn về đây dẩy cùng chúng tôi không? Nói nhỏ nhé, ngoài tớ ra cũng còn nhiều chàng trai ngọt ngào lắm. Mà những người như Sweet_fa lại rất hiếm muộn, nếu có thêm cô Anhia thì chúng ta sẽ có cả thảy 2 cặp tuyệt vời. Tại sao lại không nhỉ?
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Khi đôi chân và lòng cuồng nhiệt không phải là người bạn song hành thì thật là tồi tệ. Chúng ta đã có một ngày thê thảm sweet-fa nhỉ. Ai lại thế bao giờ, tớ không tin là Sweet_fa lại không thích món Pasô này, rõ ràng hôm trước chúng ta đã đi rất lụa. Có lẽ là hôm nay do mất tập trung từ đầu nên đằng ấy đã không say như lần trước. Nhưng dù sao, đây cũng là một điệu nhảy đẹp, đẹp nhất là phụ nữ đấy nên tớ sẽ động viên đằng ấy, chinh phục được nó thì cũng thú vị lắm chứ. Nhẩy đi!
    Thú thực, nhảy với sweet-fa như là nhảy với cục kẹo ý, ý tớ là rất ngọt ngào. Khi tớ nhảy với người khác tớ không thấy ngọt ngào ở đâu cả, bàn tay họ lạnh ngắt, đôi mắt không một chút thân thuộc, khoảng cách thì xa chới với, nguội lạnh. Tớ cảm thấy tớ đang có nghĩa vụ phải đưa họ theo nhịp nhạc. Ra mới hay, không phải cứ học nhảy là nhảy được đâu nhé, phải có cạ thì mới nên. Sweet-fa khiến tớ có cảm giác như nếu không có cậu, tớ không thể nhảy với ai nổi, đành gác giày về ở ẩn, dường như không ai có thể hiểu được đôi chân của mình nữa. Cục kẹo này! có thể ngọt và cũng có thể đắng, nhưng hết thảy đều rất ngon đúng không? Đằng ấy còn muốn nhảy với tớ không thì bẩu?
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Tui có câu thơ này tặng riêng VictimNation và Sweet_fa vì những cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp nhảy nhót của box ta. Đồng thời đây cũng là phần thưởng dành riêng cho 2người,đó là giải "Đôi nhảy đẹp nhất của box Nga trong tất cả....1 đôi nhảy".Hì.....
    Đây:( Nhại Bút Tre mà):
    Hoan hô anh Víc chị Fa
    Rủ nhau đi dẩy được 3 tuần rồi.
    (Được 3 tuần chưa nhỉ??)
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Надо ,олOко в<f?и,Oся жда,O...

Chia sẻ trang này