1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    đầu đến giờ chỉ thấy tuyển Đức là có cơ trên tuyển Anh chút đỉnh , có lẽ do hàng tiền vệ Hà Lan quá yếu nên Đức mới lộng hành như vậy
    Pháp thì hết rồi , sớm nay may mắn lại đến với Pháp khi có được trận hoà với Croatia
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Totti ! Hừ ! đáng lắm , cứ tưởng mình là gì oai lắm có quyền hành xử vô văn hoá với người khác. Vắng Totti chưa chắc đã tồi tệ, người Ý nói riêng và những đội bóng lớn luôn mạnh lên vào những lúc người ta tưởng họ đang lao đao.
    Đêm nay chắc chắn họ sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác, hãy chờ xem
  3. houllier

    houllier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đêm thì ngủ muộn, đã thế trưa hôm sau lại cũng không ngủ nốt mà vào cơ quan sớm để bắn Halflife, cho nên mới dẫn đến tình trạng từ đầu giải tới giờ chỉ mỗi trận Pháp-Anh là xem trọn vẹn cả hai hiệp, còn lại chỉ toàn hết hiệp một là không tài nào thức nổi nữa. Đêm qua hiệp một Pháp đá quá đỉnh, vờn Croatia như mèo vờn chuột. Mấy anh ca-rô đỏ đưa bóng được lên quá nữa sân đã là thành công chứ đừng nói đến chuyện ghi bàn. Đội Pháp đến ngay cả mấy anh hậu vệ ngày thường chân cứng như cà kheo đêm qua cũng múa may như người nhớn, tiền vệ có những đường chuyền dù không thấy khe nào nhưng bóng vẫn đến được đúng địa chỉ người nhận. Nhìn thế trận đấy thì đến cả những người ghét Pháp nhất trên đời như Hoangop, Amore, Owen? cũng chả dám dự đoán Croatia thua được với tỷ số tối thiểu chứ đừng nói là cầm hòa được với Pháp. Thế cho nên hết hiệp một mình đã cực kỳ yên tâm tự cho phép mình nhắm mát một chút trong 15 phút giải lao để sáng hiệp hai cổ vũ cho nó tỉnh táo. Ai ngờ ngủ quên đi mất tới 30 phút của hiệp hai, tỉnh dậy đúng lúc Trezeguet vừa ghi bàn, tưởng là 2-0 nên tự mỉm cười rất tinh vi. Đúng lúc đang cười to nhất thì nghe thấy Huy béo khề khà với cái giọng của một kẻ thua độ nói tỷ số đang là 2 đều. Không thể tin nổi. Mình chỉ ngủ quên một chút thôi mà đã ra nông nỗi này, may vẫn còn tỉnh dậy đúng lúc, nếu muộn sợ không gỡ nổi mất. Đúng là ngủ gật trong khi xem bóng đá rất xui xẻo.
    Qua hai trận đầu tiên tự rút ra được một nhận xét, cho dù sức mạnh đã suy giảm khá nhiều, nhưng độ may mắn của Pháp vẫn còn nguyên vẹn, rất giống với năm 98. Do đó vẫn hoàn toàn không có gì phải phân vân về thành tích của Pháp ở giải lần này. Trận đấu cuối của vòng bảng gặp Thụy Sỹ khỏi đoán cũng biết kết quả. Đến như đội Anh còn ghi được 3 bàn nữa là?
    Thua độ nên phải tạo nick mới để vote. Tiếc 5* đến đứt cả ruột.
    Được houllier sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 19/06/2004
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chú houllier có vẻ khoái Pháp nhể , ngủ đến 2-2 mới dậy mà cũng đòi bình luận
    Pháp thể lực yếu , ngay đến Zizu bi giờ sau nửa hiệp 2 là đi bộ rồi , không được bao lăm đâu
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Totti, đáng đời lắm ....
    Cả nhà cổ vũ cho Thụy Điển hà hà.. vỡ nhà phút 85!
    Không có Buffon thì phải gọi là...
    Nói tóm lại sung sướng, xem chú ANh Ngọc nói gì được, chú ý thích Ý, hôm nọ Anh thua Pháp chửi Beckham và đội Anh không ra gì, lộn ruột!
  6. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    mình xem thằng cu Anh Phương ở VTV3 BLV mà phát chán..lúc ITALIA dẫn 1-0 thì hết lời ca tụng bộ 3 Gattuso,Casano,Del...chê thuỵ Điển..lúc Ý bị dội 1 gáo nước lạnh thì lại chuyển sang nói xấu Ý ca ngợi hết lời TĐ...Đúng là thằng Hifi
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy hôm qua Q Tùng bl trận Ý đấy chứ! Nhầm rồi nhớ...
    Đêm nay thức trắng rồi
    Vòng loại Euro, Séc hoà lượt đi ở HL, thắng lượt về ở Séc. Hy vọng đêm nay họ sẽ thắng...
  8. blackfire

    blackfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vắng Totti,Trap đã phải sử dụng đến Pirlo,một cầu thủ Milna mà ông tuyên bố thẳng thừng là "Tôi không ưa".Sự vắng mặt của Totti hôm qua cho thấy tuyển Ý hoàn toàn có thể phối hợp tấn công với tam giác Cassano,Del và Vieri.Tam giác đó hợp lý hơn nếu không có tên Totti vì rất nhiều lần chúng ta thấy anh và Del chồng chéo lên nhau ( cả về lối chơi lần tình huống ).Totti ngồi ngoài có thể là một điều tốt đối với Italia.Nhưng nếu khi anh ấy trở lại,Italia đang ở BK ,và đó không phải là lúc cho bất cứ thay đổi nào về chiến thuật cũng như nhân sự.Liệu Trap có dũng cảm để đứa con cưng hay hờn dỗi của mình ngồi ngoài hay không?Hay lại vì chiều lòng ngôi sao lớn ấy để hi sinh Pirlo?Nói chung tuyển Ý vẫn cần phải chứng tỏ nhiều điều.Ít ra thì họ đừng có thắng tối thiểu một bàn như vậy chứ.Vieri hôm qua vô duyên quá.
    Các đội khác.Bảng A có lẽ có một bất ngờ nhỏ từ Hi Lạp vì trước khi bóng lăn ai cũng nghĩ vé vào vòng sau dĩ nhiên nằm trong tay TBN và BĐN.Hai người này ngay mai sẽ diệt nhau trong khi HL chỉ phải gặp đội Nga yếu nhất bảng chưa có một điểm hay một bàn thắng nào.Tệ quá.Chia tay với một ông lớn.
    Bảng B :Pháp hoàn toàn có thể kiếm một trận thắng trước Thuỵ Sĩ mặc dù những gì họ thê hiện qua 2 trận vừa rồi chẳng mấy thuyết phục.Nhưng không có một kịch abnr nào cho Pháp bị loại khi họ có 4 điểm trong tay.Anh thực sự gặp khó khăn với Croatia .Xem họ thi đấu ngang ngửa và có phần trội hơn Pháp,2 điểm trong tay cộng thêm một trận thắng trước Anh có thể là cái họ nhắm tới.Ai cấm họ mơ?Những CĐV Anh đang trông chờ một màn trình diễn thuyất phục như trong trận gặp Thuỵ Sĩ để chắc vé vào vòng 2
    Bảng D tử thần.Không có bất ngờ nào từ Latvia.hai chiếc vé vẫn còn bỏ ngỏ,cho dù sau đêm nay,Séc sẽ là một trong hai chủ nhân.Dĩ nhiễn với ĐK họ thắng HL. Nếu Séc đang hừng hực khí thế thắng HL mà Đức (dĩ nhiên) thắng Latvia,thì trận đấu cuối cùng có thể sẽ là một cuộc dàn hoà cho Đức,Séc.Chia tay HL chăng?
    Toàn cảnh Euro dưới con mắt tớ là như vậy.Còn nhiều thiếu sót,mong lượng thứ.Hì hì.Tớ là thành viên mới.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Xịt mịa mấy thằng BLV VTV3 rất hay có cái trò đổi gió, tớ mấy năm nay không thèm nghe chúng nó nói nữa rồi. Bật mấy đài quốc tế nghe lõm bõm hò reo ác hơn xem thấy phê hơn nhiều. Euro này bọn VTV3 có kênh sạch vả lại mấy đài kia cũng hơi lởm nên tớ xem VTV3, ráng nghe bình luận vì không có tách tiếng ..... hehe Hôm trước có anh Quốc Khánh bình luận, đội ANh cũng đọc nhầm tên gần hết ... huống hồ là đội khác chắc là nghỉ luôn
  10. houllier

    houllier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tôi khoái Pháp mà phải nói là cực kỳ khoái. Do đó đừng có nói là chỉ ngủ đến lúc 2-2, mà cho dù ngủ quên cả trận đi nữa thì tôi vẫn cứ bình luận nếu tôi thấy hứng. Tôi không phải phóng viên viết báo để phục vụ quần chúng, tôi không kiếm tiền bằng mấy dòng mình viết ra, do đó tôi cũng chẳng cần thiết gì phải nói sát 100% những gì đã diễn ra, tôi chỉ cần viết những gì tôi cảm nhận được. Một đội bóng nếu đá hay nhưng đen nên thất bại thì khiến cho cổ động viên tự hào nhưng tiếc nuối. Còn một đội bóng đá bình thường những thành công thì khiến cho cổ động viên sung sướng và hả hê. Tôi luôn thích sung sướng hơn tự hào. Năm nay cho dù Pháp có không mạnh bằng những năm trước nhưng thần tài vẫn luôn bên cạnh thì tôi vẫn khoái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này