1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    TRận Đan mạch - Thụy Điển dàn xếp tỉ số sẵn rồi mà đá khéo nhỉ, cứ như đá thật ý. Kiểu này phải cho các cầu thủ Việt Nam sang Bắc Âu học tập thôi
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa đá
    Thì rõ là mong Ý bị loại, bởi vì tất cả những gì họ đã thể hiện..
    Nhưng khi thấy Cassano và Buffon ôm mặt khóc..
    ...híc híc... chắc là phải cay đắng lắm.... những tài năng và mơ ước của những con người ấy đã bị những cá nhân khác, bị Trap... làm hỏng...
    Thế mới thấy, tinh thần tập thể quan trọng như thế nào!
  3. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ý bị loại là điều xứng đáng thôi.Để trở thành một đội bóng mạnh cần một điều kiện rất quan trọng là có một tay săn bàn đẳng cấp.Vd:Séc-Baros,Kolser.
    Anh-Roney,Owen.
    .........
    Ý cũng có một Inzagi mà không biết dùng>>>bị loại.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha bị loại , tớ mừng 1 , Italia bị loại tớ mừng 9 , tối nay Hà Lan mà bị loại nữa thì mừng 10
    Đã là một đội bóng lớn thì tự mình quyết định số phận của mình đi chứ , ai lại trông cậy vào đội khác thế , đời này có mấy ai giúp không ai cái gì đâu nhỉ .
    Dù sao cũng chúc mừng các fitosi về thành tích bất bại của Italia
    Tạm biệt Totti thân yêu , tạm biệt áo thiên thanh nhé , tạm biệt vòng đấu bảng đã qua , mai ANH vào tứ kết rồi , nhớ lắm quên sao được vòng đấu bảng bất bại
    Thương tặng anh chuoi nai
    Ơ , Séc và Anh gặp nhau ở bán kết mất rồi bà con ạ , hic
    Mà mình đã nói trước rồi mà , ANH sẽ gặp Đức ở chung kết cơ
    Lúc tối xem bài báo hay phết ...Gà trống Pháp nhạt nhoà vào tứ kết , sư tử Anh no nê .

    nothing is gonna change my love for you
  5. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    cho dù mỗi người chúng ta đều thích một đội tuyển riêng nhưng có một điều chúng ta khó có thể phủ nhận sự đóng góp của các tuyển thủ Liv chúng ta cho các đội tuyển quốc gia.
    Anh chúng ta có Gerrard,
    Đức có Dietmar Hamman
    Czech có Milan Baros, Vladimia Smicer.
    họ đều ghi công lớn.
    owen mình chưa ghi được bàn nhưng em chắc chắn chẳng ai có quyết tâm ghi bàn như anh ấy. mà với tài năng của mình và quyết tâm tuyệt vời kia thì thành tích của Rooney là chuyện vặt. Dù sao em vẫn tin và ngưỡng mộ Owen
    Được amy1892 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 25/06/2004
  6. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nín đi Cassano nào nào...! Cậu còn trẻ, tương lai còn dài mà!
    Khổ thân cậu bé, bé thế mà khổ! Chỉ tại cái sự toan tính quá của lão Trap nên Ý mới phải mua vé sớm như vậy! Phen này về nước chắc lão bị làm thịt mất!
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc những toan tính đã phải trả giá, Đan Mạch và Thụy Điển với bóng đá tấn công hồn nhiên đã chiến thắng xứng đáng bất chấp Sorensen đã vụng về khó hỉu trong phút đấu cuối cùng . Sau đó 1 phút, trận đấu cùng giờ Italia - Bungary khiến người ta phải chạnh lòng, Cassano vẫn nghĩ rằng bàn thắng của mình đã đưa Ý vào tứ kết, anh đã có 3 giây thăng hoa để rồi đột ngột đổ sầm xuống đất. Ôi bóng đá ! Có những giây phút thật cảm động.!!
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Thế là món nợ đã trả xong. Người Đức không có Bierhoff ngày hôm nay. Không đủ bản lĩnh để cứu lấy chính mình. Không phụ thuộc ai cả. Còn Séc thì ôi thôi.. Bruckner tinh khôn và sắc sảo. Tớ bảo bố tớ, con đoán thế nào hiệp hai ông này cũng tung mấy chú đá chính vào.. và thế là thôi, Baros giống như chàng hiệp sĩ thời xưa, tung một nhát dao chí mạng vào quả bóng đang xì hơi - sau một loạt những nỗ lực phải nói là đáng khen ngợi - nhưng cũng chẳng ăn thua....
    Lại lên mây.. cái Liễu tính toán kiểu gì thế, nếu có thể thì Anh sẽ gặp Séc trong trận chung kết, còn bán kết thì Séc gặp Pháp cơ!
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hhahhahhaha, cười thật to vào mặt thằng Đức bị loại, một kết cục có hậu cho thứ bóng đá bẩn và rùa. Rồi đến lượt thằng Pháp và Hy Lạp nữa .... Cám ơn mấy anh Séc (đội B) giúp em kiếm chút cháo, bây giờ mới thấy niềm tin nó quan trọng thế nào, Hà Lan, Séc vào trong là xứng đáng, bảng này không có gì oan ức
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Bravo S e x ! Đội hình B vẫn đè được Đức hihi ... Ngu thì chết chứ bệnh tật giè , Czech đã buông đến thế rồi mà còn không thắng nỗi thì mua vé máy bay về nước oan ức gì
    Hô khẫu hiệu cái : Czech Republic vô địch
    Thấy Đức bị loại mình vui như là Việt Nam vào World Cup hehe, không hiểu sao ghét Đức vật vã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này