1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hết vòng đấu bảng rồi, tán phét cái nhẩy . Nói chung Euro năm nay có rất nhiều điều để nói, bao trùm mọi khía cạnh của bóng đá. Từ những cổ động viên nhiệt thành của Latvia, sẵn sàng đạp xe đạp sang tận đất Bồ xa xôi để cổ vũ đội nhà (mấy vị trong Box du lịch chắc phải cử người sang phỏng vấn) cho đến chuyện một chú rể của xứ sở sương mù mặc áo cầu thủ trong lễ cưới (kiểu này có lẽ cô dâu yêu thầm chàng nào trong đội tuyển rồi hehe). Đội bóng của họ quả thật khác nhau, một đội bóng yếu, đã bị loại và một đội bóng mạnh, ngẩng cao đầu vào vòng trong, nhưng tình yêu bóng đá của họ thì thật chung, đó là sự cuồng nhiệt, đó là tinh thần hết mình vì màu cờ sắc áo, đó là sự đặc biệt trong cách thể hiện tình yêu đội bóng. Kiểu này khi nào Việt Nam có mặt trong vòng chung kết thế giới, mình cũng sẽ sẵn sàng vác theo cái tầu ngầm sơn đỏ để đi cổ vũ, hehe cho nó đặc biệt. Hm, đấy là tản mạn về các cổ động viên, bây giờ nói đến chuyện cầu thủ. Tôi nghĩ vấn đề này tất cả mọi người hãy cùng tham gia. Box chúng ta nên mở ra một cuộc bình chọn cầu thủ chơi hay nhất vòng đấu bảng, đội bóng nào hay nhất và đội bóng gây thất vọng nhất. Mọi người nên nói rõ lý do, nhưng không chơi kiểu lý do vì em yêu anh ý, vì anh ý đẹp trai đâu nhé. Ít nhất thì các anh chàng đẹp trai đến từ Roma đã gây quá nhiều thất vọng rùi, hi`hi`. Tội nghiệp, tội nghiệp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì đội bóng đáng biểu dương nhất là đội CH Séc, chiến đấu trong một bảng đấu tử thần (Death Group) với hai ông lớn mà vấn hiên ngang vào vòng tứ kết với trọn vẹn 9 điểm, quả thật là một thành tích bất bại hoàn hảo đầy ấn tượng. Họ có được điều đó là nhờ một lối chơi đồng đội, tấn công đẹp mắt và quyết tâm chiến thắng cháy bỏng. Còn cầu thủ ấn tượng nhất vòng bảng là Wayne Rooney, với bốn bàn thắng ghi được, anh đã đưa đội tuyển anh ngẩng cao đầu tiến vào trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Còn đội bóng gây thất vọng nhất có lẽ là đội Pháp. Một dàn cầu thủ đầy sao, có lẽ ai cũng ngại khi đụng đầu với họ. Nhưng sau ba trận đấu bảng, họ đã phô bày một bộ mặt hoàn toàn khác. Cái vé vào vòng chung kết của đội Pháp được nhiều người hâm mộ nói đến như quà tặng của nữ thần may mắn. Đó là ý kiến của tôi, còn các bạn nghĩ sao?
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nhầm chút , vì tính toán từ lúc chưa đá là Anh đầu bảng kia , nên nhầm
    Nhất A - Nhì B : Tứ kết 1
    Nhất B - Nhì A : Tứ kết 2
    Nhất C - Nhì D : Tứ kết 3
    Nhất D - Nhì C tứ kết 4
    Cặp 1- 3 gặp nhau
    Cặp 2-4 gặp nhau
    Thế này ...nhiều khả năng Erickson lại phải " phản quốc " lần nữa nhỉ
    Séc - Anh vào chung kết , cuộc chiến giữa những người Liverpool
    Nghĩ lại trận lúc tối , xem xong ngồi thẩn thờ , không tin vào sự thật rằng Đức đã bị loại , và đau đớn thay cầu thủ đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội tuyển mình yêu quý lại là cầu thủ mà mình yêu quý
    Những cổ xe tăng chỉ có mỗi Ballack , một khi không thắng nỗi đội hình hai của Séc thì chẳng còn gì để bàn ...một chút buồn , một chút tiếc nuối , đôi chút trách trọng tài đã bỏ qua một quả Penalty của Đức .. đôi chút trách Baros pha chút tự hào về người nhà mình
    Chấp nhận thôi ....lại một đội bóng thân yêu ra đi ....còn lại Anh và Séc

    nothing is gonna change my love for you
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em Liễu nhà ta có nhiều đội bóng thân yêu và lắm cầu thủ thân thương nhờ Cứ kiểu này thì hết Euro , cái Liễu vỡ tim vì đau lòng mất thôi hihi.
    Đêm nay với lợi thế sân nhà , khán giả nhà , trọng tài không khéo cũng " nhà " nốt thì BĐN đầy khả năng đối chọi được với Anh dù lối chơi trong vòng bãng của họ không thuyết phục được ai .Chờ xem mèo nào cắn mỉu nào
    Chủ nhà mà vào sâu là mệt rồi đấy , đội ngũ trọng tại cứ hoá ngu ngơ
  5. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thêm rằng đội tuyển Anh rất kỵ những đội có lối đá kỹ thuật kiểu dạng như BĐN, Bra và có lẽ đây là trận đấu cuối cùng của Anh tại giải năm nay , M.Omô nhà ta sẽ ra về mà không có lấy một bàn thằng nào , giải năm nay sẽ không có cơ hội vào sâu cho những đội có lối đá "đâm trộm rùi cất dao"kiểu như Ý, Đức và bây giờ có lẽ là ..Anh
  6. owenlieu_lover

    owenlieu_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    u này nói đúng quá !! Anh đã thua BĐN !!
    vậy là BĐN là đầu tiên lọt vào bán kết.
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Các chiến binh Hy Lạp đã lập kì công thứ 13 cho Hercules : đuổi được các bác Rùa Pháp về nhà , vui thật Một Euro vui nhờ , bất ngờ nhiều quá ...
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Haha ! Thần thoại loại Thần Rùa , trận này dù ra hết chưởng thì thần Rùa cũng không cứu dược Pháp vì đá dở quá. Nỗi buồn Anh bị loại đã nguôi vì đội mình ghét nhất đã trở lại với đúng thực tại của nó . Pháp thua cuộc rồi, Euro đang buốn vì klhông còn được chứng kiến những cục ưng Gerrard, Owen, Carra thì bỗng trở nên hấp dẫn trở lại , sẽ không còn nỗi lo chứng kiến Khỉ mỏ hô vên cái mẹc cân cân vênh váo mỗi khi ghi được 1 bàn rùa. Anh, Pháp, Đức, Ý...khakha biến hết rồi cả chú TBN nữa Séc và Đan Mạch xứng đáng nhất. Baros ới ! cố lên nhé, giành vua phá lưới để không hổ danh Liverpool.
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Có thể khẳng định rằng trận thua Hy Lạp đêm qua đã chính thức đóng niêm phong lại 1 thời kỳ vàng son của tuyển Pháp (đúng ra là từ WC2002 nhưng do cụ Hung_ho vẫn còn cố vớt vát). Sự bảo thủ, đặt niềm tin vào những cựu binh già cỗi của Satini đã phải trả giá. Sau Euro chắc chắn sẽ có 1 số tự cảm thấy xấu hổ và người ra đi đầu tiên ra đi sẽ phải à Desaily. Zidane, Piret, zarazu, Wiltord và cả Ba tê nữa sẽ tiếp bước theo sau, không còn trông mong gì ở những ông già đó nữa đâu, vắt đến thế là hết nước rồi
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Anh thua ngài BMW đã rút ra được một quy luật về Owen và những bàn thắng, hôm nay Pháp thua tự nhiên mình cũnng phát hiện là một quy luật nữa. Đó là bắt đầu từ vòng loại trực tiếp này, hễ đội nào không dành được chiến thắng thì sẽ phải nhận thất bại, và hễ đội nào không đi được tiếp vào vòng trong thì sẽ bị loại. Thêm một quy luật nữa đó là hễ chú Huy béo cổ vũ cho đội nào là y rằng đội đấy tạch. Ở trận vòng bảng chú này bênh tuyển Anh ra mặt, và người Anh đã thua trong 3 phút cuối dù đã nỗ lực trong cả trận. Còn ở trận đêm qua thì chú này đã góp phần ký vào quyết định xa thải Santini khi đứng về phía Pháp bằng những lời bình luận. Những chiếc vé hồi hương của Pháp đã được hãng hàng không dành sẵn ngay từ khi trận gặp Thụy Sỹ kết thúc. Đêm qua Hy lạp đã dùng lại đúng đấu pháp mà Thụy Sỹ đã dùng nhưng chắc chắn và sắc sảo hơn rất nhiều. Chẳng còn gì để bàn về chiến thuật của trận này nữa, chỉ biết rằng Santini đã bất lực còn cụ rùa thì chán ngấy đến tận cổ vì cứ phải ra mặt liên tục. Thực ra thì chẳng có anh lính ngự lâm nào có thể trách được cụ vì cụ đã hết tình hết nghĩa với Pháp ở vòng bảng. Pháp về nước nhưng cũng không có gì phải quá buồn, bởi nhìn vào danh sách hồi hương lần này thì đều có đầy đủ hết tên tuổi của những anh đẹp trai nhất châu Âu từ trước tới nay: Anh , Ý, Đức, TBN? Có khi bây giờ mấy anh này cùng với Pháp về tìm đỉnh núi nào đấy mà mở một hội võ lâm ngũ bá gì đó thì vớ vẩn lại cướp hết khách du lịch của BĐN không chừng.
    Giờ phút này chắc là Euro cũng kết thúc hết rồi thì phải, nhờ, thôi thế có lẽ chúng ta quay lại vấn đề Liverpool thôi nhờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này