1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ấy anh Gấu nói thế nào đấy chứ? Còn Séc của em sờ sờ ra đấy.. mọi người thì ủng hộ chung bởi có Smicer và Baros còn em thì thích từ xưa cơ.. he he..
    Chưa đá thì thích Thuỵ Điển thắng. Đến fút cuối dù nhảy tưng tưng ủng hộ cho Thuỵ Điển nhưng trong đầu lại nghĩ thầm "Hà Lan thắng mới đúng chứ nhỉ" . Đến loạt sút luân lưu thì thôi hẳn đấy, đồng chí Orange (poison) này vào đấu với Bồ mới đủ độ phê he he..
    Chung kết mà có Séc em được đi ra ngoài xem đấy cả nhà ạ (dĩ nhiên dưới sự bảo hộ của ông anh giai)
    Thôi ôn bài tí đã, chốc nữa đi thi TTHCM, ko nhìn qua ko khéo đến lúc thi lại nhầm Ăngghen với Robben thì toi
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 27/06/2004
  2. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan thường đen trong loạt 11m giống Anh nhưng trận này họ đã thoát được cái dớp ấy. Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn ở cuối hiệp chính và 2 hiệp phụ với 1 quả cột dọc của Robben, một của Ljungberg, một xà ngang của Larson. Lối chơi của Hà Lan vẫn chưa thực sự thuyết phục với chỉ Nistơ-rùa cắm bên trên. Hy vọng Sec và DM sẽ hay hơn.
  3. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bà Hoa này giống tôi
    hôm nọ trót cá Anh thắng Bồ thế là phải ngồi gần 90 phút cổ vũ cho Anh (dù gì cũng đồng tiền bát gạo cả ) Đến đúng phút thứ 83, hehe, tức mình nghĩ thầm trong bụng: BĐN đâu, cho chết bố chúng nó đê (xin lỗi em Liễu và các bác fan Anh) thế là anh Postiga đánh đầu ghi bàn luôn.....
    Sang đến sút luân lưu, chỉ cầu mong cho anh Owen nhà mình không run chân sút lên trời như chú Beckham, may sao cả Gerrard cũng đã ra sân, thế là an tâm cổ vũ tiếp cho BĐN.
    Đêm nay Séc - Đan Mạch cổ vũ cho ai đây, đúng là bên tình, bên nghĩa..... bên nào cũng nặng cả
    I love the way Deco smiles
  4. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trận Anh - Bồ tôi cũng trót cá Anh thắng, mụ hết cả đầu ko biết làm sao kại thế he he .. Lúc xem chỉ mong các anh nhà mình đá tốt chứ còn thì...
    Lại từ trận đó, HLV Olsen của ** hôm qua tuyên bố "Người Bồ đã thắng người Anh vì họ biết cách làm cho Rooney ra sân, hôm nay chúng tôi cũng ko ngại phạm những lỗi nhỏ để hạn chế..." hụ hụ đọc xong tớ cũng hơi chột dạ .. đến lúc vào cuộc thì đúng là mất cảm tình với dân ** quá. Kết thúc hiệp một cảm giác là tức giận. Những toan tính đến chi li của hai bên đã đánh mất đi vẻ đẹp tự nhiên của một trận bóng đá. Một trận đấu đáng khen ngợi của các cầu thủ ** những cảm giác khi xem những anh chàng này cứ thấy trâu bò thế nào ấy . Nếu cứ 90 fút thi đấu như thế thì trận này kém xa trận TĐ-HL... Nhưng hờ hờ... đúng lúc mình đang fải ngáp lên ngáp xuống thì mắt bỗng mở to .. vèo .. vèo.. Koller ghi bàn. Hai bàn sau đó của Baros bàn trước bằng chân phải thì dịu dàng thế bàn sau bằng chân trái thì mạnh mẽ thế khạch khạch ... Hai quả chuyền của Poborsky và Nedved cho anh cũng sẽ còn được nhắc đi nhắc lại và sẽ ko bao h quên trong tâm trí của những người yêu bóng đá đẹp .
    Hết trận rồi mà cứ như mơ, cố nán lại xem bình luận sau trận đấu ko fải để nghe các bố ý bốc fét mà để xem lại các bàn thắng thôi. Dĩ nhiên đã để lọt vào tai lời bl của bố Huy mặt dầy ý bảo Baros vì ở Liverpool ko xuất sắc nên mới toả sáng ở đây... lộn ruột đúng là cái thằng chả biết gì về Liverpool cả [r37). Hai năm nữa nó sẽ còn trắng mắt ra với sự rực sáng của Sinama và Le Tallec ở đội tuyển Pháp, anh Gấu béo nhờ
    Oh yeahh...
    That''s Czechsy football
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Trận tới con vịt nào dám động chạm gì đến anh iu Arjen Robben của cháu .. cháu thề ko để nó yên thân
  6. Stupid_Cupid_new

    Stupid_Cupid_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Baros cứ đá thế này thì mùa tới chúng ta không lo hàng tiền đạo nữa. Xưa nay Liverpool bị chỉ trích là dựa quá nhiều vào Owen thì giờ sẽ khác.
    Chốt hạ một câu: không thể tin nổi là Baros lại xuất sắc đến vậy!
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Baros lên chân quá, kiểu này ko hiểu Owen sẽ đi về đâu nếu Cisse về Liv, đề khó thật, cho ai dự bị cũng tiếc
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0

    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 28/06/2004
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cả hiệp một nằm lơ ma lơ mơ không tài nào mở nổi mắt ra, thế mà sang hiệp 2 sau bàn thắng của Baros thì tỉnh nhiư sáo. Đúng là nhìn thấy quân nhà mình đá hay nó cũng khác. Chỉ tiếc một điều là sau khi dẫn được 3-0 thì thế trận lại là của ** (viết tắt kiểu đọc thấy nó cứ thế nào ý nhờ ), Baros cũng té nốt nên chẳng còn biết cổ vũ cho ai, tỉnh ngủ cũng vô ích. Trận vòng bảng gặp Ý chú Sorensen bay lượn như ?olăng ba vi bộ?, thế mà hôm qua gặp Baros thì như không còn chút công lực nào. Trận sau Séc gặp Hy Lạp (chắc dân ở đây suốt ngày hy vọng được ăn lạp sườn nên mới lấy tên đấy để đặt cho nước mình) là hơi bị khó nhằn. Bọn này phòng ngự rất khó chịu và phản công hơi bị tởm, trong khi đó hậu vệ của Séc thì chả hơn hậu vệ TC là mấy, không thể hy vọng gì. Gánh nặng sẽ dồn chủ yếu lên vai 3 anh Neved, Poborsky và Roisicky, còn trách nhiệm của Baros và Koller là tháo gỡ nó xuống. Hy vọng Baros sẽ tiếp tục phát huy sự may mắn mà Owen, Gerrard, Heskey đã vì để dành cho anh nên chưa hề dùng một chút nào. Nếu không topic này của cụ Hoangop sẽ phải đóng cửa trước khi Euro kết thúc mất.
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 29/06/2004
  10. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ôi Baros ! Anh đây tưởng đã trắng tay vì 2 chú Gerrard. Owen , chỉ hy vọng chú gỡ vốn cho anh nào ngờ còn lãi ròng ! Đan Mạch là đội làm chủ nhịp độ trận đấu nhưng cái họ thiếu là sự đột biến thì Người Séc đã làm quá tốt đến không thể tốt hơn.
    Amore: Em đừng trách Huy béo mà hãy trách lão Houlier thân thương của em đã không cho Baros cơ hội ( cũng như lão đã từng vùi dập tên tuổi của Fowler, Berger)....mà suy cho cùng Huy béo cũng có lý : nếu Baros bách phát bách trúng ở Liv như bây giờ thì anh ấy đã không phải là nhân vật dự phòng . Bây giờ mọi người đã nhìn anh bằng ánh mắt khác . Séc đã có 9 trận thắng liên tiếp và riêng anh đã 6 trận liên tiếp LẬP CÔNG. Cố lên Baros ơi, niếm hy vọng cuối cùng của Liverpudian tại Euro này !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này