1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ như thế!
    chính ông Houllier đã đem Baros về từ clb xa xôi hẻo lánh Banik Ostrava. Đầu mùa giải 2003-2004 Baros không phải là không được trọng dụng cho đến trước khi bị một chấn thương rất nặng trong trận gặp Blackburn. Còn mùa giải trước đó Baros không ít lần được vào sân và lập công, nếu không cđv chúng ta đã chẳng có cơ hội được biết tên. Vả lại trong mùa giải đó khi hai tiền đạo nhiều kinh nghiệm hơn vẫn còn chơi tốt thì một Baros - trẻ tuổi khó có cơ hội đá chính là điều dễ hiểu.
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Người Anh vẫn cứ bảo thủ, Baros vẫn cứ toả sáng, Owen vẫn được ra sân .... chưa nói truớc được điều gì. Các cầu thủ Séc hầu hết là phải anh em gặp nhau mới xôm tụ rồi hoành tráng được, chứ còn tách lẻ ra khó lên lắm, Baros còn phải cố gắng nhiều mới thay chân Owen
    Theo em, cách tốt nhất vẫn là bán Owen đi kiếm được 1 khoản là hay nhất, tiền đạo thì đảyẫy ra đó, thiếu gì thằng đá hay... Rooney cũng là dân Liv nhỉ, nhậu đi
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu về đâu là sao , " phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi " . Và đẳng cấp ấy đã được Owen thể hiện trong trận gặp Bồ Đào Nha , bàn thắng ấy , nói ra thì lại cho là mình bênh vực này nọ , nhưng ngoài Owen , mình không tin cầu thủ nào có thể ghi được bàn thắng đó , cuũng như bàn thắng của Lampard , pha bóng đó ngoài Lampard , mình cũng không tin ai có thể xử lý được như anh ta đâu .
    Cisse và Baros thay nhau mà đá cặp với Owen thôi
    Lại nói về Euro , từ sau cú sút của Vassell , mình chẳng còn thức xem Euro nữa , rồi ốm một tuần nay , thế là bỏ luôn , mấy ngày trước xem không khí Euro mà chạnh lòng phát khóc , thế rồi thời gian trôi qua , cũng không còn cảm giác buồn nữa , cứ tưởng Euro2004 hết từ lúc nào rồi ấy
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa tỉnh giấc thì nhận được tin nhắn của anh Hưng, " Séc thua rồi em ơi , nhưng em đừng buồn..." , hì hì , thực ra Euro2004 với em còn ý nghĩa gì nữa đâu mà phải buồn hả anh , cũng chẳng bất ngờ luôn , vì Hy Lạp đã gây quá nhiều bất ngờ rồi nên bây giờ cũng chẳng bất ngờ nữa , chẳng buồn , chẳng bất ngờ ,có chăng chỉ hơi tiếc cho Baros nhà ta thôi !
    Bây giờ Hy Lạp thua Bồ Đào Nha thì mình mới thấy bất ngờ
    Hi , chia buồn với Amore nhé , chẳng biết cậu có buồn như tớ từng buồn khi tuyển Anh bị loại hay không , nhưng tớ tin cậu không yếu đuối đến mức phải bật khóc và chán nản mấy ngày liền như tớ . Tớ tin thế ! Đừng buồn nghe
  5. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đoán được chung kết là BĐN - Hy Lạp thì người đó chỉ có thể là..... một vị thánh (owen nhỉ)
    Bất ngờ không phải là việc Hy Lạp thắng Séc mà bất ngờ là sao Hy Lạp lại có thể chơi tốt và khoẻ như thế (hay mấy chú này dùng doping
  6. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cho em cả đội hình tiêu biểu của Euro thì em cũng vẫn xin giữ Owen. Mọi người còn nhớ cuối mùa giải Owen đá cũng lên chân đấy chứ. Chỉ tại Euro này quá ít cơ hội cho Owen thôi và bị kèm quá chặt mà thôi.
    Owen vừa kịp toả sáng thì Euro đã hết rồi (với những người yêu Anh). Rooney chơi rộng lại nhiều cơ hội đột phá hơn.
    Owen, Gerrard, Milan Baros- Liverpool không thể vắng ai
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cả Euro lần này khi nhắc tới Hy Lạp mọi người thường chỉ nói đến sự bất ngờ mà ít người nói đến sự may mắn của đội này, trong khi đó là nhân tố đóng vai trò rất lớn trong việc kéo dài chuyến tham quan của họ ở BĐN. Theo dõi từ đầu giải tới giờ ai cũng nhận thấy trong hầu hết các trận Hy Lạp thường chỉ quen đổ bê tông và có rất ít cơ hội. Tuy nhiên trong khi các đối thủ mạnh hơn thường tỏ ra mình là con nhà giàu mà phung phí các cơ hội ghi bàn như cỏ rác, thì người Hy Lạp lại rất may mắn trong việc chắt chiu dè xẻn thành công cái vốn cơ hội ít ỏi của mình.
    Đêm hôm qua Séc mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thoát khỏi cái bi kịch mà Tây, Bồ, Pháp đã mắc phải bởi thần rùa quốc tịch Hy Lạp đã thiêng hơn thần rùa quốc tịch Séc. Dấu hiệu đầu tiên của thất bại chính là cú vô lê như muốn kiểm tra cường độ thanh thép được dùng làm xà ngang của Roisicky. Và dấu hiệu cuối cùng chính là những bước chân tập tễnh của Neved chỉ diễn ra sau đó một khỏang thời gian rất ngắn. Nhìn anh này lăn lộn sau pha va chạm ít ai nghĩ là anh đau thật bởi xưa nay người ta chỉ dùng chân để đá đít chứ mấy ai dùng mông để phang chân người khác bao giờ. Tuy nhiên chính sự xui xẻo đã khiến cho xương trở nên mềm hơn thịt. Và Smicer vào thay người đã tỏ ra quá mảnh khảnh trong việc đọ sức trâu với các tiền vệ của Hy Lạp. Những cơ hội của Koller và Baros sau đó chỉ có tác dụng khiến cho cđv của Séc thêm tiếc nuối chứ không giúp được cho Séc đi tiếp vào trận sau. Bàn thắng bạc mà của trận đấu có lẽ chỉ có người Hy Lạp mới thấy hay, còn lại thì khán giả cũng chỉ xem một lần rồi thôi chứ chẳng ai có hứng thú xem lại bởi nó chẳng có gì là đặc sắc.
    Thêm một sự xủi xẻo nữa của Séc chính là việc trọng tài mặt sắt Colina đã phạm một sai lầm hiếm hoi trong sự nghiệp, khi đã không nhận ra hành động kéo cổ Koller trong vòng cấm của một hậu vệ Hy Lạp. Trong trận này không chỉ có lỗi đó mà còn thêm một vài lần khác khi Colina đã không thổi phạt hoặc phạt mà không có thẻ với những pha cố tình pham lỗi của của hậu vệ Hy Lạp khi Séc phản công. Có lẽ vì đây là đêm ngậm còi cuối cùng của ông trọng tài nổi tiếng này nên khi bình luận trận đấu nhiều người đã bỏ qua hoặc đề cập rất ít đến những lỗi này.
  8. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài bắt chán bỏ bố !
    Hy Lạp là một bọn ruồi bâu (khốn nạn thật, tinh thần của họ thì không chê được)
    Còn Bruckner đã có một trận đấu tồi tệ nhất trong cuộc đời với chiến thuật thi đấu không muốn thắng khi không thay một ai cả (nếu Nedved ko bị thương). Baros công khai lên tiếng chỉ trích Houllier, rồi bọn pv chả biết cái gì cũng hùa vào hố hố.. vỡ mắt cá chân ai cho bố ra sân, trong khi đến tháng 2/2004 mới bình phục, ai cho bố ra chơi nhiều, vỡ lần nữa thì có mà cắp va li sang Hô-li-út mà đóng fim!
    Người Séc một lần nữa đã thua người Đức. Otto Rehhagel làm nên tất cả.
    Tóm lại là thế giới bóng đá ngày càng trở nên bull****! Từ trong sân cỏ đến ngoài sân cỏ, từ nhân vật chính cho đến các bác bụng to quan chức (ts thằng nào nghĩ ra cái ****ing - silver - goal, được ăn thì được luôn như năm 1996 ấy, đằng này ngoi ngóp fút thứ 14 để 1 fút sau đó gục ngã không gượng nổi, có ngày đứt tim mà chết chứ đùa à, đúng là địa ngục trần gian!)
    Cả đống báo hàng ngày mình vẫn bỏ ra ngót nghét chục nghìn để mua nữa, thà mua cái gì về ăn còn hơn, báo đếch gì đọc chưa đầy 10 fút đã xong tất tần tật! Đã thế còn có vài bài cứ nhai đi nhai lại vài chiêu, tiếng Việt có hàng tỉ tỉ thứ hay ho hơn thế, bí từ nên cứ vác ra mà bốc fét, thối hoắc!
    Chả việc gì phải khóc!
    Apocalypse please
    Được Amore1982 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 03/07/2004
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Ku ra đít kô pô lốt này đáng ghét thật, Hy Lạp vào CK làm mất mặt môn thể thao vua quá . Thật lố bịch nếu ai đem so sánh câu chuyện thần thoại Hy Lạp hôm nay với chuyện cổ tích Andersen của Đan Mạch năm 92. Quả thật, với mình Eurô cũng đã kết thúc như là nó chưa diễn ra vậy. Một giải đấu lớn chất lượng tồi chưa từng có
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    khà khà, phải công nhận với Amore một điều là báo chí bây giờ quả thật là chán... Số lượng bài viết chất lượng và tâm huyết ngày càng ít đi, hôm nay cầm tờ báo TTVH trên tay có đến mấy chục trang mà chẳng có trang nào ra hồn cả. Toàn là lên mạng dịch bài rồi paste vào thôi....
    Các bố báo có sống ở LFC đâu mà biết rằng Houllier vùi dập Baros, nực cười quá... Các bố thử nghĩ nếu mà Houllier mà không vùi dập thì có lẽ bây giờ Baros đang ở nhà ôm con Sony màn hình phẳng xem UERO cũng nên.
    Còn về đội tuyển Hy Lạp, họ thực sự có một chiến thuật thi đấu tiêu cực, nhưng mà cũng phải công nhận rằng họ thi đấu rất nhiệt tình và họ là một tập thể vững mạnh. Trận chung kết tới đây chắc gì BĐN đã thắng được họ. Với một đội hình không ngôi sao Hy Lạp lọt tới trận cuối cùng cũng là một điều kỳ diệu rồi.
    Nhưng dù sao thì mình vẫn muốn Hy Lạp vô địch hơn là BĐN, đúng không anh Hung_ho nhỉ? mọi người chỉ biết chê họ đá tiêu cực làm mất đi vẻ đẹp bóng đá, nhung mọi người cũng phải hiểu rằng có những đội như Hy Lạp thì bóng đá mới thực sự quyến rũ và lôi cuốn mọi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này