1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố
    Cứ gọi là chết cười...
    Mình nhủ thầm, khi nào hết Euro sẽ làm một bài thật hoành tráng, có tranh có ảnh thật đẹp. Nhưng tình hình là em cụt hứng rồi, viết cái gì bây h, Hy Lạp muôn năm à? Ặc ặc..
  2. cacdimono

    cacdimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc cái gì nữa .... tất nhiên là fải hô Hy Lạp muôn năm rồi ! hãy nghĩ tới tinh thần chiến đấu của họ và khát khao được chiến thắng ... điều này đáng trân trọng lắm chứ !
    Tất nhiên là cùng với một chiến thuật hợp lý trước các đội bóng lớn cộng thêm một chút may mắn nữa Hy Lạp đã trở thành nhà vô địch ! đáng chúc mừng lắm chứ !
    HiHi... không nên ich kỷ ... chỉ vì đội bóng mình yêu thích không đạt đưọc chức vô địch mà bỏ đi tất cả như vậy ! dù sao mình cũng đã chuẩn bị viết một bài hoành tráng về EURO rồi mà ! Post lên cho mọi người cùng xem đi !
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có ý chê bai chức vô địch của họ. Từ ngay trận đầu tiên tôi đã không có ý kiến gì về Hy Lạp cả. Trận mở màn ấy đọng lại trong tâm trí tôi là hình ảnh rệu rã đến bất lực của Bồ Đào Nha. Nhưng BĐN giống như Hà Lan, càng chơi càng hay, họ cũng khác Hà Lan, đang trên đà sung nhất thì bị đấm vào mặt bởi một tình huống cố định. Còn Hà Lan đã tự thua chính mình. Với Hy Lạp, không phải là họ đã đánh bại Séc của tôi mà tôi không công bằng với họ, nhưng lối chơi phản bóng đá, chỉ biết phá chứ không chơi gì hết không đáng để nhớ. Tinh thần thi đấu và tính tập thể thì đáng khen ngợi nhưng để có được nó không phải là điều gì quá khó khăn. Đó là điều cần có của mỗi nhà vô địch, nhưng thử hỏi người hâm mộ xem, ngoài điều đó ra thì còn gì? Báo vẫn cứ nói đằng báo, khen vẫn khen, tôi lúc nào cũng có ý kiến của riêng mình, với tôi, họ chẳng có gì đáng nhớ cả!
    Tóm lại tôi chả có viết gì nữa cả, ko biết vì sao năm nay mình xem bóng khác với bọn nhà báo thế, cứ hết trận là online post luôn, sáng ra đọc báo chả hiểu bọn nó viết cái quái gì
  4. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nể thì có nể nhưng không phục chút nào chức vô địch của Hy Lạp ! Họ xứng đáng vì đã làm tất cả những gì họ có thể nhưng cái lối đá muh họ cống hiến ( hình như dùng sai từ ) cho khán giả là lối đá thật tiêu cực , giết chết tươi cái đẹp và sự lãng mạn của bóng đá.Họ thật hiệu quả khi chí tấn công vài đợt nhưng ghi được 1 bàn ,thế là đủ , họ lùi về tạo thành luỹ trùng trùng điệp điệp trước khung thành và 1 - 0 , tỷ số của riêng họ và đưa họ vượt qua tất cả để ghi danh vào lịch sử . Ô hô ai tai cho cái đẹp !
    Một chút buồn cho Figo và thế hệ của anh nhưng quả thật đêm qua Bồ cũng chẳng chứng tỏ mình xứng đáng vô địch ... Một chút buồn cho kết thúc của 1 Euro mà lối đá phòng ngự lên ngôi ! Cứ tức anh ách thế nào í
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng có vẻ cay cú quá nhể
    Đúng là mỗi người một tâm trạng ...
    Có người vui vì Hy Lạp vô địch , có người lại ghét và cay cú như anh Hoàng .
    Riêng mình thì thấy thật thú vị hehehe
    Thực ra mình cũng chẳng thích đội nào vô địch ngoài sư tử Anh của mình , nhưng một khi Anh bị loại thì mình lại chuyển sang ủng hộ đội yếu , mà xu hướng của mình từ khi xem bóng đá đến giờ là cứ ủng hộ đội yếu
    Lúc tối xem với cậu và anh trai , hai người ủng hộ Bồ Đào Nha , anh trai thì thần tượng FiGo , còn cậu lúc đầu cứ tưởng cá độ với ai đó nên mới ủng hộ Bồ Đào Nha , nhưng sáng mai mới biết là giống Amore và anh Hoàng , ghét lối chơi của Hy Lạp , bảo là chơi xấu nên mới ủng hộ Bồ .Thế là khi Hy Lạp ghi bàn , một mình mình cười , thật thú vị
    Ngày xưa cô giáo vẫn bắt học sinh so sánh chuyện thần thoại với chuyện cổ tích , mình thấy cũng na ná nhau Euro1992 mình không được xem chuyện cổ tích của Andersen , nhưng Euro2004 này thức xem chuyện thần thoại Hy Lạp thấy thú vị thật ! , mà cũng na ná nhau ấy chứ nhỉ
    Dù sao Hy Lạp vô địch cũng nên chúc mừng họ , mặc dù họ làm cho Euro2004 mất hứng thú cho khán giả ,trộm nghĩ , giá như trận chung kết giữa Hy Lạp và Bồ Đào Nha thay bằng trận Anh - Séc thì tuyệt vời biết bao , nhưng ...đó mới là bóng đá !
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hy Lạp quá xứng đáng, hạ được Séc là xứng đáng với hức vô địch rồi, gặp Bồ quá yếu, ko xứng tầm. Chúc mừng chúc mừng
  7. cacdimono

    cacdimono Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có được tinh thần thi đấu và ý chí để chiến đấu như những người chiến binh không fải là điều mà đội bóng nào cũng có thể làm được đâu ! điều đó không dễ chút nào !
    Còn về lối đá của Hy Lạp tôi cũng chẳng thích gì cho lắm ! nhưng mà có lối đá như vậy thì mới gọi là bóng đá ! và một điều mà ta có thể nghĩ tới nhiều hơn trong tương lai đó là '' những đội có lối chơi đẹp sẽ fải cải tiến để chơi ngày một đẹp hơn , còn những đội có lối chơi phản bóng đá thì cũng phát triển không ngừng để hoàn thiện lối chơi của mình '' và theo tôi nghĩ thì chính vì điều này mà bóng đá sẽ ngày càng trở nên hấp dẫn với mọi người ! Hy vọng là ở COPA AMERICA lối chơi đẹp sẽ lên ngôi !
  8. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thật là lố bịch khi đc nghe những lời này từ chính fans của Liver và nếu tôi ko nhầm thì bác này cũng là fan của tuyển Anh .
    Sự thật mất lòng ,mà có khi chẳng may nói ko khéo lại bị mấy ông mod ở LFC treo ngược cái nick của tôi lên cành cây chứ chả đùa , nhưng mà thấy bác này viết buồn cười quá , ặc ặc ặc . Nói một cách trắng ra là trên cả lố bịch
    Bác chê HL chơi bẩn , nhưng xem Hylạp chơi còn dễ chịu hơn gấp mấy lần Liver với cả tuyển Anh .
    Xem tuyển Anh thi đấu , so sánh cụ thể thêm tý nữa là trận gặp Bồ Đào Nha , hễ có bóng là phá ra biên , trong lúc Hy Lạp có bóng họ sẵn sàng tổ chức tấn công khá sắc sảo .
    Còn Liver thì khỏi nói , chiến thuật cù nhầy đả thành đặc trưng của Liver , nói khách quan là từ khi lão Hô Li Ơ về cầm quân , rời bây giờ ông ta đi , người thay thế cũng sẽ áp dụng chiến thuật đó . Nhưng chắc chắn Liver ko thể so sánh với Valencia , Liver ko tiền vệ dẫn dắt như Aimar của Valen .
    Các bác sẽ nói Gerrard ư ? còn lâu , cầu thủ này đẹp chai hơn Aimar thì có thể , nhưng cách điều khiển nhịp độ trận đấu và kiến thiết bóng thông minh như Aimar thì ko thể so sánh . Anh ta chỉ đc cái nhiệt tình , nhưng như thế là chưa đủ , và nhất là ở các trận đấu lớn , GERRARD chỉ là một con gà , anh ta chưa bao giờ chứng tỏ là cầu thủ tầm cỡ thế giới ở các trận đấu lớn . Nên nhớ điều đó .
    Euro vừa qua , tuyển Anh đã đặt khá nhiều hy vọng vào anh ta , nhưng hãy xem anh ta đã làm đc những gì , có gì ấn tượng hơn ngoài pha bóng trong trận gặp Pháp , giải đấu này trước khi diễn ra Fan Liver , nổi bật là HoangOP đã chế diễu Lampard của Chelsea chúng tôi là phải ngồi dự bị , nhưng cuối cùng Lampard và Rooney mới là hai cầu thủ đáng kể nhất của tuyển Anh . Còn Owen thì tịt ngòi những 3 trận , Gerrard ghi đc 1 bàn nhưng ko phải là bàn quan trọng , ngoài ra dấu ấn của anh ta ko có gì ngoài cú chuyền về cho ...Henry
    Nói khí ko phải lỡ ông tân HLV của Liver ko thành công thì biết đâu Liver lại thuê Otto làm HLV của Liver , và lúc đó thì bản sắc Hy Lạp hay Liver lại càng rõ , lúc đó thử hỏi còn lố bịch ko khi so sánh chuyện cổ tích AnĐéc Sen và chuyện thần thoại Hy Lạp
    Vừa thi đại học xong nên vào ttvnol xả Xì trét , tôi viết ko vi phạm quy định ttvnol , nên các mod Liver fan đừng treo nick tôi
    [​IMG][/marquee]
    Được Blue_chel sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 05/07/2004
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ra khỏi nhà gặp ai cũng thấy đều có một phản ứng giống hệt nhau, đó là câu đầu tiên là chào hỏi còn câu thứ hai là chửi độ rùa Hy Lạp. Một đồng chí phòng mình còn phát biểu nhìn bọn Hy Lạp từ hlv đến cầu thủ trông thằng nào cũng gian gian. Mà đúng thật, dân Địa Trung Hải nổi tiếng có ngọai hình đẹp, anh nào trông cũng như Trịnh Y Kiện với Lưu Đức Hòa, thế mà cái thằng tiền đạo đánh đầu (có cho tiền cũng đếch thèm nhớ tên) trông mặt như thằng móc túi trên xe buýt, còn lão hlv thì trông không khác gì thằng đòi nợ thuê, càng nhìn càng mất cảm tình. Nói chung độ rùa của bọn này thêm một chút nữa thôi là đạt tới cảnh giới của sự quái đản. Bắt đầu từ khi vòng bảng kết thúc thì hội này chính thức chỉ chơi đúng một trò là 10 chú đứng quây tròn trước gôn còn chú thứ 11 thì đứng? ngay trong gôn. Nếu chơi thế mà làm cho đối phương hòan tòan bế tắc thì lại là một nhẽ, đằng lại lại đâu có triệt để được như thế, vẫn bị bọn Ronaldo, Figo rỉa như thụi, hôm trước thì Koller, Baros, Roisicky đóng như bắn MP5, thế mà không hiểu bọn này bùa chú kiểu gì mà không một viên đạn nào trúng được vào người. Riêng về cơ hội của mấy chú thì nhiều không hơn ngón chân gà, cắn 3 miếng thì hết, thế mà hầu như không biết bỏ lỡ là gì., mỗi trận chỉ ghi đúng một bàn và đi tiếp vào vòng sau. Nhiều tay phóng viên cứ thích khen về tinh thần thi đấu của Hy Lạp nhưng thực sự đã khóac áo tuyển quốc gia thi đấu ở một giải lớn thế này thì cả đời cầu thủ được 1 đến 2 lần chứ mấy, nên thiết nghĩ chả có anh nào là không tích cực. Thậm chí ngay cả chú tí hon Latvia cũng lăn xả chẳng thua gì ai, đội Đức lý như thế mà còn không làm gì được.
    Tóm lại giải này Pháp qua được Anh, thóat được Croatia tưởng đã là đại rùa rồi, ai ngờ đem độ rùa đấy ra so với Hy Lạp thì chả khác nào bảo Nonhon ra đọ tay với Lý Đức. Đã may mắn hơn cả Pháp rồi thì không vô địch mới là lạ.
    Hô một phát: Hy Lạp muôn năm? nằm dưới ao.
  10. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , phải nói là thêm một chút RÙA nữa thôi là đạt tới .....Liverpool đoạt cú ăn 5 ăn 3 gì đó năm 2001, những chiếc cúp mà cho tiền đây cũng đêck thèm nhớ tên , nhưng Liver đã chơi Rùa hơn cả Hy Lạp , tiêu cực hơn cả Hy Lạp , nhưng Fans của Liver lại tự hào hơn cổ động viên HyLạp bây giờ chứ có phản ứng dữ dội như thế này đâu nhở . , tóm lại cũng chỉ vì Hy Lạp một mình loại Séc và Pháp của các vị , và làm mất mặt tuyển Anh nữa á
    Nhưng so sánh độ Rùa của Hy Lạp và Liver cũng ko bằng độ rùa của TC lọt vào bán kết cái cúp gì mà cho tiền cũng đeck thèm nhớ tên , mà chính HAGL và SDNĐ ko cần ngửi tới .
    [​IMG][/marquee]
    Được Blue_chel sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 05/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này