1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là ở chỗ, anh em chúng ta không cùng chiến hào được rồi bác Hung_ho ơi, hic hic... Nói về bóng đá VN thì vì anh mà em đã thiên vị cho TC nhiều nhất rồi, còn EURO thì không thể được như thế... Em lại thích đội bóng đến từ xứ sở bò tót cơ, TBN một đội bóng mạnh nhưng chẳng thể nào với tay được đến chức vô địch. Điều này thì chắc mọi người cũng biết, bởi cuộc nội chiến luôn xảy ra trong đất nước này do đó ngay trong đội tuyển cũng không thể tránh được. Còn nhớ mùa hè năm ngoái thua tức tưởi trước HQ chứ nếu không thì Brazil của em Hoa làm sao vô địch được... khà khà...
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chelsea là cơm, còn Hà Lan luôn là phở. Không bao giờ chán cơm nhưng có phở thì cuộc sống tròn vẹn hơn!
    Gương mặt này sẽ làm điên đảo cả Châu Âu:
    [​IMG]
    Arjen Robben​
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 20/05/2004
  3. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    không có Brazil của mình...A` mà lại cùng sở thích với Hoa rồi...Xem cho vui.Không biết cổ vũ cho đội nào..xem ra cổ vũ cho Owen ở đội tuyển Anh thôi
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Sao lại quên Hòa Lan nhỉ, Enzogoy vẫn thích đội bóng này, một đội bóng có lối chơi tấn công không có chổ chê, nhưng hơi yếu về thủ. Nhưng không sao, lấy công làm thủ, ehehhe.
    Sau đây là danh sách:
    Goalkeepers: Edwin van der Sar (Fulham, England), Ronald Waterreus (PSV Eindhoven), Sander Westerveld (Real Sociedad, Spain)
    Defenders: Michael Reiziger (Barcelona, Spain), Johnny Heitinga (Ajax Amsterdam), Jaap Stam (Lazio, Italy), Frank de Boer (Rangers, Scotland), Giovanni van Bronckhorst (Barcelona, Spain), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven)
    Midfielders: Rafael van der Vaart (Ajax Amsterdam), Wesley Sneijder (Ajax Amsterdam), Edgar Davids (Barcelona, Spain), Clarence Seedorf (AC Milan, Italy), Philip Cocu (Barcelona, Spain), Boudewijn Zenden (Middlesbrough, England), Mark van Bommel (PSV Eindhoven)
    Forwards: Ruud van Nistelrooy (Manchester United, England), Patrick Kluivert (Barcelona, Spain), Pierre van Hooijdonk (Fenerbahce, Turkey), Roy Makaay (Bayern Munich, Germany), Andy van der Meyde (Inter Milan, Italy), Marc Overmars (Barcelona, Spain), Arjen Robben (PSV Eindhoven)
    Hình như huấn luyện viên Dick Advocaat định cho chơi thử đội hình 4 - 3 - 3 nên ông ta chọn khá nhiều tiền đạo. Với lối chơi này thì có lẽ lẽ chọt thủng lưới bất cứ đội nào, nhưng chắc cũng phải vào lưới nhặt banh quá. Good luck ...
  5. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    emkhoái mỗi tuyển Anh thôi
  6. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hơ , theo tôi thì Tây Ban Nha sẽ lên ngôi với chơi cởi mở và "hết lòng" vì khán giả !
    Anh sẽ chỉ là một ẩn số , với lối chơi phụ thuộc ít nhiều vào Gerrard , một khi Gerrard "bốc lửa" thì England là một con sư tử đáng sợ , nhưng khi Gerrard xuống sức hoặc phong độ giảm sút thì Anh chỉ còn là một con mèo ngoan hiền ( Gerrard mùa này đã sức cùng lực kiệt với Liverpool để bảo vệ cái ghế đang lung lay cho lão Houllier )
    Giải này tôi dự đoán cu Becks lại xơi thẻ đỏ , vì chửi trọng tài " Son of the bitch" câu cửa miệng của hắn !

    Các bác nào ủng hộ Anh thì nên chuẩn bị tâm lý trước , các cầu thủ cả Liverpool lúc nào cũng đá hay và hết mình khi khoác áo England , nhưng họ ( những cầu thủ Liverpool luôn là những người gánh chịu những thất bại không đáng ) , ví dụ Euro 2000 , thằng em trong gia đình Neville "tự loại" Anh ra khỏi vòng CK bằng một cú xoạt bóng ngớ ngẩn trong trận gặp Rumani , kết quả Anh thua , phải chia tay giải . Còn World Cup 2004 thì anh "lão tướng" David Seaman tặng không biếu không cho Ronaldinho một bàn thắng hết sức ngớ ngẩn , kết quả , Anh lại phải xếp Vali vể sứ sương mù .
    Trong khi đó Tây Ban Nha sẽ vắng mặt Mista và Reyes , hai t
    tượng đài tương lai của bóng đá Tây Ban Nha .
    Đội hình Tây Ban Nha tham dự Euro 2004 :
    Goalkeepers: Iker Casillas (Real Madrid), Santiago Canizares (Valencia), Daniel Aranzubia (Athletic Bilbao)
    Defenders: Carles Puyol (Barcelona), Ivan Helguera (Real Madrid), Carlos Marchena (Valencia), Michel Salgado (Real Madrid), Gabri (Barcelona), Raul Bravo (Real Madrid), Cesar (Deportivo Coruna), Juanito (Betis)
    Midfielders: Juan Carlos Valeron (Deportivo Coruna), Xabi Alonso (Real Sociedad), Ruben Baraja (Valencia), Vicente (Valencia), David Albelda (Valencia), Joaquin (Real Betis), Xavi (Barcelona)
    Forwards: Raul (Real Madrid), Albert Luque (Deportivo Coruna), Fernando Torres (Atletico Madrid), Fernando Morientes (Monaco), Joseba Etxeberria (Athletic Bilbao)
    Tây Ban Nha , Anh cố lên

  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào cô gái Hà Lan của Fernando và Tây Bán Nhà của Nonhon toàn là những gương mặt sáng giá, kỳ cựu cũng có mà tài năng trẻ đang sung phong độ cũng dư. Mổi tuyến ai cũng có thể đá chính được như nhau. Chứ tuyển Anh nhà tôi thấy lởm chởm chắp vá thế nào, phải chi có Shearer thì đỡ biết mấy chứ Hesky với Vasell rồi Rooney thật ra chẳng tìm được ai hay hơn nên đành phải chọn mấy chú ấy, Hậu vệ thì khỏi nói , anh em Nê vồ chú anh xuống phong độ chú em thì .....từ CLB đến đội tuyển nhiệm vụ chính là đánh bóng băng ghế dự bị, mấy chú kia (King , Bridge, Terry )thì ít kinh nghiệm, hic..chú Carà mình đá cánh thì chỉ lên đến nửa sân mà đá trung vệ thì chỉ mong cho chú ấy đừng đốt lưới nhà, chỉ có chú Beo là yên tâm thôi.
  8. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ , jerky , jerky !
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ lời tự thú trước bình minh của mình lại có nhiều hiệu ứng đến vậy. Vẫn biết ở đây mỗi người thích một đội, nhưng quả thật không ngờ rằng mọi người dù ít dù nhiều đều có chút nợ máu với người Pháp. Đầu tiên là Brasin với ước mơ giá mà cái đầu của Zizou trọc hẳn đi cho nó trơn tuột như bôi mỡ, để những quả đánh đầu của hắn không thể bay được đúng quỹ đạo. Tiếp theo là người TBN với giải thưởng một chiếc quần đùi số 7 cộng chữ ký của Raul để đổi lấy cái đầu kẻ thù chung của cả dân tộc ở năm 2000 là Roger Lemèrre. Tiếp nữa là người Ăng-lê, tuy từ xưa tới giờ nước sông và nước giếng mới chỉ phạm nhau có 3 lần (đảo thắng lục địa 2 lần và một lần hòa ?" không biết có phải do rùa không nhờ), nhưng vào ngày 13-6 tới lần đầu tiên toàn thế giới sẽ được chứng kiến ở Lisbon cảnh gà trống lắp động cơ Concord cất cánh bay qua đầu sư tử (lý do duy nhất để tôi tuyên bố như vậy là vì tôi yêu Les Bleus). Cuối cùng là Hà Lan, không phải là quên đội này nhưng nhanh nhất cũng phải chờ đến bán kết thì Les Bleus mới có cơ hội được uống sữa Dutch Lady. Tuy nhiên anh chất độc màu da cam này nổi tiếng chăm học nhưng xưa nay lại chỉ thích thi vòng ngoài, không biết có qua được tứ kết hay không. Nói chung là vô tình với lời thú tội, mình đã tự đẩy mình sang bên kia chiến hào đối với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên đấy chỉ là hiệu ứng tiêu cực. Còn mặt tích cực (đắt giá hơn rất nhiều) chính là biết được rằng mình là người đầu tiên đạt được tiêu chuẩn của ?ovua Hùng? (sung sướng và tự hào). Đề nghị các anh Thủy Tinh khỏi phải lập kế hoạch tìm Mer, Boing với cả Apache cho mất công. Ngài BMW cũng nên quên đi cái ý định thuyết phục ban tổ chức thay đổi điều lệ giải, cả chủ tịch liên đoàn lẫn hội đồng trọng tài đều đứng về phe tôi. Lần này có tới 90% cơ hội đoạt cup rồi.
  10. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em đồng tình với bác Hung_ho, năm nào thì Pháp cũng luôn được coi là ứng cử viên cho chức vô địch, với một đội hình như bây giờ để đánh bại họ không phải dễ dàng chút nào. Nhưng cũng phải nói rằng đây là cuộc chiến giữa các quốc gia chứ không phải cấp CLB, ha ha ha, chắc những CĐV áo lam còn chưa quên được kỉ niệm mùa hè 2002 chứ nhỉ? mạnh mấy thì cũng phải thua trước một Senegal nhỏ nhoi.
    TBN mới là vô địch, khà khà, với đội hình trong mơ như thế thì chắc chắn họ sẽ vô địch và Raul sẽ toả sáng. Người ta đã nghiệm rằng mỗi cầu thủ đều có một điểm rơi phong độ và Raul có lẽ cũng không ngoại lệ, mùa giải vừa qua anh thi đấu rất mờ nhạt trong màu áo Real nhưng ở EURO thì lại khác.
    Tôi thích cách các cầu thủ TBN thể hiện trên sân, họ thi đấu rất nhiệt tình, bản lĩnh với sự kết gắn đáng ngạc nhiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này