1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 20/5/2004, 10:14 GMT+7

    Đội hình dự Euro của Hà Lan và CH Czech có ít bất ngờ

    Edgar Davids sẽ đăng quang cùng Hà Lan tại Euro 2004?
    Hôm qua, HLV trưởng của đội tuyển Hà Lan và CH Czech là Dick Advocaat và Karel Brueckner đã công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Euro 2004, khởi tranh vào tháng tới. Theo đó, những tên tuổi lớn của nền bóng đá hai nước đều góp mặt.
    Nhà chiến lược Dick Advocaat tuyên bố, sau khi tiết lộ danh tính của 23 cầu thủ đại diện cho Hà Lan tại Euro lần này: "Sự lựa chọn của tôi chắc chẳng làm ai bất ngờ, bởi tôi luôn muốn kết hợp giữa các lão tướng có kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ có niềm khao khát thể hiện. Tôi thấy mình thật may mắn bởi tất cả các cầu thủ Hà Lan được chọn lựa lần này đều đã sẵn sàng xung trận".
    Hà Lan sẽ chơi trận ra quân tại Euro 2004 với Đức, vào ngày 15/6.
    Danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Hà Lan dự Euro 2004:
    Thủ môn: Edwin van der Sar (Fulham), Ronald Waterreus (Eindhoven), Sander Westerveld (Sociedad).
    Hậu vệ: Michael Reiziger (Barcelona), Johnny Heitinga (Ajax), Jaap Stam (Lazio), Frank de Boer (Rangers), Van Bronckhorst (Barcelona), Wilfred Bouma (Eindhoven)
    Tiền vệ: Van der Vaart (Ajax Amsterdam), Wesley Sneijder (Ajax Amsterdam), Edgar Davids (Barcelona), Clarence Seedorf (AC Milan), Philip Cocu (Barcelona), Boudewijn Zenden (Middlesbrough), Mark van Bommel (Eindhoven).
    Tiền đạo: Ruud van Nistelrooy (MU), Patrick Kluivert (Barcelona), Van Hooijdonk (Fenerbahce), Roy Makaay (Bayern), Van der Meyde (Inter), Marc Overmars (Barcelona), Arjen Robben (Eindhoven).
    Cũng trong hôm qua, HLV Karel Brueckner đã lên danh sách 24 cầu thủ cho đội dự tuyển CH Czech. Số lượng cầu thủ sẽ rút xuống 23 người vào ngày 2/6 tới. Đứng đầu danh sách được triệu tập vẫn là Cầu thủ hay nhất châu Âu 2003 - Pavel Nedved. Ngoài ra những tên tuổi lớn ở hàng tiền vệ như Tomas Rosicky, Karel Poborsky và Vladimir Smicer đều góp mặt
    Để khởi động cho vòng chung kết châu Âu, CH Czech sẽ thi đấu hai trận giao hữu, gặp Bulgaria vào ngày 2/6 tại Prague và Estonia vào ngày 6/6 ở Teplice, trước khi lên đường sang Bồ Đào Nha.
    Danh sách 24 cầu thủ của đội tuyển Czech (sẽ loại một trước 2/6):
    Thủ môn: Petr Cech (Rennes), Jaromir Blazek (Sparta Prague), Antonin Kinsky (Ramenskoye).
    Hậu vệ: Rene Bolf (Banik Ostrava), Zdenek Grygera (Ajax Amsterdam), Tomas Huebschman (Sparta Prague), Marek Jankulovski (Udinese), Martin Jiranek (Reggina), Pavel Mares (St. Petersburg), David Rozehnal (Brugge), Tomas Ujfalusi (Hambourg).
    Tiền vệ: Tomas Galasek (Ajax Amsterdam), Pavel Nedved (Juventus), Jaroslav Plasil (Monaco), Karel Poborsky (Sparta Prague), Tomas Rosicky (Dortmund), Vladimir Smicer (Liverpool), Roman Tyce (Munich 1860), Stepan Vachousek (Marseille).
    Tiền đạo: Milan Baros (Liverpool), Marek Heinz (Banik Ostrava), Jan Koller (Dortmund), Vratislav Lokvenc (Kaiserslautern), Miroslav Matusovic (Banik Ostrava).
    Minh Hải (theo Reuters, AFP)

    http://vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2004/05/3B9D2C15/
  2. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được SMS của Kop nói Brasin thắng Pháp 5-1 lại tưởng Jaques Santini vừa chỉ đạo các cháu bán độ. Vào mạng xem kết quả hóa ra chỉ là 0-0. Hờ hờ hờ? Không được xem trận này nhưng qua tin thể thao trên TV thấy Pháp nhiều cơ hội hơn hẳn. Nói chung chỉ tại mỗi thằng Henry, chắc tại do làm nghề đào huyệt ở London lâu quá rồi nên chân cứng như cán cuốc, cả cái gôn rộng hoác ra thế mà vẫn còn sút ra ngoài được, thế mới tài. Nói chung là chú này chỉ nổi ở đâu chứ chưa đóng góp gì nhiều trong việc đem mấy cái cup vàng về cho nước nhà cả. Không cẩn thận thêm mấy năm nữa, ở WC2006 thằng nhóc Pongolle nó đủ tuổi làm nghĩa vụ quốc gia rồi thì chú này ghế dự bị cũng chưa chắc có mà ngồi. Khè khè?
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đó là số phận của Henry :D
  4. kop1892

    kop1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    , Bác Hung_ho cho em xin , bác đừng "lên lớp " em như đang làm với cái thằng Tafi nhé , em không mặt trai mày đá như nó đâu , một khi mà bị bác "quạt" cho một trận thì chắc hết chỗ mà chui

    Công nhận Pháp đá hay thật , nhưng mà cũng may cho Pháp , Ronaldo có mấy cơ hội mà không chuyển thành bàn được , em nghe báo chi viết là anh chàng người ngoài hành tinh ấy trước mỗi trận đấu phải "trăng hoa" đá mới xung , chắc là trước trận hôm qua ông ấy không có nên đá quá tệ .

    Henry đã ghi quá nhiều bàn ở giải ngoại hạng , nên khi vào vòng CK sẽ bị tịt ngòi , và Pháp sẽ lại chia tay giải sớm thôi . đùa tí cho vui nhà vui cửa , bác nhé


  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Pháp mạnh nhưng già rồi sẽ thoái trào như Đức hồi đầu những năm 90 thôi. Satini không dám mạnh tay mới những Đì Sai , ZaraZu, XíchNhông thì có thể sẽ trả giá đấy cụ hững hờ ạ.
    Tôi không hiểu tại sao Wiltord lại được gọi nhỉ..
    dự đoán : sẽ bị loại ở vòng bảng nhưng tiến bộ hơn Worldcup là sẽ ghi được ít nhất 1 bàn.
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự Henry đã dồn hết độ rùa vào giải ngoại hạng nên sẽ tịt ngòi ở Euro thì người Pháp vẫn còn có Trezegoal. Năm nay anh không thành công với lão nương áo sọc trắng đen Fiat, chẳng qua là để dành phong độ để cống hiến cho quốc gia. Mùa hè năm 2000, anh đã tặng cho Toldo phát súng ân huệ vào thái dương bằng cú vô lê đáng nhớ nhất trong lịch sử. Nếu một lần nữa lịch sử Euro năm đó được lặp lại, thì rất có thể người đứng chờ anh ở cuối đại lộ Champs-Elysées sẽ là tổng thống nước cộng hòa với chiếc mề đay Bắc Đẩu Bội Tnh trên tay. Ngoài ra dự bị cho David còn có Marlet. Chú này tuy hơi có nợ máu với kách mệnh ở cup UEFA nhưng dù sao vẫn còn ít, cho một cơ hội để lập công chuộc tội. Chứ còn riêng hai chú Pháp gian Saha với Henry thì lý lịch không trong sáng, làm tay sai cho thực dân, phong kiến, có tài nhưng không có đức. Loại. (Nói thầm chút. Quát to thế chẳng qua là để mấy chú đấy biết thân biết phận mà làm việc cho tử tế. Chứ làm việc thì phải đặt lợi ích chung lên trên hết, không thể xen tình cảm cá nhân (not người cá) vào được. Rất khuyến khích hai chú đấy ghi bàn.)
    A còng cụ hoangop. Đức thoái trào năm 94 nhưng đã trở lại thống trị châu Âu ngay lập tức ở năm 96. Pháp cũng vậy, năm 2002 chê cup của bọn Kim Chi không sành điệu cho những người hào hoa, nên đã không thèm đá tiếp mà bỏ về giữa chừng. Lần này là hàng hiệu, châu Âu xịn, đời mới nhất, xách tay từ Bồ Đào Nha về, do đó dù đắt mấy cũng phải mua cho bằng được.
    Mà sao chờ mãi vẫn chưa thấy Tifosi nào lên tiếng thế nhờ. Hình như box mình không có ai thích mang ủng thì phải.
  7. LiverpoolFCFansClub

    LiverpoolFCFansClub Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Ý với bóng đá Anh khác biệt nhau quá nhiều thậm chí là đối nghịch nhau, một bên là tấn công, còn một bên là phòng thủ. Thành ra nếu mà đã thích bóng đá Anh thì khó mà thích được Ý, đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho CĐV của áo thiên thanh không trụ được ở đây <bác Hung_ho ạ>.
    Nói về tuyển Pháp của bác một chút, khì khì, muốn đến được BĐN tất nhiên phải vượt qua TBN rồi, đó là về địa lý, còn về bóng đá thì cũng tương tự như thế. Năm nay TBN sẽ là nhà vô địch, còn tuyển áo lam thì hãy quên đi nhé! Cùng lắm cũng chỉ đạt được mục tiêu như LFC mà thôi, chắc lọt qua được vòng đấu bảng chứ không tệ như WC2002.
    Bóng đá Pháp đang trên đường đi xuống, đội hình là sự kết hợp giữa già và trẻ, mặc thi đấu rất ấn tượng ở vòng loại nhưng đa số những đối thủ của họ đều được đánh giá là nhẹ ký. Thử hỏi xem hàng phòng ngự như thế mà gặp phải các chân sút của TBN, BĐN hay như Ý thì sao nhỉ? chắc chắn là sẽ nhận phần thất bại nếu mà hàng tiền đạo không năng suất để bù lại khuyết điểm trên. Lại nói về hàng tiền đạo yếu kém của họ một chút, hình như là không ghi được bàn thắng nào tại Hàn Quốc, về cấp độ CLB thì Henry và David.T là những cây săn bàn đẳng cấp. Nhưng về cấp độ quốc gia thì họ chỉ là những chú lùn đang thực tập mà thôi. Wiltord mà còn được gọi vào đội tuyển thì có thể thấy rằng bóng đá P kém đến mức nào... May mắn cho họ là tuyến tiền vệ của họ không đến nỗi nào chứ nếu mà cũng như các tuyến khác thì anh Hung_ho nhà ta lại muối mặt thêm một lần nữa thôi.
    Ước gì Pháp gặp TBN luôn thì hay nhỉ? xem Zidan, Pires, Viera phải làm gì khi đối đầu với Vicente, Valeron... nhỉ?
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua xem lại Pháp gặp Brazin thì nói thật ra đội bóng áo vàng xứng đáng dành phần thắng hơn .Hàng tiền vệ của họ tỏ ra lấn lướt so với của Pháp đặc biệt là khi Zidane ra sân .
    Trong trận này chú Henry có khá nhiều đường bóng dọn cỡ cho người đồng đội đá cặp của mình là Trezeguet nhưng dường như anh này quá vô duyên đến nỗi chú khỉ phải cáu lên chửi thề lia lịa với người đồng đội của mình .
    Nói về Euro lần này tôi vẫn nghiêng phần thắng về đội tuyển Pháp hơn mặc dù không phải fan của đội nay như anh Hungho Không phải ngẫu nhiên mà ông Pháp Santini lại công bố đội hình với hầu hết các cầu thủ già dơ như vậy .Cái lợi cho họ là đội hình này đã trinh chiến rất nhiều năm với nhau nên rất hiểu nhau vì thế nên không cần phải nhiều thời gian họ nhanh chóng hoà nhập ,điều đấy được thể hiện rõ nét qua hàng loạt những trận giao hữu thành công liên tục của họ kể cả những trận gặp những đội rắn như Đức ,Brazin ,Séc .
    Đó cũng là thứ mà những đội tuyển khác như Tây Ban Nha hay Hà Lan thiếu mặc dù họ đang sở hữu những cầu thủ khá hay thậm trí vượt trội hơn nhiều so với các cầu thủ pháp hiện nay .
    Nói thế không có nghĩa là Pháp thiếu những tài năng trẻ .Hãy coi trừng những cái tên như thủ môn Gregory Coupet người mà trong trận gặp Brazin đã chứng tỏ rằng việc Barthez ngồi ghế dự bị là quá xứng đáng hay Rothen ,Boongsong ...
    Đội tuyển tôi thích nhất Euro lần này là đội Nga (cũng không hiểu làm sao lại thích đội này nữa .Có lẽ là Pháp vô địch rồi nên sau khi Nga bị loại ở vòng đầu thì tôi sẽ cổ vũ cho Anh nơi có Owen và Gerrard thi đấu
  9. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không biết hungho có nhìn thấy đội hình dự kiến của Anh chua huh?, nếu có cơ hội thì ngồi nghiệm xem Pháp đi nước nào để thắng Anh ở trận đầu tiên.
    Vốn nói từ đầu enzogoy thích Hòa Lan hơn, và cũng nghỉ Pháp có nhiều cơ hội vào vòng trong hơn, nhưng khi ngó lại đội hình của Anh, thì không biết cái trận giửa Anh với Pháp sẽ ra sao???
    Sau đây là đội hình của Anh theo trang vnexpress.net
    M. Owen W. Rooney
    Paul Scholes
    Gerrard Beckham
    Nicky Butt
    Ashley Cole Terry Campbell Gary Neville
    David James
    Điểm yếu duy nhất của đội hình này là không ai làm bàn bằng đầu nếu Beckham chuyền những đường chuyền mà anh ta từng làm ở MU. Bộ 3 trên là Owen, Rooney và Scholes có thể làm những chuyện không ai ngờ được, tuy dạo này Owen không thường xuyên làm bàn, những không ai phủ nhận là Owen là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu của đội bóng Anh . Hai cánh có Beckham và Gerrard cũng không chê được, tiền vệ trụ có Butt. Trong cái đội hình này thì enzogoy tháy Butt nằm ở một vị trí rất hay, tuy không thường ra sân dạo này, nhưng khả năng anh thực hiện được ở WC 2002 không làm mọi người quên được. Hàng thủ của anh có vẻ cứng hơn của Pháp, vì Desailly già rồi, không bằng Cambelle hay Terry. Nếu có Rio và Woodgate nữa thì đúng là Pháp khổ dài dài.
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Enzogoy có nhời kêu tôi nghiệm xem Pháp sẽ chơi trò gì để vượt qua Anh thì cũng xin trả lời là tôi chả chắc chắn được cách nào. Bởi nếu làm được như thế thì giờ đây hung_ho này đã hàng tháng đến trụ sở liên đoàn bóng đá Pháp lĩnh lương thay cho Santini rồi, lại còn hàng tuần được vào ghế VIP trong các sân vận động để xem bóng đá free nữa chứ. Nhưng quả thật nếu bây giờ đem từng vị trí của hai đội ra so sánh thì Pháp không những không thua Anh mà còn hơn hẳn ở một vài cá nhân. Owen và Rooney chỉ hơn Henry và Trezeguer ở độ láu cá, còn lại hiệu suất ghi bàn, tốc độ và kỹ thuật ở thời điểm này đều không thể hơn. Ở tiền vệ nếu cánh phải có Beckham nhỉnh hơn Wintorrd thì ở trong Scholes lại vẫn còn lâu mới đủ đẳng cấp để ngồi cùng mâm với Zidane. Cánh trái của Anh do chẳng có chú nào thuận chân trái nên Gerrard nhiều khả năng buộc phải học tập gương anh Phan Đình Giót vì nghĩa lớn mà hy sinh vị trí sở trường. Nếu so sánh chú này với Pires thì cũng khó mà chính xác được bởi lối chơi hai người quá khác nhau. Gerrard mạnh ở thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ và phát động tấn công bằng những đường chiyền dài (phẩm chất của một tiền vệ trung tâm), còn Pires thì thích đột phá tấn công và ghi bàn hơn (tiêu biểu của một chú chạy cánh).Tóm lại chả biết ai hơn. Còn về tiền vệ phòng ngự thì đề nghị chú Butt nhớ uống thuốc an thần trước khi lâm trận, kẻo thằng Viera nó lừ mắt cho một cái lại ướt hết quần. Về trung vệ thì Gallas với Terry đều tệ như nhau (vì cả hai thằng này đề đang đá cho Chelsea), Boumsong thì chưa được xem chú này đá lần nào nhưng chắc chưa hơn được Campbell. Có thể kết luận trung vệ của Anh ngon hơn nhưng về hậu vệ biên thì người Anh phải ôm theo vài quả tạ nữa mới mong cán cân trở nên thăng bằng với Pháp. Trong khi Gary Neville hốc hác đến tội nghiệp như một con ma đói thì Thuram lại là mẫu cầu thủ phòng ngự như một trung vệ và tấn công như một tiền vệ. Đặc biệt chú này có một ưu điểm là rất thích nhai tỏi trước khi được giao nhiệm vụ kèm một ai đó. Còn hậu vệ biên trái thì Pháp có Lizarazu công thủ toàn diện, nếu sợ già quá thì đã có Silvetre dự bị. Wayne Bridge phải vài năm nữa mới lớn, còn Carragher lôi vào đây sợ mọi người nói mình không khách quan. Chốt hạ là thủ môn. Barthez thời 98 với 2000 đã từng là thần tượng của thiếu niên Pháp, cộng thêm giờ đây anh đã cải tà quy chính, bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, cái vận xui do bọn MU mang đến anh không còn đeo đẳng, do đó không có lý do gì để xếp James lên trên. Nói năng dài dòng cũng để đi đến một kết luận rằng Pháp sẽ thắng Anh trong trận mở màn. Có rất nhiều lý do những lý do lớn nhất (nhắc lại) để tôi tuyên bố như vậy chính là tôi yêu tuyển Pháp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này