1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Bức tranh toàn cảnh !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đức cố lên , hất ngay mấy cái chất độc màu da cam da quýt gì đó đi
    Cổ xe tăng nghiền nát hoa tuylip
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Định ngủ sớm để dậy xem hoa hồng nở , nhưng nằm mãi không ngủ được , thế là online đến 21h , cũng không ngủ được , mò dậy nhắn tin ( tranh thủ thời kỳ free mà ) .
    Tưởng bọn Ý đá hay ho lắm , nào là đội hình toàn sao , nào là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch , ai dè , không có tài năng của thủ môn Buffon thì tỷ số chắc không phải 0-0 như thế , để cho Đan Mạch ép sân gần hết trận .
    Cú nhất là quả vào bóng của Totti , khinh khủng , thế mà không bị thẻ đỏ .
    Bước sang trận thứ 2 với biết bao cảm xúc ... vì đã lâu lắm rồi mới được trực tiếp ngắm lại những bông hồng thuở nào ....
    Một mình ngồi xem , cảm giác hơi buồn , nhắn tin khắp nơi mà chẳng có ai reply , biết chắc giờ này mọi người đã say sưa ngủ rồi , may sao " bắt cóc " được anh Hung_Ho làm bạn , nhưng ...xem được vài phút nhắn tin lại chả thấy nói năng gì nữa , biết chắc là khò khò rồi . Còn anh Hưng , tuyên bố xem cả hai trận , nào ngờ không xem hết một trận .
    Thế là một mình trong đêm , ngắm hoa hồng một mình , nhưng .......1-0 , 2-0 , 3-0 phút thứ 75 vẫn còn hy vọng 15 phút làm nên điều kỳ diệu nào đó ..., nhưng rồi tỷ số là 4-0 ...và đang chuẩn bị xạc pin đi ngủ thì 5-0 ! Tan nát !
    Chẳng hiểu sao từ hôm khai mạc Euro đến giờ , cứ trận 2h sáng là đội mình yêu quý và ủng hộ lại thua , đầu tiên là Nga , tiếp đến là Anh , lúc tối là Bulgaria ... .
    Tình hình này có khi tối nay không dám xem Đức và Hà Lan mất thôi , sợ "lịch sử lặp lại " , sợ Đức lại chịu cùng số phận với Nga , Anh , Bulgaria lắm ! Hy vọng ....trận tối nay sẽ khác !
    Đức cố lên !!!
  3. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ là một chuyện, nhưng M_O phải ngó đến thực lực của đội đó chứ. Cũng giống như trận Ý - Đan Mạch vì ghét Ý nên bắt Đan Mạch thắng 2 - 0. Thật ra vào khả năng của đội Đan Mạch với cái hàng thủ của Ý thì cái kết quả đó không thể nào có được.
    Nhưng trận tối nay thì khác, cơ hội cho Đức thắng Hà Lan không phải là không có, vì hàng thủ Hà Lan cũng yếu sìu. Mổi khi Hà Lan bị dẫn trước, lối chơi của họ bị đơ liền.
    Enzogoy thích đội Hà Lan, vẫn mong 1 chiến thắng.
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, phải đấy, hôm nay Hà Lan phải thắng....
    Hôm nay mà thắng thì vui phải biết....
    Chỉ sợ lại lởm như hôm đá với Ireland thì nguy....
    Ồ ê, ồ ê.... À lê, à lê.... Here we gooo.... Here we goaaaalllllll......
  5. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đêm nay Đức sẽ thắng cho mà xem ... Cho cái bọn Hà Lan vừa kiêu ngạo , vừa mất dạy kia thua đi, cứ như Ireland cũng là được rồi !!! Biết tại sao tôi ghét bọn Hà Lan không ?? Euro 88, ********* R. Koeman nó dám lấy áo của tuyển thủ Đức Thon để chùi...đít ăn mừng. Đến trước trận đấu này, bọn thể thao bóng đá, báo chí của Hà Lan lại còn tung ra những lời nói thật đáng khinh bỉ nhằm chế nhạo đội Đức nữa chứ !! Rặt 1 bọn mất dạy !! Hà Lan ơi, về nước sớm nhé !!!
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:tội nghiệp , thế là đi tong một triệu của chú rùi
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ha.. ha.. thế là hai chú Đức và Hà Lan lại hoà nhau (một trận đấu hay nhưng mình toàn ngủ gật, cứ khi nào thằng bình luận viên rú lên mới mở được mắt ra rồi lại.. ngủ tiếp ), Séc cũng có một trận đấu hay nhưng con rùa Litva lại mở tỷ số trước, một điều vui đó là hai cầu thủ khoác áo Liverpool đều chơi tốt trong màu áo Séc, Baros ghi bàn gỡ hoà và tạo điều kiện cho đồng đội ở bàn thứ hai, Smice sau khi được thay vào sân cũng chơi tốt, nghĩ mà thấy buồn cho Gerrard và Heskey quá hic..
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Khà khà lfc_bmw ko nên quá buồn phiền bởi vì chú Baros thực ra cũng ngu ko kém Gerrard và Heskey chút nào, đã thế còn thêm cái tội kiêu căng ngạo mạn. Trong bàn thua của Cezch lỗi hoàn toàn thuộc về Baros: hùng hổ đi bóng đâm thẳng vào giữa mấy chú Latvia trong khi lẽ ra phải chuyền nhanh cho đồng đội (đang chạy rất thoáng bên trái, sát vòng cấm của Latvia), khiến cho Cezch không những bị lỡ một cơ hội phản công rất tốt mà còn bị Latvia quật ngược lại cho một phát tối tăm mặt mũi. Tuy nhiên chú em này lại may mắn hơn Gê và Hét là đã ngu khá sớm nên vẫn còn thời gian để sửa sai. Bàn thắng gỡ hoà cho Cezch thể hiện sự nhạy bén của một tay săn bàn có đẳng cấp và pha uy hiếp khung thành Latvia dẫn đến bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Cezch phần nào xoa dịu sự phẫn nộ của các CĐV Cezch
    Thành viên AFFC
    Một người bạn của LFC
    Dũng sĩ diệt MU
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Euro lúc 8h kém 15.. Đức và Séc gặp nhau trong trận chung kết năm 1996. Penalty. Goalllll! Cú sút bằng chân trái như trái phá của Berger làm tim nó rộn ràng ngày nào giờ xem lại vẫn thấy thế... Đội bóng áo đỏ ngày hôm đó đã có một trận đấu thật hay, nhưng tinh thần Đức đã chiến thắng...
    11h. Chào cờ. Những gương mặt mới, những người cũ, cái nháy mắt điệu nghệ của Baros.. Cho đến hôm nay, Séc là đội đầu tiên tôi muốn họ dành chiến thắng ngay từ lúc bóng chưa lăn
    Chẳng phải đợi lâu, tiếng tăm của Neved, Poborsky, Rosicky, Baros cùng với một loạt các cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt đã tạo nên một thế trận hoàn toàn cuốn hút người xem
    Hành lang bên trái không còn Berger, đó là một điều đáng tiếc. Vừa tiếc cho Berger vừa mừng cho Poborsky sau 8 năm từ Euro ở nước Anh ấy, không những giữ được phong độ mà còn chơi tốt hơn, cáo già hơn và dẻo dai hơn rất nhiều! Đã có lúc sự nghiệp của anh tưởng chừng như xuống dốc, nhưng rồi anh đã cố gắng rất nhiều và vươn lên - giữ chiếc áo số 8 cho riêng mình. Không còn mái tóc dài hoang dại được ví giống như của các siêu sao nhạc rock, gương mặt không còn trẻ măng như ngày nào nhưng những đường đi bóng bên cánh phải vẫn thế, vẫn năng nổ và cần mẫn như không biết đến mệt mỏi.
    Thế nhưng rồi tiếc cho Séc, dù cho họ có thắng trận, dù bàn thắng của Latvia có được chỉ do họ biết tận dụng sai lầm của Séc thì tôi cứ có cảm giác trống trải nào đó... Họ không thể đi xa như nhiều người dự đoán, nếu gặp một đội bóng lì lợm như Đức và khôn ngoan như Hà Lan...
    Thế trận của cặp đấu sau hoàn toàn khác. Không có chỗ nào để "dạo chơi", cũng chẳng thể thoải mái phối hợp ngắn. Áp sát và áp sát. Cả hai bên đều tuân thủ chiến thuật và chơi chặt chẽ. Hiệp một Đức vừa hơn được một bàn thắng và cũng nhỉnh hơn về thế trận. Điều đó làm tôi lo ngại so với cách chơi bóng có phần quá "thoải mái" của Séc.
    Dẫu sao cũng chờ xem lượt đấu thứ hai đã, với Séc thì còn nhiều điều để nói lắm.. Khi xem trận này tôi thấy có cảm giác gì đó, không diễn tả được, mà từ lâu rồi không có, tiếc thay, nguyên nhân của nó chỉ có thể hiểu đơn giản là "Houllier!"
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Đức và Hà Lan không phải là đối thủ của Séc. Hà Lan và Séc sẽ vào vòng trong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này