1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Dự đoán các trận Tứ Kết !!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi CaNongaffc, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Trong trận gặp Pháp nhất định Anh sẽ chơi phòng ngự phản công như đã từng chơi trước Brazil tại WC2002. Được dẫn dắt bởi một HLV đã từng lăn lộn nhiều năm ở nước Ý, với một hàng phòng ngự khá rắn, hàng tiền vệ trâu bò và có khả năng chuyền bóng phản công rất tốt, cộng thêm chuyên gia chõm Owen trên hàng tiền đạo, Anh sẽ gây rất nhiều khó khăn cho Pháp.
    Trên hàng công của đội tuyển Pháp, ông Santini đang có trong tay những cầu thủ xuất xắc nhất thế giới. Những cái tên như Zidane, Henry, Pires, Trezeguet,... gợi lại biết bao kỉ niệm cay đắng cho các hậu vệ hàng đầu thế giới như Nesta, Canavaro, Walter Samuel, ...
    Ở khu vực giữa sân, người Pháp hoàn toàn có thể yên tâm với 2 con đê chắn lũ Viera và Makelele. 2 cỗ máy quét này sẽ làm giảm đáng kể áp lực cho hàng phòng ngự.
    Vậy hàng phòng ngự thì sao? Tử huyệt của Pháp tại VCK Euro lần này có lẽ chính là hàng phòng ngự, một trong những niềm tự hào của người Pháp ở WC1998 và Euro2000. Những công thần như Desailly, Lizalazu khó có chuyện phải ngồi ghế dự bị. Mấy ông lão này mà gặp phải những chú tiền đạo chộp giật và có khả năng bứt phá tốt như Owen thì rất dễ dính đòn, nhất là trong thế trận Pháp dâng cao đội hình hòng "ăn thịt" đối phương (mà đây là tình huống dễ xảy ra khi đội tuyển Pháp đang sở hữu một hàng công rất mạnh)
    Một trận đấu khó khăn cho những chú gà trống Gôloa nhưng tui tin họ sẽ thắng. Thắng để chứng tỏ cho thế giới thấy rằng WC2002 chỉ là một tai nạn. Thắng để tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp, để khán giả được chiêm ngưỡng những pha xử lý bóng mê hoặc của Zizou, những bước chạy thần tốc của Titi, những pha.. phản lưới nhà của Silvestre
    Chỉ cần giành được một điểm từ tay người Pháp thôi cũng đủ làm người Anh cảm thấy mãn nguyện
    Dự đoán: Pháp - Anh: 2 - 1
    ký tên, titi roẹttttt........
    Thông tin bên lề: Đôi điều về titi
    - Các đội bóng yêu thích: Pháp, Hà Lan
    - Ghét đội Anh
    Xem tiếp bài viết sau để hiểu tại sao titi ghét đội Anh
  2. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lúc em nhận định chắc là đang bị...cô bé Trang (phải bồ em tên Trang không nhể?) bắt nạt hay sao mà lại...Pháp tấn công điên cuồng hoà 0-0??
  3. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tui không thích đội tuyển bóng đá Anh
    (ban đầu định viết là "ghét" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy viết "không thích" là an toàn nhất. Dù gì cũng phải cẩn thận, lỡ đâu có chị em nào trong AFFC khoái tụi Anh thì không khéo mình mang hoạ diệt thân! An toàn là bạn, tai nạn là thù )
    - Vì tui là người yêu lối đá đẹp, kỹ thuật & cống hiến.Tôi yêu vũ điệu Samba rực lửa, rần rật chảy trong tim dòng máu nhuốm màu da cam (ko liên qua gì tới cái vụ chất độc màu da cam đâu nhé ), và tất nhiên ko thể thiếu một chút lãng mạn của người Pháp
    - Vì từ khi tôi biết xem đá bóng, đội tuyển Anh chưa bao giờ thể hiện là một đội bóng có bản lĩnh (như Đức, Ý chẳng hạn). Thế nhưng trước khi vào mỗi giải đấu nào đó, báo chí Anh đều làm rùm beng hết cả lên, chúng vênh váo làm như đội Anh đã cầm chắc chức vô địch trong tay rồi. Đó ko phải là tự tin, ko giống tự tin một chút nào. Đã biết bao lần người Anh rời đôi mắt lấp lánh niềm tin chiến thắng khỏi tờ báo và ngước nhìn lên bảng thông báo kết quả thi đấu của đội bóng con cưng, họ đã trở về với thực tại, mà thực tại lại quá phũ phàng với họ, quá phũ phàng với đội bóng con cưng của họ.
    - Vì tụi báo chí Anh bợ đ*''t tung hô thằng Beck trơ trẽn quá, đọc mà phát buồn nôn.
    + Nếu Anh thắng: "Trong trận đấu gặp xxx, Beck đã toả sáng giúp Anh giành chiến thắng. Phút yy, xuất phát từ chân Beck bóng được chuyền cho A, A chuyền cho B, B chuyền cho C, C chuyền cho D, ... bóng đập vào đầu.. gối Z rồi bay thẳng vào lưới!"
    + Ngược lại, Anh thua: "Hàng thủ tệ hại! Rất tiếc cho Beck và đội tuyển Anh là những cú sút phạt của anh hôm nay thường hơi bổng quá. Có lẽ do mái tóc hơi dài nên hôm nay Beck chạy hơi ì ạch và thi đấu chưa được tốt... Cuối trận đấu cầu thủ C của đội ccc đề nghị đổi áo với Beck và anh rất ngạc nhiên vì áo Beck rất thơm. Ko biết Beck dùng loại nước hoa gì?"
    Kể cũng lạ, tụi Anh nổi tiếng là phớt Ănglê nhưng mà sao báo chí của bọn này rất hay đăng những bài sến vãi, toàn những tin vỉa hè, những bài viết sặc mùi cải lương rẻ tiền, đọc phát lợm người. Phải chăng tụi Anh này thực ra toàn những chú bản chất thích tọc mạch nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ ta đây phớt đời
  4. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em là fan MU nhưng ông này viết bài này hợp ý em quá, mấy thằng Anh mà vô địch lần này em chuyển sang làm fan Arsenal luôn , nên điều đso không xảy ra được. Btw em cũng khoái Bra với cả netherland
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Chú ý : BĐN có những cá nhân rất xuất sắc ... và nổi bật nhất chính là
    Deco cầu thủ mang áo số 10 , ngoài ra Dalvilla cũng là 1 sát thủ được
    nhiều CLB lớn chào đón. C.Ronaldo chỉ là biện fáp thay người của ngài "Big" Phil mà thôi ... Khả năng vô địch của BĐN theo tôi năm nay là rất lớn , đây là giải đấu cuối cùng của 1 loạt thế hệ vàng của bóng đá BĐN
    thiên thời , địa lợi , nhân hoà ... cộng thêm 1 chút may mắn cầu mong họ sẽ bước lên bục vinh quang ..
    TBN luôn được coi là ứng cử viên , nhưng xem ra họ vẫn chỉ là nhà vô địch vòng loại mà thôi ... với Raul mất fong độ , C.Puyol , Moriantes , J Valleron , D.Trisstan..... <---- hy vọng năm nay sẽ thành công , tôi thích TBN nhất trong số các đội bóng của châu Âu mà ...
    Pháp <-- khách quan mà nói là đội mạnh nhất tại giải , Henry sẽ biến điều không thể thành có thể . Cùng với Zidane , Viera , Pires , Trezege , Thuram .... .. hy vọng Pháp sớm bị loại... lạ thật mình thích Henry mà lại ghét đội Pháp
    Ý <--> đội tuyển của những chàng đẹp trai . Totti là nhân vật chính - anh sẽ bơm bóng cho Vieri , Inzaghi ... tàn sát đối fương . Việc Totti đá không ăn ý được với Delpiero đang là vấn đề đau đầu ... ... hàng fòng ngự thép sẽ do Canavaro cầm trịch , Nesta nữa chứ ... kin đây ... Họ có thể vào chung kết lắm chứ ... chúa ơi đừng để điều đó xảy ra.
    Đức , Hà Lan , Séc , Anh ... không thích không bình luận
  6. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Arsene Wenger vừa phát biểu xong trước trận đấu kỷ niệm 100 năm FIFA giữa Pháp và Brazil, ông nói rằng Brazil là đội vô địch nhưng Pháp là đội có tiềm năng nhất hiện nay.
    Hiện nay vừa hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 0-0, tình hình trận đấu đang nghiêng về phía Brazil. Pháp cũng đã có một vài cơ hội, nhưng những cơ hội của Brazil rõ nét hơn rất nhiều. Nếu Ronaldo bớt béo đi một tẹo và Carlos bớt trâu bò trong những đường căng ngang thì Brazil đã có bàn thắng rồi.
    Henry đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vượt qua các hậu vệ của Brazil, còn bên Pires, đối diện với Carlos, Pires cũng gặp rất nhiều khó khăn, vì mặc dù có lợi thế về chiều cao nhưng thể lực không thể lại được Carlos, hơn nữa, Pires cũng không chiếm được lợi thế về tốc độ.
    Ở giữa sân, Viera và Makelele vẫn đang chứng tỏ bản lĩnh của những sát thủ, rất ít bóng của Brazil có thể vượt qua bộ đôi này bằng trục giữa. Trái lại bên cánh thì Carlos và Cafu xuống bóng như đi chợ!
    Pháp vừa bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi của Wiltord, sau khi số 3 vô danh của Pháp bứt phá vượt qua Carlos đầy kinh nghiệm và thể lực, sau cú căng ngang, Trezeguet bắt trượt bóng, Wiltord giật mình, thế là bóng ra ngoài.
    1phút sau, Carlos trả lời bằng một cú trích bóng nhẹ nhàng bằng chân trái, trái hẳn với những cú sút đầy sức mạnh hàng ngày, nhưng bóng đã tìm đến cột dọc.
    ........... Zidane ra sân, tỷ số vẫn là 0-0, đây là phút thứ 72 của trận đấu.
  7. girlarsenalista

    girlarsenalista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ yêu mỗi ARSENAL do đó mà cứ cái gì liên quan đến arsenal là tui iu tuốt . hi chính vì thế mà tại euro tôi chắc chắn là fan of FRANCE .
    theo tôi , PHÁP có 1 thế hệ vượt lên trên all các đội . Dù ko có gì chắc chắn , nhưng có thể nói PHÁP là siêu ƯCV cho chức vô địch của euro2004 .
  8. Dtrezeguet

    Dtrezeguet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong Pháp sẽ vô dịch,nhưng thật sự rất thiếu lòng tin vào ngài Santini này,ông này chưa thổi đc 1 luông gió mới nào vào ĐT từ khi cầm quân.Bây giờ chỉ có thể hi vọng vào sự toả sáng của các ngôi sao của đội tuyển thôi,đặc biệt là Titi và Dane Hói.Theo tôi đội có khả năng vô địch nhất vẫn là Bồ,Brazil của Châu Âu năm nay có đủ tất cả các đk để trở thành nhà vô địch thiên thời, địa lợi,nhân hoà.Lứa cầu thủ sắp hết thời Figo,Rui,Pauleta... rất muốn có 1 thành tích với ĐTQG trước khi về vườn,các cầu thủ trẻ của họ cũng đầy tiềm năng,khát vọng đặc biệt là C.Ronaldo,chú nhóc này đc dự đoán là sẽ toả sáng ở Euro tới.
    Nhưng nói cho cùng mọi dụ đoán cũng chỉ là dự đoán thôi,bóng đá năm nay tràn ngập sự bất ngờ mà.Nhắc nhở mấy chú cá độ nhé!
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mình thì đặt trọn niềm tin vào đội tuyển Pháp đặc biệt là Pires có lẽ anh sẽ tham dự cùng đội tuyển QG hết Euro này thôi.. năm 2002 anh đã lỡ hẹn cùng WC rồi..
    -bộ 3 cầu thủ ARS Pires-Viera-Henry cùng dự bị Wiltord sẽ đưa đội tuyển Pháp đến thành công. đáng buồn là đội hình của Pháp nhiều cầu thủ lớn tuổi quá...
    -ngoài ra cũng còn phải nói đến đội chủ nhà BĐN họ cũng là một đội thực lực khá mạnh + ưu thế chủ nhà (nhìn xem Hàn Quốc tại WC 2002) (c.ronaldo là cái đinh gì chạy loăng quăng cho nó vui thôi, rối cả đội hình)
  10. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Trận Pháp - Braxil hôm qua cũng hay đấy , chỉ tiếc là
    không có bàn thắng mà thôi...Lạ thật Pháp các tuyến thực tế mà
    nói thì nhỉnh hơn Bra , nhưng sao hôm qua lép vế thế <---> Bra của mình vẫn là số 1 he he
    ... Sau trận này có lẽ Ronaldo nên giảm béo
    và sang Arsenal chơi cặp cùng Henry thì tuyệt
    cảm tưởng mà xem Henry vùng vẫy còn Ronie dứt điểm ghi bàn
    Quá tuyệt

Chia sẻ trang này