1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004 - Niềm tin chiến thắng !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004 - Niềm tin chiến thắng !!


    14 năm trước - Những vết thương chưa lành
    14 năm đã trôi qua nhưng với crazy fans như aja và tất cả các HLFC buddies thì quả thật sau trận thua CH Czech 2-0 tất nhiên nhất là sau cả trận đấu lượt đi tồi tệ với đối thủ duới cơ như Scotland , chúng ta đều lo lắng rằng sẽ lại có một Ireland thứ 2 dùng chính vũ khí là ?onhững lớp sương mù dày đặc? bao phủ bầu trời ?othành Amsterdam? và tai hại hơn là làm cho những ?ocủ giống tulíp? được những người Amsterdam chăm sóc bấy lâu không có đủ ?oánh sáng? trong thời kỳ cần ?oquang hợp? nhất .

    Hơn 14 năm qua chuyện gì đã xảy ra nhỉ ??
    -------------------------------------------------------------------------------
    Rinus Michels tự chỉ định mình làm HLV của đội tuyển quốc gia Hà lan và Frank Rijkaard đã quyết định không đá thêm một trận nào nữa cho Hà Lan.Cả 2 sự kiện này đều là tai hoạ lớn của Hà Lan, cách đây 2 năm là một trong những đội mạnh nhất thế giới.Bốn con người vinh quang đã xé đội này ra từng mảnh : Rinus Michels,Ruud Gullit,Marco Van Basten và Johan Cruijff.

    Gullit thường quý mến Michels.Trong buổi ban đầu của ông, các cầu thủ nhìn ông với con mắt thiện cảm. Đó là những ngày trước vòng chung kết Euro 88. Michels thốt lên rằng :? Đây là một đội hay nhất mà ông có từ trước tới nay.Một nhà báo Hà Lan viết.Rằng quan hệ của Michels và Gullit như thể một người cha với người con của mình?.

    Nhưng 2 năm sau quan hệ của họ đã chết ngấm.Gullit và Van Basten không muốn Michels quay trở lại.

    Mọi việc đều bắt đầu hồi tháng 4 năm 90.Các cầu thủ vừa mới hất cẳng Thijs Libregts khỏi chức HLV của họ. Phần lớn cầu thủ trong đội tuyển tán thành Cruijff vì sự thay thế chức HLV của ông ta là rất quan trọng. Tất cả các cầu thủ chủ chốt của đội Hà Lan đều bỏ phiéu cho Cruijff : Ruud Gullit,Van Basten,Frank Rijkaard, Ronald Koeman và Jan Wooters.

    Sau khi đã dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đoạt chức vô địch Châu Âu và sau một vài tháng cố gắng thương lượng để làm HLV của CLB Bayer Leverkusen không thành công, Michels trở thành một giám đốc của liên đoàn bóng đá Hà Lan.Với cương vị này, Michels chịu trách nhiệm chỉ định HLV mới cho đội tuyển.Các cầu thủ yêu cầu ông chỉ định Cruijff. Nhưng Michels và Cruijff không còn hoà thuận với nhau nữa. Ông đã giao chức HLV cho người bạn thân của ông là Leo Beenhakker.

    Gullit và Van Basten giận dữ.Theo truyền thống của Hà Lan,các cầu thủ hay nhất có tiếng nói mạnh đồng cân trong việc bàn chiến lược qua việc này họ cảm thấy rằng Michels đã đối xử với họ như những đứa trẻ con.
    Van Basten nói hồi tháng 4?Việc ông ta đã làm là thấp kém?.Michels đã buộc ông phải xin lỗi.

    Thuật Hùng Biện

    Sự ?othống nhất? về mục đích của năm 1988 đã qua đi. Michels đã chỉ định Beenhakker thay cho Cruijff nên Basten hờn dỗi. Gullit nổi cơn thịnh nộ và thuật hùng biện trong buổi tuyên thệ mỹ miểu của Beenhakker đã không mang lại hiệu quả. Đội Hà Lan đã tự đánh vào mình và các cầu thủ về cuối đời mình đã hối hận để mất cơ hội.

    Thời gian Beenhakker làm HLV chỉ kéo dài gỏn lọn trong thời gian vòng chung kết ở Italia 90. Khi đội Hà lan từ Italia trở về nước, ông ta thông báo rằng không muốn tiếp tục nữa.

    Về mặt ngôn từ, ông đổ lỗi cho sự thất bại của đội Hà Lan ở Italia 90 là do mối quan hệ xấu giữa các cầu thủ và các HLV. Ông cũng nói ông đã giữ kín ?o75 % những gì đã xảy ra? trong đội Hà Lan ở Italia 90. Ông ta luôn luôn tìm những cái chứng tỏ ông phải giơ đầu chịu báng về thất bại Italia 90.Nhưng hình như là lúc đó những hoàn cảnh thực sự không thể làm ông thực hiện tốt vai trò của ông.
    Sau đó công luận buộc Michels giao chức HLV cho Cruijff. Cruijff là người nổi giận tiếp theo. Hồi tháng 4 Cruijff muốn biết tại sao Michels lại chọn Beenhakker chứ không phải anh.

    Anh nói với báo chí:?Toàn bộ cuộc đời của tôi, tôi đã thường xuyên là người đầu tiên, chưa bao giờ là thứ 2?.

    Công việc của anh ở Barcelona buộc anh phải từ chối việc lựa chọn muộn mằn của Michels.Nhưng anh nói với HLV của mình rằng (Michels từng là thầy cùng Cruijff đưa Ajax đoạt 3 chiếc cúp C1 liên tiếp)anh muốn làm HLV đội tuyển Hà Lan ở Thuỵ Điển.Anh muốn người bạn của mình là Wim Jensen huấn luyện khi anh chưa về ở vòng loại Euro 92. Jensen HLV của CLB SVV Schiedam là một người ủng hộ quan điểm bóng đá của Cruijff. Cruijff cũng yêu cầu Michels xin lỗi Van Basten vì đã làm nhục anh từ hồi tháng 4 . Cruijff và Van Basten là những người bạn thân nhất.

    Sau đó cuối tháng 8, liên đoàn bóng đá Hà Lan chỉ định Michels làm HLV của đội tuyển Hà Lan.Tại cuộc họp của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá quốc gia Hà Lan, Michels đã nói các ông giám đốc bạn ông rằng ông không tìm được một ứng cử viên thích hợp.
    Điều gì xảy ra sau này thì hoàn toàn không thể đoán được. Martin Van Rooijer chủ tịch liên đoàn bóng đá Hà Lan giải thích:?Chúng tôi đã kết luận Michels phải nhận lại chức HLV trưởng.Sau đó chúng tôi tha thiết yêu cầu ông làm như vậy?.

    Michels nói với báo chí:?Tôi đã làm mọi việc có thể để tránh trở thàh HLV, nhưng sau đó tôi nghĩ đến trách nhiệm đối với đội tuyển và đối với khán giả nên tôi đã chấp nhận?.

    Yêu cầu của ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá hà Lan không làm cho Michels ngạc nhiên.

    Ông nói :?Nếu các cầu thủ có đầu óc thực tế thì họ sẽ đi đến kết luận như tôi đã nói:Trong những hoàn cảnh đó thì không có giải pháp nào tốt hơn.?

    Gullit và Van Basten có thể sẽ không nhất trí, họ đã bối rối, trong bất cứ trường hợp nào, liên đoàn bóng đá quốc gia đã không trao đổi với họ việc chỉ định này.

    Gullit nói?Quá khứ đây cho thấy cầu thủ bị phớt lờ(ý nói việc chỉ định Beenhakker).Việc chỉ định Michels là một bằng chứng thêm nữa cho thấy tôi không được người ta nói cho biết trước việc này.Trên thực tế liên đoàn bóng đá quốc gia đã không gọi điện cho tôi kể từ thời kỳ Italia 90.?

    Các cầu thủ đều có ý kiến.Nhưng nếu các ngài trong ban lãnh đạo liên đoàn phớt lờ chúng tôi thì có chỗ nào để bày tỏ ý kiến của chúng tôi? Bạn có thể nói rằng chúgn tôi nên đá bóng và ngậm miệng nhưng người ta không nên làm theo cách đó.?

    Michels đã chỉ định Dick Advocaat làm HLV phó mới của ông, làm mất uy tín Nol De Ruiter. Advocaat 43 tuổi đang làm HLV của SVV Schiedam nơi ông là đồng sự của Jensen, bạn thân của Cruijff. Advocaat là bạn của Michels từ giữa những năm 80 khi Michels là HLV đội tuyển quốc gia và Advocaat phụ trách đội trẻ của Hà Lan.

    Kế hoạch của Michels là rõ ràng. Ở vòng loại Euro 92 đội Hà Lan ở bảng yếu, đối thủ chính của họ là Bồ Đào Nha và bằng mọi giá phải lọt vào vòng chung kết Euro 92.Nếu họ vào đựơc đến vòng bán kết thì ông sẽ từ chức một cách vinh quang và sẽ chỉ định Advocaat làm người kế tục..Sau đó Advocaat cỏ đủ uy tín để dư luận Hà Lan có thể chấp nhận được.

    Điều đó chỉ có thể thành hiện thực nếu Michels lấy lại đựoc sự chiêm ngưỡi đối với ông trước đây trong suy nghĩ của Gullit và Van Basten, Van Breukelen nói :?Với Michels anh có thể tin rằng trật tự sẽ trở lại. Và đó là việc chính đối với Hà Lan vào thời điểm này,Sự than vãn phải dừng lại?.

    Nhưng không phải là Van Breukelen mà là Gullit và Van Basten nhưng ngưòi đã chiến thắng ở nhiều trận và nhiều giải.Họ phải đựoc khuyên giải nếu không họ có thể đi theo con đường của Frank Rijkaard và sẽ không đá cho Hà Lan nữa.

    Van Basten thú nhận:?Cũng như những người khác ở Italia đã có lúc tôi nghĩ :xin đủ rồi với đội Hà lan?.

    to be continued
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Cảnh Hiểm Nguy
    Rijkaard ít tham vọng hơn 2 đồng đội của mình ở AC Milan. Cuộc đấu tranh của anh ta là sự vui thú chứ không kiêu hãnh.Anh ta là một linh hồn của hoà bình.
    Rijkaard giải thích:?Tôi luôn luôn giành tất cả những gì có thể cho Hà Lan.Nhưng tôi không thể làm như thế được nữa. Tốt nhất là dừng.Làm như thế sẽ nói đầy đủ hơn.Tôi sẽ không nhìn vào tương lai để xem liệu mình có quay trở lại không.?
    Rijkaard và Gullit không còn là những người bạn thân nhất nữa. Rijkaard cho rằng Gullit nên yên lặng cho đến khi phong đội thi đấu được cải thiện. Điều đó chắc chắn là Hà Lan để mất một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.
    Không có Rijkaard Hà Lan đã bị hạ đo ván ở ngay giai đoạn 1 ở Italia 90. Không có anh ta liệu Hà Lan có vượt qua vòng loại để đi đến Thuỵ Điển không ?
    (Source: World Soccer 10/1990)
    Sau đó như chúng ta đều biết Ruud Gullit cũng giã từ Hà Lan sau khi không chịu nhượng bộ với Dick Advocaat về cách bố trí vị trí của anh trong đội hình dẫn đến việc không có mặt ở Mundial 94.
    Euro 96 Hiddink đuổi Davids một làn sóng ?otảy chay? các cầu thủ da màu và chia ?obè phái? công khai khi họ không cùng ngồi ăn chung bàn, hờ hững chúc mừng khi đồng đội ghi bàn.
    Vòng loại World Cup 2002, Van Gaal không được lòng các tuyển thủ vì họ cho rằng ông quá cứng nhắc và kỷ luật thép dẫn đến thất bại tại Dublin.
    Mùa thu vừa qua, Van Nistelrooij tức giận đá chai nước ?omang hình Advocaat? đang nằm trên đường pitch khi anh bị Advocaat thay ra bằng Piere Van Hooijdonk.Sau đó là vụ choảng nhau với ?oEdgar Davids? những kết quả tồi tệ trước CH Czech làm những cầu thủ của chúng ta không giữ nổi bình tĩnh hay đó vẫn là những đợt ?osóng ngầm? đang trỗi dậy, những mối mâu thuẫn rắc rồi ?ocó nguồn có ngọn ?o thường xuyên xảy ra giữa các ngôi sao với HLV, giữa HLV với liên đoàn bóng đá Hà Lan, giữa những cầu thủ da trắng và da màu.
    Chắc gì Hà Lan qua được vòng loại Euro 92 ? 14 năm sau chúng ta lại sống trong tâm trạng lo âu về những mối bất ổn mà 14 năm trước còn để lại. Tất nhiên những câu hỏi này đều đã có câu trả lời nhưng tiến tới Euro 2004 tới chắc gì ?onhững đợt sóng ngầm trong tuyển Hà Lan ? không một lần nữa trỗi dậy ? Biết rằng chiến thắng quá tuyệt vời đập tan mọi hoài nghi về phong độ của đội tuyển nhưng những mâu thuẫn nó vẫn tiềm ẩn trong lòng bóng đá Hà Lan và có lẽ đó là sự song hành ?okhông có hồi kết? vì tính cách người Hà Lan đã vậy.
    P/S: Sẽ thật không công bằng nếu đọc bài viết này trong lúc chúng ta đang hi vọng vào thành công của Hà lan ở Euro 2004. Nhưng aja có đánh cắp niềm hi vọng đó đâu vì chính aja cũng đang hi vọng và chưa quên cảm giác lâng lâng khi xem Sneijder và Van der Vaart đá trong trận gặp Scotland và có lẽ Davids hay Seedorf hay Dennis Bergkamp , Wim Jonk trong thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ đá hay được đến vậy mà thôi.
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Định hình lối chơi trước cuộc chơi lớn Euro 2004​
    Lâu lắm mới được xem đội tuyển của chúng ta đá 2 trận gặp Scotland với những cảm xúc trái ngược đến không tưởng.Một chút cảm xúc, rút ra và nhận định về lối chơi của tuyển Hà Lan trong thời gian tới nhé !!
    Trận lượt đi, về cơ bản Advocaat vẫn duy trì đội hình với 2 tiền đạo là Kluivert và Nistelrooij với Kluivert đá lùi. Chiến thuật 4-4-2 và cách bố trí đội hình tương đối giống với đội hình Advocaat từng đưa ra từ năm ngoái khi tiếp các đối thủ yếu trong bảng như Belarus hay Áo. Kluivert khá tức giận vì phải đá thấp hơn để hỗ trợ bóng cho Nistelrooij, anh từng cay cú và nói rằng ?o Khi đá thấp hơn ở tư thế quay lưng về khung thành tôi không biết quả bóng nằm ở đâu?.
    Đúng là cách bố trí những cầu thủ trung phong cắm như Kluivert(mặc dù khả năng chuyền bóng của Kluivert khá tốt), Hasselbaink , Nistelrooij đá lùi là đẩy họ vào những vị trí không phải sở trường và gây ức chế nhất là những tiền đạo ?ocá tính? như tiền đạo Hà Lan với họ vị trí của mình là số 1, họ khó có thể chấp nhận việc bị thay ra mà không có sự trao đổi trước, việc thay ra sân Nistelrooij cũng chỉ vì những ánh mắt thiếu ?othiện cảm? và có vẻ quyết liệt của Advocaat mới dẫn tới hành động nông nổi của Nistelrooij.
    Xem trận đấu với Scoland ở lượt đi chắc mọi người sẽ có chung tâm trạng như xem trận gặp Ireland ở Dublin. Chúng ta cũng có nhiều cơ hội, nhưng lại đá với một thế trận có vẻ ?obằng vai phải lứa? với một đối thủ như Scotland. Các cầu thủ ở tuyến giữa Hà Lan hôm đó chơi không tốt, hàng tiền đạo vốn đã không tìm được tiếng nói chung nay lại bị chia cắt với tuyến dưới. Cánh trái thực sự yếu với Van Bronckhost không hỗ trợ được nhiều cho sức tấn công mà phòng ngự cũng tỏ ra không có khả năng tranh chấp. Edgar Davids đá dưới phong độ, thường xuyên chỉ lo bọc lót mỗi khi Scotland ùa sang ở cánh trái. Khả năng sáng taọ và triển khai tấn công của Edje cũng không nhanh và có dấu hiệu hụt hơi. Seedorf cũng có một trận đấu thất vọng, xem trận này chúng ta lại nhớ đến câu hỏi của Augustine ?o Hà Lan đang thiếu một Bergkamp ??. Trận này chúng ta đá như gà mắc tóc bóng không thể triển khai vào trung lộ mà toàn phải chuyền vào biên để nhờ những cú qua người cá nhân của Overmars và Van der Meyde. Thực sự khó khăn khi để 2 cầu thủ này vùng vẫy trước hàng tiền vệ bọc lót tốt.Bóng khó mà có thê đưa được đến Kluivert và Nistelrooij. Hiệp 2 việc đưa Van der Vaart vào thay cho Davids cũng mang lại một luồng gió mới. Chúng ta đã có những cơ hội rõ ràng hơn nhưng thế là chưa đủ để gỡ lại danh dự trên đất Scotland với màn sương mù che mắt thánh.
    Sự bừng tình đúng lúc, khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương những ?ochiếc cối xay gió? tuy bị gãy mất ?omột cánh? bởi Donkihote đã bừng tỉnh và chứng minh đẳng cấp thuộc về mình. .
    Những ?ocơn lốc màu da cam thổi mạnh làm tụt váy người Scotland ?, những ?ocơn sóng biển Bắc nhấn chìm những tên cướp biển nổi tiếng xuống đáy đại dương?, Berti Vogts thở dài ngao ngán, cảm tường người Hà Lan đã dạy cho ông biết cách đếm từ 1 đến 6 và đánh thức những người Scotland đang say nồng trong cơn mộng mị của những vại bia ăn mừng quá chén. Thật nhẫn tâm, nhưng bản đồ bóng đá lại một lần nữa không bị vẫy bẩn bởi những nét vẽ tinh nghịch hồn nhiên của những ?ochú bé? đến từ đảo quốc ?osương mù?.
    Aja xem trận này thì có cảm tưởng cách tấn công và cách triển khai bóng là của Ajax. 3 cầu thủ trẻ là Sneijder, Van der Vaart, Van der Meyde chính là linh hồn của lối đá này.
    Trận này Advocaat rút Kluivert ra ngồi trên ghế dự bị và để Bouma đá hậu vệ trái, Sneijder đá tiền vệ tổ chức tự do thay cho Seedorf. Bouma đã hỗ trợ phòng ngự tốt nhưng thực sự cánh trái và sự chậm chạp của Davids nếu gặp những đối thủ mạnh hơn thì cánh trái vẫn là nơi đầu tiên dễ bị khai thác nhất.
    Tất nhiên Sneijder đã giải quyết bế tắc từ ngay phút thứ 14 và vài phút sau các bàn thắng đến liên tiếp khiến các tên cướp biển Scotland không hiểu nước sắp ngập đến đầu chưa. Cái cách giải quyết thế trận trong một tâm trạng nặng nề từ phía cổ động viên trên sân Arena, một mình cầm bóng và đột phá, Van der vaart trận này chơi như một cầu thủ thu hút và tạo khoảng trống để Sneijder băng lên tung cú sút quá hiểm hóc trước sự lùi sâu đến ?ongây thơ? của các tiền vệ và hậu vệ Scotland. Một bàn thắng làm vỡ oà mọi con tim và thắp lên ngọn lửa hi vọng bằng chính sự kỳ diệu của nó.
    Aja đang nói đến cách tấn công giống với Ajax đó chính là cái khả năng phối hợp thọc sâu vào trung lộ đến tận vạch 16m 50 mà ở trận lượt đi chúng ta phải dùng những pha bóng bổng và chuyền chơi vơi của các tiền vệ. Các pha bóng ngắn sở trưòng xoay trở trong phạm vi hẹp vốn là điểm mạnh của Van der Vaart, Sneijder và khả năng qua người của Van der Meyde. Overmars cũng không quá đơn độc trong trạng thái buộc phải tạt bóng vào phía trong mà đã đi bóng vào trung lộ và chuyền bóng cho Van der Vaart, Sneijder hay Van der Meyde đang sẵn sàng tiếp ứng Van Nistelrooij di chuyển như một con ngựa ?obất kham? chạy ***g lên kiêu hãnh. Việc rút Kluivert ra và việc chỉ cắm một tiền đạo cũng tương tự Ajax cắm một mình Ibrahimovic ở phía trên Van der Vaart và Piernaar đá hỗ trợ phía sau.Những pha quay người đỡ bóng và giữ bóng của Van der Vaart đột ngột tăng tốc của anh cũng tạo ra nhiều phuơng án tấn công hơn cho Hà Lan. Các cầu thủ Scotland chú ý đến Van der Vaart nhưng quên mất rằng bên cạnh anh còn một loạt các tiền vệ và tiền đạo sẵn sàng tung mọi cú sút và những đường chuyền như đặt cho Nistelrooij đang sẵn sàng nhả đạn. Tất nhiên với thế trận một chiều với một đối thủ yếu như Scotland tuy nhiên không thể nói trước điều gì nếu đội hình này gặp các đối thủ mạnh nhưng về cơ bản là nó đã ?othăng hoa ?ovà mang lại chiến thắng ngọt ngào xoá tan mọi ác mộng 4 ngày trước đó.
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 01/01/2004
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    BIết sửa sai đúng lúc - Thắp sáng những niềm hi vọng tuyệt vời ​
    Advocaat đã nhận ra sai lầm và sửa chữa, sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý tin vào sức trẻ không hiểu Sneijder có phải con bài chiến thuật mà Advocaat muốn giữ trong trận lượt về nóng bỏng không ? Nhưng việc tin dùng những cầu thủ trẻ đang thi đấu ngày một tiến bộ của Ajax như Van der Vaart, Van der Meyde và Sneijder trong một trận đấu ?osống còn? là một tín hiệu tốt cho đội tuyển. 6 tháng nữa hi vọng một số cầu thủ của Ajax, ít ra là hai đến ba cầu thủ nữa kịp chứng tỏ tài năng để đứng trong đội hình của Hà Lan.Tất nhiên không nên tiết lộ quá sớm được ! Hãy dự đoán đi Ajax còn những ai còn có thể cống hiến trong thời điểm hiện tại ?
    Quên mất sự trở lại của Van der Saar, cuối cùng cựu thủ môn của Ajax lại trở lại, dáng người mảnh khảnh và một khuân mặt xương xương của Van der Saar mãi mãi là một ấn tượng khó quên. Phong độ chói sáng của Van der Saar trong những trận đấu căng thẳng của Fulham trước Arsenal hay MU chứng tỏ 10 năm trước anh thi đấu tốt thế nào thì 10 năm sau có phần tốt hơn thế và nhớ rằng thủ môn càng về già bắt càng đỉnh.
    Van der Saar trở lại, Van Nistelrooij ,Sneijder, Van der Vaart, Van der Meyde toả sáng đúng lúc , mâu thuẫn của Dick Advocaat và Nistelrooij đã tạm lắng xuống, hat trick của Nistelrooij, một trận thắng phục thù không thể ngọt ngào hơn nữa 6-0, đại diện thứ 2 sau Wales của vương quốc Anh bị loại, một đêm thức ?ogần? trắng tuyệt vời .
    Gần 2 năm qua chúng ta đã theo theo sát Hà Lan trong từng trận đấu vòng loại Euro 2004 và giao hữu, Dick Advocaat và các học trò đã giữ đúng lời hứa ?o không để niềm kiêu hãnh bị tổn thương một lần nữa?. Noel năm ngoái, Dick Advocaat không muốn nhận những lời chúc mừng quá sớm mặc dù năm 2002 là một năm khá thành công sau trận thắng Đức tưng bừng 3-1 ông muốn chắc chắn có tấm vế đến Bồ Đào Nha cái đã. Bây giờ thì xin chúc mừng Dick Advocaat dù có thể dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vẫn là ông hay một HLV Hà Lan khác ở Euro 2004 nhưng vực dậy đội bóng và làm sống lại ?onhững con tim bị đánh cắp? với niềm hi vọng vào ?onhững đợt sóng biển màu da cam? tràn ngập trên khắp các bến cảng của Bồ Đào Nha.
    Năm 2002 khép lại với chiến thắng Đức 3-1 - 2003 khép lại với chiến thắng 6-0 đó là những chiến thắng ?obản lề? trước mắt sẽ là những trận giao hữu không kém phần sôi động. Hi vọng két thúc năm 2004, chúng ta sẽ cùng nhau nhớ lại một Euro 2004 mà chiếc Cúp vô địch sẽ dùng để ?ouống sữa cô gái Hà Lan?(Cool !), pho mát và hoa tulíp dùng làm thảm cho các cầu thủ bước. Heineken loại bia của Hà Lan tạo nên một nét đặc trưng đánh bại mọi đối thủ - Hà lan với Euro 2004 sự thách thức hơn cả Heneiken nhé
    Hãy để tình yêu của bạn với Hà Lan không phải là những ngọn lửa quá nhỏ dễ dàng bị dập tắt hãy chứng tỏ nó còn thổi bùng lên mạnh mẽ khi đối mặt với sóng gió như bây giờ
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 01/01/2004
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hê aja viết lên tay quá, đọc như của một nhà bình luận chuyên nghiệp quốc tế ấy. Hồi những năm 90 có nhiều chuyện thế mà mình ko nghe nói đến giờ mới biết..........cũng đã tự hỏi sau năm 88, vẫn với dàn cầu thủ tuyệt hảo như thế mà năm 90 sao lịa điên khùng vậy, ko tính trận thua Đức 1-2 thì ngay vòng ngoài hoà cả 3 trận rùi ( mayhồi đó thắng được nhõn có 2 đ chứ như bây giờ thì bị đá đít lâu rùi)
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    aja_bar viết hay tuyệt. Dù sao những chuyện cũ đã qua, mong là Euro 2004 sẽ là điểm mốc tuyệt vời trong bóng đá HL. Hồi năm 88 chả xem bóng đà, nhưng sau này có xem lại vài trận, tuyệt vời lắm. Bây giờ thì thế nào nhỉ, HL lúc nào cũng có dàn cầu thủ tuyệt vời, nhưng chuyện nội bộ thì luôn rắc rối. Ko ở VN ko đọc báo thể thao nên chẳng biết mấy tin tức về HL, nếu ai có lòng thì post hộ đội hình của HL bây giờ lên nhé.
    Ngủ hoài để một ngày bật dậy
    Tay chạm mây xanh, nắm Mặt Trời
  7. scarlet4ever

    scarlet4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Edwin van der Sar (29/10/1970)
    Ronald Waterreus (25/8/1970)
    Sander Westerveld (23/10/1974)
    Frank de Boer (15/5/1970)
    Bert Konterman (14/1/1971)
    Fernando Ricksen (27/7/1976)
    Jaap Stam (17/7/1972)
    Michael Reiziger (3/5/1973)
    Paul Bosvelt (26/3/1970)
    Ronald de Boer (15/5/1970)
    Phillip Cocu (29/10/1970)
    Edgar Davids (13/3/1973)
    Giovanni van Bronckhorst (6/5/1976)
    Denny Landzaat (11/2/1983)
    Victor Sikora (11/4/1978)
    Rafael van der Vaart (11/2/1983)
    Clarence Seedorf (1/4/1976)
    Pierre van Hooijdonk (29/11/1969)
    Jerrel Hasselbaink (27/3/1972)
    Ruud v.Nistelrooy (1/7/1976)
    Marc Overmars (29/3/1973)
    Roy Makaay (9/3/1975)
    Patrick Kluivert (1/7/1976)
    Boudewijn Zenden (15/8/1976)
    _____________________________Scarlet's IndyArt gallery:www.zidean.com/member/scarlet
     
  8. marcovanbasten

    marcovanbasten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô aja_bar bạn viết hay lắm,vâng chúng ta hãy tin vào chiến thắng đi Hà Lan nhất định sẽ chiến thắng hãy cuốn bay cỗ xe tăng Đức, làm thịt czech trả thù cho trận thua 1_3 ở praha,con latvia chắc chúng ta sẽ vượt qua thôi hãy hướng tới trận chung kết và nâng cao chức vô địch lần thứ 2 đi Hà Lan yêu dấu
  9. Dickson

    Dickson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thật tuyệt!
    đã lâu không vào HLFC lại,nhớ các anh chị trong này ghê
    :D
    bài viết của anh ajax hay tuyệt,chỉ mong sao diều chúng ta mong muốn trở thành sự thật
    HL is cool,HLFBT is number one
    :D
    Hà Lan vô địch
    :D
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh cảm ơn mọi người nhiều. Tất nhiên hi vọng rất nhiều vào tháng 6 này. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng viết về đội tuyển Hà Lan trong việc chuẩn bị sang Bồ Đào Nha trong topíc này nhé (ttvnol đất càng ngày càng chật )

Chia sẻ trang này