1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Rạng sáng 27/6 Hà Lan - Thuỵ Điển - Thử thách sức mạnh tổng lực

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi BeastFromTheEast, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Này chú Hà lan bay, sao lại copy cai avatar của anh thế, để đấy để khi anh post bài thì mọi người mới biết la của anh chứ, để lúc nào anh kiếm cho chú các khác, hay là lấy cái này được không?-->
    Dạo này kô có trận đấu nào của HL nữa để bình luận nhi? Hình như mọi người đang bận mấy trận giao hữu offline thì fải?
  2. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị HCT cần chấm dứt nạn sao chép lậu trên forum này nhe''!
    Copyright(er) © hollandajax, Inc. 1980-2004. All rights reserved.
  3. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Stam: ''''Tôi khát khao thành công ở EURO 2004''''
    06:37'' 05/04/2004 (GMT+7)

    Stam vẫn chưa nguôi ngoai thất bại trên sân nhà 4 năm trước ở EURO 2000.
    Thất bại ở EURO 2000 trên sân nhà 4 năm trước vẫn là một ký ức buồn đeo đẳng Jaap Stam và vì thế, hơn bất cứ ai hết, trung vệ đội tuyển Hà Lan tỏ ra đặc biệt khát khao thành công tại EURO 2004 sắp tới.
    - Theo anh, đội bóng nào sẽ đăng quang ở EURO 2004?
    Jaap Stam: Lẽ dĩ nhiên tôi hy vọng và tin tưởng Hà Lan sẽ làm được điều đó. EURO 2004 là giải đấu lớn cuối cùng của tôi trong sắc áo đội tuyển quốc gia, và vì thế, đây cũng là cơ hội cuối cùng để tôi giành được một danh hiệu nào đó cho. Có thể nói, tôi khát khao thành công ở EURO 2004 hơn bất cứ lúc nào hết. Đội tuyển chúng tôi được xếp vào hàng ứng viên vô địch nhưng điều quan trọng nhất là bạn sẽ thi đấu như thế nào khi chính thức bước vào giải. Nếu phải lựa chọn một đội bóng khác thì tôi cho rằng Pháp là ứng viên sáng giá cho chức quán quân EURO 2004. Tôi biết họ đã chơi không tốt ở World Cup 2002, nhưng với tôi, Pháp vẫn là đội bóng hay nhất châu Âu, thậm chí có thể là nhất thế giới.
    - Anh cho rằng đội tuyển nào sẽ làm nên bất ngờ ở EURO 2004?
    Stam: CH Czech. Họ không phải là chú lùn của bóng đá châu Âu nhưng vẫn bị xem như kẻ ngoài cuộc và tôi không chắc chắn lắm về điều này. Các cầu thủ CH Czech đã tiến bộ khá nhiều trong mấy năm gần đây và đội bóng của họ trở nên rất khó đánh bại. Thật không may cho chúng tôi khi họ lại nằm cùng bảng với Hà Lan ở EURO 2004.
    - Anh dự đoán ngôi sao nào sẽ toả sáng ở giải năm nay?
    Stam: Theo quan điểm của tôi, đó sẽ là Thierry Henry, Zinedine Zidane và Ruud van Nistelrooij. Họ đều là những cầu thủ có đẳng cấp thế giới và EURO 2004 là dịp để họ cống hiến những gì tốt nhất của mình. Zidane và Henry đã có kinh nghiệm chơi bóng ở các giải lớn như EURO hay World Cup, nhưng đây là lần đầu tiên Ruud có được vinh dự như vậy và tôi hy vọng anh ấy sẽ thành công!
    - Theo anh, cầu thủ trẻ nào sẽ trở thành ngôi sao mới sau EURO 2004?
    Stam: Trong đầu tôi chỉ có một cái tên và đó là người đồng hương Arjen Robben. Arjen là cầu thủ chơi cánh trái có phong cách thi đấu rất giống với đồng đội cũ của tôi ở Manchester United là Ryan Giggs. Cậu ấy có tốc độ, kỹ thuật khéo léo và lại biết ghi bàn. Dĩ nhiên là tôi không biết cậu ấy có tham dự EURO 2004 hay không nhưng hãy cứ giả sử như vậy xem sao.
    - Anh có thể kể lại kỷ niệm sâu sắc nhất của mình ở các kỳ EURO đã qua?
    Stam: Thật buồn bởi khoảnh khắc khiến tôi không sao quên được là lúc tôi đá hỏng quả penalty trong loạt sút luân lưu ở trận gặp Italia tại bán kết EURO 2000. Tôi ước rằng mình có thể thực hiện thành công nhưng sự thực lại không phải vậy! Cảm giác thất vọng ấy sẽ đeo đuổi tôi mãi nhưng lúc này tôi chẳng thể làm gì cho nó được. Chúng tôi có quá nhiều cơ hội để đánh bại Italia trong tối hôm ấy tại Amsterdam, nhưng định mệnh đã buộc chúng tôi phải dừng lại trước thềm chung kết. Khi một trận đấu quan trọng như vậy phải nhờ tới những quả sút 11m để phân định thắng thua thì sẽ không khác một cuộc chơi xổ số, và thật không may, chúng tôi là người thua cuộc. Đó không phải là một kỷ niệm đẹp nhưng lại là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về những kỳ EURO đã qua. Hy vọng tôi sẽ có nhiều điều tích cực hơn để nhớ tại EURO sắp tới ở Bồ Đào Nha.
    (H.L - Theo UEFA)
     



    [​IMG]   Copyright(er) © hollandajax Inc. 1980-2004. All rights reserved.          Warning: This commentary is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this commentary, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law.   [​IMG]
  4. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bong bóng phập phồng....
    Lâu kô thấy ai post bài nhỉ, post mấy bài lên cho mọi người đọc chơi...
    Bóng đá gợi cảm đã chết?

    Đối với HLV Ruud Gullit, ước mơ xây dựng trường phái bóng đá gợi cảm (***y foothall) luôn cháy bỏng. Nhưng sắp tới, có lẽ ông sẽ phải gạt thứ triết lý này sang một bên, bởi tại Feyenyoord người ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của trận đấu.


    Ngay sau khi biết tin Ruud Gulitt sẽ chính thức dẫn dắt Feyenoord từ ngày 1/7/2004 thay thế ông Bert van Marwwijk, những người hâm mộ CLB đã không giấu nổi niềm vui sướng vô bờ. Đối với họ, Gullit không chỉ là một huyền thoại quang vinh đến cho Feyenoord khi họ giúp đội bóng thành phố cảng Hà Lan đoạt cúp đúp (Cúp VĐQG và Cúp QG Hà Lan) năm 1984 lúc còn là cầu thủ.
    Thế nhưng các CĐV trung thành của Feyenoord cũng ngay lập tức tỏ rõ quan điểm: không muốn Gullit tiếp tục thử nghiệm triết lý bóng đá gợi cảm của ông tại CLB.Đối với họ, triết lý bóng đá gợi cảm chỉ có thể làm "no" con mắt của những kẻ ngắm nhìn, chứ không thể xoá đi nạn đói danh hiệu đã hoành hành tại Feyenoord suốt 4 năm nay (kể từ năm 1999, Feyenoord chưa một lần đăng quang tại giải VĐQG Hà Lan).
    CĐV Feyenoord đã quá hiểu thế nào là thứ bóng đá quyến rũ, bởi chính vì triết lý không tưởng này mà Gullit đã thất bại thảm hại tại Premiership. Ông lần lượt bị Chelsea rồi sau đó là Newcastle sa thải, đã từng có một thời gian dài phải ở nhà trông con và làm vườn như một kẻ trốn đời. Nhiều người ác khẩu tại Anh thậm chí đã phủ nhận hết công lao của Gullit. Họ cho rằng chiếc Cúp FA mà Chelsea giành được năm 1996 chẳng phải do tài chỉ đạo của Gullit, mà chẳng qua là HLV này đã may mắn được tiếp quản một Chelsea đầy tiềm năng từ người tiền nhiệm Glenn Hoddle.
    Nhưng có lẽ CĐV của Feyenoord quá lo xa, bởi có vẻ như Fullit đã rút ra được không ít bài học xương máu sau nhữn thất bại nhớ đời. Ngay lần đầu tiên đến dân thăm các cầu thủ Feyenoord tập luyện, huyền thoại một thời của bóng đá Hà Lan đã tuyên bố rằng ông sẽ đề nghị Ban lãnh đạo CLB mua thêm hậu vệ khi bắt đầu công việc tại sân Kuip.
    Được biết trong thời gian thất nghiệp nằm nhà, Gullit đã nghiên cứu rất nhiều lần băng ghi hình các trận đấu thưòi ký những năm 70, và so sánh gần đây. Cuối cùng ông rút ra một kết luận rằng lối đá cống hiến thời Johan Cruyff hiện không còn phù hợp với bóng đá hiện đại nữa. Một CLB muốn thành công không chỉ có tấn công và thi đấu cống hiến là được. Điều quan trọng là đội bóng đó phải biết lúc nào cần tấn công, lúc nào cần phải lui về sân nhà phòng ngự. Sự thành công của AC Milan tại Champions League mùa giải năm ngoái chính là một bằng chứng rõ nét nhất.
    Trong những ngày dẫn dắt ĐT U19 Hà Lan, Gullit đã không ít lần phàn nàn về việc bóng đá Hà Lan thiếu vắng những hậu vệ đẳng cấp. Theo ông, điều này khiến ĐT Hà Lan nói chung và các CLB nói riêng rất khó chơi thứ bóng đá thực dụng kiểu Italia những lúc cần thiết. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi HLV này cho biết nếu cứ chơi thứ bóng đá "giải trí" như hiện nay, ĐT Hà Lan sẽ rất khó thành công tại Euro 2004.
    Phải chăng triết lý bóng đá gợi cảm đã chết cùng với những thất bại của Gullit?


  5. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thông tin xung quanh HL
    Hà Lan: Kể từ ngày 30/04/1905 (trận thi đấu quốc tế đầu tiên của ĐT Hà Lan) đến ngày hôm nay, ĐT Hà Lan đã thi đấu tổng cộng 607 trận quốc tế, thắng 287 trận, hoà 135, thua 185.
    Trong tất cả các trận đấu có ĐT Hà Lan thi đấu, tổng cộng 2131 bàn thắng đã được ghi, trong đó, người Hà Lan đóng góp 1259 bàn, 872 bàn còn lại do công các đội bóng đối phương (trong đó, có 17 bàn là tự đưa về lưới nhà)
    Trận thắng lớn nhất của ĐT Hà Lan: 01/11/1972: Hà Lan - Na Uy: 9-0; 04/07/1912: Phần Lan - Hà Lan: 0-9
    Thất bại nặng nề nhất: 21/12/1907: Anh - Hà Lan: 12-2
    Trong lịch sử, ĐT Hà Lan từng nhận 265 thẻ vàng, 17 thẻ đỏ
    Mỹ: Trong lịch sử, Mỹ đã thi đấu tổng cộng 19 trận với các đội bóng châu Âu, trong đó, thắng 2, thua 17.
    Mảnh đất châu Âu rất kỵ giơ với người Mỹ. Trong tổng cộng 14 lần đến chơi bóng tại nơi đây, Mỹ thua 13, chỉ thắng được 1 trận duy nhất, nhưng lại trước người đồng hương Mexico (24/05/1934, Mỹ ?" Mexico: 4-2 (diễn ra tại Italia)
    Mỹ mới chỉ thi đấu duy nhất 1 trận trên đất Hà Lan nhưng đó lại là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá nước này: 29/05/1928, Argentina ?" Mỹ: 11-2 (giải bóng đá trong khuôn khổ Olympics)
    TNT
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 29/04/2004
  6. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy bài nào mới về HL, post tạm bài này lên để lấy sinh khí mặc dù biết ai cũng đọc rồi
    Hôm trước mọi người có xem Barca - real ko hay fết nhỉ, lâu lắm mới tìm lại được 1 chút cảm giác bồi hồi khi xem một trận bóng đá, chắc là vì có Kluivert đá, bỗng nhiên nhớ lại cái cảm giác hồi barca - chelsea cách đây mấy năm ở trận lượt về cup C1, trận đó barca thắng tưng bừng với đội hình gồm toàn các cầu thủ HL hic
    Ah chủ nhật trước có lên chát 1 tí nhưng chẳng thấy member nào ngoài chú stock, sau đấy mấy giờ thì mới thấy leninpark và hoacuctay len tiếng...Vậy hôm nào ai chat được thì nói trước nhé
    Hà Lan chịu ''cơn bão chấn thương'' trước trận gặp Hy Lạp

    Nistelrooy (đỏ) cũng không tham dự trận thua Liverpool 0-1 mới đây.
    Các trụ cột Nistelrooy, Edgar Davids, Philip Cocu và Van der Meyde đều xin rút khỏi danh sách đội tuyển Hà Lan chuẩn bị cho trận giao hữu với Hy Lạp vào đêm thứ tư này, vì chấn thương. Cuộc chạm trán này được coi là cơ hội cuối cùng để hai đội bóng lựa chọn bộ khung cho EURO 2004.
    Nhưng sự thiếu vắng hàng loạt chủ chốt lại tạo cơ hội để HLV Dick Advocaat thử nghiệm một số cầu thủ không thường xuyên có tên trong đội hình xuất phát. Nhà cầm quân này cũng dự định sẽ áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 trong trận tiếp Hy Lạp đêm mai, bởi theo ông đội tuyển Hà Lan hiện nay vận hành đội hình 4-3-3 không tốt. Đêm mai, rất có thể Patrick Kluivert sẽ trở lại sau thời gian dài vắng mặt và đá chính trên hàng công cùng Roy Makaay.
    Thiếu Philip Cocu, Hà Lan chắc chắn sẽ xuất trận với John Heitinga và Jaap Stam ở trung tâm hàng phòng ngự. Còn tuyến giữa nhiều khả năng sẽ là sự kết hợp của bộ tứ Wesley Sneijder (cầu thủ trẻ đầy triển vọng của Ajax) - Rafael van der Vaart - Clarence Seedorf - Mark van Bommel.
  7. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ah đề nghị các Mod xoá 2 cái bài trước bài này đi (bóng đá gợi cảm đã chết và vài thông tin về HL vì mấy bài đó có mấy cái hình nằm trong mấy trang bị firewall kô thì mỗi lần vào lại hiện lên cái bảng đó...
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Hôm nay, sang lọ mọ dậy bật CNN chờ xem kết quả HL gặp Hy Lạp mới thấy không chỉ VTV của minh có nhầm lẫn mà cả kênh lớn như CNN cũng có nhầm lẫn. Ông bình luận viên thì cứ thao thao bất tuyệt về trận HL gặp Hy Lạp còn trên màn hình thì cứ đều đặn điểm tin trận BĐN- Thuỵ Điển. Tức điên đi được chẳng biết được diễn biến nó thế nào chỉ biết bàn mở tỷ số là do Zenden chuyền cho Roy Maakay. Ban ấn định tỷ số 4-0 là do Van Hooijdonk.
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ồh sáng hôm qua em nhớ nhầm ngày sáng ra loạng quạng ra mua báo mới biết là đêm qua đá nhưng chẳng biết xem ở đâu cả. Sáng nay dậy thấy Hà Lan "đập" chú Hy Lạp 4-0 trên đất Hà Lan. Nói chung chưa biết thế nào có khá khẩm hơn hai trận trước không nhưng nghe nói là những cầu thủ bị chấn thương không tham gia được trận gặp Pháp trước đưọc gọi vào đội hình còn De Jong với Melchiot không đưọc gọi nữa. Hà Lan thắng rồi, Hy Lạp hình như cũng đưọc vào Euro 2004 thì phải, chắc đội Litva cũng cỡ Hy Lạp. Bác nào xem được thì post lên cái nhé !! Hy Lạp nước đăng cai Thế vân hội năm nay mà lại thua bẽ bàng thế nhỉ ? Thôi giao hữu đã giữ sức cho nó khoẻ chứ thắng nhiều quá như 6-0 thì bọn nó ghen tỵ .
    Ùa hôm nọ thấy Barca thắng Real sướng quá mức, mà Kluivert làm một bàn - Real năm nay chắc toi vì rối loạn đội hình hoặc đang mất đoàn kết chứ mọi khi gặp Barca là đá điên lắm mà. Thấy mấy báo việt nam khen ngợi tưng bừng khả năng cầm quân của Rijkaard mới ngố chứ - đúng là mấy chú báo ta chẳng lập trường gì cả. Barca thắng tiếp tục thì tốt mà giải Liga bao nhiêu vòng nhỉ ? Còn mấy trận nữa thì hết ý nhỉ
  10. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    hôm qua các kênh truyền hình số không truyền hình trận này. Nhưng sáng dậy xem điểm tin nó cũng chăng thèm hiện nên hình ảnh, mà chỉ toàn thấy tiếng.
    Hôm nọ xem trận RM - Barca thấy Barca thắng chẳng qua RM quá đen thôi, thế mà sáng dậy thấy báo trí kêu âm lên ( tức cười thật). Mà không hiểu là Raijkaard gặp may hay là đọc được tình huống trận đấu ma vừa tung chú Kluver vào thì có ngay bàn thắng (nhưng trước đấy Van Bronckhorst cũng hơi việt vị )
    Nhưng phải công nhận hôm đấy thằng thủ môn của Barca bắt hay thật, không hiểu chú này là người nước nào (xem mấy trận thấy chú này phản xạ như điện, cực thích mắt)
    Hy vọng trong 4 vòng tới Barca tiếp tục làm nên điều thần kỳ.

Chia sẻ trang này