1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Rạng sáng 27/6 Hà Lan - Thuỵ Điển - Thử thách sức mạnh tổng lực

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi BeastFromTheEast, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hy vọng là việc thua hà lan đến 4 quả không gỡ sẽ làm các cầu thủ séc không bị choáng là bởi vì họ đã đặt mục tiêu là chỉ thua hà lan 3 quả mà thôi!
    HÀ LAN KHÔNG THẮNG SÉC,TA THỀ KHÔNG LÀM NGƯỜII!!
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô .. Czech sẽ ráng hoàn thành mục tiêu chỉ ăn 4 quả trứng luộc .... nhiều hơn sợ bội thực, đau bụng lại khóc tu tu về mách mẹ ... là lá la
    HOLLAND .. IT''S TIME FOR YOU TO SHINE
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Vị trí của Advocaat đang lung lay
    Em vừa mới đi jogging mua tờ báo xem có gì thấy có bài này post các bác đọc nhé
    Sau trận Hà Lan thua Czech, HLV 56 tuổi Dick Advocaat ngỗi thẫn thờ như hoá đá trong nhiều phút đồng hồ. Các cầu thủ không ai muốn nhìn ông. Một mình ông cô đơn trước sự sôi sục của khán giả trên sân Averio. Ông biết mình là người phải chịu trách nhiệm chính trước thất bại không đáng có này vì đã thay Arjen Robben ở phút thứ 59 bằng Paul Bosvelt một quyết định gây nhiều tranh cãi..
    Tiền đạo Nistelrooij tuyên bố:" Với việc thay Robben, thế trận bị phá vỡ. Rốt cuộc chúng ta đã thua vì việc thay người ngớ ngẩn này. Cầu thủ xuất sắc nhất bị đưa thay bằng một cầu thủ phòng ngự. Sao lại vậy.?"
    Trái với bản tính của mình, thần tượng bóng đá Hà Lan Johan Cruijff đã kiềm chế không chỉ trích gay gắt Advocaat mà chỉ đưa ra nhận xét. "Tôi mà nói gì thì người ta lại bảo tôi nên làm HLV đội tuyển. Nhưng có điều tôi không hiểu là vì sao Roy Makaay không được thi đấu. Anh ta chỉ cần một nửa cơ hộ là có thể ghi bàn trong khi những cầu thru khác phải cần tới 5 cơ hộ mới có thể ghi 1 bàn thắng. Advocaat đã để nỗi sợ hãi dẫn lối."
    Tại Hà Lan người ta đã bàn tới việc Ronald Koeman nguyên tuyển thủ quốc gia, có thể trở thành HLV mới của đội tuyển Da Cam. Mặc dù Koeman muốn làm HLV Ajax Amsterdam nốt 2 năm nữa. Những vẫn có khả năng LDBĐ Hà Lan sẽ thương lượng với Koeman về vấn đề này.
    Bản thân Advocaat không muốn từ chức. Tại một cuộc họp báo bất thưòng. ông tuyên bố:"Không nếu tôi không còn sức nữa thì tôi đã bỏ chạy từ lâu rồi. Từ 2 năm nay, tôi phải đối mặt với câu hỏi đó. Sau trận cuối gặp Lativa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này." Nếu như đội tuyển Hà Lan thất bại không đuợc vào tứ kết, rất có khả năng Advocaat sẽ bị sa thài, mặc dù họp đồng của ông có giá trị tới năm 2006.
    Báo chí quốc tế và Hà Lan đề cho rằng đội tuyển Hà Lan đang đứng trưóc thất bại tơ lớn tại Euro 2004 vì sai lầm của HLV Advocaat. Báo Điện tin Chủ nhật(Hà Lan) viết:"Từ sự khởi đầu tuyệt với như trong mộng trở thành một thảm kịch. Việc thay người sai lầm không thể hiểu nổi của HLV Advocaat làm cho đội Da Cam mất đi chiến thắng và rơi xuống vực thẳm. Thật là một cơn ác mộng. Đội tuyển Czech đã hạ nhục đội Da Cam">
    Source: TTVH Văn Long(Berlin)
  4. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    còn gì buồn hơn nữa các bác ơi. đăt niềm tin vào ngày kia tươi sáng .cơn lốc da cam của ta oi
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua 2-3 trước Brazil tại WC94 chúng ta phải chờ đến 2 năm để đến với Euro 96 và phải chờ thêm 2năm nữa để đến với WC98,thêm 2 năm nữa thì đến Euro 2000 để rồi lại lỡ hẹn tại WC 2002 và khi người hâm mộ lại được trông thấy họ tại một giải đấu đỉnh cao họ lại làm mọi người thất vọng!
    Không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra rõ ràng David đã có một trận đấu tồi tệ khi được xếp cạnh Van Der Vaart đã trở thành một người hoàn toàn khác khi được xếp chơi cạnh Sedoorf,Và cũng không hiểu sao một tiền đạo vô cùng xuất sắc trong lối chơi phòng ngự phản công khi Hà Lan muốn chơi phòng ngự là Makaay lại không được tung vào sân khi mà Nistelrooy đã tỏ ra mất duyên,và cũng không hiểu tại sao Robben đang xuất sắc đến thế lại được thay bằng một Bosvelt hoàn toàn mất hút trước hàng tiền vệ của Czech!
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thử thách lớn nhất cho Hà Lan​
    Sau chiến thắng còn đọng lại trên nét mặt của bao crazy Holland fans. Trên đất nước Hà Lan đang sống như những ngày hội lớn cả thành phố Amsterdam rực một màu da cam. Chúng ta cũng đã có một bữa tiệc nho nhỏ đưọc góp mặt bởi những crazy fans nhất, xua tan bao lo lắng và mất niềm tin vào Hà Lan.
    Đêm nay Frank de Boer chắc sẽ vẫn giữ băng đội trưởng đồng nghĩa là Bouma sẽ ngồi trên ghế dự bị. Frank đã có 111 trận thi đấu cho Hà Lan, quả là ấn tượng, nhưng đêm nay anh sẽ có một trận đấu lớn và quan trọng hơn rất nhiều. Thuỵ Điển là đội bóng giờ đã kết hợp đưọc sức mạnh, tốc độ và hợp lý hơn trong các pha tạt bóng. Tuyến tiền vệ Hà Lan một lần nữa phải chứng tỏ sức mạnh và đẳng cấp của mình. Thuỵ Điển là một đội bóng có hàng tiền đạo không thật mạnh nhưng bù lại họ lấy thể lực và tầm vóc để làm vũ khí cho mình. Zlatan là cái tên quá quen thuộc rồi, cầu chúa đêm nay Zlatan mất đi khả năng càn lướt và khả năng xử lý bóng tinh tế. Ajax năm sau mất anh nhưng anh mà ghi bàn là về Arena ăn trứng thối đấy.
    Trận này chúng ta vẫn có Robben ra sân cầu thủ nguy hiểm nhất con bài chiến lược của Advocaat cũng như là điểm tựa cho các đợt tấn công của Hà Lan. Một thế trận cân bằng, hàng tiền vệ nào chiến thắng đội đó sẽ thắng. Hà Lan đang cần chứng tỏ mình là đội bóng có hàng tấn công đa dạng với lối đá uyển chuyển và tinh tế. Trận này em nghĩ nên tung 2 tiền đạo vào hiệp 2 thì tốt hơn.
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời Frank vừa tiết lộ là đội tuyển Hà Lan chẳng tập tành gì cho loạt penaly định mệnh đâu. Chắc chắn kiểu này Hà Lan sẽ tấn công trong cả 90 phút để không phải đối mặt với chầm phạt đền.

    [​IMG]
    Trước mắt có Overmars, Van Hooijdonk, Maakay là sẵn sàng đá penalty. Frank sẽ từ chối cho đồng đội ! Hik nghe mà sợ rồi
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 26/06/2004
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bọn khỉ gió Anh đá, có linh cảm Owen sẽ ghi bàn nhưng Bồ sẽ qua => cuối cùng đúng!
    Hôm nay, tự nhiên có linh cảm sẽ phải đá pen, nhưng chúng ta sẽ qua!
    Cầu trời cho linh cảm của con đúng một lần nữa!
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Dại quá Chel ơi !
    Nói truớc bước không qua đâu,có gì thì dắt vào cặp quần thôi
  10. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Người Hà lan một lần nữa lại giúp Chel nói đúng, nói trước mà bước vẫn qua vì chúng ta có 1 niềm tin, 1 khát khao chiến tháng và vì chúng ta hoàn toàn có thể làm được.....HOLLAND MUÔN NĂM

Chia sẻ trang này