1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Rạng sáng 27/6 Hà Lan - Thuỵ Điển - Thử thách sức mạnh tổng lực

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi BeastFromTheEast, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    T(r)im đập thình thịch hồi hộp chờ đợi với 1 niềm tin tất thắng
    Ảnh nữa nè:

    Van Bommel người chuyền đường chuyền quyết định cho Kluivert nâng tỷ số lên 2-1
    Andy van der Meyde ra quân trong đội hình xuất phát
    Bàn gỡ hòa 1-1 của đội Áo

    \m//​
    Được BeastFromTheEast sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 07/09/2003
  2. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    THẮNG ÁO 3-1 : NHIỆM VỤ 1 ĐÃ HOÀN THÀNH ​

    Áo đã làm bối rối những người Hà Lan với bàn san bằng tỷ số mau lẹ nhưng đội Da cam đã lấy lại thế trận trong hiệp hai để tiếp tục sự ganh đua đầy kịch tính với CH *** - trước đó 3 tiếng đã đánh bại Belarus với cùng tỷ số.
    Đây là một trận đấu kỳ khôi của Patrick. 3 phút sau khi dùng đầu nhả bóng cho bé Rafael ghi bàn đầu tiên trong màu áo Da cam mở tỷ số trận đấu, trong khi lùi về tham gia phòng ngự Patrick lại có pha đánh đầu căng ngang khung thành đội nhà để gã người Áo Pogatetz xông vào hạ Edwin gỡ hòa.
    Khi anh chàng Pierre ?~vẫn hói đầu?T khởi động cho nóng người để vào sân ở hiệp 2, người ta tưởng rằng đó là sự báo trước cho việc Patrick sẽ bị thay ra. Nhưng bác Dick đã chọn chiến thuật với 5 cầu thủ tấn công. Pierre cao kều vào thay Edgar đã làm rối loạn những người Áo và Hà Lan đã đột ngột khởi sắc cùng lúc tiền đạo cánh Marc thế chỗ Boudewijn.
    Sau đó Patrick đã đền đáp sự tin cậy của ông thầy bằng việc đưa Hà Lan trở lại ưu thế dẫn bàn với pha xử lý đầy tinh tế sau đường chuyền của Mark. Và sau khi Philip đặt dấu chấm hết bản giao hưởng định mệnh dành cho người Áo, bác Dick tạo cơ hội cho bé Arjen thể hiện trong 18 phút cuối cùng. Nhóc này chơi khá năng nổ trong một đêm mà một nhóc khác cũng đã chơi xuất sắc khiến cho bác Dick chắc sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn đội hình các trận tiếp theo.
    Vậy là bác Dick có thể tạm hài lòng về việc Hà Lan đã giành lại được sự kính trọng và có nhiều đường để tới VCK. Nhưng cách mà những CĐV mong đợi nhất là hạ gục những người Czekh ngay tại Prague để ngẩng cao đầu hiên ngang tới Bồ Đào Nha mùa hè sang năm.
    (Hóng hớt từ KNVB)



    [​IMG]

    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 07/09/2003
  3. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng trận sau Mark van Bommel, Pierre van Hooijdonk và Patrick Kluivert lại được tận hưởng niềm vui như thế này
    [​IMG]
    Còn sau đây là series ảnh trận Hà Lan - Áo : 3-1 hôm qua chụp từ TV (nên hơi mờ)
    Được BeastFromTheEast sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 07/09/2003
  4. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0









    \m//​
  5. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thằng Phong vác cái máy ảnh gì ra chụp mà xấu thế ảnh xấu thế thì đừng cho lên đi mày :( mơ we''
  6. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    chà chà 3-1 _ tỉ số quá đẹp đấy. Nhưng trận gặp thằng Sec mới là gay cấn đây. Các bác nàh mình hoạt động tích cực quá
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia
  7. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Edgar Davids và Ruud van Nistelrooy "cà nhau" trên sân tập​
    Nỗi thất vọng tràn trề của Edgar Davids khi gặp bế tắc trong việc thương thảo gia hạn hợp đồng tại Juventus đã dẫn tới cuộc va chạm với Ruud van Nistelrooy. Theo báo Anh Sunday Mirror, tiền vệ này đã nhảy xổ vào đòi ăn thua đủ với đồng đội người Hà Lan của mình trong buổi tập diễn ra vào sáng 7/9.

    Edgar Davids trên sân tập​
    Sau khi nhận được những hành động đe dọa của Davids, Van Nistelrooy cũng đã định bật lại như một hình thức để tự vệ.
    HLV trưởng đội tuyển Hà Lan Dick Advocaat buồn bực nhận xét: ''''''''Tôi đã có những cầu thủ hay nhất châu Âu trong tay nhưng họ lại không sẵn sàng chấp nhận tính cách của nhau''''''''.
    Ông Advocaat đang hy vọng tình hình sẽ dịu xuống sau cuộc họp mặt nội bộ đội bóng.
    "Tất cả các cầu thủ đã quyết định tự mình vào phòng nói chuyện với nhau trong vòng 1 tiếng. Họ đảm bảo với tôi mọi chuyện đã được dàn xếp".
    Edgar có khả năng sẽ vắng mặt trong trận chiến một mất một còn với CH Séc vào Thứ Tư 10/9. Trận thắng Áo 3-1, cầu thủ của Juventus này đã phải rời sân sau hiệp 1 với một chấn thương háng.
    [​IMG]
    Edgar Davids trong trận thắng Áo trên sân nhà​
    Bên lề:
    Đây là sự cố mới nhất trên sân cỏ liên quan tới Davids trong một mùa giải mới cực kỳ thất vọng. Cầu thủ này giữ vai trò then chốt giúp Juve bảo vệ thành công danh hiệu Scudetto vào cuối mùa bóng năm ngoái cũng như giúp Bianconeri lọt vào chung kết Champions League.
    Tuy nhiên, việc Davids từ chối gia hạn hợp đồng, nghĩa là cầu thủ này sẽ được tự do ra đi vào mùa hè năm sau, đã dẫn tới tình hình bế tắc hiện nay của cầu thủ người Hà Lan tại Juve. Cuối tuần trước, Tổng giám đốc Juventus Luciano Moggi thừa nhận rằng sẽ không có chuyện thương thảo gia hạn hợp đồng với Davids. Ông nói: ''''''''Davids sẽ có quyền tự do gia nhập bất cứ CLB nào mà anh muốn vào cuối mùa giải năm sau, nhưng lúc này thì anh ấy vẫn là cầu thủ của Juventus''''''''.
    Có nhiều thông tin cho biết Bianconeri sẽ trừng phạt Davids bằng cách cho cầu thủ này tập luyện cùng đội trẻ. Tiền vệ này đã bị nhốt trên băng ghế dự bị khi Juve giành Siêu Cúp Italia sau chiến thắng trước Milan, và thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu khi Juve đè bẹp Empoli tới 5-1 trong trận ra quân mùa giải mới ở Serie A hồi tuần trước.
    Sau khi từ chối yêu cầu chuyển nhượng trị giá 10 triệu bảng từ phía Chelsea và Barcelona hồi mùa hè, Juve sẽ cho Davids tiếp tục nếm trải hậu quả cay đắng của sự cứng đầu bằng cách đặt cầu thủ này bên ngoài vòng chiến hoàn toàn.


    \m//​
    Được BeastFromTheEast sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 09/09/2003
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh trai thân yêu của tôi......sao tình hình động trời thế nầy mà mình ko biết tý gì nhỉ......Chắc là bọn báo lá cải của tụi Anh quốc nó bịa đấy. Tớ đã có những cuộc nói chuyện nghiêm túc với anh tớ sau vụ ở Euro 96 rùi mà. Anh tớ hứa với tớ ko lặp lại những sai lầm đó nữa mà
    Còn tụi Juve đáng ghét. Mình mà gặp lão Bianconeri mình sẽ bứt tóc nhổ râu của lão ý Mình có linh cảm anh mình rất hợp với lối chơi hiện giờ của Chelsea.....
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    2h50'' :choàng tỉnh sau một cơn ác mộng......băm bổ lên Livescore.........
    vẫn chưa có kết quả........Hà Lan ơi......
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  10. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đê:
    HÀ LAN 2 - 1 CH ***​
    Hà Lan đã bóp CH *** ngay tại Prague với tỷ số 2-1 vào lúc rạng sáng hôm nay.
    Nhưng đó chỉ là trận đấu giữa tụi nhỏ U21. Hy vọng đêm nay tỷ số này sẽ lặp lại với ĐT lớn.
    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 10/09/2003

Chia sẻ trang này