1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2004: Rạng sáng 27/6 Hà Lan - Thuỵ Điển - Thử thách sức mạnh tổng lực

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi BeastFromTheEast, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Màu da cam đã thật sự lợt lạt đêm qua.
    Một vài hình ảnh snap.


    \m//​
  2. beefsteak

    beefsteak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ nhưng cũng không nên quá bi quan trước thành tích này. Vì chúng ta cũng từng thấy một Juventus một Italia, một Đức từng đá play-off và ở trong thế một mất một còn ! Biết đâu chính đây lại là một dịp tốt để chúng ta nhìn lại mình. Trưóc những trận thắng tưng bừng trước Anh, Đức, Argentina. Những phút khó khăn này sẽ đưa chúng ta đến đâu. Một cơn lốc màu da cam hãy chứng tỏ tài năng và trí tuệ khi chơi bóng. Đó là bản sắc của chúng ta chúng ta chơi bóng bằng con tim và trí óc chứ không đơn thuần chỉ là đôi chân. Đó mới là chúng ta .
  3. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan bước vào trận đấu này với tâm lý khá tự tin khi có sự trở lại cây săn bàn Ruud Van Nistelrooy, bổ sung vào đội hình vừa giành thắng lợi thuyết phục trước đội tuyển Áo cuối tuần trước. Tuy nhiên, trạng thái hưng phấn của các cầu thủ Hà Lan không duy trì được lâu bởi tiền vệ E.Davids khi trận đấu mới bắt đầu chưa đầy 15 phút. Cầu thủ đang bị chỉ trích rất nhiều về phong độ và để mất vị trí ở CLB Juventus đã ''''không ngần ngại'''' phụ lại sự tin tưởng của HLV Advocaat bằng hai chiếc thẻ vàng liên tiếp và ''''tặng'''' cho đội chủ nhà bàn thắng mở tỷ số từ chấm 11 do công của tiền đạo Koller. Bị mất người quá sớm HLV Advocaat buộc phải cấp tốc điều chỉnh đội hình, tiền vệ cánh Marc Overmarcs lầm lũi rời sân để tiền vệ trung tâm Bosvert vào thế chỗ của Davids. Với việc thay người này, ý đồ của HLV Advocaat vẫn là bằng mọi giá phải kiểm soát thế trận như họ đã làm được những phút trước đó, đồng thời chấp nhận giảm bớt áp lực tấn công từ hai cánh.
    Thế nhưng, thực tế trên sân lại cho thấy Hà Lan đã đánh mất hẳn khả năng tấn công biên và chỉ trông chờ vào các bài đánh vỗ mặt đối phương ở trung lộ. Tuy nhiên, trước lối đá phòng ngự có chiều sâu của các cầu thủ Czech, đồng thời cặp tiền đạo Kluivert-Nistelrooy liên tục bị chia cắt do phải lùi sâu hỗ trợ hàng tiền vệ và tìm bóng nên Hà Lan tấn công khá bế tắc. Trong khi đó, bên phía CH Czech, những Nedved, Rosicky, Poborsky và Koller đã không ít lần làm khổ sở hàng thủ Hà Lan bằng những đợt phản công. Một trong các tình huống đó đã được Poborsky tận dụng để gia tăng cách biệt lên 2-0 cho đội nhà. Cựu cầu thủ của MU đã thực hiện một cú lốp bóng hết sức kỹ thuật qua đầu thủ thành Van Der Sar đang lao lên cản phá 6 phút trước khi kết thúc hiệp một. Bàn thắng này khiến người ta liên tưởng tới tình huống ghi bàn tương tự của anh tại Euro 96 trong trận CH Czech thắng Bồ Đào Nha.
    Những phút đầu hiệp hai, tình thế của Hà Lan có vẻ sáng sủa hơn khi HLV Advocaat mạo hiểm cho phép hai hậu vệ biên dâng cao hỗ trợ tấn công, trong khi các cầu thủ CH Czech vẫn luôn chơi rình rập với các pha phản công. Cuối cùng, những nỗ lực của Hà Lan cũng được đền đáp nhờ bàn rút ngắn tỷ số của Van Der Vaart vào phút 60 sau một pha phá bóng bằng đầu của Koller ra sát vạch 16m50. Tưởng chừng bàn thắng sẽ là động lực thúc đẩy các cầu thủ Hà Lan tiến lên thực hiện cú lội dòng nước ngược, thế nhưng đó lại là tất cả những gì tốt nhất mà họ làm được trong 90 trận đấu. Sau đó, do thể lực giảm sút, cộng với đội hình dâng quá cao nhằm tìm cách san bằng tỷ số, các cầu thủ Hà Lan đã không kịp lùi về phòng thủ, để cầu thủ vào thay người Milan Baros đi bóng một mạch từ giữa sân vượt qua hậu vệ duy nhất còn lại và thủ môn Van Der Sar ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho CH Czech vào đúng phút cuối cùng của trận đấu.
    Với trận thắng này CH Czech được 19 điểm (hơn Hà Lan 3 điểm) tiếp tục dẫn đầu bảng 3 và sẽ vào thẳng VCK Euro 2004 với nhiệm vụ khá nhẹ nhàng: không thua Áo ở trận đấu cuối cùng vào ngày 11-10. Nếu điều đó trở thành hiện thực có nghĩa là Hà Lan vẫn sẽ phải dự tranh vòng play-off cho dù có thắng Moldova cũng trong trận đấu cuối cùng diễn ra cùng ngày.
  4. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    BUồn quá đi gần hết chặng đường rồi thì lại tạch :((
  5. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi vòng loại Euro ?T96, Hà Lan cũng phải đá play-off và đã vượt qua ĐT Ireland của HLV Jack Charlton với 2 bàn của tiền đạo 19 tuổi Patrick Kluivert trên sân Anfield.
    Hồi đó, màu da cam nhạt nhòa trong hầu hết các trận vòng loại, thậm chí còn có 1 trận thua (0-1) trước Belarus tại Minsk. CH Czech cũng nằm cùng bảng với Hà Lan, cũng kiếm được 1 trận hòa (0-0) tại Hà Lan và sau đó giành chiến thắng 3-1 tại Prague. Trong đội hình CH Czech cũng có 1 thằng cha cao nghều (Tomas Skuravy).
    Nhưng phải đến khi kết thúc lượt đấu cuối cùng gặp Na Uy, Hà Lan mới giành được vị trí nhì bảng để được đá play-off. Trước trận đấu đó, Na Uy vẫn là đội đầu bảng, họ chỉ cần 1 điểm từ trận đấu này nhưng nếu thua họ sẽ tụt xuống thứ 3 (ngôi đầu bảng vào tay CH Czech) và nghỉ sang Anh còn Hà Lan thì buộc phải thắng trận này. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ về mặt tỷ số, ĐT Hà Lan gồm các cầu thủ trẻ của Ajax Amsterdam vừa đoạt chức vô địch Champions League trước đó ít lâu kết hợp với các cầu thủ xuất thân từ Ajax đang thi đấu ở nước ngoài đã trình diễn một thứ bóng đá đỉnh cao, Nổi bật trong số đó là tiền vệ 19 tuổi Clarence Seedorf ?" chơi ở vị trí tiền vệ con thoi, và đặc biệt là tiền đạo cánh Marc Overmars. Marc đã có hơn một pha đi bóng tốc độ từ phần sân nhà sang tận khung thành đối phương. Một lần anh tự mình dứt điểm thành công còn lần khác anh dọn cỗ cho tiền đạo Schalke 04 Youri Mulder ghi bàn. Tỷ số chỉ dừng lại ở 3-0 nhưng những gì mà ĐT Da cam mang lại cho người hâm mộ là nhiều hơn thế?Người ta đã nói về sự xuất hiện trở lại của Cơn lốc màu Da cam kể từ sau thời kỳ của Marco van Basten và những đồng đội? Chỉ đến VCK Euro ?T96 qua cánh cửa hẹp nhưng Hà Lan vẫn được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch? Thế nhưng, những vấn đề ngoài bóng đá đã xảy ra như mọi người đều biết? Hy vọng rằng lần này cơn ác mộng đó sẽ không lặp lại?

    [​IMG]
    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/09/2003
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn ......anh trai mình đã bán linh hồn cho quỷ dữ.......Mình thật ko hiểu sao lại thế, ko lẽ bài học Euro 96 ko dạy cho anh ấy điều gì.......Sử xự như một thằng khùng, có lẽ anh ấy ko nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng cả tới những định kiến về những ngưòi đồng màu da với mình. ........Thưc sự thì những người da trắng phân biệt đối xử với ngườii da đen hay chính những người da đen là những kẻ gây sự trước.......Mong rằng bác Dick đủ sức mạnh để giải quyết vấn đề này.....nhưng bằng cách nào??Quả là 1 câu hỏi khó khăn vì một khi vấn đề đã khui ra rồi, nó sẽ ko dễ dàng dừng lại ở đó. .....
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  7. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    CHán đời quá đi mất, Hà Lan hầu như toàn lận đận thế này đây. Cứ đến lúc quan trọng nhất thì lại bị hụt hơi để đội khác vượt lên. Hình như Hà Lan thiếu yếu tố bản lĩnh, tâm lý kô thoải mái mới dẫn đến kết quả như thế. Đành fải chờ và hy vọng tiếp thui
    Sống với quá khứ để hiểu hiện tại
    FC ta mãi sáng ngời rượu bia
  8. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    LO ÂU​
    CH Czech đã chính thức đoạt được chiếc vé tham dự VCK EURO 2004 và để lại cho Hà Lan nỗi ám ảnh bị loại ra khỏi những cuộc tranh tài quan trọng lần thứ hai liên tiếp, sau thảm hoạ ở vòng loại World Cup 2002. Tất nhiên lần này Hà Lan vẫn còn có cửa tranh vé vớt, nhưng những gì mà họ đã thể hiện trong trận đấu này khiến cho người ta không khỏi lo âu.
    Còn nhớ, khi bước vào vòng đấu loại này, hai trận thắng liên tục trước Belarus và Áo với cùng tỷ số 3-0 đã khiến cho các nhà chuyên môn phải thừa nhận rằng Hà Lan đang thể hiện một lối chơi với trình độ rất cao, có thể vắt đối phương ra thành nước. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với CH Czech trong một trận đấu quyết định cho ngôi đầu bảng, Hà Lan lại chẳng khác nào một quả cam cho đối phương tha hồ mà vắt.
    Có thể cho rằng chiếc thẻ vàng thứ hai mà Davids phải nhận ở phút thứ 14 (bị truất quyền thi đấu) và cú sút thành công của Koller từ chấm phạt đền là thời điểm quyết định của trận đấu, nhưng nếu phân tích kỹ hơn thì đó chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu cho một loạt sai lầm có hệ thống. Nói chính xác hơn, cả hai bàn thua trong hiệp 1 đều xuất phát từ lỗi vị trí của trung vệ Frank de Boer. Lần thứ nhất, khi Poborsky lao vào khu vực 16m50 để đón đường chuyền của Nedved thì không thấy mặt mũi của Frank đâu cả. Quá cấp bách, Davids phải lao về và buộc phải phạm lỗi để hy vọng có thể tránh được một bàn thua. Lần thứ hai, cũng vẫn là pha phối hợp Nedved ?" Poborsky ở đúng ngay vị trí đó mà cũng lại chẳng thấy Frank đâu. Không còn ai ở phía trước, Van der Sar buộc phải lao ra và Poborsky chỉ chờ có thế để tâng bóng qua đầu anh. Thế là Frank phải nhường chỗ cho Ooijer vào đầu hiệp 2, để rồi cũng chính trung vệ của Eindhoven lại phạm một lỗi tương tự trong bàn thua thứ ba.
    Nhìn chung, ngoại trừ việc buộc phải đưa một tiền vệ phòng ngự (Bosvelt) vào sân thay cho một tiền vệ công (Overmars) khi mất Davids là điều hợp lý thì hai lần thay người còn lại của HLV Advocaat đều không đạt hiệu quả. Trường hợp của Ooijer đã rõ, còn Van Hooijdonk có hơn gì Van Nistelrooij trong 20 phút còn lại của trận đấu ? Đó là chưa kể quyết định thay người này của ông Advocaat sẽ dẫn đến một sự xáo trộn nội bộ, điều đang gặm nhấm trong lòng đội tuyển Hà Lan. Bởi ai cũng được chứng kiến những phản ứng rất dữ dội của Van Nistelrooij khi anh rời sân. Tuy nhiên Van Nistelrooij cũng cần phải hiểu rằng cả anh lẫn Kluivert đều không hoàn thành được nhiệm vụ tạo áp lực lên hàng phòng ngự của CH Czech. Không tìm được tiếng nói chung, họ chỉ là những cá thể rất mong manh trước hàng phòng thủ vững vàng của đối phương.
    Không thể có bất kỳ một lời bào chữa nào cho thất bại này mà chỉ có những sự lo âu hiện rõ trên gương mặt của một đội bóng cần phải nhìn lại mình kỹ hơn nữa để chuẩn bị cho hai trận tranh vé vớt chắc chắn cũng sẽ quyết liệt không kém. Màu da cam vẫn còn đó, nhưng người ta phải tự hỏi ?otổng lực? và ?ocơn lốc? hiện đang nằm ở đâu trong những quan niệm về chiến thuật của ông Advocaat ?
    (Nguồn: Thể thao & Văn hóa ?" TTXVN)
  9. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không có án phạt dành cho Nistelrooy​
    Như chúng ta đã biết, sau khi bị Dick Advocaat thay ra trong trận đấu thua CH Czech 1-3 vừa qua, mũi nhọn Ruud van Nistelrooy đã nổi cơn thịnh nộ. Chai nước vô tội bên cạnh băng ghế dự bị bị Ruud đá tung lên trời, anh còn vứt áo khoác và bắt đầu hướng tới HLV Advocaat bằng những từ có 4 chữ cái ;-|
    Advocaat quả quyết: "Tôi đã có quyết định đúng khi thay anh ta ra. Patrick Kluivert lúc đó đang chơi tốt. Ruud lại không thể ghi bàn cho chúng tôi và tôi muốn đưa vào chuyên gia đá phạt Pierre van Hooijdonk để tận dụng các tình huống cố định. Mọi việc chỉ đơn giản như vậy. Ruud không nên tức giận với tôi, anh ta nên tức giận với bản thân thì hơn"
    Tuy nhiên vấn đề này đã được giải quyết, sau trận đấu Ruud đã có lời xin lỗi HLV Advocaat nhờ đó tránh khỏi án phạt của KNVB. Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến tiếp trên ''Voetbal International'', Van Nistelrooy giải thích "Tôi không bị dính vào rắc rối. Tôi đã xin lỗi Advocaat về hành động của mình và tôi nghĩ theo ông ấy thế là đủ".

    Dick mày lại đây j/k :-)
    Nistelrooy cũng phản bác lại tin tức cho rằng đã có xung đột trong phòng thay quần áo sau trận thua khiến Hà Lan phải đá play-off. Anh nói "Thật sự đ'' có chuyện gì xảy ra trong phòng thay quần áo của đội sau 2 trận đấu vừa qua".

    \m//​
  10. OrientalMeteor

    OrientalMeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    VAN NISTELROOY BỊ TREO GIÒ TRẬN GẶP MOLDOVA​
    Ruud van Nistelrooy sẽ không được tham gia trận đấu vòng loại EURO 2004 gặp Moldova ngày 11/10 tới bởi án kỷ luật. Trong trận đấu với CH Czech ngày 10/9, sau khi không thể sút tung lưới đối phương sau 70 phút thi đấu và bị thay bằng Pierre van Hooijdonk, tiền đạo con cưng của MU đã sút tung một chai nước với sự giận dữ và lầm bầm một số từ xúc phạm HLV Dick Advocaat. Một tuyển thủ Hà Lan kể lại: ?oTôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện tương tự. Cứ như Ruud muốn nổ tung khi bị thay ra và những cầu thủ trên băng ghế dự bị đã không thể tin nổi vào những gì đã diễn ra?.
    Những hành vi không đẹp này làm BHL ĐT Hà Lan không vừa lòng và mặc dù Van Nistelrooy đã ngỏ lời xin lỗi HLV Advocaat, các biện pháp kỷ luật vẫn được áp dụng. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện ?ogiơ cao đánh khẽ?. Trận đấu với Moldova chỉ còn mang tính chất thủ tục vì chắc chắn Hà Lan xếp thứ 2 trong bảng 3 và sẽ đá play-off trong tháng 11 tới.
    Đây không phải là án kỷ luật đầu tiên mà Advocaat xuống tay. Tuần này người ta mới tiết lộ rằng Fernando Ricksen - hậu vệ CLB Scotland Glasgow Rangers ?" đã bị loại khỏi danh sách triệu tập cho trận đấu với Bỉ tại Brussels bởi lý do ngoài chuyên môn. Ricksen đã lỉnh ra ngoài nhậu nhẹt lu bù sau trận đấu cuối cùng của mùa bóng trước gặp Belarus và đá tung một cánh cửa của khách sạn vào sáng sớm ngày hôm sau, điều đó khiến Advocaat không hài lòng.

    Được OrientalMeteor sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 10/10/2003

Chia sẻ trang này