1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EURO 2004. Toàn cảnh trước giờ khai cuộc

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 12/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    EURO 2004. Toàn cảnh trước giờ khai cuộc

    Rudi Voller lại thở dài sau khi đội tuyển yêu quý của ông lại thất bại trong trận chung kết lần thứ 2 liên tiếp. Lần này, đối thủ là một đội bóng xứ Gaulois hào hoa phong nhã, đội bóng đã nhận chìm chiến hạm Anh của thuyền trưởng S.Goran Eriksson, đánh quỵ gối những con bò tót xứ Catalonia hung hãn và khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức khi nhìn thấy hình ảnh của F.Totti nghẹn ngào bắt tay Z.Zidane và chầm chậm gạt mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi và cả nước mắt. Bavaria, địa điểm của một lễ hội Beer nổi tiếng đã không thể trở thành một biển người tràn ngập trong men say chiến thắng, đội tuyển yêu quý của họ đã thua rồi.

    Có thể các bạn sẽ cảm thấy lạ lùng khi đọc những dòng thông tin trên. Đó chính là những nhận định chủ quan của người viết bài này về kết quả của vòng Chung Kết EURO 2004 sắp tới. Đội tuyển Pháp lên ngôi sau trận Chung Kết căng thẳng với đội tuyển Đức, bóng đá hào hoa lại lên ngôi và Châu Âu vẫn chưa tìm được ông vua mới. Tuy nhiên, nhận định chỉ là nhận định, chúng ta hãy cùng đánh giá khách quan các cơ hội của những đội tuyển tham gia vào vòng Chung Kết EURO lần này.

    Đầu tiên, chúng ta nói đến đội tuyển Pháp, đương kim vô địch:​

    Vượt qua thất bại thảm hại tại World Cup 2002, các học trò của J.Santini đã trình diễn một phong độ ổn định đến bất ngờ nếu so với những thời điểm mươi năm về trước. Không còn một đội tuyển hào hoa nhưng không thực tế, luôn để thua những bàn vớ vẩn vào những khoảnh khắc mà người ta đánh giá họ ổn định và tập trung nhất. Đội tuyển Pháp ngày nay vẫn giữ được bản sắc trong lối chơi nhưng họ đã có thêm sự lạnh lùng của người Đức, độ ma quái của người Ý và tính chiến đấu quyết liệt của người Anh. Zidane, Henry, Viera, Desailly vẫn là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình đội tuyển Pháp bây giờ. Tài năng của họ thì khỏi phải bàn, kinh nghiệm của họ thì khỏi phải chê, lớp kế cận của đội tuyển Pháp cũng rất dồi dào và có thể sẵn sàng thay thế các đàn anh khi cần thiết.

    Tuyển Pháp vào thời điểm hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với họ vào năm 2000.
    Nhưng chúng ta nên nhớ: Điểm yếu cố hữu của Pháp là sự dùng dằng và quá lệ thuộc vào Zidane của các HLV, Zidane bị hắt hơi sổ mũi là Pháp lấm bụng thẳng cẳng ở WC 2002. Ngoài ra, hàng phòng ngự của Pháp vào thời điểm này đã già cỗi, Desailly đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Gallas thì quá ít kinh nghiệm trên đội tuyển. Hai hậu vệ biên thì đã ngoài 30. Với cường độ thi đấu dày đặc như EURO 2004 thế này thì khó mà có thể duy trì liên tục phong độ cao được.

    Một yếu tố về mặt tâm lý nữa là hàng loạt các danh thủ chủ chốt của Pháp vừa bị vỡ mộng tài các CLB của mình trong giải VĐQG và các cúp Châu Âu. Ngoài ra, việc đứng trên đỉnh cao của Châu Âu cũng đã khá lâu nên động lực thi đấu của họ cũng vì thế mà giảm sút đi ít nhiều.

    Dự đoán: Pháp sẽ vô địch nếu giải quyết tốt vấn đề ở cặp trung vệ và hậu vệ biên trái. Đồng thời họ cũng cần phải có cả may mắn nữa (điều mà họ đã không có một chút nào tại WC 2002)

    Cùng bảng với Pháp là Anh, Croatia và Thuỵ Sỹ.

    Đội tuyển được khá nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến nhờ anh chàng Beckham đẹp trai tham dự vòng Chung Kết lần này với tham vọng khá lớn. Không thể phủ nhận tài năng của đội tuyển xứ " Sương Mù " nhưng dù sao thì họ còn lâu mới có thể với tay tới ước mơ đoạt chức vô địch được. Con đường của S. Goran Eriksson là đúng, đội tuyển Anh là của tương lai trong 2 năm nữa. năm nay nếu họ vào được bán kết đã là quá thành công rồi.

    Croatia không còn như vài năm trước đây, họ vẫn ổn định nhưng không có đột biến. Thuỵ Sỹ cũng vậy. Chỉ có sự sa sút bất ngờ của Anh và Pháp mới có thể đem lại hy vọng nhỏ nhoi cho Croatia và Thuỵ Sỹ. Nhưng có lẽ, bất ngờ rất khó xảy ra khi J.Santini và S.Goran đã có nhiều bài học thấm thía từ WC 2002.
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo, chúng ta bàn luận đến đội tuyển chủ nhà, Bồ Đào Nha.
    Một thế hệ vàng tưởng chừng như đã chấm dứt sau cú trượt ngã thảm hại tại WC 2002. Những Figo, Rui Costa, Baia đã hậm hực nhìn cái thời trai trẻ của mình dần trôi qua mà đội tuyển của đất nước họ vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh tại các đấu trường quốc tế.
    Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi ông Scolari hay còn được gọi là Big Phil đến.Một lối đá kỹ thuật dựa trên nền tảng thể lực và tính kỷ luật được đặt lên hàng đầu. Một đấu pháp luôn thay đổi trong từng thời điểm sao cho phù hợp nhất với đối thủ trên sân nhưng trên hết là một trái tim bốc lửa và nhiệt tình cống hiến của Scolari dành cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhân tố con người thì Bồ Đào Nha đã có từ rất lâu và rất nhiều nhưng đến thời điểm này thì họ mới tìm được vị thuyền trưởng đích thực cần thiết để phát huy tối đa hiệu quả những nhân tố đó.
    Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Bồ Đào Nha lọt vào trận Chung Kết và dành chức vô địch năm nay. Ngoài lợi thế rất lớn là chủ nhà, họ còn có cả một thế hệ vàng (dù đã có phần xuống dốc) và một bàn tay bằng vàng khéo léo dẫn dắt.
    Dự đoán: Nếu may mắn tránh được gặp Pháp tại Tứ Kết, Bồ Đào Nha sẽ hoàn toàn có thể vô địch tại giải năm nay.
    Cùng bảng với Bồ Đào Nha là Tây Ban Nha, Nga, Hy Lạp.
    Real kiêu hãnh năm nay đã bị dìm xuống bùn đen của nỗi tủi hổ cũng là nơi cung cấp những gương mặt chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha. Một đội tuyển luôn được đánh giá rất cao nhưng chẳng bao giờ đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Một đội tuyển không có cá tính trong những ngôi sao lớn. Họ chỉ tầm tầm và bắt nạt những đội nhỏ trong khi thua cay đắng trước những đội đồng cơ nhưng có cá tính và bản lĩnh hơn. Năm nay điều này có thể thay đổi không ?
    Theo người viết bài này, năm nay Tây Ban Nha dưới bàn tay của Saez đã khác rất nhiều nếu so với những VCK trước. Họ biết mình biết người và không tỏ vẻ ta đây ngạo mạn nữa. Với sự lên ngôi của Valencia và sự lột xác của Barca (những đội bóng có các cầu thủ Tây Ban Nha rất tốt trong đội hình, trái với Real sống nhờ vào các ngôi sao ngoại quốc) đã giúp cho Saez bớt lệ thuộc vào Real hơn và xây dựng một lối chơi có cá tính hơn rất nhiều. Tây Ban Nha bây giờ là một tập thể chứ không phải là một cái nơi để các ngôi sao Real múa may và bắt các cầu thủ khác phải phục vụ bản thân mình. Raul cũng có thể phải ngồi dự bị, hãy dành chỗ cho Mista, Vicente và đặc biệt là Morientes, những người vì tập thể hơn.
    Dự đoán: Tây Ban Nha nếu tập trung cao và bỏ bớt tính ích kỷ của các sao Real đi thì thừa khả năng lọt vào Tứ Kết, thậm chí là đánh bại Anh hoặc Pháp để vào Bán Kết. Nhưng để vô địch thì cần phải có đột biến trong lối chơi, điều này đòi hỏi ông Saez phải có cách sử dụng J.Valeron như thế nào ? Nếu không có đột biến, Tây Ban Nha giỏi lắm cũng chỉ đến được Bán Kết
    Gấu Nga, với bước chân mạnh mẽ trong những bản nhạc du dương, hào hùng lôi cuốn hay những bản tình ca của ngôi sao nhạc quý tộc Yani trong tâm hồn những người Hy Lạp khó có thể nổi lên tại EURO 2004 lần này. Otto Rehagel đang xây dựng Hy Lạp cho mục tiêu WC 2006 nhưng cũng không loại trừ khả năng họ có thể làm nên bất ngờ tại giải lần này, tinh thần Đức đã được truyền vào tâm hồn thi sĩ của các cầu thủ Hy Lạp. Hãy coi chừng họ đấy Tây Ban Nha.
    Gấu Nga ư ? Có lẽ phải chờ khi nào tái hợp lại Liên Bang Xô Viết ngày xưa thì các cầu thủ Nga mới có thể làm nên chuyện tại đấu trường Châu Lục. Một lối chơi quá dễ bị tổn thương và thiếu ý chí chiến đấu, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu Nga thua trắng tại EURO 2004 này.
  3. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Là một sai sót lớn nếu ta không nhắc đến cơ hộI Italia tại đất nước Bồ Đào Nha tươi đẹp.
    Lọt vào một bảng đấu khá nhẹ nhàng, đoàn quân Thiên Thanh của TRAP đang đi đúng hướng từ sau những cải tổ về mặt tổ chức và lối chơi từ đầu năm 2003. Italia vẫn thế, vẫn tinh quái, đầu óc và ... luôn luôn đáng sợ cho bất kỳ đối thủ nào. Italia bây giờ không mạnh mẽ hơn WC 2002 nhưng cống hiến hơn, kỷ luật hơn và đặc biệt là: Trong đầu óc của TRAP, sự bảo thủ và cầu toàn đã không còn tồn tại. TRAP đã biết cách lấy lòng các cầu thủ, lấy lòng báo giới, linh hoạt hơn trong chính sách sử dụng luân phiên, linh hoạt hơn trong chiến thuật thi đấu và quan trọng nhất là: Trong đầu ông già này đã từ bỏ ý nghĩ : Thi đấu là để không thua.
    Với một nền tảng các cầu thủ có chất lượng rất cao, Italia không phải e ngại bất kỳ đối thủ nào trong EURO 2004 lần này. Có chăng là tinh thần của các cầu thủ chủ chốt của TRAP đang có vấn đề: Vieri đang ngụp lặn trong sự tự ái ở Inter, Totti thì đang bất bình với chính sách của Roma, Nesta và Cannavaro phong độ trồi sụt thất thường do chấn thương. Buffon và Toldo trải qua một mùa giải thất vọng. Alex Delpiero không còn được sủng ái như trước khiến anh cảm thấy chán chường. Các bài toán này tuy khó nhưng TRAP đều sẽ có lời giải. Với một bản lĩnh siêu việt của con cáo già lâu năm, nhất định Italia sẽ hoàn toàn hưng phấn và khát khao mạnh mẽ. Tôi tin là như vậy.
    Bài toán hậu vệ biên và người đá cặp với Vieri trên hàng công cũng là điều TRAP cần tính tới nếu muốn vô địch tại giải lần này. Ngoài ra, yếu tố may mắn trong những quả Penalty oan nghiệt cũng cần được tính đến, TRAP nên cho các cầu thủ tập sút Penalty là vừa.
    Dự đoán: Cùng với Pháp, Italia là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch tại EURO 2004 lần này. TRAP cần mạnh dạn hơn trong các tình huống thay đổi chiến thuật trong mỗi thời điểm của trận đấu, nếu chính xác trong các tình huống này, ITALIA sẽ vô địch.
    Cùng bảng với ITALIA là 2 đội Bắc Âu Đan Mạch, Thuỵ Điển và một đội Đông Âu là Bungary. Có lẽ người Ý chỉ ngại Bungary mà thôi, chơi với các đối thủ Bắc Âu chưa bao giờ là điều bận tâm với các cầu thủ Italia.
    Một Bungary tiềm ẩn đầy bất ngờ khi đội hình trẻ trung của họ dường như luôn sẵn sàng dùng sự nhiệt thành của mình húc đổ những bức tường được coi là kiên cố nhất. Italia cần dè chừng thật kỹ những đoá hoa hồng nhiều gai này. Một sự chủ quan sẽ khiến họ phải trả giá đắt.
    Đối với những chú lính chì dũng cảm Đan Mạch và đội bóng của những chàng trai to cao khoẻ mạnh Thuỵ Điển thì cơ hội dành cho họ để lọt vào Tứ Kết là ngang nhau. Ai cũng biết họ luôn là đối thủ khó chịu dành cho các đội bóng lớn ở Châu Âu nhưng khả năng của họ để có thể gây ra đột biến rất thấp. Trường hợp của Đan Mạch vào năm 1992 khi bất ngờ dành chức vô địch EURO tại Thuỵ Điển (Một sự trùng hợp rất Bắc Âu) có lẽ khó có khả năng lặp lại một lần nữa. Người viết nhận định như vậy bởi vì trong thời điểm hiện nay, ở cả hai đội bóng này không có những cá nhân xuất chúng để có thể thay đổi cục diện trận đấu trong chớp mắt như M.Laudrup, B.Laudrup của Đan Mạch hay T.Brolin, M.Dahlin của Thuỵ Điển ngày xưa. Lọt vào Tứ Kết sẽ là một phần thưởng hết sức xứng đáng cho sự nỗ lực của họ.
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Quân Đoàn Xe Tăng Đức vừa có một cuộc tập kích thất bại thảm hại trên chiến trường Đông Âu. Khác với chiến tranh thế giới thứ 2 và khác với đội tuyển Đức kiêu hãnh trước đây, Đông Âu hiện nay luôn là cạm bẫy đối với xe tăng Đức vào thời điểm này.
    Sự sa sút của các cầu thủ trụ cột và sự thiếu hụt trầm trọng đội ngũ kế cận đã làm đội tuyển Đức không còn là con HÙM XÁM TRẺ TRUNG nữa mà chỉ như con SƯ TỬ GIÀ đang bị bầy linh cẩu Đông Âu vây lấy và sẵn sàng chờ cơ hội nhẩy vào làm thịt. Nhưng đừng nhìn thấy con SƯ TỬ GIÀ mà coi thường.
    Dưới bộ óc chiến thuật chiến lược của Rudi, đội tuyển Đức dù có khủng hoảng đến đâu nhưng luôn biết cách chiến thắng ở những thời điểm cần thiết. Họ thua Anh 1 - 5 ở vòng đấu loại WC 2002 nhưng sau đó đã có mặt ở trận Chung Kết. Vừa rồi họ thua Rumani cũng với tỷ số 1 - 5 nhưng ai có thể khẳng định được rằng họ sẽ chẳng làm nên trò trống gì tại EURO lần này ? Người viết bài này nghĩ rằng sẽ không có bất kỳ một người hâm mộ bóng đá nào trên thế giới nghi ngờ về kinh nghiệm và khả năng tập trung cao độ của đội tuyển Đức tại các giải đấu lớn. Chỉ với đội hình hạng hai, họ cũng đã 2 lần á quân giải World Cup 1982, 1986 và đội hình đó đã thăng hoa tại Italia 1990.
    Đến với EURO 2004 lần này, chắc chắn các tuyển thủ Đức phải rửa được nỗi nhục bị loại ngay từ vòng đấu bảng tại EURO 2000. Nếu không làm được như vậy thì có lẽ Đức đã thật sự có vấn đề về cá tính và bản lĩnh nhưng tôi tin rằng Quân Đoàn Xe Tăng Đức sẽ khẳng định được mình tại giải lần này và Ballack sẽ lại toả sáng.
    Dự đoán: Đức sẽ khó khăn tại vòng đấu bảng nhưng sẽ tiến vào trận Chung Kết nếu không phải gặp Pháp tại các vòng ngoài. Khả năng vô địch của Đức là có nhưng không lớn bằng Pháp, Italia và Bồ Đào Nha.
    Các đối thủ của Đức tại vòng đấu bảng là một Hà Lan kiêu hùng và một Cộng Hoà Séc hừng hực khí thế. Latvia cũng lại là một đối thủ Đông Bắc Âu và lại là một lọ cồn dính cho đội tuyển Đức. Không nghi ngờ gì nữa, đây là bảng đấu đáng xem nhất tại vòng Chung Kết lần này và ... thật là buồn cho những người hâm mộ bóng đá khi phải chứng kiến cảnh 1 hoặc 2 trong 2 đội tuyển Đức, Séc, Hà Lan phải chia tay ngay sau vòng đấu loại. Cuộc sống thật nghiệt ngã.
    Chúng ta hãy xem xét cơ hội của Hà Lan.
    Hà Lan giờ đây không còn quyến rũ như ngày xưa, họ là một tập thể đậm chất kỹ thuật và đồng đều. Thi đấu trong một nền tảng kỹ chiến thuật như đã được định hình từ trước. Mô hình của Ajax được áp dụng triệt để nhưng ông D.Advocaat không áp dụng cứng nhắc mà luôn có sự hoán đổi khi gặp các đối thủ cụ thể. Lối chơi ở 2 biên của Hà Lan hiện nay cũng rất khác so với trước đây, họ không còn đặt nặng vào sự thể hiện xuất chúng của một cá nhân có tốc độ của vận động viên điền kinh mà chú trọng nhiều hơn giữa sự kết nối của tiền đạo lùi và tiền vệ cánh thuần tuý. Lối đá tiền đạo cánh của Ajax vẫn được vận hành khi cần thiết nhưng khi cần chơi an toàn thì Hà Lan sẵn sàng đá chậm rãi ru ngủ, rắn, quyết liệt với cái lá phổi không biết mệt mỏi E.Davids và tận dụng sự bùng nổ của R.Van Nistelroy trong các pha phản công nhanh. Một Hà Lan tinh quái và nguy hiểm hơn trước đây rất nhiều.
    Tuy nhiên sẽ chẳng có bất ngờ nào nếu Hà Lan bị loại ngay từ vòng đấu bảng hoặc từ Tứ Kết. Một đội bóng luôn chứa nhiều cái tôi quá lớn. Sự mâu thuẫn giữa các cầu thủ, giữa cầu thủ với HLV khiến Hà Lan luôn tự bắn vào chân mình trong những thời điểm quyết định. Đoàn kết nội bộ mới chính là cái Hà Lan cần nhất chứ không chỉ đơn thuần là thay đổi chiến thuật. Ông D.Advocaat chắc thừa hiểu điều này và chính bản thân ông cũng đã có nhiều bài học thấm thía trong quá khứ. Người viết bài này rất thích Hà Lan và mong họ tiến thật xa trong giải đấu lần này.
    Séc đang có dấu hiệu chựng lại sau chu kỳ đại thành công 2 năm vừa qua. Dường như ở họ có dấu hiệu căng thẳng và tự mãn quá sớm. Việc hàng loạt trụ cột sa sút phong độ trong thời điểm này (Nedved, Rosicky, Koller, Smicer đã không còn là chỗ dựa tin cậy tại các CLB họ đang thi đấu) cũng khiến Séc khó có thể gây khó dễ cho Hà Lan và Đức như ta đã hình dung trước đây. Chỉ có xốc lại tinh thần thật tốt cộng với nhân tố con người đã sẵn có, Séc mới có co hội. Nếu không thì có lẽ việc xách va li về nước ngay sau vòng đấu đầu tiên là điều khó có thể tránh khỏi.
    Chú bé tí hon Latvia đã kết liễu các chiến binh Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tại ngay sào huyệt của họ. Chẳng có gì để mất cộng với dàn cầu thủ sung mãn và có chất lượng không đến nỗi nào. Cùng với Bungary, Latvia hứa hẹn sẽ là hai kẻ " Hạ Sát Những Người Khổng Lồ " trong giải lần này. Chúc họ thành công với lần đầu tiên tham gia giải đấu danh giá nhất Châu lục.
    Tổng hợp lại, cơ hội vô địch của EURO 2004 năm nay chia đều cho Pháp và Bồ Đào Nha. Dưới một chút là Đức , Italia. Hà Lan và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ là những ứng cử viên gây khó chịu cho các đội trên. Xuống duới một chút nữa là Anh, Séc, Thuỵ Điển, Đan Mạch. Các đội còn lại hầu như không có cơ hội đua tranh tại giải lần này.
    Tuy nhiên, dự đoán chỉ là dự đoán. Nào chúng ta hãy bắt đầu sống với không khí vui vẻ, cuồng nhiệt và tràn đầy ánh nắng tại đất nước Bồ Đào Nha tươi đẹp.
  5. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    anh ơi
    cho iem xin cái này sang bên IAT nhá ^_^
    em cũng đang tổng kết trước EURO nhưng mà toàn số liệu
    ko ác thú như của ông anh
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thằng dã man . Mày cứ lấy đi nhưng phải ghi là do anh viết He he.
    Ngày mai mày lên sân 10 - 10, anh có việc muốn bàn với chú đấy. Việc khá quan trọng.
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    OK OK :D

Chia sẻ trang này