1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008: Kết thúc !! Marco kết thúc 4 năm làm HLV Oranje. Đón chờ một thuyền trưởng mới !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi dau_tau, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blazeofglory

    blazeofglory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nửa đầu hiệp 2 đá như hết hơi bác ajax_bar nhỉ! Nhưng có lẽ do Hà Lan đá cầm chừng, giữ sức (hi vọng thế )
    Nhưng ghi đến quả thứ 3 là mấy chú Ý nản rồi, tí nữa thì ăn thêm vài quả nữa! Quả là tuyệt vời!
    Được blazeofglory sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 10/06/2008
  2. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Tuyệt vời,không còn lời lẽ nào khác có thể nói sau trận làm gỏi ý.
    Nhưng các cầu thủ HL chớ nên mừng vội, đây chỉ là tai nạn với người Ý .Nếu chủ quan và sẩy chân 2 trận tới chưa biết kết cục sẽ thế nào,cứ vào vòng trong đã
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, trận đấu tuyệt vời. Tiếc là ko dám mừng quá, vì xung quanh toàn người ủng hộ Ý. HLan cứ đá thế này, tình hình vaò thẳng trận Ck, đá bay cả cup vô địch về HLan cũng nên.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, cú sút đập xà của Affelay chả khác cherry on the cake. Ấn tượng lắm!
    Bây giờ là ảnh nhá
    The sweetest revenge
    [​IMG]
    Man with the turning point
    [​IMG]
    Birthday boy with a birthday goal
    [​IMG]
    Cheers for the kid named Sneijder
    [​IMG]
    He''s the SAVER - He''s the MAN - He''s Edwin van der Sar
    [​IMG]
    Sweet moments
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bonus thêm cái ảnh người hùng nông dân của lòng tớ, hí hí
    [​IMG]
    Ha ha, niềm vui của tớ sẽ được nhân lên gấp nhiều lần trong trận tới khi Flying Dutchmen tiếp tục làm nhục đám gà toi Pháp 4`
    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 11/06/2008
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Việc hạ thấp đội hình trong hiệp 2 là điều đương nhiên khi chúng ta đã dẫn tới 2 bàn, cộng thêm Ý dồn lên tấn công dâng cao đội hình như vậy thì dù muốn hay ko chúng ta cũng fải đá thấp. Quan trọng là đội Ý già nua sau khoảng 20 phút đầu tiên thực sự gây sức ép lên Hà Lan ở hiệp 2 thì sau đó đã xuống sức rõ, các sự thay đổi người của họ tuy khá hiệu quả vì các cầu thủ mới vào đều là những cầu thủ có kinh nghiệm và khéo léo nhưng từng đó là chưa đủ khi các vị trí khác của Ý chơi dưới sức hoàn toàn. Nói gì thì nói hàng thủ của Hà Lan cũng ko phải là mạnh, nhất là ở 2 biên. Tuy Bronckhorst có 1 trận đấu để đời nhưng nếu gặp nhưng cầu thủ trẻ và tốc độ thì anh có thể gặp vấn đề trong khâu phòng thủ, tuy nhiên những pha dâng cao hộ trợ tấn công của anh rất hiệu quả. Hi vọng với kinh nghiệm thì Bronckhorst sẽ xoá lấp nhược điểm về tuổi tác. Bên cánh phải thì rõ là điểm yếu vì Boulazrouh tuy chơi tốt trận vừa qua nhưng cầu thủ này phong độ ko được consistent cho lắm. Đặc biệt là cả mùa giải vừa qua ở Sevilla anh chỉ được chơi đúng 6 trận vì chấn thương.
    Điều đáng nói là 2 tiền vệ phòng ngự cơ bắp De Jong và Engelaar rõ ràng là đá rất tốt, tạo nên một bức tường chắn trước bộ tứ hậu vệ nên phần lo''n cũng giảm thiểu sức ép lên hàng thủ.
    Nói chung là vẫn sướng âm ỉ từ hôm qua đến giờ nhưng đã đến lúc chúng ta cần bắt đầu chiến dịch cho trận gặp Pháp. hi vọng Hà Lan dừng ngủ quên trên chiến thắng lịch sử vừa rồi. Một trận hoà tối thiểu với Pháp đủ đê cầm chắc 1 vé vào tứ kết.
    Hôm nay xem TBN thấy TBN mạnh quá, lối đá tấn công đầy chất kỹ thuật và biến hoá. Họ mạn đông đèu các tuyến, từ hậu vệ đén tiền đạo, thậm chí thủ môn cũng rất xuất sắc. Đặc biệt là hàng tiền vệ và tiền đạo. Tôi đánh giá ở giải lần này thì Hà Lan và Tây Ban Nha sở hũu một hàng tiền vệ vừa trẻ vừa đá hay. Nếu có một trận chung kết giữa TBN và Hà Lan thi đó sẽ là một bữa tiệc của bóng đá tấn công.
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha....em cũng góp tý bình loạn.....
    Em cảm thấy lối chơi trận wa giống với ajax của năm 95.....thong thả với rất nhiều đường chuyền ngang, chuyền về của hàng phòng ngự (hồi đó còn nhỏ, máu me be bét nên thấy khá bực mình, bi giờ điềm đạm hơn lại thấy kết hí hí); nhanh, phối hợp vừa kỹ thuật lại đa dạng, tính đồng đội cao ở hàng công; cả đội dàn đều ở tất cả các tuyến, trùng trùng, lớp lớp như kết cấu của một viên kim cương ko thể bẻ gãy Quan trọng nhất là em thấy hình ảnh lốc cam thân yêu ngày xưa của mình, 2 biên dâng lên cả đội cùng tấn công, phòng ngự từ xa, ko ngần ngại va chạm. Lối chơi đồng đội làm em cảm động rơi nước mắt
    Xozy chickie nhưng giờ em ko mong Robben trở lại vì nếu thế tất cả lại dồn lên biên trái giống WC06, ngay như lối chơi vênh váo của Van Persie lúc vào thay người cũng khiến em lo lắng.... Em chỉ sợ các trận sau, mối liên kết đồng đội sẽ mất đi Một đội hình đều như Ajax 94-95 khi tất cả ko là sao thì đội bóng sẽ là sao toả sáng
    Về cá nhân, trận wa em cứ sợ chiều cao hậu vệ sẽ ảnh hưởng đến lối chơi chịu va chạm. Nhưng De Jong và Engelaar thật tuyệt (làm em nhớ tới A.Numan và J.Stam ở France 98 wa''''''''......) Sozi các pák tiếp, nhưng em vẫn thích hàng thủ phải băm bổ bặm trợn cơ, vứt mị mấy trò õng ẹo với kỹ thuật ở đây đi ...
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 11/06/2008
  7. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó Engelaar với De Jong làm hàng tiền vệ của Italia mất điện đấy thây . Đặc biệt là Engelaar, rất ấn tượng. Nếu các cầu thủ Hà Lan cứ duy trì phong độ, lối chơi thế này thì các cầu thủ biên chỉ góp mặt khi trận đấu đã xong xuôi thôi
  8. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ta đã thống nhất với nhau rằng báo chí VN thì mặc nhiên là phò rồi, nhất là báo về thể thao phải không các bẹn?. Thế dưng mà hôm nay thiên hạ đệ nhất lá cải báo -"Bóng Đá" - lại đăng 1 bài có thể nói là giàu cảm xúc của nhà báo Yên Ba. Anh đọc thấy cũng hơi bị rùng mình rởn gai ốc vì nỗi đồng cảm dâng trào. Đúng là Oranje''''s fan viết lách có khác, được của ló đấy chứ không đến nỗi cải lương Xì Goòng như kiểu tifosi Anh Ngọc nhở hehe. Mời các bẹn cùng châm cứu:
    34 năm vẫn màu cam ấy
    Xem các chàng trai của Van Basten ?otàn sát? đội bóng màu Thiên thanh, tôi không thể không nhớ về cái màu cam chói lọi đã bắt đầu cách đây 34 năm, cũng là khi bắt đầu một tình yêu của tôi với đội bóng đến từ miền đất thấp.
    Không thể nhầm lẫn được. Vẫn là màu cam ấy!
    Năm ấy, ?oĐại tướng? Rinus Michels dẫn quân vào chiến dịch World Cup 1974 trên đất Đức với một thứ vũ khí khiến các đối thủ kinh hoàng: bóng đá tổng lực. Vượt qua các đối thủ ở vòng ngoài như Uruguay, Thuỵ Điển và Bulgaria, Hà Lan rơi vào đúng một bảng được mệnh danh là ?obảng tử thần? giống hệt như ở EURO 2008 này. Bảng đấu khi ấy bao gồm CHDC Đức, đội bóng đã thắng Tây Đức chủ nhà của Beckenbauer với tỷ số 1-0; Argentina, một ?oông kẹ? của bóng đá thế giới và đương kim vô địch thế giới Brazil. Dẫu Pele không còn tham gia ĐT nhưng vẫn còn đó người đồng đội Rivelino dẫn dắt một lứa cầu thủ tài năng mới của Brazil.
    Và ngay từ khi ấy, người Hà Lan đã có một lối đá như họ vừa tái hiện trên sân Stade de Suisse ở Berne: vùi dập những đội bóng lớn!
    Gặp Argentina ở trận đấu đầu tiên trên sân Gelsenkirchen, trời mưa tầm tã khiến sân sũng nước cũng không ngăn nổi các cầu thủ Hà Lan thi triển một lối đá tấn công bão táp. Lưu lại trong tâm trí hàng triệu cổ động viên trên thế giới là hình ảnh người nhạc trưởng kỳ tài Johan Cruyff dang tay vẫy đồng đội tấn công như Thuỷ thần dâng sóng. Sức mạnh của những cơn cuồng phong da cam thể hiện qua việc, họ tổ chức tới 40 đợt tấn công, sút về khung thành Argentina 21 lần (13 lần trong vòng cấm địa), trong khi Argentina tổ chức được 3 đợt tấn công và sút được?2 lần! Argentina nghẹt thở trước những đợt lũ da cam và chịu ?ochết chìm? với tỷ số 0-4! Sau trận đấu này, báo chí Argentina nhận xét một cách rất thành thực là Cruyff và các đồng đội đã đẩy bóng đá Argentina quay về thời?Trung cổ!
    Nạn nhân tiếp theo của cơn cuồng phòng da cam trên đất Đức năm ấy là CHDC Đức, thua với tỷ số 0-2, thế nhưng ai cũng hiểu rằng trận gặp đương kim vô địch thế giới Brazil, trên thực tế là trận bán kết giải thế giới, mới là thử thách thực sự đối với đội bóng da cam. Và chính trận đấu này mới là điểm mốc để khai sinh ra thuật ngữ ?ocơn lốc màu cam?.
    Cũng giống hệt đương kim vô địch thế giới Italia ngày hôm qua, các cầu thủ Brazil buộc phải co cụm chống đỡ trước những đợt lên bóng thanh thoát của Cruyff và đồng đội, để rồi bị khai tử bằng hai dường đạn nghệ thuật. Bàn thắng đầu do Johan Đệ Nhất xẻ một đường bóng không thể chê cho Johan Đệ Nhị Neeskens ghi bàn, còn bàn thứ hai là cả một tuyệt tác. Bóng do Krol từ giữa sân vỗ thẳng vào vòng cấm và Cruyff, di chuyển nhẹ nhàng như một con linh dương, gần như bay lên bắt vô-lê chính xác đến từng milimet, đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Leao. Bản sao hoàn hảo của bàn thắng này đã được Sneijder copy trọn vẹn lại ngày hôm qua, chỉ khác chút ít là Cruyff sút vô-lê từ hướng chính diện, còn Sneijder thực hiện từ góc cực hẹp, đưa bóng qua nách Buffon?
    Ba mươi tư năm đã trôi qua, màu cam có thể đôi lúc nhạt nhoà, nhưng đêm qua, nó đã bùng lên dữ dội ở Berne. Xin cảm ơn các chàng trai của ?oTiểu tướng? Van Basten, đã mang lại cho các cổ động viên của đội bóng da cam, trong đó có tôi, những xúc cảm mê ly của bóng đá. Nó làm cho EURO lần này, vốn nhạt nhoà kể từ ngày khai mạc đến nay, một vẻ đẹp màu da cam.
    Yên Ba
    Source: http://baobongda.com.vn/tin-tuc/euro-2008/11080652196/
    Được cd_scratcher sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 11/06/2008
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Hà Lan của bác Yên Ba trên mặt báo trên tivi thì lúc nào cũng vậy em cũng thấy ấm lòng mặc dù bác ý chỉ là một nhà báo Quân đội nhưng tình yêu ấy nó vẫn chăn thật như mỗi chúng ta.
    Có lẽ trận gặp Italia là trận đấu đáng xem nhất và thoả lòng khát khao cơn khát của bóng đá tấn công Hà Lan giàu bản sắc. Đây là trận đầu tiên chúng ta nhìn thấy thứ bóng đá tấn công đích thực, thứ bóng đá mà ngay từ khi Marco được Johan Cruijff tiến cử làm HLV đội tuyển Hà Lan, chúng ta có cảm giác về nó mồn một và mặc định lối chơi của Oranje kể từ trận giao hữu gặp Thuỵ Điển tháng 8 năm 2004 đó sẽ là thứ bóng đá giàu cảm xúc, sống động và lôi cuốn. Tấn công đó là bản sắc của chúng ta, Hà Lan là từ trong bóng đá gắn liền với bóng đá tấn công và giàu cảm xúc nhất như màu cam gắn liền với sự tươi sáng rực rỡ.
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhận: Huntelaar đã bị chấn thương và nghiêm trọng như thế nào thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể cũng không nghiêm trọng lắm. Robben và Melchiot vẫn đang tập những bài tập riêng, chưa thể tập cùng toàn đội. Nhưng Robben nhiều khả năng sẽ có mặt ở trận cuối cùng gặp Romania, Melchiot thì hồi phục chậm hơn.

Chia sẻ trang này