1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008: Kết thúc !! Marco kết thúc 4 năm làm HLV Oranje. Đón chờ một thuyền trưởng mới !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi dau_tau, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Bọn Ý mà bước qua vòng bảng đến tứ kết nơi của những trận đấu căng thẳng và với cái kịch bản hoà ở 90 phút và đá penalty thì bọn Ý nó vô địch nhất là thủ môn có thằng Buffon, kịch bản đối với Ý Đức là nó là như thế, những nhà viết kịch hay nhất ở thể loại này rồi. Nhớ nhiều trận bon AC Milan đến phút thứ 89, 90 còn cắn cho Ajax một bàn năm nào em vẫn còn điên tiết lắm.

    Mà thôi quan trọng là chúng ta cứ tiếp tục thưởng thức cái thứ bóng đá đích thực, viên mãn với màu Da Cam cuồn cuộn và đá thứ bóng đá ru ngủ đội bạn như hiện nay của Oranje.
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    ko thể trách ai đc, có trách là trách thằng Ru đá quá kém
    Hà lan đá như đi dạo tinh thần thi đấu ở mức vừa phải mà Ru còn ko thắng đc
    trận này nếu Hà lan có muốn thua cũng ko thua đc, vì thắng Ru có biết ghi bàn đâu, nên đành phải thắng vậy
    Khéo gặp Ý ở bán kết thì thật đáng sợ, Ý cứ vật vờ vòng ngoài nhưng bản lĩnh vòng trong
  3. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hình như Hà Lan cũng muốn buông cho Ru, nhưng hình như bọn này nghe tin Italia dẫn Pháp nên cóng hay sao ý (hậu vệ người ta dãn hết ra cho mà sút rồi mà còn đá hụt mấy cả bắn chim). Dù sao thằng Ý cũng ko đáng ngại lắm, vì Van Basten hiểu bóng đá nước này, hơn nữa mấy ông già của Donadoni phải căng sức ra đá với Pháp và Tây Ban Nha cơ mà. Mình chưa vô địch châu Âu thì cũng đã vô địch về khoản fairplay rồi, thế thì bảo sao mà Hà Lan chỉ có khoảng 16 triệu dân, nhưng lại có số lượng CĐV đông nhất ở Euro 2008.
  4. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CĂNG THẲNG TRÊN BĂNG GHẾ DỰ BỊ TUYỂN DA CAM​
    Van der Vaart "tấn công" đồng đội trên băng ghế dự bị trong trận thắng Romania 2-0
    http://youtube.com/watch?v=D0t_wq5Jwg8
    Suýt nữa sặc mì khi nhìn Welly, Mathijsen, de Jong bịt mũi còn Van der Sar hốt hoảng truy tìm thủ phạm "ơ thằng nào đấy???"
    Chắc Sylvia Meis ở nhà thường được chứng kiến Raffie biểu diễn chiêu này
    Được WishUWereHer sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 18/06/2008
  5. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Post trùng
    Được WishUWereHer sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 18/06/2008
  6. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Con gái xem bóng đá chắc hay có suy nghĩ giống nhau, lối nghĩ khá duy tâm.
  7. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Aja vừa gửi cho bài viết này, post lên mọi người cùng tham khảo.
    Italy - Hà Lan: lòng tốt, danh dự hay là cái chết?
    Thứ tư, 18/6/2008, 07:57 GMT+7
    Cuối cùng thì mọi chuyện đã ngã ngũ: Italy đã vào tứ kết. Có lẽ những người Italy là những người vui mừng nhất trong tất cả cổ động viên của các nước có đội tuyển lọt vào tứ kết. Bởi vì họ đã nhìn thấy cái chết trước mặt nhưng lại được cứu thoát. Và việc vượt qua cái chết đó không hoàn toàn nằm trong ý chí và mong ước của họ. Trước trận đấu sáng nay, Italy (hoặc có thể là Pháp) giống như một người đang treo mình lơ lửng ở bên ngoài ban công tầng 101 của một toà nhà. Lúc đó, Hà Lan là người đang nắm cổ tay Italy . Nếu Hà Lan quay mặt đi và buông tay thì số phận Italy như người rơi từ tầng thứ 101 xuống đất. Cho dù Italy hay Pháp cố gắng đến đâu mà không có quyết định của Hà Lan thì cũng đều đi đến một kết quả duy nhất: sự kết thúc.

    Trước giờ khai mạc hai trận cuối cùng của Bảng C, người ta nói rất nhiều và phân tích rất nhiều về việc Hà Lan sẽ quyết định làm gì trước số phận của cả ba đội tuyển: Pháp, Italy và Rumania? Sự sống của bất kỳ một trong ba đội tuyển này hoàn toàn phụ thuộc vào Hà Lan. Vì nếu Hà Lan quyết định để cho Rumania thắng thì số phận của mọi đội đã được định đoạt. Hà Lan cho họ sống thì họ sống. Hà Lan bảo họ chết thì họ phải chết. Đúng là như vậy.
    Đến đây, tôi thấy cuộc đời thật trớ trêu. Có một thời gian dài trước đó, cả Italy và Pháp đã từng xưng hùng xứng bá trên đấu trường Châu Âu và thế giới. Và nhiều lúc, họ đã nhìn các đội khác và đôi lúc trong đó có cả Hà Lan bằng nửa con mắt và một nụ cười khẩy. Nhưng rồi đến một ngày, họ đứng trước Hà Lan như một tội nhân và cúi đầu chờ sự phán xử của Hà Lan. Tôi đã từng nói: bóng đá y như cuộc đời. Lúc thăng lúc trầm. Lúc vinh lúc nhục. Chúng ta cũng thế mà thôi. Đừng ai nghĩ mình mãi mãi vinh quang. Đừng ai nghĩ mình mãi mãi đứng trên đầu kẻ khác mà phán xử. Sẽ có một ngày, những kẻ bị phán xử sẽ trở thành người phán xử. Lịch sử luôn luôn công bằng và chứng minh quá rõ điều đó.
    Italy là một đội bóng mạnh, nhưng tôi không có cảm tình nhiều lắm với đội tuyển này với một số lý do. Tất nhiên, tôi không yêu đội này bởi những cầu thủ đẹp trai "kiểu Ý" mà quá nhiều các bà, các cô mê mẩn. Nhưng đến trước khi bước vào trận đấu sáng nay thì tôi đã mất hết những tình cảm còn lại trong tôi với họ. Họ đã làm gì trước trận đấu? Họ đã đe dọa người Hà Lan. Họ đã cầu xin người Hà Lan. Thực tế là như vậy. Và cả hai lối hành xử ấy chỉ làm cho họ đáng thương thêm mà thôi.
    Họ đã không nhận ra rằng: không phải lúc nào họ cũng mạnh nhất. Thua 0-3 trước Hà Lan và bị Rumania cầm hòa 1-1 đã cho thấy họ đang là một đội bóng như thế nào. Lẽ ra, họ phải chấp nhận sự thật ấy và bước vào trận đấu cuối cùng với một danh dự còn sót lại cho dù họ là một kẻ yếu trong vòng đấu bảng của EURO 2008 này. Bởi trong cuộc đời này và ngay trong cả lịch sử của nhân loại, có biết bao kẻ yếu và biết bao dân tộc yếu những đã chiến đấu với danh dự cao nhất của mình. Thậm chí có những con người, những đội quân, những dân tộc đã chết trong danh dự. Và lịch sử nói mãi về những cái chết danh dự ấy như một sự tôn vinh họ.
    Nhưng người Italy lần này đã không đủ sức để làm ra danh dự cho họ. Lòng tham chiến thắng đã đẩy họ đến hành động bắn tin đe doạ những người Hà Lan như kiểu Mafia Ý. Họ cầu xin những người Hà Lan. Chúng ta có thể dịch những cầu xin của họ ra như sau: ?oXin hãy cho chúng tôi được sống, xin hãy bố thí cho chúng tôi?. Họ không phải là người bị trù úm. Họ đã chơi quá tồi trong hai trận liên tiếp trước đó. Tại sao họ không bước vào trận đấu cuối cùng ở Bảng C với lòng tự trọng và một niềm tin rằng họ sẽ chiến thắng hay là chơi hết mình như những gì họ đang có. Và nếu có thất bại thì họ cũng sẽ có một bài học, một trải nghiệm và chí ít cả một chút danh dự. Nhưng họ đã cầu xin một cách tội nghiệp. Nếu tôi là người Italy, tôi sẽ cảm thấy hổ nhục và đau đớn. Lòng tham đã dẫn con người đến việc đánh mất toàn bộ danh dự của mình.
    Cuối cùng, lời cầu xin của họ cũng đã giúp họ đạt được mục đích. Và bây giờ, một sự thật có thể đến với họ là: họ sẽ gặp Hà Lan trong trận cuối cùng giành ngôi vị quán quân. Họ sẽ làm gì với ân nhân của mình? Thưa bạn đọc. Chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách hạ gục ân nhân của mình. Không bao giờ có chuyện họ sẽ nhường chiến thắng cho Hà Lan. Vì sao tôi lại tin điều ấy? Vì một chiến thắng mà họ phải dùng mọi thủ đoạn để có được thì làm sao họ lại trở thành một kẻ đàng hoàng.?
    Ở đây bắt đầu xuất hiện trò chơi đau đớn hay còn gọi là bi kịch của cuộc đời. Bóng đá đúng là bản photo thu nhỏ của cuộc đời này. Bởi trong cuộc đời của hầu hết mỗi chúng ta, ít nhất mỗi chúng ta đều được chứng kiến một lần sự phản bội lại ân nhân của một ai đó. Nếu Thượng đế có ngó mắt đến cuộc chơi này và Người muốn gửi một thông điệp hay dạy cho những con người tội nghiệp trên mặt đất này một điều gì đó thì Người sẽ cho Hà Lan gặp lại Italy trong trận bán kết. Bi kịch thường dạy cho con người nhiều hơn là chính kịch.
    Sẽ chẳng có ai chắc chắn 100% rằng Hà Lan lại thắng tiếp Italy. Với kinh nghiệm cáo già của mình, Italy có thể giết chết Hà Lan. Tôi cầu xin trận bán kết là cuộc giáp mặt của Hà Lan và Italy. Nếu đúng như vậy thì đó là một trận đấu sẽ đẩy chúng ta - những nhân chứng - vào một thách thức khổng lồ. Nó sẽ phơi bày cho chúng ta một sự thật mà đôi khi chúng ta không dám mở mắt ra để chứng kiến. Và dù trong trận đấu đó Hà Lan thắng hay thua cũng đều mang lại cho chúng ta một bài học vô giá.
    Hà Lan không buông cho Rumania thắng trong trận sáng nay dù rằng Hà Lan được quyền làm điều đó mà không hề phạm luật. Đấy là lòng tốt của Hà Lan hay là danh dự hay là sự ngây thơ của họ? Nếu chỉ vì lòng tốt thì lòng tốt này là sai lầm. Bởi nếu tốt thực sự thì Hà Lan phải làm cho Italy và những đội tuyển khác nhận ra cách chơi của họ cùng với những cầu thủ ?ogià nua? đã lỗi thời. Họ phải thay đổi. Đấy có phải là danh dự của họ không? Tôi không dám chắc hoàn toàn. Có thể đó là nỗi sợ hãi của những người Hà Lan hay nói cụ thể là huấn luyện viên và những cầu thủ nào đó của Hà Lan trước sự đe dọa nhiều hơn và cụ thể hơn chúng ta biết từ người Italy. Nhưng đó sẽ không phải là sự ngây thơ. Sẽ có nhiều phân tích, phỏng đoán và cả suy diễn trong chuyện này. Nhưng trong tất cả các cách nói trên thì Hà Lan hay đội nào chăng nữa ở trong tình thế như Hà Lan thì việc chọn lựa cách chơi hết mình là sự lựa chọn đúng nhất. Như thế thì cho dù Hà Lan có gặp Italy thật và thua Italy thật thì Hà Lan cũng mang lại cho chính họ và cho con người một điều có ý nghĩa.
    Hà Lan có gặp lại Italy không? Mọi chuyện có thể xảy ra. Cuộc đời là như thế mà. Đối với riêng tôi, tôi cầu mong cuộc đời hãy sắp đặt cho Hà Lan gặp lại Italy để chúng ta được chứng kiến những điều kỳ lạ của cuộc sống. Đó sẽ là kịch bản tuyệt vời nhất cho EURO 2008. Nó tuyệt vời bởi nhiều điều nhưng có một điều tôi muốn nói là: Kịch bản đó có thể cũng là kịch bản cho chính số phận của mỗi chúng ta.
    Vương Thảo (Vietimes)
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Lollll... bác này chửi ghê quá =)). Vừa lần đầu mò sang box Italia, kinh hãi quá vì nhiều anh bạn bên ấy chửi bẩn không thua gì bọn Mờ U U Mờ Hải Phòng cả :D. Làm tớ rất ghét. Lại còn quay sang đòi cắn lại Hà Lan của mình nữa chứ. Thiệt là tình à!
  9. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã nói rồi mà, cái bọn Ý và cổ động viên của chúng nó toàn là lũ ăn cháo đá bát thôi. Khi mà số phận còn nằm trong tay chúng ta thì chúng nó hết đe doạ đến nịnh đầm Marco nhưng khi mà chúng nó có cơ hội fản kích lại thì chúng nó sẽ cắn trộm lại cho mà xem. Toàn bọn chém đinh chặt sắt, cũng vì bọn này mà Marco nhà mình fải từ giã sự nghiệp năm 29t đấy. Chả hiểu ơn huệ cái gì mà fải ra tay cứu vớt chúng nó cơ chứ, cứ như tôi là đạp thêm fát nữa cho chết hẳn luôn.
  10. blazeofglory

    blazeofglory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Uồi, mấy cái anh đẹp "chai" Italia luôn bảo thủ và tinh vi các bác ạ! Và theo thực tế của em Fan của Italia cũng thế! Tinh vi và bảo thủ!
    Với cái đội Ý què quặt thế này, thì gặp TBN, chúng nó đi là cái chắc!
    Được blazeofglory sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 19/06/2008

Chia sẻ trang này