1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008: Kết thúc !! Marco kết thúc 4 năm làm HLV Oranje. Đón chờ một thuyền trưởng mới !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi dau_tau, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Trận này theo tôi Nga cũng không có gì đặc biệt, chúng ta không phủ nhận là Hiddink hiểu Hà Lan như thế nào nhưng chúng ta đã nhập cuộc và không có một thế trận rõ ràng, có lẽ không cần bàn luận thêm Marco đã quyết định tung vào sân những cầu thủ như một canh bạc và trò đùa về lối chơi.
    Trận này đúng là chúng ta tự thua. Có lẽ vòng chung kết này lại là một kỷ niệm buồn khó nuốt có chút khó hiểu về Marco, các cầu thủ của chúng ta không có lỗi.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi Hà Lan đá tưng bừng tại vòng bảng, không muốn vui mừng quá sớm vì thấy cách cầm quân của Van Basten vẫn có vấn đề, thấy những lỗi của năm 2006 vẫn chưa hề được sửa đổi. Quả nhiên khi vừa vào đến tứ kết chúng ta đã falling short.
    - Không thể tha thứ sau bao nhiêu năm cầm quân Van Basten vẫn không biết ai nên đá chính, ai nên dự bị. Trận nào chúng ta cũng bắt đầu bằng Boulahrouz rồi thay bằng Heitinga, Dirk Kuyt thay bằng Van Persie, Engelar thay bằng Robben hoặc hôm nay là Afellay. Những sự thay người phí phạm và ngu ngốc. Hôm nay khi các cầu thủ HL đã kiệt lực thì Hiddink vẫn còn nguyên những cú đấm để tung vào knock out.
    - Quá thận trọng khi tiếp cận trận đấu: Ngay khi nhìn đội hình xuất phát và lối chơi đã phải kêu trời. Chúng ta có đến 90 phút để giải quyết trận đấu trước một đối thủ kém hơn. Van Basten đã chọn vứt đi 1 hiệp để rồi may rủi trong hiệp hai. Khi bị dẫn bàn thì không khác gì năm 2006, cuống cuồng tung loạn xạ cầu thủ mới vào sân đến nỗi lúc cần tăng cường thể lực thì không còn người.
    - Training quá nặng: Nhìn các cầu thủ HL chạy chân nặng như chì mà thấy thương. Đấy là chưa nói đến Robben bị chấn thương. Không hiểu Van Basten nghĩ ra kiểu training gì mà Robben chấn thương hai lần trong có hơn 1 tuần, toàn trong lúc tập luyện chứ không phải lúc thi đấu. Có Robben hôm nay thế trận chúng ta đã khá hơn rất nhiều.
    Thật tiếc cho một lứa cầu thủ tài năng bị uổng phí dưới tay Marco bất tài.
  3. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổ lỗi cho Marco nữa. Cả đội bóng cùng có tội, ai cũng chơi dưới sức mình, ko có tinh thần. Mất hết phong độ. Chỉ cần chơi với 1/2 sức lực vốn có thì đã ko như thế này.
    Marco chỉ sai lầm trong trận này thôi, mấy trận trước rất OK mà. Tôi ko thích chỉ trích 1 cá nhân nào cả, lỗi là của cả tập thể. Buồn quá đi mất, chẳng làm gì đc bây h cả. Chẳng dám đọc mấy cái tin nhanh nữa.
    Thật là tái tê...
    Look at the bright side... Chúng ta đã đc hưởng những phút giây hạnh phúc nghẹn ngào của tuần trước. Điều đó chỉ có thể có được do HL đem lại mà thôi. Bây h họ lại lấy nó đi, âu cũng đáng tiếc, nhưng... nhưng tại sao ko thể nào bớt yêu họ được???
    Vì rằng sau mỗi trận thua, dường như tình yêu với đội tuyển ấy còn nồng nàn và sâu sắc hơn lên gấp bội. Đúng là trái khoáy mà.
    Tôi ước gì có 1 CDV HL ở đây, ngay bên cạnh để ôm nhau chia sẻ nỗi buồn. Chỉ có fan HL mới hiểu rõ tâm trạng của fan HL như thế nào vào lúc này mà thôi.
    Thế là đành hẹn gặp lại....
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ngủ một giấc dài rồi dậy mà vẫn không tiêu hoá nổi thất bại này ... 16 năm cổ vũ cho Hà Lan, và cũng bắt đầu từ trận ... thua ... trước Đan Mạch, cũng vẫn là Van Basten Chỉ khác lần này không phải trên chấm 11m để tự an ủi mình là do may rủi ... đành chờ tiếp 2 năm nữa ....
  5. CaiLaThuPhai

    CaiLaThuPhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời buồn như tiếng thở dài.........
    HaLan.
    Được CaiLaThuPhai sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 22/06/2008
  6. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Thật ko thể tiêu hoá nổi thất bại này. Ko ngờ Hà Lan lại chơi tệ đến như vậy. Đúng là Marco đã có những sai lầm. Sai lầm vì chiến thuật khi chúng ta ko dám chơi tấn công ngay từ đầu mà lại nhường quyền kiểm soát bóng cho Nga nhưng phải nên biết rằng Nga mà có bóng thì nguy hiểm thế nào. Sai lầm trong sự thay đổi người. Tuy nhiên có một sự thật ko thể phủ nhận được rằng các cầu thủ Hà Lan đá quá tệ. Còn Nga thì lại đá quá hay. Nên cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên Van Basten.
    Trong suốt cả trận đấu Hà Lan ko có một pha dàn xếp tấn công nào ra hồn. Các cầu thủ đá như đeo chì ở chân. Liên tục ban hỏng, sai địa chỉ. Các pha phối hợp thì ko chính xác và dễ dàng bị Nga hoá giải. Họ ko cho người hâm mộ một cảm giác rằng họ muốn chiến thắng, muốn được chơi bóng. Họ đá như những người mất hồn. Phải chăng cả đội ngủ quên trên chiến thắng tưng bừng ở vòng bảng??? Bao nhiêu tuyên bố hùng hồn trước giờ thi đấu thì bấy nhiêu bạc nhược rệu rã hiện lên trên từng vị trí trên sân. Chúng ta có thể đổ tại rằng Hiddink quá hiểu các cầu thủ và cách chơi bóng của từng người cũng như cả đội. Nhưng lại quên mất rằng các cầu thủ Nga ko cùng một đẳng cấp và nếu như chúng ta chỉ cần thi đấu với 80% phong độ đã thể hiện thì chẳng có lý do gì mà người Nga lại có thể dễ dàng hoá giải. Cả đến khi bị dẫn bàn thì chúng ta cũng chẳng thệ hiện được gì nhiều hơn ngoài những pha đột phá cá nhân, những cú sút vu vơ ngoài vòng cấm địa. Khi mất bóng thì các cầu thủ làm ngơ, một số đi bộ lững thững, ko còn thấy một hình ảnh cả đội đá pressing toàn trận như trong 2 trận gặp Ý và Pháp. Hậu vệ thì để các tiền đạo Nga ban chuyền như chỗ ko người, tiền vệ thì ko chịu tranh chấp bóng ngay từ phần sân đối phương. Thay vào đó là một hình ảnh Hà Lan nhẫn nhục lùi về sân nhà chờ đợi những cơ hội phản công...chẳng khác nào đưa khẩu súng cho đội Nga và kêu bắn đi.
    Một điều đến bây giờ vẫn ko thể lý giải nổi là thể lực của chúng ta ngày hôm nay. Có đến gần 1 tuần nghỉ ngơi mà tại sao các cầu thủ lại thi đấu dưới sức như vậy. Hiệp phụ thứ 2 là một Hà Lan đi bộ trên sân và mặc cho Nga thoải mái tung hoành. Trong khi các cầu thủ Nga chỉ được nghỉ đúng 3 ngày nhưng rõ ràng họ hơn hẳn ta về khoản chạy. Họ chạy như được tiêm doping, ngay đến khi trận đấu bước vaò hiệp phụ thì rõ ràng là Nga cũng mệt lắm rồi nhưng họ vẫn cố trong khi Hà Lan buông.
    Hôm nay Hà Lan thua về cả lối chơi, về cả tinh thần, về cả kỹ chiến thuật. Nói chung là thua toàn diện.
    Tóm tắt lại chỉ có 2 chữ THẤT VỌNG. Ko phải thất vọng vì chúng ta đen (phải nói rằng chúng ta đã may khi ko thua trong 90 phút), ko phải thất vọng vì chúng ta thua một đối thủ hoàn toàn trên cơ. Thất vọng vì chúng ta đã tự thua, tự đầu hàng ngay từ lúc bắt đầu trận đấu. Hà Lan fải học hỏi tinh thần của Đức, Ý và ngay gần đây nhất là tinh thần của người Thổ, người Nga.
  7. Nelly7

    Nelly7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    "Đừng nên đổ tội cho ai cả vào lúc này"
    Anh Van der Sar đã nói thế, và mình cũng nghĩ vậy. Mình ko hiểu tại sao hôm qua Hà Lan lại chơi như chỉ còn 30% thể lực như thế (hiệp phụ ko thể chạy nổi nữa). Buồn lắm, nhưng cũng phải thừa nhận Nga đá một trận hay hơn chúng ta và xứng đáng với chiến thắng. Thành thật mà nói, từ lúc mình biết xem Hà Lan đá tới nay, chưa bao giờ lại chứng kiến cảnh đội bóng con cưng bị lép vế trước đối thủ như thế này (những trận trước Hà Lan có thua thì cũng dồn ép cho đối thủ trối chết). Có thể Hà Lan gặp chuyện gì đó trước trận đấu nên bị xuống tinh thần, mình cũng chưa nghĩ ra, nhưng chắc ko phải do Boulahrouz đâu.
    Được nelly7 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 22/06/2008
  8. maskhadov

    maskhadov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    1
    Người ta bảo việc không cho các cầu thủ đánh chính trong trận gặp RUMANI làm việc khiến giảm hưng phấn của họ. Đây là nhận định trước khi trận này diễn ra rất lâu. Bây giờ hoá ra lại là thật. NHưng có lẽ do Hà Lan quá chủ quan thì đúng hơn.
  9. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Ơ Rồ lâu ngày wá hử. Dasaev hiện hồn về ám Macro đấy anh ạ nên mới bị Hid bắt vở.
    Cả đội Nga chơi sung, thuộc bài chứ kinh nghiệm đâu bằng Da Cam. Nhưng thằng Arshavin là 1 nhà kiến thiết.
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Gấu Nga xứng đáng đi tiếp và xứng đáng vô địch. Còn Hà Lan... ko biết nói gì... một giấc ngủ mỏi mệt trong nước mắt... Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ...

Chia sẻ trang này