1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008: Kết thúc !! Marco kết thúc 4 năm làm HLV Oranje. Đón chờ một thuyền trưởng mới !!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi dau_tau, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
  2. gamo1234

    gamo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn chính xác... Như Arshavin đã phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi cứ nghĩ Hà Lan sẽ chơi tưng bừng như mấy trận trước kia, ai dè, họ có vẻ như chịu trận ngay từ trước khi chúng tôi tiến đánh".
    Hà Lan đã tự thua
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì e Hà Lan nắm quá rõ điều này Những tuyên bồ hùng hồn của R.V.P về 1 Hà lan không thể bị đánh bại thể hiện rõ điều đó.
    Tuy nhiên, trong nền bóng đá đương đại, nếu 1 tập thể tồn tại suy nghĩ ông lớn như thế thì khó lòng có được chiến thắng cuối cùng . Brasil chả vừa bị Venezuela vả cho sưng hết cả mồm miệng đấy thôi !?
    World Cup 2002, EURO 2004, World Cup 2006 ,những nhà vô địch đều là các đội bóng không được đánh giá cao nhất nhưng họ có sự tôn trọng đối thủ cao nhất .
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bàn thêm 1 chút về lối chơi , có thể nhiều bạn không-đồng-ý nhưng cá nhân tớ thấy Hà Lan vẫn chưa có sức mạnh xuyên phá khủng khiếp ở 2 cánh như các thế hệ vàng trước đây.
    2 tiền vệ cánh Van der Vaart và D.Kuyt, người có tốc độ thì thiếu sự tinh tế, người có tinh tế lại thiếu tốc độ và sức mạnh. Nếu đẩy Sneijder ra cánh thì là quá phí phạm và rõ ràng, Sneijder cũng không phải là sự lựa chọn lý tưởng cho vị trí này. Hãy thử làm 1 so sánh nho nhỏ với thế hệ đi trước là M.Overmarc và R. de . Boer để thấy rõ những khác biệt .
    2 hậu vệ cánh Boulahrouz và Van Bronckhorst cũng chỉ đều ở trên mức tròn vai 1 chút và sự hỗ trợ hiệu quả của 2 hậu vệ này cho tấn công là khá phập phù.
    Với 1 Hiddink lão làng, hiểu rõ Hà Lan từng chân-tơ-kẽ-tóc, từ lối-chơi cho đến cầu-thủ , lại được sở hữu 1 tập thể trẻ khoẻ, có thực lực thì việc ông khắc chế được Hà Lan là điều trong tầm-tay.
    Khi lối chơi , chiến thuật bị khắc chế thì những cuộc đối đầu cá nhân trên từng vị trí sẽ là cách giải quyết vấn đề . Hà Lan hôm qua đã không tháo gỡ được gút thắt này . Họ chỉ có Van Nistelrooy lên tiếng và như thế rõ ràng là không đủ.
    Rất may cho Hiddik và Nga là Robben không có cơ hội vào sân , anh hiện là người có cái chân trái đáng xem nhất hiện nay. Trong 1 cuộc đối đầu đỉnh cao , sự thiếu vắng của những cá nhân kiệt xuất luôn là điều cực-kì-đáng-tiếc cho giới mộ điệu...
    Dưới góc nhìn của tôi, Hà Lan hiện tại vẫn đang thiếu 1 số yếu tố cần thiết để đi đến đỉnh cao . Nếu Hà Lan chơi 1 lối chơi chắc chắn như Đức, Ý thì những con người hiện tại là quá ổn nhưng Hà Lan là Hà Lan, họ đại diện cho trường phái bóng đá tấn công lục địa già. Để phá huỷ được những boong-ke, lô cốt xuất hiện ngày càng nhiều, Hà Lan cần 1 R.Van Persie biết nâng mình lên 1 tầm nữa, 1 Robben đừng quá mong manh như thuỷ tinh , 2 hậu vệ cánh hỗ trợ tấn công tốt hơn và 1 trung phong toàn diện thay thế cho van Nistelrooy đang chạy những bước đỉnh cao cuối-cùng .
    Hà Lan hiện tại là 1 đội bóng trẻ tài năng, họ đã bước qua được cuộc chuyển giao thế hệ nhưng để chinh phục thì có lẽ vẫn chưa đủ . Khi lứa trẻ hiện tại đạt đến độ chín được lắp ghép với những tài năng trẻ tương lai, đó có lẽ mới là thời điểm Hà Lan bước lên đỉnh cao . 4 năm nữa chăng ? Hi vọng là như thế
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 22/06/2008
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa chúng ta lại phải ngậm ngùi nhìn đội bóng thân yêu về nước sớm. Nhưng quả thực tình yêu với Hà Lan trong tôi vẫn còn. bàn đi bàn lại về lối chơi, con người hay về nội bộ Hà Lan có lẽ không giải đấu nào là khôgn có. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã có những giây phút hạnh phúc vì đội bóng thân yêu.
    Lại một lần nữa (khôgn bieest lần thứ bao nhiều rồi) chúng ta lại hy vọng Hà Lan vô địch ở giải đấu sau.
  6. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Ko biết biến cố của Boulah có ảnh hưởng gì đến tâm lý của các cầu thủ hay ko mà họ chơi như người mất hồn vậy? Hiddink đã nói là Nga chỉ có đúng 2 ngày nghỉ trọn vẹn và họ ko có một sự chuẩn bị tốt về kỹ chiến thuật. Sau khi xem lại trận đấu lần thứ 2 thì tôi thấy khá đúng. Nga vẫn giữ nguyên 1 lối chơi như gặp Thụy Điển. Họ lấy tấn công làm phòng ngự. Họ tấn công từ đầu trận đến cuối trận, ko lúc nào ngừng nghỉ. Mỗi lần Nga tấn công là 6,7 cầu thủ ào lên phía trước như cơn lốc, chỉ thấy bóng áo trắng khắp nơi. Nhìn Nga đá như Hà Lan năm 74. Lúc nào họ cũng đông hơn Hà Lan trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
    Trái ngược với Nga thì Hà Lan lại thể hiện một bộ mặt của năm 2006, sơ hở trong phòng ngự, yếu ớt trong tấn công. Mỗi khi có bóng tấn công thì chỉ có 3,4 áo da cam giữa một rừng áo trắng. Nistelrooy luôn trong trạng thái quay lưng với khung thành, và kể cả khi anh giữ được bóng thì lại ko có ai xung quanh để hộ trợ cả. Ko hiểu các tiền vệ công của chúng ta làm cái gì. Đá trung lộ thì kém đến khi chuyển sang đánh biên thì tắt điện hoàn toàn. Cả 1 trận hôm qua ko thấy một pha đánh biên nào của Hà Lan. Cả trận ko có nổi một pha tạt bóng từ chân 2 tiền đạo cánh là Persie và Kuyt, sau đó là Aflley. Mỗi khi có bóng ở biên thì Persie, Affley ko một lần vượt qua được các hậu vệ biên của Nga để tung ra những quả tạt đến cái đầu của Nistelrooy. Thay vào đó là những pha đột phá từ biên vào trung lộ nhưng dễ dàng bị bắt bài, họa lắm thì tung ra được một vài quả sút xa. Lúc này mọi người mới nhớ tới Robben. Nếu có Robben thì chắc chắn với tốc độ và kỹ thuật anh sẽ liên tục khuấy đảo 2 cánh và tung ra được những quả tạt nguy hiểm. Ko những thế khi bị bắt bài thì các cầu thủ cũng ko đủ tỉnh táo để đổi cánh, thay đổi vị trí trên sân mà vẫn ai chết dí ở chỗ đó. Điển hình là Persie, từ lúc vào sân anh cứ chơi ở cánh phải mặc dù anh hoàn toàn bị Zhirkov bắt bài. Còn Aflley thì cũng chỉ ở bên cánh trái. Với việc chơi ở cánh ko phải là chân thuận thì đúng là chỉ có đột phá vào trung lộ chứ sao bám biên tạt cánh được nữa. Bên phía cánh trái mỗi lần Bronkhorst dâng cao lên thì thay vì anh được chuyền bóng để tạt cánh thì chúng ta lại cứ nhắm vào trung lộ mà đánh. Còn hậu vệ cánh phải thì khỏi bàn, Boulah đang chơi tốt thì bị thay ra còn Hetinga vào thay thì phòng thủ toang hoác, còn hỗ trợ tấn công thì ko có nổi 1 pha nào ra hồn. Đấy là bàn về 2 cánh. Đánh trung lộ thì sao? Sneijder thì hiệp 1 mất điện, hiệp 2 tuy có nỗ lực nhưng chỉ là công dã tràng. Bế tắc đến nỗi phải chờ vận may ở các cú sút xa. Van der Vaart thì chỉ điều bóng được ở khu vực sân nhà và lên cao 1 chút là giữa sân, còn lại thì anh chẳng hộ trợ tấn công được một pha bóng nào ra hồn cả. Đâu rồi những cú sút xa như búa bổ, những đường chọc khe thông minh. Cả trận anh chạy như một con vịt lạch bạch và ngã. Hàng tiền vệ thì yếu về mặt thể hình nhưng cũng ko thể lấy kỹ thuật ra mà bù đắp. Ko còn thấy những pha qua người của Sneijder hay Van der Vaart như cách họ đã làm trước Gattuso, Makelele. Tất cả chỉ là có bóng, bản hỏng hoặc ngã bổ chửng.
    Tấn công dở thế, còn phòng ngự thì sao? Oijer, Matijensen thì chậm chạp như những chú hề bị Palyuvchenko, Arshavin qua mặt một cách dễ dàng. Ko có thấy một pha xoạc bóng nào ra ngô ra khoai cả. Họ đá như kiểu sợ xoạc bóng thì là phạm lỗi và ăn thẻ phạt. Dejong tích cực như mọi khi nhưng một mình anh là ko đủ để chống lại hàng tiền vệ nhanh như sóc của Nga. Heitinga thì theo tôi chỉ được điểm 4 vì 2 trong số 3 bàn thắng xuất phát từ cánh của anh này. Thật chả hiểu sao lại thay Boula ra khi anh này đang đá tốt. Bronkhorst thì tròn vai trong phòng ngự nhưng trận này anh quá ít khi dâng cao và hỗ trợ tấn công như mọi khi.
    Người đá hay nhất bên Hà Lan là Van der Sar. Ko có anh thì chắc thủng lưới 5,6 quả chứ chẳng phải 3.
    Tấn công dở, phòng ngự kém thì thua là phải. Bao nhiêu tinh túy hình như phô diễn hết ở vòng bảng rồi hay sao??? Chúng ta khó có thể chấp nhận nổi thất bại này vì chúng ta nghĩ Nga kém hơn hẳn, làm sao mà có thể thua được. Nhiều khi sự thật khó nuốt trôi thế đó. Nhưng cái bất ngờ ở đây ko phải là vì chúng ta thua một đội kém hơn mình bởi vì Đức thua Croatia, Ý Pháp thua Hà Lan mặc dù những đội thua đều được đánh giá cao hơn, mà cái bất ngờ ở đây là chúng ta đã đánh mất bản thân mình chỉ trong vòng...1 tuần.
  7. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào các bác. Vẫn còn 1 người Hà Lan nữa để cho chúng ta cổ vũ ở EURO này đó.
    [size=5Cố lên Hiddink ! Cố lên Russia !][/size=5]
  9. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

     
    Mình nghĩ việc Boularouz rời sân cũng là bất đắc dĩ thôi. Anh này đang trong tâm trạng đau khổ rối bời và đã bị dính thẻ vàng. Marco buộc fải đưa Boularouz ra sân để loại bỏ nguy cơ anh này bị đuổi. Khả năng này rất có thể xảy ra. Có điều giời ơi sao ông Heitinga ông í đá tệ thế hở giời. Cho ông í vào tưởng củng cố biên phải trước những đợt công phá của Zhirkov, Arshavin, Pavluychenko. Ai dè lại thành đưa lưng ra mấy ông Nga đâm. Heitinga đã ko tấn công được mà kỹ năng phòng ngự hôm qua thì quá sức vỡ lòng.
    Sai lầm lớn của Marco là việc hi vọng vào Van Persie. Xem cậu này đá mà lộn hết cả mề, rề rề rà rà, không cầm bóng được, không đi bóng được, đã vậy còn không hỗ trợ Heitinga phòng ngự được. Trông ông í mất bóng xong đi lù đù tay chân vung vẩy như bà đi chợ về thật là nẫu ruột hết biết.
    Mà mình nghĩ các bài tập thể lực, sức bền của HL chắc chắn có vấn đề. Cần fải cho cả bộ sậu HLV thể lực, dinh dưỡng...lĩnh 1 cục lương hưu rồi kính các ông ấy đi theo Marco ngay. Ai đời nghỉ hơn người ta 1 ngày, đã thế đội hình chính thậm chí còn ko fải đá trận cuối cùng vòng bảng. Thế mà hôm qua trông các ông í chạy như mấy thằng bị tháo dạ, sang đến hiệp phụ toàn đi bộ ko à. Nhìn sang các ông Nga ngố chạy mà bắt thèm. Ko hiểu Hiddink có cho các đồng chí Anatôli Antônốp cắn viên nào không mà lắc kinh thế. Xem ku Arshavin má đỏ bồ quân nó hành hạ các ông nhà mình còn dã man hơn Mỹ Diệm tra tấn quân mình.
    Tóm lại hôm qua mình thua tâm phục khẩu phục. Thua tài và thua trí. Thua sức và thua tinh thần.
    Good Hiddink thì đúng là Harry Porter có ria mép. ***** có khi đưa cho cục **t ông í cũng úm thành cục vàng được. Đúng là tiên sư anh Tào Tháo. Tài đến thế là cùng.
    Tạm thế, cứ để đây tí lại vào lải nhải tiếp cho đỡ chán đời.
     

    được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/06/2008
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thôi Scorps, trận thua vừa rồi như một trận cá độ ở Việt Nam. Tớ rất tiếc nhưng Marco sẽ trở về mức CLB và mài đũng quần ở Ajax dài rồi mới tiến ra được đấu trường lớn. Phân tích làm gì nhiều vì đơn giản chiến thuật lẫn đội hình đã sai ngay từ đầu, các cầu thủ đá được bằng mắt.
    Thôi có lẽ chờ đến Olympics !!

Chia sẻ trang này