1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008 qualifiers - Pháp đã trả món nợ với Ý trong trận CK WC 2006!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    "Hàng Quất" lên chân thắng trận đầu
    Vui mừng khôn siết bóng Á Châu
    Cho chú "Phí Châu" thua tức tưởi
    "Củ Sâm" sẽ còn đá lâu lâu .
    Tiếc cho chú "Nhựt bủn" không may
    Hiệp một chú đá thiệt là hay
    Ai dè hiệp hai, chú sơ sểnh
    Để bon "Ku Ru" treo ngược cây
    Hàng Quất= Hàn Quốc
    Phí Châu ngụ ý nói Togo
    Nhựt bủn= Nhật Bản
    "Ku ru" = Úc

  2. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Em khoái Anh nhưng WC năm nay lại ko thích Anh , Thích Tây Ban Nha và Thuỵ sỹ thôi .. bít là 2 đội này ko có khả năng vào sâu nhưng mà vẫn thích .. mấy trận hôm nay tiền bay đi nhìu qua s. tức nhất là hôm náy .. ghét thèng TOSRET số 9 của TBN thế .. em đặt của 2-0 , và 30.. lúc 3-0 tưởng có 7 chai trong tay .. chỉ vì nó mà em mất 7 chai .. tỉ số cuối là 4-0 Chán
    Được CryDKNY sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 14/06/2006
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Tây Ban Nha chơi "máu" thật, chả bù cho mấy ông lớn như Anh, Hà Lan... ghi bàn cái là "co" về ngay. Hic! Nhưng TBN chơi nhiệt tình quá không để cho Sheva 1 "cửa" nào , "giã" đến 3 trái rồi mà vẫn tấn công ào ạt...
    Hôm nay em xem với 1 thằng bé cùng xóm, lúc tối khi đang xem trận TBN - U, nó sang than phiền trời mưa TV nhà nó bắt nhiễu, xem đầu KTS thì chậm, nhà khác họ hô vào từ lâu mà mãi 15s sau mới thấy... pha ghi bàn . Thế là em rủ sang xem cùng. Thằng bé này cực thích đội Đức chị @Unknown ạ . Từ đầu trận đến cuối trận nó chửi Klose và đồng chí nữa gốc Ba Lan là... bán độ . Rút cục thì cũng có bàn thắng
  4. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hix.. Mình cá Tây Ban Nha - Ukraina 2:1, nào ngờ 4:0 Nhưng mà năm nay thằng Tây Ban Nha cũng đồng đều các tuyến và có thể đi sâu hơn. Tóm lại là đội này đáng xem hơn cả mấy đội còn lại, xin chúc mừng.
  5. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hai xe đã đi. Vâng, trận Brazil.
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    "Đen là khoẻ", triết lý bắt bóng của các chị (em)
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    tiện thể nhà mình off đi
    ra chỗ hồ đắc di xem cũng ok
  8. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích Ý.
    Trận nào tớ cũng xem,, nhưng xem xong, tớ chẳng nhớ trận nào với trận nào,, đầu óc tớ vẫn thế đấy . Chỉ nhớ đc lúc đấy, còn lúc này, bảo tớ kể lại, tớ nhớ mỗi trận Ý- Ghana .
    Tớ nghĩ, WC này Đức sẽ vào bán kết, gặp brazil hoặc Anh, Ý.
    Thôi, vào học rồi... thi xong gặp lại nhé
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có trận Bờ Biển Ngà với Hà Lan. Khó mà nói được đội nào sẽ thắng. Hà Lan sở hữu dàn công khá mạnh nhưng ngược lại - Bờ biển Ngà lại có những cầu thủ trẻ và năng nổ ở hàng thủ, đủ sức khiến cho các tiền đạo xứ sở hoa Tulip phải chùn chân.

    " Chó " Drogba sẽ cắn một phát và 1-0 cho BBN. Hi vọng thế!!
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hình như đội nào có cầu thủ của Arsenal đá thì mình đều thích. Thế mới chán chứ. Nhưng phải công nhận, đó toàn là cầu thủ trẻ đầy tài năng. Hôm qua chờ mãi không thấy Walcot ra sân. Hôm trước thì mãi tận phút 77 Ces mới được tung vào sân. Thất vọng nhất là hôm xem Pháp- Titi hôm ấy như là thầy tu ăn chay đạo mạo. Mọi cú sút đều quá hiền lành, khác hẳn với một Titi bùng nổ ở Arsenal.... Xem ra thì chỉ có Ljungberg là tàm tạm.

    Ôi, bao giờ mới được nhìn thấy Titi ngồi trên nòng pháo tiến thẳng tới cầu môn đây!!

Chia sẻ trang này