1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008 qualifiers - Pháp đã trả món nợ với Ý trong trận CK WC 2006!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 13/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Đức thua em ko xem nữa
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Xem bóng đá rùi , anh em ttvnol về hết rùi .
    Giờ chắc chj em box ngủ hết rùi ,anh em box đang gật gù ,
    Ông booatoa đâu , cá độ đê .
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ronaldo bị CĐV của cả Manchester và nước Anh tẩy chay sau hành động ko đẹp với Rooney
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Đang xem trận chung kết, ban đầu ý định chả cổ vũ cho đội nào cả, nhưng bất ngờ đến phút thứ 7 thì Ý bị thổi 1 quả Penalti oan, thế là lại như hồi WorldCup''98 & Euro''2000, quyết tâm cổ vũ cho Ý. Thật may là cuối cùng Ý đã gỡ hòa, hiệp 1 chơi hay thật, xem sướng mắt, mong hiệp 2 cũng thế và Ý ghi bàn cho đỡ phải thức thêm
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Thoả mãn chưa ?? ALL4
    Ý thắng rồi , Zidan sử sự như thằng khùng ...hê hê vậy là không còn cơ hội xét cầu thủ xuất sắc đâu .
    Mình kiếm được két Bia Tiger uống lúc cuối trận cho đỡ khát .
    98 Trezequet - 2006 Trezequet . Hê hê
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp ZiZu wá! chắc thằng đểu kia nó lại móc là :" đầu thì ko mọc tóc mà nó lại mọc sừng" thế thì chịu làm sao được, đến em ở ngoài còn ko chịu được nữa là...
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Một trận cầu có quá nhiều cảm xúc, BLV Quang Huy & Anh Ngọc bình luận quá hay, Ý xứng đáng vô địch, chỉ có điều làm tớ thêm 1 đêm không ngủ...
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Italia đã vô địch thế giới, chiếc cúp vàng đã thuộc về chúng ta. Các cầu thủ Italia ?" những thiên thần trong trang phục Thiên thanh đã chinh phục thế giới bằng một thứ bóng đá tuyệt vời. Italia của năm 2006 khác xa năm 1982. Không có nhiều pha phạm lỗi hay tiểu xảo, phòng ngự được nâng tầm nghệ thuật. Không có một Rossi mới nhưng tập thể của hôm nay là một đội bóng mạnh mẽ, kiên cường.
    Italia đã vô địch thế giới bởi trong họ hội tụ đủ những tố chất của các đội bóng năm nay cộng lại. Có những lúc đội Ý tươi trẻ phóng khoáng như TBN, có những nét kỹ thuật đẹp đẽ như Brasil, có đôi chút tiểu xảo như đội Pháp, có sự khôn ngoan, nhanh nhạy của Argentina, đôi khi chơi bóng bổng hay như người Anh và có bộ thần kinh thép của người Đức.
    Bóng đá và cuộc sống thật công bằng. Sau bao nhiêu bất công và cay đắng trước những chấm phạt đền, hôm nay, Italia lại giành được vinh quang nhờ những cú sút luân lưu rất chính xác. Trước khi bước vào loạt đá penalty, không ai có thể ngờ những cầu thủ Ý lại vững vàng đến thế, rằng các học trò của HLV Lippi lại tự tin đến thế.
    Năm nay, Italia không có ngôi sao. Không có Rossi của năm 1982, không có Baggio của 1994 nhưng trong đội bóng ai cũng là ngôi sao. Và nói cách khác, cả đội bóng là một ngôi sao và là ngôi sao sáng nhất, rực rỡ nhất.
    Thành công của Italia hôm nay cũng phải kể tới bàn tay vàng của HLV Marcello Lippi. Ông đã giúp các cầu thủ Ý tự tin hơn, bản lĩnh hơn để không những không ?ochết? vào những khoảnh khắc quyết định mà còn ra tay giết chết đối thủ khi đối thủ ung dung nhất, nghĩ rằng đã dồn được Azzurri vào đường cùng. Tuyệt vời Italia! Tuyệt vời Lippi!
    Ôi, mẹ ơi, vui sao nước mắt lại trào! Những con tim thổn thức vì những đớn đau hôm nay lại rộn ràng vì vinh quang ngời chói. O sole mio! Ôi ánh dương chiếu sáng đời tôi. Các anh đẹp thế, vĩ đại thế. Thế giới quỳ dưới chân anh, Italia của tôi!

  10. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời!!!

Chia sẻ trang này