1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2008 qualifiers - Pháp đã trả món nợ với Ý trong trận CK WC 2006!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi all4country, 13/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ai khen chú Anh Ngọc bình loạn ấy nhỉ? Rặt là sống với chết, chán ốm. Chú này chắc là crazy fan của Ý nên quá khích. Nói chung phàm là người bình luận thì nên cuồng nhiệt trong sự khách quan và công tâm thì vẫn hơn. Lại nhớ anh Biên Cương bên VTV3 nữa chứ, nói rặt giọng địa phương.
    Hôm qua kịch bản Anh - Bồ một lần nữa lặp lại. Người được đặt nhiều niềm tin nhất của cả Anh và Pháp là Rooney và Zizou đều bị truất quyền thi đấu vì một hành động "phi thể thao" và dẫn đến kết quả là việc phân định thắng thua trên chấm phạt đền. Khổ thân Zizou, anh bị bao nhiêu người ghen tị vì những thành công trong đời cầu thủ, có lẽ đến lúc này thì nhiều kẻ hả hê lắm. Cố lên Zizou!!! 
     
     
  2. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mãi mà mình không ngủ được. Hôm nay đi làm mắt sưng húp nhưng vẫn sướng. Ý VÔ ĐỊCH!
    Hiệp một Ý chơi hay quá, bàn thắng ở phút 18 vừa đẹp vừa đẳng cấp, ai như Pháp, ăn vạ được quả Penalty Sướng ơi là sướng, hét váng cả nhà, gọi ngay cho Papa chia sẻ
    Hiệp 2 và 2 hiệp phụ Ý chơi chùng xuống, làm mình lo ơi là lo dù Ý vẫn xuất sắc. Thót cả tim khi Ý - Pháp đá luân lưu, mình vẫn nhớ mình đã bật khóc cho Ý năm 1994 và 1998. Đến lúc Del Piero đá quả cuối, lo mãi. Sau đấy thì cười mãn nguyện, gọi điện tứ tung để cười .Tự dưng thương và nhớ anh R.Baggio của mình quá Mình yêu đội Ý cũng vì anh mà lị
    Sướng thật, trận tranh 3-4 Đức thắng cũng thích,trận chung kết thì không còn gì để mô tả nữa, đúng là một WC tuyệt vời
    Chúc mừng cho những ai yêu thích Ý
  3. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế. Năm nào cũng vui, buồn, lo lắng cho RB, cho đội bóng của anh. Năm nay đã thành công rồi. Thật tuyệt vời.
    Zizou à, chẳng còn lời gì để nói!!!
  4. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    [Cố lên Zizou!!!</FONT> </P>
    <P> </P>
    <P> </P>
    [/quote]
    Không ai ngờ rằng một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Zidane lại có một pha phạm lỗi thô thiển đến thế trong trận chung kết World Cup, mà cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong sắc áo lam. Bất kể Marco Materazzi đã giở tiểu xảo gì với Zidane thì anh cũng không bao giờ được phép làm như vậy, khi trên vai anh là hy vọng của cả nước Pháp.

    Chiếc thẻ đỏ vô duyên của Zidane

    Thế nhưng, nếu lần lại lịch sử thì đây không phải là lần đầu tiên Zidane bị đuổi khỏi sân vì có hành vi thô bạo với cầu thủ đối phương.

    khiến trận đấu chia tay của anh trở nên hoen ố, và ĐT Pháp thì mất chức VĐTG

    Hẳn các CĐV Pháp còn nhớ rõ, 8 năm về trước họ đã đứng ngồi trên lửa ra sao khi đội bóng áo lam phải khổ chiến với Paraguay ở vòng 1/8 mà thiếu vắng Zidane bị phạt thẻ đỏ vì dẫm lên người một cầu thủ Saudi Arabia.
    Và cũng trong mùa giải cuối cùng tại Juventus, Zidane cũng bị thẻ đỏ trong trận gặp Hamburger SV ở Champions League vì đánh nguội Jochen Kientz. Chẳng nói đâu xa, ngay tại World Cup 2006, Zidane cũng phải ngồi ngoài ở trận gặp Togo do đã nhận 2 thẻ vàng.
    Phải nói rằng, trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, bên cạnh những phút giây chói sáng, Zidane còn để lại một vài khoảng lặng bằng những chiếc thẻ đỏ, và trớ trêu thay, ngày giã từ ĐT của Zidane lại kết thúc bằng một dấu chấm lặng như thế.
    Trích: "Zidane: Cái chết của "con thiên nga"
    07:55'''' 10/07/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chỉ một giây thiếu kiềm chế, Zidane đã tự làm hỏng lễ chia tay của mình đồng thời làm tan nát giấc mơ lần thứ 2 VĐTG của ĐT Pháp."

    Được carnation2908 sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 12/07/2006
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nhin hình vẫn chưa thấy Lippi cạo trọc đầu . Vụ này không được rụi , mà bác booatoa đã xuống tóc chưa , Y thắng rùi .
    Nhiều việc quá , nghĩ đến đống việc cần làm gấp mà choáng , nhưng vẫn chưa nhập cuộc như thường kỳ được , WC vẫn loanh quanh trong đầu .
  6. carnation2908

    carnation2908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
  7. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
  8. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    He he! Chính em khen đấy cụ Lý ạ! Có thể những fan của Pháp không thích, nhưng chắc chắn là những tifosi của Ý thì thích mê đi roài [​IMG], em thì cũng chẳng phải là 1 tifosi đích thực nhưng cứ trận nào có Ý là em bật sang VTC xem Anh Ngọc bình luận, em thích xem Anh Ngọc bình luận từ hồi đài Hn tường thuật bóng đá Ý cơ [​IMG], ai cũng biết là anh ấy thích AC Milan nhưng đố có ai có thể nói gì về những trận anh ấy bình luận có AC, Anh Huy Béo thì thích MU rõ quá rồi nhưng lại hay bị ... chê [​IMG]
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới là Zizou chứ.
    Zidane đoạt Quả bóng vàng World Cup 2006
    Phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết thua Italy, nhưng tiền vệ số 10 của đội Pháp vẫn được các nhà báo bình chọn là Cầu thủ hay nhất World Cup năm nay, với 2012 điểm. Thủ quân đội tân vô địch thế giới, Fabio Cannavaro xếp nhì chỉ với 35 điểm ít hơn, về thứ ba là Andrea Pirlo với 715 điểm.
    [​IMG]

    Zidane đi qua Cup vàng khi bị đuổi khỏi sân. Ảnh: AP
    Quả bóng vàng thuộc về Zinedine Zidane là một bất ngờ so với dự đoán của nhiều nhà chuyên môn. Trước lúc FIFA công bố kết quả bình chọn hôm nay, hầu hết các ý kiến đều cho rằng danh hiệu Cầu thủ số một của giải khó có thể thoát khỏi tay một trong hai nhà tân vô địch người Italy - trung vệ Fabio Cannavaro hoặc thủ thành Gigi Buffon, bởi Zidane đã dính "phốt" - nhận thẻ đỏ - trong trận chung kết.
    Chủ nhân Quả bóng vàng ở các kỳ World Cup trước đây

    Oliver Kahn (Đức) - 2002Ronaldo (Brazil) - 1998Romario (Brazil) - 1994Salvatore Schillaci (Italy) - 1990Diego Maradona (Argentina) - 1986Paolo Rossi (Italy) - 1982

    *10 khoảnh khắc đẹp nhất đời cầu thủ của Zidane
    Nhà vô địch thế giới năm 1998 chơi rất hay trong trận chung kết với Italy hôm qua. Anh còn thực hiện thành công quả phạt đền đưa tuyển Pháp vượt lên dẫn 1-0 ngay từ phút thứ 7. Nhưng chỉ một tích tắc thiếu kiềm chế sau pha khiêu khích của Materazzi khiến Zidane phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 110. Vắng Zidane, "những chú gà trống Gaulois" đã không thể duy trì được thế trận áp đảo để rồi thất bại trước một Italy, có thừa bản lĩnh cộng với một chút may mắn, trong loạt "đấu súng". Đây là một kết cục buồn cho siêu sao từng được FIFA trao tặng danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới vào các năm 1998, 2000 và 2003, bởi anh đã tuyên bố sẽ treo giày sau khi dự World Cup 2006 cùng tuyển Pháp.
    Bất chấp việc bị truất quyền thi đấu ở cuối trận chung kết, những đóng góp to lớn của Zidane cho thành công của tuyển Pháp tại giải lần này là không thể phủ nhận. Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ người gốc Algeria là động lực chính giúp "Les Bleus" liên tiếp đánh bại Brazil ở tứ kết rồi Bồ Đào Nha ở bán kết. Đây có lẽ là lý do lớn nhất khiến anh giành được cảm tình của các nhà báo tham gia bình chọn - những người trực tiếp tác nghiệp tại Đức suốt một tháng qua.
    Với Cannavaro, sự có mặt của anh trong top 3 cầu thủ hay nhất World Cup 2006 không làm mấy người ngạc nhiên. Nhờ khả năng phán đoán tình huống chính xác và phẩm chất của một thủ lĩnh bẩm sinh, người đội trưởng 32 tuổi trở thành mắt xích quan trọng nhất trong hàng thủ 4 người làm nên thành tích thua đúng một bàn suốt hành trình của Italy tại Đức mùa hè năm nay. Thua Zidane trong cuộc đua giành Quả bóng vàng, nhưng Cannavaro cũng chẳng quá buồn vì dù sao, anh đã cùng đồng đội đăng quang ngôi VĐTG, chấm dứt 24 năm mòn mỏi đợi chờ của người hâm mộ quê nhà.
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Món quà cho Sinh nhất thứ 24​
    [​IMG]
    24 năm mòn mỏi chờ đợi. 24 năm cho một niềm tin. Niềm tin đã được đền đáp xứng đáng trong đêm 09/7-2006 - đêm đẹp nhất của Azzurri!
    45 phút đầu tiên của hiệp một là sự phấn khích, những đường bóng nhịp nhàng và tưng bừng trên sân?đã khiến không chỉ đối phương giật mình mà ngay cả các cổ động viên của họ trên khán đài cũng không ngớt lo lắng.Lúc này, tất cả chúng ta đều nghĩ đến một chiến thắng, nghĩ đến chiếc Cúp vô địch đã chờ đợi mỏi mòn.
    45 phút của hiệp thi đấu thứ 2 với 60 phút tiếp theo của hai hiệp phụ, niềm tin bị lung lay. Không phải tình yêu dành cho Azzurri giảm sút, mà chỉ là nỗi lo lắng và sự sợ hãi số mệnh. Sợ lịch sử lại thêm một lần bất công để giấc mơ không trọn vẹn.
    Thế nhưng, giống như ngọn Tháp nghiêng Pisa không bao giờ đổ, các anh vẫn như bức tường thành vững vàng và chắc chắn như không sức mạnh nào có thể có thể vượt qua được. Sự chắc chắn của Buffon, sự tinh quái của Cannavaro cùng phong độ tuyệt vời của các đồng đội đã khiến cho đối phương không thể làm gì hơn.
    Cuối cùng, trận đấu lại phải phân định bằng loạt ?ođấu súng? định mệnh. Vẫn còn đó 2 nỗi đau lớn ở World Cup 94 và 98, nhưng tình yêu của đối với Azzurri đã mách bảo con tim chúng ta rằng:

    CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG!​
    Sự tự tin trên khuôn mặt Buffon, cùng những cú dứt điểm bình tĩnh và chính xác lần lượt của Pirlo, Zambotta, Del Piero, De Rossi, niềm tin lại được khẳng định.
    Và khi cú dứt điểm quyết định của Grosso đặt dấu chấm hết cho Les Blue, thì hạnh phúc chợt vỡ òa trong niềm vui tột đỉnh cùng những giọt nước mắt hạnh phúc!

    CHÚNG TA LÀ NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH!
    Thật khâm phục Cannavaro khi anh lạnh lùng chứng kiến từng cú sút của đồng đội cho đến cú dứt điểm thành công cuối cùng.
    24 năm cho một giấc mơ. Giấc mơ đó giờ đã trở thành hiện thực. Món nợ đã được trả, nỗi đau quá khứ cũng không còn, chỉ còn đó những khuôn mặt hân hoan, những con tim đang ngất ngây vì sung sướng. Lần thứ 2 được tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đến thế.
    Một chiến thắng xứng đáng cho những gì Azzurri đã cống hiến!
    Một món quà ý nghĩa cho Sinh nhật lần thứ 24! Cảm ơn các anh thật nhiều vì món quà tuyệt vời này!

Chia sẻ trang này