1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EURO 2012 ngày càng không an toàn

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi ehoatuoi, 03/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ehoatuoi

    ehoatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    EURO 2012 theo dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 6 tới tại Ba Lan và Ukraine, tuy nhiên điều này đang có nguy cơ bị hủy bỏ do những vấn đề bạo lực xung quanh khu vực diễn ra vòng chung kết EURO 2012 tại Ukraine.

    1. Canh bạc tốn kém và may rủi tại EURO 2012
    2. Đội nữ lính gác EURO 2012 gây sốc vì quá đẹp
    3. Xem EURO 2012 trên điện thoại di động

    Ủng hộ cựu Tổng thống Ukraine

    EURO 2012 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/6 tới 1/7 tại 2 quốc gia đồng đăng cai là Ukraine và Ba Lan. Đây là sự kiện thể thao lớn đối với bất cứ quốc gia nào có vinh dự tổ chức, không chỉ riêng với Ukraine, đất nước đang nỗ lực quảng bá hình ảnh và tìm kiếm cơ hội trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

    [​IMG]
    Những vết bầm tím trên người bà Tymoshenko

    Thế nhưng tham vọng đó của Ukraine đang bị bao phủ bởi bóng đen bất ổn cộng với những rắc rối liên quan tới chính trị và ngoại giao. Các nước phương tây đang phản đối án tù giam 7 năm đối với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

    Bà Tymoshenko bị chính quyền của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich cáo buộc cố tình sử dụng quyền lực vào các mục đích riêng. Tuy nhiên, phương tây lại khẳng định, tất cả đều nằm trong kịch bản của phe đối lập với cựu Thủ tướng Tymoshenko.

    Ngoài ra những hình ảnh mới đây do các tờ AFP, Guardian, AP đăng tải cho thấy dường như bà Tymoshenko đang bị đối xử không tốt trong thời gian chịu án tù. Tờ AP chụp bức ảnh bà Tymoshenko với những vết bầm tím ở bụng và khủy tay. Bà Tymoshenko thì cáo buộc đã bị 3 cai ngục đánh đập.

    Thông tin này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của phương tây dù vụ việc chưa hề có kết luận chính thức. Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus đã hủy cuộc họp thương đỉnh các lãnh đạo châu Âu diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5 tại Ukraine để phản đối án tù bà Tymoshenko.

    Hôm qua (1/5), Bộ trưởng môi trường Đức Norbert Röttgen đã kêu gọi các quan chức châu Âu tiếp tục tẩy chay EURO 2012. Tờ Der Spiegel, Đức còn cho biết, Thủ tướng Angela Merkel sẽ không dự khán bất cứ trận đấu nào của đội nhà tại Ukraine, kể cả trận cầu đinh giữa Đức và Hà Lan

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Ủy viên công tố Viviane Reding cũng khẳng định sẽ tìm mọi cách gây sức ép với Ukraine để giải quyết dứt điểm vấn đề của bà Angela Merkel. Trước mắt ông Barroso đã từ chối thẳng thừng lời mời tham dự lễ khai mạc EURO 2012.

    Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của bà Tymoshenko và yêu cầu chính quyền của Tổng thống Ukranie cần dành cho bà Tymoshenko sự chăm sóc y tế tốt hơn.

    Lo ngại về bạo lực và giá cả “leo thang”

    Mối lo ngại về an ninh tại EURO 2012 trên đất Ukraine lại có dịp gia tăng. Tuần trước, 4 quả bom tự tạo đã phát nổ tại thành phố Dnipropetrovsk, quê hương của bà Tymoshenko, làm 26 người bị thương. Tới nay vẫn chưa có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Giới chức an ninh cũng chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.
    Dù Dnipropetrovsk không phải địa điểm đăng cai bất cứ trận đấu nào tại EURO 2012 nhưng việc đó cũng không thể khỏa lấp đi sự lo lắng về công tác an ninh cho các đoàn tham dự và hàng chục nghìn CĐV sẽ có mặt tại Ukraine.

    Mới đây, chủ tịch UEFA – Michael Platini đã lên tiếng trấn an dư luận. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào các biện pháp an ninh mà Ukraine đã triển khai ở những khu vực tổ chức các trận đấu bóng đá.
    Dù vậy người đứng đầu UEFA vẫn phải thừa nhận tình trạng bắt chẹt giá cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây chưa lâu, báo chí Anh đã cảnh báo khả năng ngay cả những trận cầu đinh sẽ vắng bóng khán giả do tình trạng giá cả leo thang.

    Ví dụ đơn cử như trận cầu giữa Anh và Pháp. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Donbass Arena ở Donetsk với sức chứa trung bình khoảng 50.000 chỗ ngồi. Chỉ còn khoảng 5 tuần nữa EURO 2012 sẽ diễn ra nhưng tới giờ này vẫn còn hàng nghìn vé chưa có người đặt mua.

    [​IMG]
    Công tác an ninh đang được tăng cường tại Ukraine

    Thậm chí Anh – Pháp được phân cho số vé khiêm tốn – 7.500 vé vẫn còn ế ẩm tới giờ này. Điều này thực sự gây bất ngờ cho BTC vì tuyển Anh vốn nổi tiếng có lực lượng CĐV rất hùng hậu. Do đó thời gian bán vé ban đầu được ấn định sẽ kết thúc vào tháng 2 thì nay được gia hạn thêm 1 tháng nữa.

    Sau khi tìm hiểu “hiện tượng lạ” này, LĐBĐ châu Âu (UEFA) thừa nhận, trận đấu giữa Anh và Pháp có thể sẽ phải diễn ra trong cảnh khán đài vắng bóng CĐV do giá cả tăng chóng mặt, đi lại khó khăn.

    Đơn cử như vấn đề ăn ở tại Ukraine. Nơi đây không có đủ số khách sạn, phòng trọ cho CĐV. Vì vậy, giá cả đã tăng gấp 10 lần so với bình thường. Khách sạn Radisson nơi các nhà đài trú ngụ cũng “hét” giá tới 1.000 bảng/đêm.

    Nếu muốn giá rẻ hơn các CĐV sẽ phải di chuyển tới 50km để có giá phòng 240 bảng. Còn tại Kiev, nơi tuyển Anh sẽ đá trận thứ hai với Thụy Điển, giá phòng được đẩy lên mức 550 bảng cho phòng “bình dân” nhất. Giá thường ngày ở nơi đây chỉ là 50 bảng!

    Các quan chức của FA và UEFA cho biết giờ họ chỉ còn cách cầu cứu Chính phủ Ukraine can thiệp để giúp giảm giá phòng.

    EURO 2012 theo dự kiến sẽ được diễn ra vào tháng 6 tới tại Ba Lan và Ukraine, tuy nhiên điều này đang có nguy cơ bị hủy bỏ do những vấn đề bạo lực xung quanh khu vực diễn ra vòng chung kết EURO 2012 tại Ukraine.

    1. Canh bạc tốn kém và may rủi tại EURO 2012
    2. Đội nữ lính gác EURO 2012 gây sốc vì quá đẹp
    3. Xem EURO 2012 trên điện thoại di động

    Ủng hộ cựu Tổng thống Ukraine

    EURO 2012 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8/6 tới 1/7 tại 2 quốc gia đồng đăng cai là Ukraine và Ba Lan. Đây là sự kiện thể thao lớn đối với bất cứ quốc gia nào có vinh dự tổ chức, không chỉ riêng với Ukraine, đất nước đang nỗ lực quảng bá hình ảnh và tìm kiếm cơ hội trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

    [​IMG]
    Những vết bầm tím trên người bà Tymoshenko

    Thế nhưng tham vọng đó của Ukraine đang bị bao phủ bởi bóng đen bất ổn cộng với những rắc rối liên quan tới chính trị và ngoại giao. Các nước phương tây đang phản đối án tù giam 7 năm đối với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

    Bà Tymoshenko bị chính quyền của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich cáo buộc cố tình sử dụng quyền lực vào các mục đích riêng. Tuy nhiên, phương tây lại khẳng định, tất cả đều nằm trong kịch bản của phe đối lập với cựu Thủ tướng Tymoshenko.

    Ngoài ra những hình ảnh mới đây do các tờ AFP, Guardian, AP đăng tải cho thấy dường như bà Tymoshenko đang bị đối xử không tốt trong thời gian chịu án tù. Tờ AP chụp bức ảnh bà Tymoshenko với những vết bầm tím ở bụng và khủy tay. Bà Tymoshenko thì cáo buộc đã bị 3 cai ngục đánh đập.

    Thông tin này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của phương tây dù vụ việc chưa hề có kết luận chính thức. Tổng thống CH Séc Vaclav Klaus đã hủy cuộc họp thương đỉnh các lãnh đạo châu Âu diễn ra trong hai ngày 11 và 12/5 tại Ukraine để phản đối án tù bà Tymoshenko.

    Hôm qua (1/5), Bộ trưởng môi trường Đức Norbert Röttgen đã kêu gọi các quan chức châu Âu tiếp tục tẩy chay EURO 2012. Tờ Der Spiegel, Đức còn cho biết, Thủ tướng Angela Merkel sẽ không dự khán bất cứ trận đấu nào của đội nhà tại Ukraine, kể cả trận cầu đinh giữa Đức và Hà Lan

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Ủy viên công tố Viviane Reding cũng khẳng định sẽ tìm mọi cách gây sức ép với Ukraine để giải quyết dứt điểm vấn đề của bà Angela Merkel. Trước mắt ông Barroso đã từ chối thẳng thừng lời mời tham dự lễ khai mạc EURO 2012.

    Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của bà Tymoshenko và yêu cầu chính quyền của Tổng thống Ukranie cần dành cho bà Tymoshenko sự chăm sóc y tế tốt hơn.

    Lo ngại về bạo lực và giá cả “leo thang”

    Mối lo ngại về an ninh tại EURO 2012 trên đất Ukraine lại có dịp gia tăng. Tuần trước, 4 quả bom tự tạo đã phát nổ tại thành phố Dnipropetrovsk, quê hương của bà Tymoshenko, làm 26 người bị thương. Tới nay vẫn chưa có bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Giới chức an ninh cũng chưa rõ động cơ của kẻ tấn công.
    Dù Dnipropetrovsk không phải địa điểm đăng cai bất cứ trận đấu nào tại EURO 2012 nhưng việc đó cũng không thể khỏa lấp đi sự lo lắng về công tác an ninh cho các đoàn tham dự và hàng chục nghìn CĐV sẽ có mặt tại Ukraine.

    Mới đây, chủ tịch UEFA – Michael Platini đã lên tiếng trấn an dư luận. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào các biện pháp an ninh mà Ukraine đã triển khai ở những khu vực tổ chức các trận đấu bóng đá.
    Dù vậy người đứng đầu UEFA vẫn phải thừa nhận tình trạng bắt chẹt giá cả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cách đây chưa lâu, báo chí Anh đã cảnh báo khả năng ngay cả những trận cầu đinh sẽ vắng bóng khán giả do tình trạng giá cả leo thang.

    Ví dụ đơn cử như trận cầu giữa Anh và Pháp. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Donbass Arena ở Donetsk với sức chứa trung bình khoảng 50.000 chỗ ngồi. Chỉ còn khoảng 5 tuần nữa EURO 2012 sẽ diễn ra nhưng tới giờ này vẫn còn hàng nghìn vé chưa có người đặt mua.

    [​IMG]
    Công tác an ninh đang được tăng cường tại Ukraine

    Thậm chí Anh – Pháp được phân cho số vé khiêm tốn – 7.500 vé vẫn còn ế ẩm tới giờ này. Điều này thực sự gây bất ngờ cho BTC vì tuyển Anh vốn nổi tiếng có lực lượng CĐV rất hùng hậu. Do đó thời gian bán vé ban đầu được ấn định sẽ kết thúc vào tháng 2 thì nay được gia hạn thêm 1 tháng nữa.

    Sau khi tìm hiểu “hiện tượng lạ” này, LĐBĐ châu Âu (UEFA) thừa nhận, trận đấu giữa Anh và Pháp có thể sẽ phải diễn ra trong cảnh khán đài vắng bóng CĐV do giá cả tăng chóng mặt, đi lại khó khăn.

    Đơn cử như vấn đề ăn ở tại Ukraine. Nơi đây không có đủ số khách sạn, phòng trọ cho CĐV. Vì vậy, giá cả đã tăng gấp 10 lần so với bình thường. Khách sạn Radisson nơi các nhà đài trú ngụ cũng “hét” giá tới 1.000 bảng/đêm.

    Nếu muốn giá rẻ hơn các CĐV sẽ phải di chuyển tới 50km để có giá phòng 240 bảng. Còn tại Kiev, nơi tuyển Anh sẽ đá trận thứ hai với Thụy Điển, giá phòng được đẩy lên mức 550 bảng cho phòng “bình dân” nhất. Giá thường ngày ở nơi đây chỉ là 50 bảng!

    Các quan chức của FA và UEFA cho biết giờ họ chỉ còn cách cầu cứu Chính phủ Ukraine can thiệp để giúp giảm giá phòng.

Chia sẻ trang này