1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2012: trận chung kết Italia - Tây Ban Nha

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 07/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Vừa đọc cái tin chú Huntelaar lên báo chửi HLV vì bắt mình dự bị cho Persie. Bệnh cũ của Hà Lan lại tái phát. Bao nhiêu năm toàn thế, chả trách sao mãi học tài thi phận
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đêm nay cả Mẹc và Rô điệu đều tạch. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    HL đá tối quá. Bác nào rành đội hình của họ đề xuất ý kiến thay người đi nào?
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Xong đời Hà Lan. Trận gặp Đức sắp tới sẽ cực cực hay
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Tranh thủ chợp mắt phát dậy coi Brazil đá nào. :D
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Euro 2004. Đan Mạch chơi tấn công vũ bảo với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. 3 tiền đạo : Ebbe Sand - John Dahl Tomasson - Martin Jorgensen. Tiền vệ trung tâm : Gravesen, 2 tiền vệ cánh Jesper Gronkjaer và Dennis Romedahl - người chạy 100m khi đó với thời gian 10''3. 2 hậu vệ biên là Thomas Henveg và Toffting. thủ môn Thomas Sorensen.

    Sau 8 năm, những cái tên đó giờ chỉ còn TM Sorensen và Dennis Romedahl. Cũng không còn lối đá tổng lực ngày nào, giờ Đan Mạch đá chắc chắn hơn.. và càng khó đánh bại hơn. Xứng danh bảng tử thần, bảng này hay rồi đấy. :D
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đan Mạch lấy trọn 3đ. Gay go lắm đây. Trận sắp tới thì Đức cố ăn nhiều bàn thắng vào.
    Chả hi vọng gì vào anh Bồ ở trận gặp Đan Mạch cả.
    Dù thích sự bất ngờ nhưng tớ vẫn muốn thấy Hà Lan, Đức vào tứ kết.
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Mấy cái thằng bờ lờ vờ ngu vãi. Trận đầu tiên của giải các ông lớn không bao giờ đá kiểu sồn sồn ghi nhiều bàn thắng cả, nó đá chậm chắc từ tốn thôi, mục tiêu cao nhất là không thua chứ không phải là thắng.
    Bọn Đức đá tuy không có nét nhưng vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Hy vọng hiệp 2 sẽ có biến.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đức đá quái đản thật.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Quái đản gì đâu,thắng 10-0 được 3d mà thắng 1-0 cũng 3d. Trận này không mất sức gì, đá nhẹ nhàng như đá tập mà vẫn được 3 điểm, thế không hơn là ghi 1 rổ xong trận sau vừa đi bộ vừa thở à. Muốn đấu ở những giải lớn là phải như vậy. Như chú Nga hùng hục quại bọn Tiệp 4 quả xong trận tới gặp 3Lan lại thọt thì để làm gì.
    Dành sức mà trận tới đá với Hà Lan, mục tiêu vẫn là không được thua :D :D :D.
    Bảng này dễ Bồ xếp bét.
  10. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Đấy, các bác thấy kinh chưa [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này