1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi centaur271188, 18/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Trận được chờ đợi nhất cuối cùng lại chặt chẽ và buồn ngủ nhất 8-> Pen đi cho máu 8->
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chả còn pen để máu :))

    Trận này Croat phong độ hơi kém, đá không đúng với đẳng cấp vốn có!
  3. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Em có chung cảm xúc với team bình luận của VTV =)) Mẹ, xem 120 phút như tra tấn, pen cmnl cho đỡ ức chế còn được, cơ mà đùng 1 cái Bồ Đào Nha ăn =))

    Công bằng mà nói trận này Bồ Đào Nha trên cơ Croat về toan tính :-? Thủ tốt hơn, quẳng 1 đàn trâu ch.ó vào sân chơi pressing rất rát, thường xuyên tranh cướp ngay bên sân đối phương, làm Croat rất khó đá :-? Phá được lối chơi của đối phương thì bản thân mình cũng chẳng chơi theo lối nào được, vì tuyến giữa chỉ tranh chấp hùng hục còn làm bóng thì cùi bắp :-? Thế này mà gặp Ba Lan thì không biết còn tra tấn người xem đến thế nào =)) =((
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2016
    ptsondr thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Trận này làm mình nhớ lại trận Pháp thua Đan Mạch hồi WC 2002. Pháp với 1 dàn hào thủ bị Đ.M phá lối chơi bằng 1 lối đá rát cực kỳ thực dụng. Nhưng sau đó hệ quả là Đ.M hết pin và bị Anh đập cho nhừ tử :)) thế nào Bồ trận sau cũng hết pin bị Ba Lan đập cho nhừ tử cho mà xem :-p
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Kỳ Euro hay nhất mà tôi đã từng xem là Euro 2000, cảm xúc ngay từ vòng bảng và kéo dài cho đến trận chung kết

    Hồi đó đội Nam Tư đá trận nào cũng bị 1 thẻ đỏ, cứ như cách NATO đối xử với đất nước của họ vậy. 4 đội Anh, Đức, Bồ, Rumani bị xếp chung trong 1 bảng tử thần. Anh, Đức tèo để Bồ, Ru đi tiếp. Trận cuối cùng, Anh chỉ cần hoà Rumani là đi tiếp, nhưng đến những phút cuối họ lại bị 1 quả penalty rất đáng tiếc. Hồi đó Bồ Đào Nha của những Figo, Rui Costa, Nuno Gomes, ... đá rất hay. Bồ vào đến bán kết gặp Pháp, và đụng phải quả "Penalty vàng", 1 quả Penalty đầy tranh cãi khi trận đấu bước sang gần phút thứ 120. Nuno Gomes sau 1 mùa Euro thành công đã bị cấm thi đấu 9 tháng vì phản ứng lại trọng tài

    Tây Ban Nha chung bảng với Nam Tư, Na Uy, Slovenia, tưởng được vào bảng dễ, hóa ra rất chật vật. TBN trận đầu thua Na Uy 0-1, và phải gồng sức ở những trận sau. Trận đấu với Nam Tư là 1 cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Nam Tư liên tục dẫn trước, và TBN phải chạy theo sau. Phút thứ 90 TBN vẫn thua 2-3 và sắp bị loại. Liền trong 2 phút 94, 95, TBN ghi liền 2 bàn, trong đó có 1 quả penalty, lật ngược tình thế và đứng đầu bảng. Vào tứ kết gặp Pháp, Raul đã sút trượt quả penalty ở cuối trận, ko thể gỡ hòa và đành chịu thua

    Ý- Hà Lan, 1 trận bán kết ko thể quên. Hà Lan có ưu thế chủ nhà, được 2 quả penalty và được chơi hơn người từ phút 40. Còn gì lợi thế hơn vậy ? Nhưng Ý đã chơi 1 trận phòng ngự - phản công quá hay dù đã bị mất Zambotta. Hà Lan có nhiều hảo thủ như Zenden, Kluivert mà ko ghi bàn nổi. Hà Lan trận trước thắng Nam Tư đến 6-1 mà trận này ko ghi nổi bàn nào. 1 trận bán kết sút hỏng 5 quả penalty, đúng là kỷ lục vô tiền khoáng hậu ! Tuyển Ý năm 2000 là 1 đội tuyển phòng ngự hay, có chiến thuật rất tốt, có nhiều cá nhân giỏi như thủ môn Toldo, hậu vệ Cannavaro, ....

    Pháp cũng ở trong bảng tử thần cùng với Hà Lan, CH Czech, Đan Mạch. Con đường mà Pháp đi đến ngôi vương năm ấy cứ như là "Chân mệnh thiên tử", vì có nhiều may mắn. Năm ấy, nhiều người đánh giá rằng, việc CH Czech ko thể vào tứ kết là 1 nỗi tiếc nuối nhất (vì phải vào bảng tử thần, và dính 1 quả penalty nhạy cảm trong những phút cuối của trận gặp Hà Lan). 2 trận bán kết và chung kết, Pháp đều gặp bất ngờ về chiến thuật của đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn thắng (có phần may mắn). Trận gặp Bồ, họ cứ nghĩ Bồ sẽ chơi tấn công, thì Bồ lại chơi phòng thủ. Trận gặp Ý, họ cứ nghĩ Ý sẽ phòng thủ, nhưng đầu trận Ý lại tràn lên tấn công. Đến phút bù giờ cuối cùng của trận chung kết mà vẫn đang bị Ý dẫn 0-1. Thế rồi, 1 quả phát bóng dài của Barthez lên phía trên, rồi 1,2 đường truyền, và Wiltord ghi bàn ở phút 93 ! Pháp gỡ hoà 1-1. Ý đã bị vắt kiệt sức trong trận bán kết với chủ nhà Hà Lan. Đến phút 103 Pháp có bàn thắng vàng ! 2 cầu thủ ghi bàn cho Pháp đều là những cầu thủ vào sân thay người. Ở giải này Anelka mờ nhạt, Thierry Henry nổi bật

    Cái mà tôi nhớ nhất ở Euro 2000 là những quả penalty phút cuối trận, phút bù giờ, nó quyết định thay đổi hoàn toàn số phận của các đội. Như trận Anh - Rumani, TBN-Nam Tư, Hà Lan - CH Czech, tứ kết TBN - Pháp (sút hỏng), bán kết Pháp - Bồ Đào Nha (đây là quả penalty vàng, vì hồi đó dùng luật bàn thắng vàng). Ngoài ra là 5 quả penalty mà đội Hà Lan sút trượt trong trận gặp Ý (mà trận trước họ thắng Nam Tư đến 6-1). Ngôi vua phá lưới được chia đều cho Kluivert của Hà Lan và Milosevic của Nam Tư (cầu thủ trùng tên với tổng thống Nam Tư, chính khách mà NATO muốn tiêu diệt hồi đó)
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cùng thuộc khối Nam Tư, Serbia lớn gấp mấy lần mà sao BĐ nó yếu hơn hẳn Croatia nhỉ? Quần vợt thì nó có Djokovic vô đối :-)
  7. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1.718
    Serbia thực ra không yếu :-? Đội hình vẫn có Ivanovic - Kolarov - Nastasic - Tomovic (Fiorentina) - Matic - Ljajic (Inter) - Tadic (Southampton), không so được với Croat nhưng cũng đâu quá tệ, em không biết tại sao đám này ghép vào nhau đá như hạch thế 8->
    --- Gộp bài viết: 26/06/2016, Bài cũ từ: 26/06/2016 ---
    Ba Lan cũng hộc máu với Thụy Sĩ đủ 120 phút và cả loạt pen bác nhé :-D Đoạn cuối hiệp phụ 2 gần như làm bao cát cho Thụy Sĩ đấm :confused:
    --- Gộp bài viết: 26/06/2016 ---
    Đêm nay 3 trận đều khá chênh lệch, để xem có khá hơn đêm qua không #:-s
    Lần cập nhật cuối: 26/06/2016
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    hồi 2002 Pháp bị tâm lý, hồi ấy nó buộc phải thắng 2-0 mới vô zidane đang chấn thương cũng phải quấn băng vào. tâm lý thì rất nặng nề nên mới bị đan mạch hiếp
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui vừa về, thấy Pháp đang bị CH Ireland dẫn à :eek:
  10. sn7btx

    sn7btx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    7
    em đoán 2-0 cho Đức hôm nay :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này