1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2016

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi centaur271188, 18/05/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thú thực là tôi từng 1 lần sút trượt pen hồi đá giải ở trường nên không bao giờ đá lần thứ 2
    Bảo là đá pen tâm lý kém cũng không hẳn đâu, mà may rủi nhiều hơn.

    Mà cái gôn 7 tm nó đứng trước gôn nhìn gần như không có khe hở mấy.
    Tôi thì thấy sút pen gôn 11 dễ hơn gôn 7, gôn 11 nhiều khi đoán đúng hướng tm vẫn bó tay.

    Chứ gôn 7 Tm nó bắt đúng hướng là khỏi vào.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Gôn 7 thì cách sút là sút mạnh, gôn nó đoán hướng cũng ko đổ hoàn toàn mà chỉ bước 1 bước sang thôi.
    Gôn 11 thủ môn tây nó đổ mà đoán trúng thì sút thật mạnh hiểm lên góc cao mới có cơ hội.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tuyển Iceland sướng nhể? Thành tích lọt vào tứ kết mà về được dân chào đón ăn mừng cứ như thể vô địch :-D

    [​IMG]
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Là tâm lý kém chứ còn gì nữa mà cãi :D tôi sút bóng sống như ***, nhưng pen thì bao giờ tôi cũng đàng hoàng, trước giờ tầm 6 quả ở các giải chính trượt 1 quả rồi. Quan trọng gì đâu, đá hết mình đi, sút mà thằng gôn nó bắt được thì thôi chứ có chết đâu mà sợ.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tôi đá cắm nên chỉ quen sút bóng sống, ko khoái sút bóng chết như pen.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.186
    Đã được thích:
    5.586
    Sút bóng từ điểm đặt cố định thì sút mạnh sút nhẹ đều có cùng độ chính xác thôi, quan trọng là điểm đặt bóng tốt và tâm lý ổn định. Với lại độ chính xác trái phải cao hơn nhiều so với độ chính xác trên dưới (do thị giác và tiền đình gì gì đấy). Mấy ông thích chắc ăn sút lên góc cao chính ra lại làm giảm xác suất ăn bàn. Sút pen thì cứ chọn đại trái hay phải rồi nhắm vào chỗ cách cột dọc khoảng nửa mét độ cao 1/3 gôn mà phang thì xác suất ăn bàn cao nhất.

    Tất nhiên khi sút bóng sống thì mọi chuyện khác hẳn.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đùa chứ bác có đá bóng bao giờ chưa? Sút nhẹ và mắm môi mắm lợi sút mà có cùng độ chính xác thì tôi cũng chịu bác.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nếu bác nói dựa theo kinh nghiệm thì tui đoán là thủ môn nghiệp dư nó không giỏi nhảy bật đoán hướng trước thôi. Sút mạnh thì phải đá mu, còn đá chính xác thì phải đá bằng lòng trong.
  9. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    86
    xem cái này đến giờ vẫn buồn cười. Trước giờ em ngẫm thấy cứ thằng nào chuẩn bị đá pen mà nắn nót, chỉnh bóng, chỉnh cỏ, hôn bóng, đặt bóng đi đặt bóng lại mấy lần, cuối cùng là đá ra ngoài cả :))
  10. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Hê hê, đi so nghiệp dư với đẳng cấp thế giới :-)

    Thằng cầu thủ giỏi nó nhìn chân dậm nhảy của thủ môn rồi mới sút.

    Ngược lại thằng thủ môn giỏi nhìn chân của thằng sút để đoán hướng nhảy.

    Để lừa nhau thằng cầu thủ giả vờ đưa chân hướng này để sút hướng khác, thằng thủ môn thì giả vờ nhảy dậm hướng này nhưng nhảy hướng khác. Nói chung là không đơn giản.

    Đá nghiệp dư thua thì tháng sau, năm sau đá lại. Đá thế giới trượt thì có khi cả đời không quay lại. Như Schweinsteiger 31 rồi, lần cuối trong đời, bảo sao không run.

    Gôn 7m2, tức là từ điểm thủ môn đứng đến mép gôn là 3m6. Thủ môn châu âu toàn trên 1m9 cộng thêm cái sải tay nữa là khoảng 2m3. Tức là khoảng cách đến mép gôn là còn có 1m3 nữa :-D Mà sút penalti thì thằng quái nào dám sút vào sát mép.

    Các ông nghiệp dư mà sút thì có lẽ Neuer 10 quả nó bắt cả 10. May ra Nguyên Mạnh 1m77 đứng trong cái khung thành rộng mênh mông thì tâm lý thằng sút nào cũng vững.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này