1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    TBN đá pen vẫn tệ như mọi khi, hên cái là lần này gặp được thằng đá pen còn hỏng nhiều hơn ko thì vẫn tiếp nối truyền thống cha ông chuyên... xách vali về nước sau loạt pen rồi :))
    Khuyenngoa thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Nói chung, sân bóng nó có kích thước và khoảng cách cụ thể. Và tệ nhất nó lại vượt quá giới hạn Đông Nam Á 1 tí :D, tuy nhiên cái 1 tí đó lại làm lộ ra việc DNA không thể vươn tới trung bình toàn cầu, chứ đừng nói đẳng cấp, nên các cụ cứ nhìn ông số 10 Insigne dẫn bóng thoăn thoắt rồi bảo Channathip khéo cũng làm được :D hay Quang Hải too.
    Có mà ăn, nói chung chúng ta nhìn màn hình thôi.
    Cứ chuyển sân nhỏ bằng nửa sân giờ xem. WC không phải gì quá tầm, thế nào cũng đi được.
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Italy có mỗi 2 thằng Insigne và Verrati, Nicolo là thấp thôi, bọn còn lại toàn 1m85-1m9 cả nó bù lại, những vị trí cần thể hình thể lực nó vẫn có.
    Hơn nữa cái 1m6 của châu Âu thì nó khoẻ và nhanh kinh khủng. Ông tưởng tượng ở cái tầm VN những thằng còi còi như CP, Văn Toàn nó nhanh như thế nào thì cùng chiều cao đấy với cơ địa bọn châu Âu nó thì nó phải nhanh và khoẻ gấp đôi, xem thằng Insigne nó dắt bóng với húc ủi mấy thằng 1m8 1m9 chạy theo còn bở hơi tai thì mấy thanh niên hoi của chúng ta còn dài cổ. Thằng Shaqiri có 1m63 mà người nó như hình vuông luôn.
    Xem quả thằng Insigne sút hôm trước thì chả cứ VN mà cả châu Á chả móc ra được thằng nào bé mà sút được quả bóng đi có lực và kĩ thuật như thế. Ông QH hôm trước sút phát vào lưới Indo ? Cũng cự li tương đương mà bóng bay vè vè.
    Nói chung tạng người dân châu Á và ĐNÁ thì cố mà tăng sức bền để chạy được dai sức, đảm bảo vị trí chiến thuật là cái trước tiên đã, còn húc ủi với cơ địa, thể trạng thì là câu chuyện trăm năm rồi. Mình tiến nó cũng tiến chứ có phải nó đứng một chỗ chờ đâu. Có mà thằng giàu ngày càng giàu, khoẻ hơn, khoảng cách ko bị nó kẽo giãn là may lắm rồi.
    Xem những trận đôi công tra tấn thể lực như Bồ - Bỉ, Ukraine- Thuỵ Điển hay Pháp - Thuỵ Sĩ thì thấy sự chênh lệch nó kinh khủng như thế nào. Chứ đứng tâng bóng một chỗ 12 điểm chạm, kĩ thuật ngoáy mông ngoáy đít ông nào chả kinh.

    Sân nhỏ như Futsal là mình cũng đi được 2 phát rồi còn gì, nhưng mà nói chung hạ cái chuẩn xuống thì dễ đi hơn, nhưng muốn lên top thì vẫn phải to hơn, khoẻ hơn nhanh hơn, không có cách nào khác cả.

    Mấy ông bệnh phu Đông Á cứ lèo nhèo cái tư duy lấy tĩnh chế động, nhỏ là khéo, to cao là chậm là vụng, chứ thật ra nó to khoẻ, nhanh hơn thì cái gì nó làm cũng khéo và ở tốc độ cao hơn. Về cơ bản tay là khéo hơn chân, những môn dùng tay là người châu Á theo lí thuyết thì sẽ khéo hơn, kĩ thuật hơn, nhưng thật ra xem bóng ném, bóng rổ,những môn thuần kĩ thuật tay toàn châu Âu với tây đen thống trị. NBA toàn tây đen, thậm chí hiếm lắm thì nổi vài thằng trắng kiểu siêu dị như Nash, Ginobili, Dirk, Luka doncic, còn lại tây đen nó hơn tất cả, to hơn khoẻ hơn nhanh hơn cao hơn kĩ thuật hơn, mấy ông Tàu teo các loại street ball trên mạng thì kinh lắm cuối cùng chả nổi thằng nào.
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2021
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Chú Ý này hài vl =))

  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bọn Ý này toàn thế. Trận Ý - Bỉ đá hôm qua nhưng giờ tôi mới có dịp xem. 10 phút cuối trận bọn nó toàn câu giờ. Cứ hễ chạm nhau là nằm sân bất kể mạnh hay nhẹ, đối phương hay đồng đội. Có quả thằng thủ môn nó đụng đồng đội nằm sân, tài lại cho nó được đá phạt lên

    Tuy nhiên cũng phải công nhận là 80 phút trước đó bọn Ý đá hay hơn. Thủ thì vẫn cứng như mọi khi, tấn công thì nhanh, sắc, hơn hẳn Ý bình thường. Tốc độ lên bóng nhiều khi nhìn cứ như ngoại hạng Anh, nhất là trong hiệp 1. H2 Bỉ nó dồn lên thì Ý lại cù cưa như ngày xưa, chỉ thỉnh thoảng phản công tí chút.

    Hơi tiếc cho Bỉ vẫn ko thể đi tiếp. Tôi nghĩ nếu nói tội đồ thì phải là tay HLV. Tay HLV này hình như cũng chỉ là loại làng nhàng, chẳng có thành tích gì đáng kể, ngày xưa làm ở ngoại hạng Anh cũng thuộc loại bình thường. Cầu thủ hàng công của Bỉ toàn mấy thằng xịn, trận này cũng vẫn xịn chứ ko dở hơn. Lukaku vẫn làm tốt trung phong cắm. De Bruyne nếu ko số 1 thì cũng số 2 TG thời điểm hiện tại ở giữa sân. Thằng Doku thì tôi nghĩ còn hay hơn cả Sterling của Anh giờ đang được tâng bốc. Thằng này (Doku) đá phong cách tương tự, nhưng nó to cao hơn, tì đè giỏi hơn, chạy nhanh hơn, sút tốt hơn. Chỉ có hàng thủ của Bỉ thì bình thường, có tuổi rồi hay sao mà thấy chậm và bọc lót kém. Ngay phút thứ 10 mấy có quả đá phạt tầm ngang hông mà cả hàng thủ để quả bóng nó lọt qua như chỗ không người, may có thằng Ý chạm bóng thành ra việt vị chứ ko thì thua sớm rồi.

    Trận ** - Séc hôm nay tôi ko xem, chỉ xem kq. Biết đâu Euro 92 lặp lại

    Trận đang đá hiện giờ thì Ukraina chẳng có cửa nào. Khả năng qua được Anh chắc chỉ 1%
    (PS. Lúc tôi post cái này mới đá được chừng 10 phút, Anh đang dẫn 1-0, lúc đó tôi nói ko có cửa vì thấy Ukraina ko lên nổi bóng thì làm sao mà gỡ. Nhưng cũng ko nghĩ cuối cùng Anh lại thắng đậm như vậy).

    --- Gộp bài viết: 04/07/2021, Bài cũ từ: 04/07/2021 ---
    Vậy là năm nay lại giống 1992, một mình Đan Mạch chống lại ba ông lớn. Nhớ hồi đó Đ M hạ Hà Lan ở bán kết tôi thấy chán, tại vì nghĩ Hà Lan mới có cửa thắng Đức (vòng bảng nó đã thắng rồi, HL lại là đương kim VĐ châu Âu, trong khi Đức là đương kim VĐTG) chứ Đ M vào chỉ lót đường chứ ăn thua gì. Ngờ đâu vào nó làm luôn hai nháy, trong khi Đức gần như ko có cơ hội nào (nếu tôi nhớ ko nhầm). Ko thể tin nổi.

    Trận TBN-Ý sắp tới này tôi nghĩ Ý nhỉnh hơn. Đ M thì chắc tới đây là xong phim rồi.
    Lần cập nhật cuối: 04/07/2021
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Tui cũng nghĩ giống bác! Đ.M xưa nay vốn đã hay thua Anh rồi, mà năm nay bọn Anh lại còn siêu mạnh nữa. Khả năng trận CK sẽ là Anh - Ý, khó đoán phết. Mặc dù mong Anh sẽ vô địch nhưng tui cảm giác là sẽ thua Ý. Bọn Ý vẫn quái hơn mặc dù Anh lứa này cũng ko còn ngây thơ như xưa nữa :D
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Khả năng là Anh vào đến chung kết mà vẫn giữ sạch lưới, giống đội VN ở Seagame Brunei 1999 :))
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Bác Hoa khanh già thế nhỉ, xem cả Euro 1992 cơ à. Nói chung năm nay Anh nó 50% vô địch rồi vì Anh giờ đá rất giống Hà Lan xưa, trên mạnh dưới trung bình khá.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Nhớ hồi những năm 1992, tôi toàn sang 1 nhà hàng xóm xem tivi. Hồi đấy chưa có mấy nhà có tivi màu. Giải đó tôi chỉ xem trận chung kết Đức - Đan Mạch, mà là trận quay lại chứ cũng ko phải là tường thuật trực tiếp
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nhà tui thì mua tivi màu (hiệu JVC) ngay trước WC 90 để xem cho đã :D mà mùa đó đá như shít ấy, giờ ấn tượng duy nhất đọng lại là... bài hát Mùa hè Italia :-D

Chia sẻ trang này