1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Anh năm nay đá lầm lỳ, cảm giác k có j nổi bật nhưng hiệu quả, khả năng vẫn vào chung kết và k bị thủng lưới bàn nào
    Anh - Ý, chung kết hay đấy, Anh năm nay đá già rơ kiểu chiến thuật lọc lõi ru ngủ, còn Ý lại đá tấn công ào ảo kiểu Anh :))
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Ý vs TBN đá mấy giờ anh em ơi ?
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Klq tí! Messi vẫn kinh nhỉ? Ghi 1 và kiến tạo 2 trong trận thắng Ecuador 3-0
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Uí zời cụ vẫn còn sống à, lâu ngày quá nhỉ :D
    nuadieuthuoc thích bài này.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Sáng xem trận này. Quả đầu Messi y như Muller, hậu vệ bạn chuyền về, 1 mình 1 bóng đóng vào cột, thể hiện rõ áp lực, không chuẩn chân. Vì lúc đó đang hòa mà khó ghi bàn.
    Nhưng bàn đầu phải nói Messi chuyền quả thánh thật, đúng hàng top thế giới. Mấy bàn sau thì không bàn nữa.
    --- Gộp bài viết: 04/07/2021, Bài cũ từ: 04/07/2021 ---
    Nhà tôi ở quê, thị trấn, nhớ 90 mình lại về ... quê của quê chơi :D đi xem nhờ đâu trận khai mạc Arg vs Cameroon, trận thua 0 2 thì phải, lần đầu xem trực tiếp, cũng đen trắng. Nhớ mỗi ông thủ môn 1 tay bắt bóng của Cameroon, chả biết gì Maradona :D
    Vừa gúc ra thủ môn, lúc đó bắt ở Spain.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_N'Kono
    nuadieuthuoc thích bài này.
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Quê mà tư duy của anh hơn nhiều thằng Hà Nội :D Người quê như thế cũng ko nhiều
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi biết từ tận 1986. Vậy già nhất chỗ này chưa nhỉ? Nhớ hồi đó ko chiếu trên truyền hình, người ta đem băng video tới chiếu trong hội trường, hình như trận LX-Pháp 1-1 thì phải, bán vé cho bà con vào xem. Tôi chui vào (hay là nửa trận người ta mở cửa gì đó, chả nhớ) nhưng trẻ con thấp quá đứng sau 1 rừng người, cái TV thì nhỏ tí ở trên, chả thấy gì.
    Năm 88 thì có nhà bắt được đài LX xem được, tôi cũng nghe hò reo thôi chứ cũng chưa thấy gì. Nhớ trận LX gặp Ý, tự nhiên nghe ồn 1 cái, lúc sau ồn thêm cái nữa, thành ra 2-0.
    Mãi Italia 90 mới thấy lần đầu.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Vậy chứ giải đó là giải tôi nhớ nhất trong các giải WC. Các giải sau đó bắt đầu vào đại học rồi đi làm các thứ thành ra chẳng để ý mấy. Hồi 90 thì xem từng trận, đội nào cũng nhớ tên vài cầu thủ, có đội nhớ gần 11 thằng. Nhớ luôn cả bàn thắng trong mỗi trận.
    Giờ cầu thủ thì quên gần hết, chỉ nhớ mấy tình tiết chính. Ý có thằng Schillacci chụp giật nhìn như nông dân, vậy mà ghi mấy bàn xong nổi như cồn, hơn cả Baggio. Hết giải thì lại biến mất tăm ko ai biết đi đâu. AHTN có Caniggia tóc vàng, bán kết gỡ hoà với Ý xong Goycochea tiễn về luôn. Năm đó AHTN lết được vào chung kết nhờ Goycochea bắt pen, vào chung kết bọn Đức đá mãi không vào, tài bực mình (hay ăn tiền UÈFA gì đó) thổi bọn AHTN quả 11m tưởng tượng để cho Đức VĐ
    Cameroon thì có ông Roger Milla ngoáy đít, nhưng là sau khi ghi bàn chứ ko phải trước. Trận đầu tiên thắng AHTN (thiên hạ sốc, AHTN là đương kim VDTG còn bọn kia chỉ là Phi châu - thời điểm đó châu Phi với châu Á được coi là lót đường hết). Vào vòng 1/16 diệt luôn Colombia của thằng tóc dài Valderama. Tứ kết dẫn Anh 2-1 mà bị 2 quả pen nên ko vào được bán kết. Châu Phi từ đó tới giờ vẫn chưa vượt được đỉnh cao đó.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Trận này hôm qua tôi có xem. Hôm bữa giờ Copa chiếu trên TV, tôi biết mà thường giờ đó đang làm việc nên không để ý.
    Xem trận này công nhận chẳng trách mà bọn châu Âu nó cứ VDTG dài dài. Bọn Nam Mỹ ai nấy đều gà. Cả một lũ gà. Cầu thủ thì gà vì cứ chăm chăm lo ba cái tiểu xảo, hở tí là lăn đùng ra ăn vạ, tay nó đụng lưng thì lại ôm mặt ra giãy đành đạch như sắp chết. Trong khi đó kỹ năng cơ bản thì như phò, thằng Valencia của Ecuado (hình như cũng thuộc diện sao số của nó) năm lần bảy lượt tòàn đánh đầu trượt điểm rơi, mà toàn những quả ngon ăn (bóng bay là là cách khung thành chừng 1-2 thước, chỉ cần "in-target" là thành bàn). Trận này đúng ra phải có ít nhất 6-7 bàn thắng mới đáng số cơ hội. Messi cũng hỏng một cú mười mươi (sút dội cột) giống thằng Muller hôm bữa. Messi giờ nhìn mặt mũi thấy có vẻ trẻ ra, không biết có đi phẫu thuật thẩm mỹ không. Trên sân thì nói chung là chậm hơn trước, rất ít đua tốc, có đua cũng chỉ cự ly ngắn chừng 10-15m là chuyền. Nhưng nhãn quan chiến thuật và chuyền chọt thì vẫn ổn (trận này có hai assists). Ghi bàn từ tình huống động thì trận này chưa thấy (ngoài quả dội cột thì có vài ba quả gì đó sút chệch cầu môn), không biết có phải xuống không, phải xem vài trận mới biết. Ghi bàn bóng tĩnh thì vẫn ngon (trận này ghi bàn từ quả đá phạt, khá hiểm mặc dù hàng rào chặn gần hết góc sút).

    Nói tiếp chuyện gà, cầu thủ gà xong tới trọng tài gà. Trọng tài nhận định như phò, tình huống giống nhau mà lúc thì bắt phạt thằng ôm (vì nói nó phạm lỗi), lúc lại bắt phạt thằng bị ôm (vì nói nó ngã vờ). Phong cách bắt cực kỳ tiền hậu bất nhất

    Trọng tài gà xong tới ban tổ chức gà. Mới đầu tôi tưởng là không có VAR, vì thấy nhiều tình huống tài nhận định sai mà không ai nhắc (ví dụ lúc có thằng tự nhiên ôm mặt lăn đùng ra giãy đành đạch). Mãi cuối trận tự nhiên thấy có lúc tự nhiên tài vẽ hình cái TV xong chạy ra ngoài xem quay chậm. Hoá ra bọn này có VAR nhưng ko phải VAR như mình nghĩ (có người liên lạc với trọng tài qua tai nghe, có gì sai thì nói luôn) mà chỉ là có cái TV để ở ngoài đường biên, lúc nào trọng tài muốn xem lại cái gì thì tự chạy ra ngoài để xem. VAR đúng của người ta phải có người xem đi xem lại từng khung hình, và góp tiếng riêng cho trọng tài, chứ đằng này để trọng tài tự nhìn thì khác nhau là mấy. Hơn nữa trong tài trên sân lúc nào chẳng nghĩ là mình đúng, nên có mấy khi tự nhiên đùng đùng chạy ra ngoài xem VAR (tài chỉ chạy ra khi ko chắc lắm, nhưng đang bắt mà cứ chạy ra mãi thì thiên hạ nghi ngờ kỹ năng của mình liền, họ nghĩ mắt trọng tài để đâu mà hở tí chạy ra xem TV).
    hoalongtrang thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bác nhớ tốt đấy! Tui gần như quên sạch rồi, chỉ nhớ 1 ít trận CK có 2 chú Arg bị đuổi - trong đó có 1 chú hình như ôm hẳn quả bóng chơi... bóng ném :)) nhớ nhất là cảnh Mara miệng mếu nước mắt nước mũi giàn giụa như con nít :D

    1986 thì tui nhớ láng máng 1 pha Mara solo từ sân nhà lên ghi bàn, hình như ở trận BK vs Bỉ thì phải!

Chia sẻ trang này