1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Chú ở HN mà nền tảng hơi .... thiếu (cái gì đó :D) thì biết dek gì.
    Ai so người quê với người phố ở ... tư duy. Phần đa bọn tư duy khù khoằm nó ở quê mà, đơn giản vì số lượng nó đông hơn nhiều bọn ... phố, kkk, để thấy là tư duy thì không khác biệt vùng miền quê - phố lắm. Với bố mẹ anh toàn ở nước ngoài, kiểu nó khác : ))
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Đừng khinh em biết dek gì nhé :D

    Con người khác nhau ( hơn nhau ) chả ở tư duy thì ở cái gì. Như người châu Âu - Bắc Mỹ nó hơn người Đông Nam Á ở cái gì ? Chả ở tư duy và sự văn minh thì là cái gì ?

    Còn sự va đập, khôn lỏi, lưu manh, kinh nghiệm thì mới không khác nhau mấy :D
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi xem bắt đầu năm 1986, Mexico, lần đầu nghe cái tên Maradona không bao giờ quên. Hồi đó nhà tôi cách nhà ông ở Viện Kiểm soát đúng một cái nghĩa trang thế mà hai anh em lóc cóc mò sang xem nhờ vô tuyến bằng được. Lúc đó tôi 6 tuổi, anh tôi 8 tuổi. Sang ông ấy nấu cho nồi cháo gà ăn xong ngủ lăn lóc sáng hôm sau mới về nhà.
    Thằng em nuadieuthuoc quên là Hà Nội cơ bản cũng như cái làng thôi, từ 2010 mới gọi là phố thị một chút nhưng dân Hà Nội vẫn...quê bỏ mịa. Hồi mới vào đại học năm 1998 bọn Hà Nội kiêu phết, thấy bảo tôi ở Phú Thọ chúng nó tưởng tượng tôi ở nhà sàn đi chăn bò hay sao, đến lúc thăm nhà chúng nó bé như cái bao diêm, khổ chết cha.
    Năm 1998 tôi đi học mỗi tháng ông bà già cho khoảng 1 triệu, gấp đôi lương viên chức bấy giờ, mà thế quái nào cuối năm vẫn nợ nần, ông bà già xuống đón quý tử thì chủ nợ đứng thành dãy từ phòng trọ ra ngoài đường, bà già cầm cặp tiền ai đọc con số mà quay sang tôi gật đầu là trả luôn. Được cái toàn tiền bao bạn bè ăn uống nhậu nhẹt chứ tôi không có sở thích cờ bạc hút chích gì.
    Bóng đá thì tôi bỏ xem quốc tế mấy năm nay, chỉ xem Việt Nam từ V League đến bóng đá nữ. Ông nào quen đội nữ Quảng Ninh mà hỏi anh Ngọc Hà Nội chắc có biết tôi đấy. Năm 2018 tôi làm kèo nữ Quảng Ninh đá với nữ Cao Hùng Đài Loan khá hoành tráng.
    Namdinh80hoa_khanh thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    uhm thì anh em mình là đồng bào Việt Nam mà, tự hào gì đâu anh
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Cái pha nâng tỉ số lên 2-0 này đây! Hóa ra solo từ giữa phần sân Bỉ mà sao tui nhớ lộn là solo từ sân nhà :))

  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Khiếp quá :D, cụ đúng là công tử phố tỉnh :D công tử phố huyện như tôi cũng chỉ lấy có 350-400k năm 1998 thôi : )) tuy nhiên là tôi chả tiêu gì. Vì năm đầu tôi không tán được gái từ đó tôi chả thiết đi chơi bời gì kkk, chỉ đá bóng thôi. Cả đời cứ nghe Lên New lại lăn ra cười kk, có con em sau 3 4 khóa ngày ấy thi thoảng lại nói, giờ nhớ lại giãi bày tí.
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi trước khi vào đại học có bóng banh gì đâu, tiền cũng không biết tiêu. Bạn gái cũng chẳng có. Tối ngày ngồi nhà đọc sách. Vào đại học mới chán chán lập đội khoa đá cho vui, tôi không có năng khiếu bóng đá nhưng thể lực tốt vì hồi cấp ba có chơi Trò chơi liên tỉnh cho tỉnh và học khá nhanh nên chơi tàm tạm. Đội khoá tôi hồi đó cũng vừa khéo chọn được 7 thằng đá rất tốt nên nổi lắm, toàn thằng cao to đẹp trai đá bóng hay nên bọn con gái trong trường thích lắm khoá tôi đại diện cả khoa đá giải trường mà cổ động viên nữ khoa khác đi chật sân. Tôi cũng vớ được một em kiểu đi dạo với này nọ cho vui còn lại toàn ăn nhậu nên cũng khá hao tiền.
    Lên New thì có nhiều kỷ niệm, đợt tôi chán đời cũng vào làm vài tháng. Có nhiều cái cũng hay.
    Giờ ngẫm lại cũng do thời trẻ không có mục đích sống thành ra cứ trôi nổi mãi. Ông già tôi làm lãnh đạo từ năm 1989 đến năm 2012 mới nghỉ hưu, tôi học giỏi nhất nhà lại con cả mà cái gì cũng không muốn, nhất là theo nghiệp nhà nước. Cứ nghĩ mình thông minh tài giỏi lắm ra đời từ 2003 đến giờ vẫn lận đận. Năm nay tôi 42 cả mụ chắc cũng gói ghém lại dắt lưng một món phòng thân chứ không bay mãi được nữa.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    1.525
    Nhớ lại hồi xưa ở chương trình Thời sự, Kim Tuyến hay có đoạn : "Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép, lúc 1h sáng mai, Đài truyền hình VN sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa 2 đội .....". Mà ko phải lần nào điều kiện kỹ thuật cũng cho phép, người ta tìm cách bắt đài Nga

    Hồi đấy nhà tôi ở khu tập thể, nhà cơ quan phân cho bố. Nhà tôi ở trên tầng 5 - tầng cao nhất. Cứ mỗi khi muốn xem ti vi cho có nét thì lại phải có 1 người lên sân thượng - sân chung của cả khu - để xoay anten. Bắt được kênh này nét thì kênh kia lại nhiễu, nên cứ phải lên đấy xoay. Người ở trên sân thượng thì xoay anten, người đứng ở ban - công truyền thông điệp, người xem ti vi xem đã nét chưa. Mỗi lần chỉnh anten là phải có 3 người

    Hồi đấy nhà nào ko có tivi, ko đi xem nhờ được thì bật Đài tiếng nói VN. Đài tiếng nói có vài kênh hay, ví dụ như cứ tối thứ 7 thì có "Câu chuyện cảnh giác". Ngoài ra còn có kênh kể chuyện Tàu như Tam Quốc, Hồng lâu mộng
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Đúng hai anh tài :D niềm tự hào của Nam Định và Phú Thọ
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Tôi cũng vào đại học năm 98 như các bác, nhà tôi ở HN. Năm 99 bắt đầu đi làm kiếm đc hơn 2tr/tháng. 1tr trả tiền ăn tiền nhà cho ông bà già còn lại thì ăn tiêu.
    Namdinh80nuadieuthuoc thích bài này.

Chia sẻ trang này