1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nghe bác Ngạn kể chuyện ma mới phê. Nhớ hồi còn là SV, cứ đến đêm là tui lại thích tắt đèn bật nghe truyện ma của bác Ngạn. Nhớ cái truyện gì mà tới chỗ ông đó tắm xong lấy tay gạt hơi mờ trên gương để soi thì thấy trong gương là... gương mặt trắng bệch của ông hàng xóm mới chết, cái giọng ma mị của bác í cộng với nhạc kinh dị nổi lên làm tui sợ quá phải... bật đèn :))
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Phim này chắc chiếu ngoài Bắc à? Chứ tôi chưa bao giờ nghe.
    Nói phim thời 80s thì nhớ nhất Trên từng cây số, "quân mình" lúc nào cũng thắng "quân nó". Rồi mấy cái phim trẻ con (nhưng người lớn cũng thích) như là Maika cô bé trên trời rơi xuống, rồi phim gì mà có phù thuỷ Fan tô mát, áo tàng hình, nhẫn thần xoay một cái muốn gì được nấy. Mấy phim này phải nói nhớ mãi ko bao giờ quên.
    Ngoài phim LX+XHCN ra thì thỉnh thoảng TV cũng chiếu phim Pháp nữa. Nhớ giọng người đọc thuyết minh phim Pháp rất đặc biệt, ko lẫn vào đâu được. Cô đấy chắc cũng phải bằng tuổi Kim Tuyến, ko biết giờ đi đâu. Tôi cũng chẳng biết tên gì.

    Trận Ý-TBN sắp đá mà tôi phải đi làm, thu băng tối về xem. Giờ đến tối phải cai vào mấy website VN, chứ vào một cái là biết tỷ số ngay.
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Viết nhanh trong lúc xem chào cờ (đã treo phây :D)
    CUỘC CHIẾN ĐỊA TRUNG HẢI
    Tôi biết mặt S.Busquets tầm năm 2006 còn với G.Chiellini, sớm hơn 1, 2 năm. Nhưng thực sự lần đầu tôi nhìn kỹ khuôn mặt hai nhân vật này. Đơn giản vì họ là đội trưởng và trong 1 trận đấu rất quan trọng. Vốn dĩ với đánh giá hay bị lagtime của mình, đó vẫn là định kiến khi thời họ không phải là số má hay có phẩm chất thủ lĩnh gì trong đội hình dày đặc sao số mưu mẹo như Italia và Spain. Cả hai không phải là mẫu cầu thủ tôi đánh giá quá cao với vai trò đội trưởng.
    Dưới ống kính cận cảnh, quả thực Busquets có đôi mắt rất …. nâu Địa Trung Hải, còn Chiellini, vẫn còn đó sự láu lỉnh trong ánh nhìn, dù anh đã thuộc hàng già cóc cụ.
    Đêm nay, Italia và Spain đều chơi với đội hình 4 3 3, nói chung, tôi đánh giá cao Luis Enrique ở việc không dùng Morata đá cắm. Vì anh này vừa đá ở Juve, rất quen mặt các cầu thủ Italia, mặt khác, anh là mẫu người tì đè, dứt điểm nhanh, ít lắt léo. Không hợp lý khi khai thác độ già của đôi trung vệ Chiellini và Bonucci. Với số 19 có tên như bột giặt, Dani Olmo, đá ở Đức và khuôn mặt đầy chất Đức, có thể sẽ là sự bất ngờ với Italia.
    Phải nói thêm Luis có phản ứng tuyệt vời như còn thời cầu thủ (có lẽ ông là người chưa từng bị bỏ rơi khi tuyển Spain tập trung, rất ổn định và tầm vóc) khi ống kính lia tới lúc R.Mancini chủ động tới bắt tay đối thủ trước khi chào cờ. Chi tiết nhỏ đó thể hiện sự tinh quái và phản ức tức thời của …. người Địa Trung Hải. Thực sự khó có thể nói ông không hành động từ trong thâm tâm vì khoảnh khắc quá nhanh. Roberto là 1 người anh (1964 so với 1970) và rất chủ động, sẽ thật tai hại khi ông, Luis phản ứng đứng ngay tại ghế bắt tay. Thực tế, ông đã xô ngay tấm pano lao xuống mặt cỏ để đứng cùng với R.Mancini với tốc độ còn hơn cả một pha cứu bóng khi còn trai trẻ. Rất ổn. Và tôi nghĩ lại rằng, có lẽ ông đã thực sự rất tôn trọng đối thủ và biết tới danh tiếng của HLV đội bạn từ thuở còn thi đấu chứ không đơn giản là trong trận đấu hay giải đấu này.
    Trở lại kết quả, tôi tin rằng Italia sẽ đứng vững 120 phút, dù tôi không thích Italia. Spain không đủ mạnh để khoan phá, không có cá nhân nào đủ đột biến để thay đổi tức thời. Nhưng trong suy nghĩ mong manh, tôi vẫn thích Spain thắng 1 quả, mặc dù tôi chả là fan đội nào cả, haha.
    Kết thúc một lần nữa, dù có ai thắng đi nữa, Địa Trung Hải vẫn chỉ là màu xanh mê hoặc, chứ cúp sẽ trở về với quê hương của bóng đá, người Anh nay đã khác xưa.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    Thằng oyarzabal hôm nay quá phế. Mình nó phải phá 5,6 cơ hội. TBN ko thua trước thì Morata cũng ko đc vào sân. Có thằng tiền đạo mục tiêu biết chạy chỗ nó vẫn khác bọt
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Tối nay chắc Anh sẽ thắng Đan Mạch nhẹ nhàng 1-0
    cơ hội vô địch châu Âu của Anh lần này rất sáng, và vào chung kết thì khả năng Anh vô địch vì Ý có mấy lần dớp về nhì chung kết châu Âu: Euro 2000 và Euro 2012 về nhì
  6. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Enrique thời còn cầu thủ đá hay và đẳng cấp hả anh ? Em cứ nghĩ là thường thường thôi chứ :D

    Mà anh có am hiểu thị trường nhà đất không ? Ko quan tâm đến lời đề nghị của em à :))
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Hai thằng TBN với Ý hàng xóm hay sao, thân nhau dữ. Cuối trận lúc tung đồng xu đá pen, thằng Chiellini cười nói ôm vai bá cổ thằng Jordi Alba quá chừng. Hai thằng gôn cũng ôm nhau khá lâu.
    TBN đá như 2008-2012, nhưng cái "final touch" thiếu sắc sảo một chút, nên thua. Hai đội này ai vào chung kết cũng xứng đáng.

    Gôn TBN hôm nay vẫn chơi bài cũ (nhảy qua nhảy lại trong gôn), cũng vẫn hiệu quả vì hắn đẩy được 1 trái pen. Nhưng đồng đội không theo được thì chịu thôi.

    Quay sang trận AHTN-Colombia, ko hiểu bọn HLV nó chỉ đạo kiểu gì, AHTN mới dẫn 1 bàn mà lo thủ. Để bọn Colombia nó ******** làm tội, sút trúng xà ngang cột dọc đủ kiểu. Cuối cùng cũng bị gỡ, lúc đó mới vùng lên, cho thằng Di Maria vào nó quẩy bọn kia lên bờ xuống ruộng. Cơ hội cũng nhiều mà đá mãi ko vào. Hình như trận nào bọn Nam Mỹ cũng phải có ít nhất 1 pha bỏ lỡ ko thể tin nổi. Trận hôm nay lúc đó đang 1-1, thằng gôn Colombia đã lao ra lỡ trớn rồi, thằng Maria chuyền cho thằng kia (ko nhớ tên gì, Gonzales gì đó thì phải) băng xuống, một mình nó đối mặt khung thành, trong khung thành chỉ là thằng hậu vệ Colombia đứng thủ, mà ông kia sút sệt vào ngay chân nó luôn. Khung thành rộng thênh thang, bao nhiêu chỗ trống không sút, sút ngay người thằng hậu vệ. Bó tay.

    May mà cuối cùng AHTN cũng thắng pen chứ ko ôm hận.
    AHTN hôm nay có thằng gôn bắt pen hay. Ko những bắt hay mà còn biết chơi trò tâm lý (đấu láo với bọn Colombia) nữa. Hay có khi nó chơi tâm lý làm bọn kia sút dở cũng có. Lượt đá thứ 3, thằng Colombia nhìn gấu ó, cãi qua cãi lại 1 hồi hắn đá, tưởng gì bị đẩy cái một, cha quê quá sượng cái mặt luôn.
    Đá 5 quả mà gôn AHTN đẩy được 3 quả, mà toàn mấy quả cũng tương đối căng chứ ko nhẹ.
    --- Gộp bài viết: 07/07/2021, Bài cũ từ: 07/07/2021 ---
    Trùng hợp là hai thằng lập công cho TBN trong thời gian đá chính - Morata (ghi bàn) & Olmo (đường chuyền thành bàn) - lại là 2 thằng tội đồ lúc đá pen
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Thường mấy thằng siêu sao, hoặc mấy thằng trong trận đá bốc, đá hay lại thường miss pen mà. Vì pen thì nó cần tâm lí lạnh lùng, thoải mái. Mấy ông trong trận đá hay lại là những thằng thăng hoa bay ****, đến lúc vào đá thì tinh thần lại dao động mạnh chứ ko bình tĩnh được như bọn khác.
    Vẫn nhớ quả penalty của Platini năm 86 một phát lên trời luôn, rồi thì Baggio năm 94, hai quả y sì nhau, đều là siêu sao, đầu tàu của đội tuyển.
  9. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Cô chuyên thuyết minh tiếng Pháp đó là Thu Thế bác ạ. Ngoài ra phim Mỹ hồi đó thì hay thuyết minh giọng miền Nam của Kiều Oanh.
    Đài địa phương hồi đó ít , chủ yếu vẫn là Truyền hình Việt Nam. Sau này tầm thập niên 1990, các đài địa phương bung mạnh dần nên mới đua nhau dịch phim và phát sóng.
    Thời đó dịch vội vàng, có lần phim có thằng mở cửa chửi F.uck you mà Đài TH Hà Nội còn dịch thuyết minh: Chào anh F.uck
    hoa_khanh thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    À... cô Thu Thế này có tài nói nhanh như bắn liên thanh mà nghe vẫn rõ ràng nên mới chuyên thuyết minh phim Pháp vì dân Pháp nói nhanh lắm. Có 1 MC cũng có tài nói nhanh là Tạ Bích Loan, như cái máy khâu :)) (lâu lắm rồi ko thấy).

Chia sẻ trang này