1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Đúng là cả 2 đá pen tệ. Thằng nào ít tệ hơn thì ăn :D
    --- Gộp bài viết: 12/07/2021, Bài cũ từ: 12/07/2021 ---
    Southgate đáng lẽ phải chọn những thằng nhiều tuổi và vững tâm lý. 3 thằng sau đều tâm lý kém, 2 thằng đá lừng khừng ko dứt khoát, 1 thằng thì sợ ra ngoài nên đá ko hiểm
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.432
    Đã được thích:
    5.745
    Tôi cả trần đời xem bóng đá gần 40 năm mới thấy người ta thay thủ môn vào bắt pen, chưa thấy thằng nào thay liền 2 thằng vào sân mỗi thằng chạy 1 phút để đá pen cả. Chưa kể lượt sút cuối lại cho thằng Bukayo Saka trẻ nhất, đá tệ nhất trận đấu đi chốt sổ thì cũng đến lạy thằng Cửa Nam. HLV như thế thì giết cầu thủ trẻ. Penalty là cuộc chơi của đàn ông, cho toàn trẻ con vào đá thì thua xứng đáng không có gì mà kêu.

    Trận này Anh thua hoàn toàn là do HLV, cầu thủ nó đá cũng ok không hề tệ. Phút thứ 2 ghi được bàn khác gì nhà cái bắt đồng banh chấp nửa, quá ngon rồi. Lẽ ra vẫn cứ phải đá bình thường, thậm chí còn phải công mạnh dồn dập hơn, vì lợi thế sân nhà, snow ball được. Ăn thêm bàn nữa thì Ý đóng hòm luôn, còn bị thua sớm thì làm lại từ đầu có gì đâu. Đằng này ăn được bàn xong cả lũ bu về thủ xe bus, hết hiệp 1 cho tới lúc bọn Ý gỡ còn bị ép ngược.
    Ý năm nay nó công thuộc loại mạnh nhất Euro mà ăn được 1 bàn xong dám nghĩ là có thể thủ hết 88 phút thì thằng Cửa Nam đúng là ảo tưởng. Đúng là Southgate cũng như thể loại Huỳnh Đức TVH của VN, là thế hệ vàng thoi ăn lông ở lỗ, hồi làm cầu thủ toàn đá những trận rẻ rách, làm hổ giấy vòng loại, đến khi hít thở không khí chung kết thì không đủ bản lĩnh và trình độ để xua quân đá sòng phẳng, tự nhục coi mình kém ăn được 1 bàn về đổ bê tông luôn. Phí một lứa cầu thủ thật sự tài năng. Nhưng mà dù sao bọn Anh đá thế này, cầu thủ vẫn còn trẻ, năm sau đá WC làm lại nếu duy trì được lối chơi thì cũng có hi vọng, không đến nỗi hổ giấy như các lứa trước đâu.

    Italia thắng quá xứng đáng, còn thằng Anh thua thì 90% là do HLV rồi, với kiểu truyền thông người hâm mộ thẩm du của bọn anh thì chắc sự nghiệp thằng Bukayo chắc là chột luôn. HLV gì mà hèn nhát, xua cầu thủ đá thẩm du, chọn cầu thủ đá pen như con c**, trong khi bản thân Anh năm nay nó đá sòng phẳng cũng không hề ngại Ý, có thể không ép được nhưng đá kiểu tranh chấp quyết liệt thì cũng không đến nỗi như vậy, đằng này dám xua quân về thủ ngay từ sau phút thứ 2 để cho Ý nó đấm liên tục như vậy thua cũng là sớm hay muộn.

    Ý năm nay tinh thần quá tốt, vô địch không ai ý kiến gì cả. Từ Bonucci cho tới Chielini đá đến phút cuối vẫn xông xáo, tuyến trẻ thì có Chiesa, Locatelli, bọn xương sống thì Verrati, Insigne, Immobile đội hình đủ kết hợp kinh nghiệm sức trẻ, nói chung Mancini xây dựng được đội này quá ổn, đá tấn công hào hoa đẹp mắt được mà lúc cần vẫn có chất xù xì thực dụng của Ý. Quá hoàn hảo. Năm nay cái nhánh của nó còn tiêu diệt một loạt các hảo thủ tử thần khác. Vô địch là xứng đáng 100%.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2021
    Khuyenngoaatlas07 thích bài này.
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi nói chung không tin dân da đen sút penalty lắm!
    Nhất là ở những loạt cuối cùng cân não.
    Ý chơi tấn công ồ ạt cũng được mà đổ bê tông kéo sang pen cũng được, vô địch xứng đáng. Anh cũng không tệ nhưng cần một chức vô địch để xác lập đẳng cấp. Chưa vô địch gặp phải bọn chung kết như cơm bữa cũng rén lắm.
    atlas07 thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Các bác chắc có vài bác ít xem Ngoại hạng Anh nên mới chê Sterling, khen tài năng chuyên môn của cầu thủ Ý. Chứ còn ai xem thì cũng biết fan bóng đá Anh chẳng ai đánh giá cao thằng Linh mông cong đó, và chuyên môn của bọn Anh thì tính từng thằng, trừ thủ môn và 2 trung vệ đều vượt xa bọn Ý. Mấy năm nay còn ko bị vấn đề mất đoàn kết. Thua thì do thằng HLV dở thôi. Chứ bọn Anh chọn người tốt, dồn lên đá thì Ý nát từ 2 hiệp chính.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi giống bác sole, vỡ lòng cùng Mexico 86 cho nên lúc nào cũng có chút thiện cảm với AHTN và Anh, chỉ vì đó là hai đội của Maradona và Lineker. Thích hai cái tên đó thành ra hai CLB Tây Âu đầu tiên tôi nghe tới cũng là Napoli và Tottenham. Buồn cười lúc đó cứ nghĩ hai CLB này chắc mạnh lắm, vì có cầu thủ hay như vậy mà (nói cho đúng thời gian đó Napoli cũng mạnh thật). Chứ ko biết ở giải quốc nội họ cũng bình thường thôi. Thời đó các CLB Anh bị cấm đá cúp châu Âu, đến khi quay trở lại Man United đoạt ngay cái cup C2, lúc đó tôi còn nghĩ ko biết Man United là cái đội tỉnh lẻ nào mà giành cúp được hay như vậy.

    Nhưng sau giải đó thì thường tôi chỉ ủng hộ đội có cầu thủ mình thích, hoặc đội đá hay hơn, hoặc đội yếu thế hơn hoặc ít thành tích hơn. Như năm 2006 thì tôi thích Zidane và ủng hộ Pháp, nên rất cú cái tiểu xảo của Materazzi và màn thua pen sau đó. Nhưng ở giải này nhìn Mbappe thấy ghét, trong khi TS cửa dưới nên tôi lại muốn Thuỵ Sĩ thắng. Hà Lan thì ngày xưa lúc mới nghe về hai giải 1974-1978 và Cruyff, tôi cũng muốn họ thắng, nhưng từ sau khi Bergkamp nghỉ thì tôi chẳng còn thích cầu thủ HL nào. Trong khi đó TBN cũng đã qua nhiều "heartbreaks" nên năm 2010 tôi lại muốn TBN thắng.

    Tới giờ thì tôi chẳng còn thích Anh nhiều (vì từ sau Chris Waddle ko có cầu thủ nào tôi thật sự thích), chỉ tội nghiệp bọn nó lâu rồi toàn thua những trận quyết định. AHTN thì khác, vì có Maradona và bây giờ là Messi cùng với hai nỗi đau là Italia 90 và Brazil 2014. Năm 90 thì AHTN kém hơn, nhưng tôi ghét trọng tài và ban tổ chức Ý (Ý vừa bị loại bởi AHTN ở bán kết nên toàn dân Ý lúc đó rất ghét AHTN) thiên vị rõ rệt, ko muốn kéo dài ra (sợ Goycochea lại lên đồng gây bất ngờ) nên thổi quả pen trời ơi. Năm 2014 thì AHTN hay hơn, chỉ có điều ko khoan được hàng phòng ngự Đức nên thua. Để công bằng thì tôi nghĩ năm 90 Đức nên thắng bằng ghi bàn, còn năm 2014 thì AHTN. Nhưng ông trời bất công nên cái gì cũng cho Đức hết. Chưa kể mấy trận thua chung kết Copa trời ơi làm thiên hạ cứ lèng èng. Nên tôi ủng hộ AHTN là do vậy.

    Còn ghét thì bác có thể đoán được đội đứng đầu sổ của tôi là Đức. Cái này cũng có lý do lịch sử của nó. Hồi mới biết tới đá bóng, tôi có đọc mấy cuốn sách về lịch sử WC các thứ, và hai trong những kết quả (tôi nghĩ là) bất công nhất là chung kết WC 1954 và 1974. Nếu nói về tính nghệ thuật, về kỹ năng đá bóng thuần tuý, Hungary xứng đáng là VDTG năm 1954, và Hà Lan 1974. Họ đá vì bóng đá, họ vào sân vì muốn chơi bóng, còn người Đức thì khác. Họ chỉ muốn ngăn đối thủ đá bóng. Họ dùng mọi cách (hợp lệ ở thời điểm đó) để thắng. Tất nhiên, ai cũng muốn thắng, mục đích biện minh cho phương tiện, khó thể trách. Nhưng từ quan điểm trung lập có hơi hướng "romantic", thì tôi vẫn tiếc cho hai đội kia, nhất là Hungary. Ko đội nào (trong quá khứ hay bây giờ) xứng đáng được coi là VDTG bằng Hungary 1954 (có lẽ chỉ trừ Brazil 1970 của Pele). Nhưng thất bại không làm nên đẳng cấp, và Hungary cứ trồi sụt từ đó tới giờ. Năm 86 ở Mexico, Hungary bị LX giã cho 6-0, nhìn vào giống như trò cười, tưởng đâu Hungary chỉ là một đội lót đường từ một quốc gia khỉ ho cò gáy nào đó, chứ ko ai nghĩ Hungary đã từng có quá khứ huy hoàng như vậy.

    Trong tiềm thức của tôi lúc ấy, Đức "nợ" thế giới chừng 1.5 chức vô địch. Trận thua AHTN ở Mexico 86 giúp gỡ lại món nợ ấy phần nào. Nhưng chức vô địch năm 90 cùng quả pen bất công làm cho gánh nợ nhân gấp đôi. Từ đó trở đi, giải nào tôi chỉ mong Đức thua sớm cho thiên hạ nhờ. Đức đá với ai tôi cũng muốn đội kia thắng. Ai thắng được thì tôi mừng. Hai trận có kết quả bất ngờ mà tôi nhớ mãi là Đ M thắng 2-0 năm 92, và Bulgary thắng 2-1 năm 1994. Toàn những kết quả ko tưởng, tôi ko dám mơ tới (để ý lúc đó Đức là đương kim VĐTG, còn hai đội kia thì chẳng số má gì).
    Tất nhiên với tâm thế đó thì 2014 chỉ đưa lại thêm 1 nỗi thất vọng cực lớn. Nếu AHTN thắng trận đó thì có thể tôi sẽ thấy mọi thứ cân bằng, nợ nần trả đủ, mỗi bên 3 lần VDTG như nhau. Nhưng một lần nữa ông trời bất công lại thiên vị người Đức.
    Nói cho đúng thì Đức bây giờ ko phải như Đức mấy chục năm trước, họ cũng biết đá bóng hoa mỹ ko thua ai. Nhưng chừng nào món nợ quá dày trong quá khứ chưa trả hết thì tôi vẫn muốn họ thua. Có lẽ nếu Đức ko giành thêm danh hiệu gì trong 20 năm tới, thua chừng 1-2 trận chung kết thì tôi sẽ bỏ qua mọi thứ. Hoặc là nếu Đức thua AHTN trận chung kết ở Qatar năm tới đây. Nhưng tôi sợ điều này khó xảy ra. Nếu có gặp ở chung kết, tôi sợ cái tính chính xác, hiệu quả, kỷ luật của Đức lại giã cho một trận 3-0, 4-0 như hồi 2010. Vậy thì chỉ càng thêm đau lòng.
    Khuyenngoa, sole_husbandatlas07 thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Nhìn khung cảnh làng quê giống VN ghê. Cảnh này giờ VN cũng khó thấy, phải đi xa về nông thôn tương đối nghèo mới thấy. Nông thôn giờ nhiều chỗ cũng xây lên ỳ ầm, tìm mấy khung cảnh giống như này không dễ.

    Bọn Bangladesh này nó cũng tội lắm. Ngày xưa (chiến tranh) ủng hộ VN đấy các cụ. Sau còn dựng tượng hay đặt tên đường HCM nữa thì phải. Dân nó nghèo mà chẳng có gì để khoe với thế giới. Kinh tế, thể thao các thứ thì hoàn toàn bị ông láng giềng Ấn Độ đè. Văn hoá thì Hồi giáo, mà Hồi giáo lúa nước nên cũng chẳng có công trình hay kỳ tích gì nổi trội để mà khoe. Giờ kinh tế chỉ biết bán sức lao động rẻ tiền làm ba cái việc chân tay như may quần áo hay khâu giày để kiếm ăn, nhưng cũng bị mấy ông Á châu (Vịt, Cam, TQ) cạnh tranh mạnh. Bọn nó cạnh tranh với dân Đông Á về năng suất, mẫu mã, phí vận chuyển các thứ không lại, nên chỉ cạnh tranh bằng giá. Thành ra cùng một thứ đồ, đồ của Bangladesh rẻ hơn đồ của VN (tại cảng xuất), nhà xưởng thì xập xệ hơn, chủ thì bóc lột tệ hơn. Thành ra khổ đủ bề. Tai nạn công nghiệp xảy ra đều đều, mới đây có vụ cháy nhà xưởng gì mấy chục người chết, nhưng xong rồi đâu lại hoàn đó thôi, vì muốn cải thiện nâng cấp gì đi nữa cũng cần tiền, tiền ít thì chịu thôi.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Dự là bác Song sẽ được một bữa chửi sướng phím. Phi vào xem ai dè đúng thật. Chúc mừng bác nhé. :D
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Đúng thế, Southgate dở quá, trình chưa đủ chơi trận căng như này. Saka thế mà dám cho đá.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    1.872
    Thằng súc sinh cửa nam làm hỏng 1 thế hệ tài năng. Lực lượng mạnh nhất giải, đối thủ sa sút, nhánh đấu dễ thở mà ko vô địch nổi thì còn phải chờ đến bao giờ. 55 years of hurt giờ là 56. Còn thằng súc vật sterling chung kết c1 dâng cúp cho Chelsea, giờ tiếp tục dâng cup cho Ý. Đá ng.u như thằng văn quyết cả trận ko thay ra. Thằng Henderson già đầu sút pen ở Liv tín như thế thì vừa vào sân đã bị thay ra cho thằng rát phò vs sancho cả giải dự bị vào cho hợp với black lives matter thì cũng vái mả bố thằng cửa nam.
    atlas07 thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Gớm. Đội tuyển Anh năm nào mà chả cầu thủ siêu sao, siêu hạng. Hồi xưa thì Lampard, Gerard, Rooney, Paul Scholes, ... kém gì so với bây giờ
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này