1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2021

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 11/06/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Có cả Capello nữa bác (hàng này còn khủng hơn cả Eriksson :D ) mà cũng ko ăn thua :-D
  2. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    Bọn Anh kỹ thuật kém thì mấy năm nay ko có thống trị C1 đc như thế. Cái đẳng cấp của euro này thua đứt đuôi so với C1. Bọn ý ra c1 ko có vẹo gì thì đừng nói trình cầu thủ nó hơn Anh. Thời Lampard gerrard kiếm đc ra thằng AMF nào
    first touch đồng thời thoát pressing qua người đc luôn như Mount, thằng nào cầm bóng qua người top châu âu như foden,thằng nào giữ bóng chân dính như keo như grealish. Vị trí thủ môn cũng hơn. Rồi DMF thằng nào thủ hay đc như Rice. Bao năm éo ra đc thằng nào ra hồn nên nhét bừa Lampard gerrard ko thì dùng hàng tầm trung như Scott Parker. Anh ngày xưa may ra hơn đc cặp trung vệ và thằng rooney, còn đâu thua toàn diện. À, còn thằng ml Sterling trình kém buscac cho cả Cửa Nam lẫn Pep để đá chính. Tôi đánh giá thằng này chỉ nhỉnh hơn đám Lennon, wancott, shaun wright philipp, ashley young ngày xưa 1 chút, cùng kiểu chạy nhanh, ko não, éo biết nhìn đồng đội để phối hợp, thằng sterling này còn bị thói ích kỷ, shaw bên trái công hay như thế mà nó toàn cầm bóng đá 1 mình đếu biết trồng cánh phối hợp nhưng đc cái nó farm gà rất giỏi, cặp đội nhỏ yếu lại hay đá sung và thường để lại dấu ấn dù trận nào cũng có vài 3 pha nhìn chỉ muốn chửi thề. Chỉ mấy trận quan trọng gặp đội cứng mới xịt hoàn toàn.May Liver bán thằng này sớm chứ giữ nó thì ko vô địch c1.

    Anh giải này còn vài chú dị dị ko đc gọi như Alexander Arnold của liverpool tạt bóng phát nào chết phát đấy, toàn early cross chứ ko cần xuống sát biên để tạt. Ko đc gọi do mùa rồi thủ hơi kém ko đc như mùa Liver vô địch c1.Ku Mason Greenwood của MU sút 2 chân như 1, bóng đi căng và hiểm. Lúc nó mới ra mắt đội 1 MU ghi bàn liên tục, toàn siêu phẩm sút xa cả 2 chân. Lúc đó Foden còn thua xa nó. Sau đợt lên tuyển foden rủ nó đi đá phờ và bị kỷ luật thì phong độ greenwood đi xuống còn foden càng đá càng hay. Có thể do Greenwood là cầu thủ MU nên bị soi mói nhiều hơn Foden và đc dạy dỗ bởi Pep là 1 HLV đẳng cấp hơn hẳn Solskjer. Dù sao cuối mùa vừa rồi e nó cũng dần lấy lại phong độ, mong mùa sau sẽ bùng nổ. Còn Ku Jude Bellingham của Dortmund. Mới 17t đã đá chính cho dortmund ở c1 và bundesliga do Sancho hay chấn thương. Ghi siêu phẩm vào lưới Man city ở c1. Chú này đá kiểu b2b ,kỹ thuật tốt, chuyền chưa hay lắm nhưng tư duy cầm bóng sáng và luôn chuyền quả bóng hướng lên trên, rất nhiều tiềm năng phát triển. Anh chưa bao giờ dư thừa tài năng như lúc này.
    Lần cập nhật cuối: 14/07/2021
  3. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.241
    Đã được thích:
    2.693
    Ai chả nhận ra HLV rất cứng nhắc và tinh thần, phẩm chất không đủ cao. Nguyên liệu cầu thủ như Anh lúc này mà còn chê được nữa thì làm HLV tầm cỡ làm gì.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bọn nào chưa vô địch bao giờ thì nó cóng lắm, thiếu bản lĩnh lỳ lợm và vận may của đứa có bản lĩnh. Đội Anh hàng chục năm cứ vào giải trống giong cờ mở rồi lại tiu nghỉu ra về toàn lý do trời ơi đất hỡi mặc dù thường xuyên vào sâu. Còn nhiều bọn đá lằng nhằng rồi thăng hoa đúng 1-2 trận là cầm cup mới tài. Mà cũng toàn gương mặt cũ, ở Euro thì thỉnh thoảng bọn Đan Mạch, Hy Lạp thó được cái.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Bọn Ý năm nay có lằng nhằng gì đâu bác? Nó thắng liên tùng tục suốt từ vòng loại tới giờ luôn!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tôi nói là nhiều bọn đấy chứ, chắc chúng nó tính điểm rơi tốt.
    Thằng Ý với thằng Đức là điển hình lối đá lằng nhằng rồi thế nào bán kết chung kết vẫn dự như cơm bữa.
    Tất nhiên bóng đá ngày càng thay đổi, đến thằng Đức bây giờ cũng chơi tổng lực, chỉ còn bọn tie 2 là đá phòng ngự đổ bê tông.
    Thằng Anh nhiều thằng hay, nhưng đa số thằng hay nhất ở câu lạc bộ của Anh lại không phải là người Anh. Bởi vậy cứ tập hợp bọn "hay" lại với nhau chưa chắc đã ngon.
    Bóng đá bây giờ HLV mới là ngôi sao, mà giới này không dễ sản sinh ra nhân tài vì đào thải nghề khắc nghiệt quá.
    Hy vọng Mou, Pep, Simeone, Klupp, Zidane lúc nào đó cầm tuyển quốc gia chiến nhau xem cũng thú vị.
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tôi thì ko so sánh Anh ngày xưa lúc có Lampard/Gerrard/Rooney với Anh bây giờ, vì thật ra cũng khó so sánh. Nhưng có thể so sánh tương quan khả năng cầu thủ của bọn Anh bây giờ với các bọn khác, đặc biệt là Ý. Thời Lampard, Gerrard, bọn đó có phải là số một đâu, khi so với cả giàn sao số khác cùng thời. Các clb Anh cũng ăn C1, nhưng đều ko quá thuyết phục, trừ thời 2007-2009 là có áp đảo, nhưng cũng ko phải dựa vào cầu thủ Anh, và quan trọng như các bác đã nói, chúng nó ko đoàn kết tí nào. Giờ thì khác, so về bình diện cá nhân cầu thủ, bọn Anh có nhiều tài năng (các bác ít xem Ngoại Hạng Anh đừng nhìn vào đội hình ra sân của Anh, vì đó là những cầu thủ Southgate thích, chứ ko phải tài năng nhất). Về đội hình chính thì chắc chỉ thua Pháp, nhưng về chất lượng dự bị và sự linh hoạt chiến thuật dựa trên con người thì Anh là nhất luôn. Lại được cái đoàn kết dù thuộc về các câu lạc bộ đối thủ của nhau. Thế mà Southgate vừa hèn vừa kém về chiến thuật, phản ứng trong trận. Chỉ được lòng cầu thủ thôi. Về kiểu tài năng thì giống như HAT mình, còn về đối đãi thì giống Thú Tằng các bác ạ.

    Trên fb tôi khi chưa hết hiệp 1 tôi đã bình luận là nếu hiệp 2 mà ko thay mấy cầu thủ khác cho Mount, Sterling và dâng lên tấn công thì chắc sẽ thua ngược vì để Ý có dịp triển khai lối đá ưa thích. Ai dè không những ko tấn công mà còn rút mấy đứa về thủ, chắc lại tính mang bài với Đan Mạch vào (Mount, Kane lùi xuống để cho Sterling đâm đầu vào tường), thấy ko được còn bị gỡ hoà thì thay Saka vào... Nói chung là chán lắm. Nhưng bọn LĐBĐ Anh nó cũng sẽ giữ Southgate lại thôi.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Nói chung là nói vuốt đuôi thì dễ, chứ giả dụ Southgate làm đúng như các cụ muốn đi, xua quân tràn lên rồi tới lúc bị Ý nó đâm cho vài nhát, lúc đấy lại bảo sao ngu thế, thế dẫn bàn thì phải thận trọng chứ bla bla :D tui thì ko nhìn theo cách ấy, mà nhìn thực tế trên sân thì thấy hiện rõ trước mắt là cá nhân cầu thủ Ý nó hơn mọi thứ, từ giữ bóng chuyền bóng phối hợp... bọn Anh ko làm sao lấy bóng được trong chân bọn nó, có bóng thì bị nó pressing mất luôn, thử hỏi là tấn công kiểu gì???

    Nhưng riêng cái khoản chọn cầu thủ đá pen thì đúng là ko đỡ được thật :D
    nobita_haudau_nd thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Euro là Euro, C1 là C1, hai cái khác nhau hoàn toàn. C1 về trình độ thì cao hơn thật, về lí thuyết thì C1 còn kinh hơn cả WC, nhưng cái vinh quang thì nó cũng không bằng được. Vì 4 năm một lần, lại còn tinh thần màu cờ sắc áo. Giờ bảo đổi C1 lấy WC bọn nó đổi ngay không chần chừ.
    C1 đá bên cạnh toàn là đồng đội khủng thì ông nào chả hay chả giỏi, về đến tuyển QG trình độ nó thấp xuống thì phải dựa vào các yếu tố khác như tinh thần dân tộc, đoàn kết trong đội bóng...etc.. Cái này bọn Ý hơn hẳn bọn Anh rồi.

    Nói ví dụ lan man thì C1 như là danh hiệu học sinh giỏi cuối năm khi đi học vậy, là cái ông đi học hàng ngày, hàng tuần, năm nào cũng có, nó thể hiện trình độ thật của ông, thằng nào giỏi, đều đặn thì nó phản ánh đúng, không thì ông kém môn nào thì quay cóp của bạn, cũng được điểm cao. Euro/WC nó như đi thi đại học, cả đời có một lần. Thằng học giỏi 12 năm cấp 3 có thể trượt ĐH, nhưng thằng đỗ ĐH thì chắc chắn là phải giỏi, tâm lí phải vững, không thì nó phải tập trung hết mình với quyết tâm cao nhất trong thời gian ngắn.

    Bóng đá mà cứ so từng cá nhân một với nhau thì khỏi cần ra sân làm gì trao kết quả luôn, vấn đề là cả tập thể nó thế nào. Cũng như bảo tuyển VN đưa lên bàn cân theo giá tiền với năng lực, chỉ số thì ở cái VL2 vừa rồi cũng không thể nào vượt trội đám còn lại như thế được. Bóng đá là tập thể, và phải đặt vào tình huống cụ thể, một trận, một giải, chứ cứ nhìn chỉ số với cả thống kê thì thôi đi chơi football manager ( hoặc không thì nhìn chỉ số thống kê mà xếp cầu thủ đá penalty như southgate ).

    Nó vẫn có câu, thằng giỏi chưa chắc đã thắng, nhưng thằng thắng thì chắc chắn là giỏi. Bọn Ý trên đường vào CK nó vật nhau toàn với những đại cao thủ lão làng thì không thể nói nó yếu được. Còn so sánh từng cá nhân thì nó vô cùng. Xét về đội hình Anh từ xưa tới giờ lúc nào cũng chả hảo thủ, không phải tầm thế giới thì cũng chẳng đến nỗi thua mấy trận ba lăng nhăng như Iceland, Thuỵ Điển, rồi thì gặp bọn ngang cơ cũng thua.

    Mà hàng hậu vệ năm nay thằng Ý ngon hơn hẳn, gôn thì được cầu thủ xuất sắc nhất giải, đặc biệt trong trận đối đầu. Tiền đạo Ý thì kém hơn, nhưng nó vẫn là hàng công mạnh nhất giải, tiền vệ thì Anh làm sao có thằng nào sáng đâu, mấy thằng Rice, Kalvin thì là cày cuốc, Grealish thì rõ ràng không lại Verratti rồi, Sterling xách dép cho Chiesa.... Xem cái thống kê cả giải bọn Ý hơn hết các chỉ số, kém mỗi số bàn thua (2-4), còn lại hơn tất, từ chỉ số cầm bóng, độ chính xác đường chuyền, quãng đường di chuyển, số lần tranh chấp tắc bóng thành công....etc.. Mà trong cái context là nó gặp toàn những đội mạnh hổ báo, ví dụ như trận gặp TBN là đã bị trừ rất nhiều điểm kiểm soát bóng rồi. Cho ông nào thích xem giấy tờ:

    https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/teams/66--italy/statistics/
    https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/teams/39--england/statistics/

    Cầu thủ Anh giỏi thật, nhiều trình cao thủ thật, chỉ số PES cao ngất thì thôi năm sau làm lại, có gì đâu. Từ xưa tới giờ lúc nào chả thế. Hồi xưa thì có Shearer, Matt Le Tissier đá CLB rất kinh lên tuyển thì tịt ngòi, vì ko hợp HLV, vì ABC XYZ, nói chung không phải lần đầu tiên và cuối cùng. Thua thì lúc nào cũng có lí do cả. Thằng thắng nó overcome tất cả những cái đấy để chọn ra được cái solution tốt nhất, thế thôi. Còn cái gì cứ lặp đi lặp lại, với những vấn đề cũ y sì thì phải xem bản chất nó ở đâu mà sửa lại.
    Lần cập nhật cuối: 14/07/2021
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    Cầu thủ tốt gặp thằng HLV ngu nó kéo cả đooin xuống thì overcome kiểu gì bác. Trừ trận Thắng Đức ra đầu giải đến nay chưa 1 fan nào của Anh hài lòng với thằng Southgate này cả. Cơ hội vô địch thì ngoài thực lực còn cần may mắn nữa chứ đâu phải muốn là đc. Thằng Anh năm nay lực lượng mạnh, vào nhánh ko thể yếu hơn, các đối thủ xa sút,thằng khoẻ nhất là Pháp tự bắn vào chân, thằng kỵ nhất là Đức cũng qua đc rồi. Lực lượng thì đều hơn. Ý hơn đc thằng Chielsa với jorginho thôi chứ verrati có gì mà hơn chặt grealish. Thủ môn hay nhất giải là pickford nhé. Năm nay Anh đủ mọi yếu tố để đăng quang mà thằng hlv nó phá hết. Năm sau cứ cho là đá tốt hơn nhưng hành trình ko thuận lợi hoặc giả gặp mấy thằng cùng level như Pháp, Bồ nó gặp nhau hên xui biết thế nào đc, đâu phải muốn ăn là ăn. Năm nay cơ hội lớn thế mà ko ăn đc nó mới đáng chửi chứ 2018 lực lượng thua xa vào đá thua Croatia cũng chả ai trách cả.

Chia sẻ trang này