1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro 2024

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Namdinh80, 02/06/2024.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Gattuso thì ai khen đâu, nhưng chả ai khen Tảrd dự bị dài mỏ ở bất cứ đâu cả :D chú có xem suốt năm tháng đó không nhỉ. Còn anh đồng ý Barzagli và Bonucci đá hay, Chiellini thì ko bao giờ :D nói chung Italia tuyển anh không khoái lắm, xem Serie A nhiều thì nhận xét thế.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Vậy ra là cũng ko phải fan cứng I-ta-li

    Bonucci thằng này chậm và ko mạnh mẽ lắm, dễ bị qua . Chiellini mà anh chê nó à.

    Tarchinardi ông này chơi hay mà. Nhưng hàng cứng của Juve nó toàn dùng cỡ Déschamps, Edgar Davids , Vieira....Tarchinardi dự bị là đúng. Nhưng ở Juventus thôi.

    Anh nên nhớ các TVPN của Ý đã điểm danh qua từ trang trước, có vài nhân vật thôi. Và xuyên suốt qua các thời điểm . Gattusso, Di Biagio, Conte , De Rossi .....Thậm chí Tommasi là cái thằng đầu xù xù....còn được đá. Vị trí đó cũng ko lấy gì làm phong phú và khắt khe quá đâu
    --- Gộp bài viết: 03/08/2024, Bài cũ từ: 03/08/2024 ---
    [​IMG]
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Cái khối Juventus: Tarchinardi, Di Livio, Mark Iuliano, Antonio Conte, Birindeli, Torriceli, Ferrara… cũng lại một đội manh nhưng cũng chỉ là mức mạnh thôi, chưa đạt tầm siêu mạnh. Không ai trong số này đạt mức huyền thoại như khối Milan (Baresi, Maldini…). Thời gian thành công cũng ngắn. Được có 1 cup C1.

    Tất nhiên là thành công đây là nói trên bình diện châu Âu, chứ bình diện Italy thì nhà Agneli lúc đó mafia thống trị tất cả rồi, không tính.

    Đời tôi xem bóng đá tầm CLB siêu mạnh chỉ có vài đội: Olympic Marseille 1993, Milan 1994, Ajax 1995, Real 1998 - 2000 và Real gần đây, Barca 2009, Munich 2020
    --- Gộp bài viết: 03/08/2024, Bài cũ từ: 03/08/2024 ---
    Đấy, Dino Baggio. Sau 1998 chẳng còn Dino Baggio nữa. Hồi xưa có dịp xem Parma thi đấu, mẹ thấy đẳng cấp khác hẳn MU (hồi đó mình đang fan MU). Cứ như kiểu khám phá ra hành tinh mới vậy
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Vụ khám phá ra hành tinh mới là năm nào bác? :D
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Khoảng năm 96-97. Ban đầu xem Milan nhiều, sau 1995 đội hình Milan tan rã, Capello ra đi, Van Basten giải nghệ, Milan thua liên tục buồn quá ko theo dõi nữa, chuyển sang bóng đá Anh, chủ yếu vì thích Cantona. Sau đó có một thời gian Parma làm mưa làm gió ở cúp C3 nên xem được vài trận.

    Đội hình Parma, Lãzio, Inter, AS lúc đó ngang ngang nhau, nhưng ko địch lại được 2 ông thần Milan và Juventus nên bị dí đá cúp C2, C3 suốt. Fiorentina kém hơn một chút, chủ yếu dựa vào Rui Costa và Batistuta

    Năm đó là bắt đầu xem bóng đá có phân tích. Thấy bóng đá Anh tiền vệ trung tâm có bóng rặt là chuyền sang 2 cánh, kể cả giữa đang rộng thoáng bọn nó vẫn chuyền. Mấy đội kha khá như Liv, MU thì bem từ xa. Khá nhất có Arsenal thì thấy Bergkamp đứng giữa tỉa rất kinh. Đến khi xem Parma thấy tiền vệ giữa làm đủ trò, đánh chặn, thoát pressing, phối hợp 1,2, nhất là chuyền xuyên táo cắt tiết (miẹ cái món này ko ông tiền vệ Anh nào làm được hết, kể cả Paul Scholes).
    Lần cập nhật cuối: 03/08/2024
    Namdinh80cuadongphi thích bài này.
  6. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.990
    Đã được thích:
    19.153
    Ối zồi ôi... Rô vẩu có con rơi à =))

  7. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Xem Paul Scholes đá chán bỏ xừ. Đá 20 năm mà cứ có bóng là dừng lại 1 giây rồi làm một động tác chuyền dài sang cánh. Nhìn có vẻ rất giỏi nhưng thật ra là chẳng có cái IQ gì
  8. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Nhưng vẫn ra gì đấy thôi, nó thuộc về đội hình của nó đi với nhau. Chung kết năm 98 99, là sắp 2000 còn gì, nó vẫn còn vô địch nữa là.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  9. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.671
    Đã được thích:
    1.889
    Chỉ có mấy thằng fan MU và mấy thằng fan Ngoại Hạng Anh mới ca ngợi kiểu chuyền bóng đó, tưởng như thế là chuyền giỏi, thực chất nó chỉ là 1 đường chuyền dài sang hai cánh và luôn luôn không có gì thay đổi.

    Thằng Cesc Fabregas nó còn chuyền được những quả bóng dài mà nó có những điểm rơi vào giữa hàng thủ đối phương và để cho thằng đồng đội ghi bàn luôn cơ. Chứ ko phải ông Scholes này chuyền toàn những quả bóng dài sang cánh rồi thằng kia lại phải tiếp tục tìm cách làm những gì tiếp theo.

    Alonso cũng vậy, cách chuyền của Alonso thì nó hoàn toàn ko có tính chất gì trong những đường chuyền gần, chuyền xa thì lại rất là khó . Bọn nó ko thể chuyền bóng được kiểu như Xavi, Cesc
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Paul Scholes nổi danh vì những cú bem từ xa, đều chân, chính xác và rất mạnh, chứ ko phải là chuyền

Chia sẻ trang này