1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro!! Euro !!! ...... HLC thức cùng Euro

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi zizou0804, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Pháp ra đi thì hình như topic này cũng kết thức luôn ấy nhỉ?Mọi đội mạnh đã ra đi thì EURO cũng đi luôn sao?Chúng ta phải xem đội nào sẽ lập kì tích chứ!!!!mọi diều bất ngờ đều thú vị cả mà1!!!
  2. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    4 đội vào tứ kết-4 đội mạnh!!
    Hì,tên Zizuo chạy đi đâu mất biệt,vào mấy hôm mà chẳng thấy có bài mới gì cả.Ở đây xin mạn phép bàn tí ti về 4 đội tuyển đã vào tứ kết.
    Trước tiên là tuyển HÀ LAN-thời oanh liệt nay còn đâu!!!
    HÀ LAN,tên tuổi lớn duy nhất còn sót lại sau một mùa giải đầy ắp những bất nghờ(cũng vì thế mà nhà cái đầy ắp túi).Có trong tay một đội hình trẻ,sung sức và giàu chất kĩ thuật,kết hợp với kinh nghiệm của một số tên tuổi lớn.HÀ LAN có mọi thứ trong tay và cũng sẵn sàng buông tất cả mọi thứ vì lối chơi không thật sự hiệu quả của mình.Có thể thấy trong họ dáng dấp của đội bóng áo da cam huy hoàng trong qúa khứ.Kĩ thuật,điêu luyện,có tính máu lửa ,tuy nhiên lại chưa hiệu quả.Qua được vòng đấu bảng là một sự may mắn đối với họ.Tuy nhiên không phải vì thế mà đội bóng này mất đi những tham vọng.Dẫu sao theo ý kiến cá nhân của tôi ,HÀ LAN không được đánh giá cao,là đội ít tiềm năng nhất.Mong họ sẽ vượt qua được chính bản thân mình.
    Tuyển Hy Lạp - cuộc nổi dậy của những chiến binh quả cảm! Không còn nghi nghờ gì với sức mạnh của Hy Lạp.Thi đấu khôn ngoan và không khoan nhượng.Cuộc cách mạng của họ mang lại kết quả tuyệt vời.Là đội tuyển duy nhất giành tối đa số điểm có thể có được sau vòng đấu bảng.Hy Lạp biết cách chơi với các đội bóng lớn.Đây không phải là một sự biết thân,biết phận mà thật sự là một phép tính toán chi li cho mục đích của họ.Lần đầu tiên lọt vào tứ kết chắc hẳn mang lại cho người Hy Lạp không ít những cảm xúc,có lẽ vì vậy mà cách chơi của họ giàu chất thơ.Ai đó có thể nói rằng :"đội bóng bé ây mà,gặp may,mèo mù vớ cá rán thôi".Xin bạn hãy nhìn lại.Chúng ta chẳng biết gì về bóng đá Hy Lạp,vì họ chưa một lần thành công,giải vô địch của họ cũng không được tường thuật trực tiếp.Nhưng các cầu thủ của họ đá thuê tại những nền bóng đá lớn của châu âu-seriA chẳng hạn.Khao khát được đi xa hơn và quyết tâm sẽ giúp họ chiến thắng.Tôi đánh giá cơ may của Hy Lạp lớn hơn của HÀ LAN.
    Tuyển SÉC-sự trở về của MICHAEL.
    Phải thú nhận rằng SÉC đang sở hữu những nhân tài thực sự.Chơi hiệu quả và không kém phần hoa mỹ.Chỉ cần nhớ lại trận họ đã đè bẹp đan mạch 3-0 ở bán kết.Tiểu tướng BAROS đã hoàn thành hai pha ghi bàn đẳng cấp.Nhưng bạn hãy chú ý đến cách mà POBOSKY và NETVED tạo ra cơ hội và cách mà BAROS tạo ra khoảng chống.Không còn gì phải bàn cãi,SEC đang viết một cuốn sách dạy cách ghi bàn cho tất cả các đội tuyển còn lại.Nếu bạn tìm được từ mô tả phù hợp hơn,hãy post lên,mình chỉ biết dùng hai từ : Hoàn hảo và tuyệt mỹ !!!SEC luôn là một đội tuyển mạnh nhưng họ luôn không gặp may.Thất bại đau đớn trước DỨC,bị loại ở vòng bảng WC98 v.v.Những giải đấu không thành công vì yếu tố may mắn.Nếu bạn theo dõi,bạn sẽ thấy tiếc cho những trận thua của họ.Khao khát khẳng định mình sẽ giúp họ chiến thắng.Tôi đặt toàn bộ niềm tin cũng như tiền bạc vào SÉC.

    Cuối cùng,tuyển BỒ ĐÀO NHA-....gà cậy gần chuồng !!
    Nói thế hơi quá lời,tất nhiên.Một phần vì họ đã loại tuyển anh nhờ sự can thiệp của trọng tài(hãy nhớ lại bàn thắng không được công nhận của CAMBELL).Nhưng mình không có mấy thiện cảm với Bồ Đào Nha.Lối chơi không có gì đặc biệt.Bồ Đào Nha chỉ có một điểm khác biệt duy nhất : đôi chủ nhà.Với thực lực cộng với lợi thế sân nhà và trọng tài,bồ đào nha sẽ có những cơ may của mình.Hy vọng vào một trận chung kết Bồ Đào Nha-SEC.Phần thắng sẽ nghiêng về SEC-ý kiến của FAN hâm mộ SEC.
  3. zizou0804

    zizou0804 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Sự thất bại của các chú gà trống Goloa đã làm cho zizou tôi không còn thiết tha mặn mà với Euro nữa buồn về phong độ của Trezeguet, thất vọng về Henry, chán nản Pires, không thể nói gì hơn với Zidane
    Nhưng thôi chuyện gì qua cũng đã qua rồi. !! Trước mắt chúng ta đang là trận đấu cuối cùng của Euro. Bồ Đào Nha VS Hy Lạp
    Không chỉ riêng tôi mà phần lớn khán giả, các fan hâm mộ đều thất vọng về một Euro mà theo người ta nghĩ là một trong những giải còn đáng xem hơn cả WorldCup. Cũng không thể trách các đội bóng lớn khi mà họ không thi đấu với khả năng có thể của mình khi mà rất nhiều cầu thủ của họ đã phải quá tải về lịch thi đấu dày đặc và một mùa giải căng thẳng ở các đấu trường Champion League, Ngoại hạng Anh, Seria, .... mặc dù FiFa đã bỏ đi vòng đấu bảng thứ 2 của C1.
    Mùa Euro năm nay người ta không còn thất được những phong cách bóng đá thực sự của mỗi quốc gia. Pháp không còn hoa mĩ, Đức không còn quả cảm với cái đầu lạnh và một thần kinh thép, Ý cũng không phòng thủ đẹp mắt, Cơn lốc Hà Lan chỉ là những cơn gió lúc mạnh lúc yếu,.... mà thay vào đó là sự vùng lên của những đội bóng mà có mơ họ cũng không nghĩ là các đội bóng này vào sâu đến thế. Điển hình như Hy Lạp, một đội hình không tên tuổi một đất nước mà nhắc đến họ sẽ nhắc đến các câu chuyện thần thoại nhiều hơn là bóng đá. Câu hỏi là tại sao họ lại thành công đến vậy, họ hạ đội chủ nhà 2-1 ngay trong trận gia quân, hoà với những chú bò tót TBN, thắng Pháp và thắng luôn cả Séc một đội đang rất hừng hực khí thế ơ vòng bảng và tứ kết???? Có lẽ sẽ có rất nhiều đáp án cho câu hỏi này...(phần này tôi muốn có ý kiến của các bạn)
    Một đội bóng khác là Đan Mạch, họ không phải là một đội bóng tầm thường nhưng chưa bao giờ người ta nghĩ ** là một đội bóng mạnh, nếu bạn xem trận ** - Ý bạn sẽ thấy họ đá tự tin như thế nào trước một đội Ý là ứng cử viên số 2 của chức vô địch, mà nếu không có sự xuất sắc của Cannavaro và Nesta thì có thể người Ý đã thất bại, nhữn chú lính chì đã cho người hâm mộ thấy sự can đảm của đội quân lính chì.
    Séc, sau khi các đội mạnh lần được bị loại thì trái tim người hâm mộ đang đổ dồn về đội bóng này. Họ đã đá hay, đầy nhiệt huyết . Chơi với lòng quyết tâm rất cao. trả thế mà họ thắng cả 2 đội bóng sừng sỏ Hà Lan và Đức trong một bảng được coi là bảng tử thần. Rất tiếc họ lại dừng ở bán kết một lần nữa người Séc lại lỗi hẹn với vinh quang.....
    Chúng ta chờ xem chuyện gì sảy ra khi hai đội đá trận mở màn cũng là hai đội đá trận kất thúc

Chia sẻ trang này