1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro offline & online đê!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sagacious, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    BU ơi, BU à, có chị hộ tống UKWAI đây! hi''hi''. Khi nào đi thía??
    Nhắc đến chuyện này mới cú chuyện hôm qua!!grrrrr! chọn nơi xa vắng như thế để đi chung độ thì có khác gì không cho người khác đi. Đề nghị bác Đứt Đứt & iem BS làm lại đi, qua Kỳ Đồng đeeeeê!!!!
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    ặ, bà con ỏằY cĂi topic này mỏƠy hôm nay trỏằ'n sỏĂch nhỏằ?? Chỏc chung 'ỏằT nhiỏằu quĂ nên sỏằÊ. Hehehee.
    Thông bĂo, 'ỏằT mỏằ>i nào.
    Bỏằ" Đào Nha-Anh
    Tỏằ> bỏt BĐN, có 1 tên nỏằa cạng phe vỏằ>i tỏằ>.
    Chỏằ? trong 90õ? chưnh thỏằâc thôi nhĂ. Nỏu hòa thơ ai giao bóng trặỏằ>c thỏng (hưc, mỏƠy trỏưn dạng cĂch thỏằ vàng or phỏĂt góc, phỏÊi 'i hỏằi nhiỏằu mỏằ?t quĂ).
    MỏằTt cĂi thông bĂo nỏằa.
    Tỏằi thỏằâ 7, bà con 'Ê thua 'ỏằ nghỏằi tỏằ>, vơ hôm 'ó tỏằ> không phỏÊi chung 'ỏằT nên rỏƠt hào phóng, ai 'i câng okie, hihi.
    Nào, nhào dzooooooo bà con ặĂi.
  3. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bắt độ với YKWAI xui quá...thôi để tự làm ăn..em bắt độ này nha...nhung bắt ai em nói sau..nói trước xui quá..khi nào có kết quả em báo trước Một trong những nụ cười hiếm hoi còn xót lại của boulevard...
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Em Bu mấy hôm nay thua te tua hả ? Phải ra đến Thủ Đức chung độ mới mát mẻ và có không khí đồng quê.
  5. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34

    cho tôi tham gia với được không hả các bác?
    tôi lấy đội tuyển ANH.có ai cùng phe với tôi không nhỉ?
    tất cả nhào dzo đeeeeee..................


    yêu em..... mà chẳng dám nói.
    (thuỷ ơi..... có nghe thấy nhũng lời mình không?)
  6. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    hic hic dạo này thua quá mờ mắt gòi hic hic bà con ui bữa nào đi nhậu một bữa đê cho hết xui cái nè xui quá chịu không nổi luôn hic hic
  7. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    TrongAnh huynh đệ, vậy là chung độ ở nhà các hạ àh, thế thì cũng được, lần này Saga tới cậu nên mua nhiều cải, trứng và tốt nhất là mua Xí quách+nước lèo nhá, tớ khóai món mì nhà cậu.
    10:00PM 26/6/2004 Hẹn dưới gốc Maxi, Không gặp, không về.
  8. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hehe, cho em Spam phát.
    Chị ơi, nói chị là biết ai gòi, chị muốn chung độ em món gì thì thông báo trên YM cho em nhé. hehe, để em chuẩn bị bụng, ko thì lại khổ.
  9. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ok héng tối nay héng bà con nhưng mà mấy giờ gặp ở đâu nè bà con hì hì
  10. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em Sagacious xin kính chào các bác
    Dạ, em xin kể câu chuyện rùng rợn vào lúc 10:00PM ngày hôm qua (tức là ngày diễn ra trận đấu giữa Hà Lan - Thụy Điển), rồi các bác xử lý em sao thì các bác tính ạh.
    Chuyện là như vầy:
    7:00PM
    Saga: Mẹ ơi,(Làm mặt con ngoan) con đi ăn với đứa bạn, lát tối có gì con xem đá banh với nó luôn mẹ nhá.
    Mẹ Saga: Hmmmm, cái gì, lại đi nữa àh, cậu là cậu bất trị lắm rồi đấy, đi đường cẩn thận, nhớ bỏ tiền dằn túi cho có việc thì dùng.
    Saga: () rù rì, Mẹ ạh, Euro năm nay kỳ quá mẹ nhỉ, bọn đội mạnh cứ thua tèm lèm.
    Mẹ Saga: Này này, gì nữa đây, (Saga, ), đây, đi cho tôi nhờ.
    Saga:
    9:00PM (Đang ngồi ăn với đứa bạn, chỉ 2 ly cà phê, và một tô phở)
    Saga :( Suy nghĩ căn thẳng), Phải dzụ tên này ăn thêm phát nữa, ko một hồi tới nhà tên TrọngAnh lại dọn thùng mì gói nhà hắn thì khổ, mất mặt anh tài -----> Kết quả thành công
    10:15PM Lê lết được tới Siêu kỵ Maximark, nhìn một vòng chẳng thấy ai, ( hehe, ko ngờ ta lại tới sớm cơ đấy, núp vào đây phát, chốc nữa sẽ lắm trò vui)
    10:30PM Oái, mình bị leo cây àh, phải phi ra trạm điện thọai hỏi mẹ vậy. ------> có 3 người gọi con, nhưng chẳng có ai nhắn lại gì cả.
    10:45PM Lết về nhà, mẹ ạh, thằng bạn con bị đau bụng, chắc tối nay nó không xem được, thôi về nhà xem cho chắc ăn.
    Dạ, chuyện là như thế ạh. Mong các bác xử lý nhẹ tay cho ạh.

Chia sẻ trang này