1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro offline & online đê!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sagacious, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Thêm phát nữa cho nó hoành tráng, hehe
    Hơ cái nhà cô Boulevard đâu rồi??????
    Chị Điệp, nói không quên mất, bao giờ đi xử độ thì gọi ngay em heng chị!
    Còn vụ hôm qua, báo cáo cán bộ chị là tập 1 em không tham gia được vì em còn phải đi làm. Tập 2 ra cafe thì báo cáo là em có mặt trễ một tí xíu, vì rằng thì là tại em phải đi sửa xe. He he nhân tiện nói về vấn đề xe em xin kể về chiếc xe há há, em đùa, em quay về mục đích chính ạ.
    ...
    Có mặt: Chị Nhim76, boulevard, meodaugau & bạn là phanh, tronganh223, suphu & cuối cùng là B.S
    Bà con nói chuyện theo chủ đề "Cướp & những nạn nhân là người trong box du lịch" hì hì, cả chủ đề "Rắn độc - nguyên nhân và hậu quả"
    He he chẳng biết nói sao nữa, he he, em mèo em í hoàn toàn bật ngữa khi nhìn thấy chị B.S - người mà em mèo nghĩ là: "chị đây á? Em cứ nghĩ là chị phải là một người lớn lắm, một bà đã có chồng (ặc ặc) , em cứ nghĩ chị phải beo béo tròn tròn (đấy là một niềm mơ ước, một nỗi khát khao kiêm luôn một niềm đau chôn giấu của chị đấy em ạ )". Vậy là toè loe thần tượng rồi em nhỉ. Sau mới chịu nghĩ lại "ừ nhỉ, chị hơn em có mấy tuổi". Được cái chở em mèo đi bằng con Vespa em í cứ gọi là thích đến khóc thét! ha ha mà khóc thật í chứ! Vì là xe mini50 vác cái thân chị không thôi đã tội lại còn vác thêm cả em, thế là cứ cà lếch cà lếch, tắt máy mất 2 phát he he. Nhưng bù lại là tay lái lụa, he he hơi bị lụa luôn mà không hề "xoè" phát nào à nha, làm em í phải gào lên " em bắt đầu thích cái xe này rồi nhé" thích xe là thích thế nào được, có mà thích người lái xe (còn ai trồng khoai đất này hì hì).
    Mà công nhận đi ọp với mod có khác, chăn dắt, í nhầm chăm sóc tận tình, từ A đến Z, hĩ hĩ mai mốt chị Nhim có ọp chị lại gọi em héng, em thích nhất được nhìn thấy chị đấu tranh với mọi người để giành quyền...trả tiền. Chị anh hùng quá! Đàn em cứ gọi là chả đứa nào dám noi gương! hì hì, nói vậy chứ em xin thay mặt mọi người cám ơn chị Nhim ạh.
    Sau khi uống cafe về thì boulevard, suphu và B.S đi ăn bún mắm ngon ơi là ngon. Ăn xong B.S về nhà còn 2 đồng chí kia đi đâu làm gì he he thì đi mà hỏi 2 đồng chí ấy.
    Báo cáo hết!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 18/06/2004
  2. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm qua đi ọp ọp, mới đau đớn nhận ra rằng, mình già thật rồi, híc híc.
    Mà công nhận trong box dulich miền Nam này lắm em xinh thật đấy. Này nhé, em BU thì ngăm ngăm khoẻ mạnh, duyên ơi là duyên, khuôn mặt lúc nào cũng thường trực một nụ cười khoe cái răng khểnh yêu ơi là yêu (thảo nào lần nào ọp ọp, anh chàng suphu cũng hăng hái đăng ký đưa em í về). Em BS thì nhon nhon yểu điệu thục nữ (nhưng nghe em í kể chuyện đi pá xi phằng thì chẳng yểu điệu tẹo nào), trang phục thì rock không chịu nổi. Em UKWAI thì xinh đẹp mà đanh đá (hì hì, tranh thủ tí). Em Saga thì thư sinh trắng trẻo dễ thương .... à quên, em ni không được kể vào đây :)
    Hôm qua tội nhất là tronganh, muốn về nhà điệu tí để đi gặp hai cô em xinh đẹp miền Bắc mà không được, đành hậm hực mặc nguyên bộ đồng phục đi làm để diện kiến. Nhưng thế cũng có cái lợi khi mọi người đi chung với tronganh, tronganh nhỉ? :P
    Khiếp, các cô hôm qua mới gặp nhau lần đầu, mà như là đã thân thiết từ ngàn năm rồi ấy, trò chuyện không dứt, nổ như bắp rang... Chắc chuyến này đi về em Phanh bạn của em Mèo sẽ tìm cách chế ngự căn bệnh dị ứng PC để online cùng mọi người, nhỉ?
  3. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hehhee,
    Trời ơi tức quá, tức đấm ngực mà chết đấy.
    1. Lần này được đi quán Ngon free mà ko ai bảo tui ta, lẽ ra phải nhắn cho tui ngay, có ốm cũng phải bò dậy mà đi chứ.
    2. Đề nghị nhím già ko được tranh thủ bôi xấu anh chị em nhân dịp ko có mặt nhá.
    3. Question to đùng: sau khi BS về thì BU làm gì với suphu thế? Anh chàng này hôm qua thì õng ẹo, ngại lém, vậy mà ...
    4. Đề nghị 4 người chung độ chuẩn bị (tên thì khỏi nhắc lại nhá), hôm nay chắc ko được, nhưng tương lai gần đấy.
  4. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    chán thê hic hic hôm qua đi chơi mà như là đi làm đó hic hic thế mới ghê
    nhưng vui thật hì hì không đi thật tiếc đó 2 em HN xin lém hì hì hì
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Mèo sướng thế nhỉ, được bao nhiêu người o bế, thảo nào mà giọng nói qua điện thoại cứ hớn ha hớn hở.
    Này, nhớ đường đi về HN sau chuyến Phú Quốc đấy nhé.
    Chị Nhím tâm lý ghê cơ, đưa đến quán Ngon, bao nhiêu là đặc sản miền Nam.
    Nhím ui, mấy hôm nữa tôi vào, lại Ngon nhé ?! Hị hị
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt bà con đi họp cho langbat theo dzí !!! tui cũng có đăng ký làm thành viên đó nha
    Bớ nhóc Blue ..thì ...thì ..ra tại sao xe của đại cơ đứt dzây ..số là ...là thế ...hummm ..năn nĩ nhóc Blue quan hệ rông rãi ... kiếm giúp anh langbat cái chân tài xế ..hậu tạ em à mà hai anh em mình hỗm rày hợp tác cá độ cũng được đấy .. mấy gã vespa lủng túi hết roài ...hay mình qua đây làm ăn em gái huh??
    Đại ca Toet vào nhớ hú hú tớ ... tớ đưa đại ca đi ăn cà lem Pinky bằng vết xì pa nhá hước ..hước .. LYNN bạn của tớ gửi lời cảm ơn đại ca Toet đã giúp đỡ
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 19/06/2004
  7. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bớ chị YKWAIIIIII...sao chị nỡ lòng nào thắc mắc như thế..em đã kể với chị hết rùi mà. Sau khi Blue_serenade về thì em với suphu thẳng tiến về nhà luôn...tại trễ rồi, chứ còn sớm cũng dám đi nữa Nếu ai tó mò..lần sau cứ thử đi ngắm mưa chung là biết thế nào Đăng ký hông chị YKWAI?
    Chắc lũ bạn thắc mắc lắm tại sao dạo này mày hay đi chơi với box du lịch vậy..tụi nó mà vào đọc bài chị nhim76 viết là biết liền...nghe khen hông mà thì làm sao mà hông khoái đi chơi
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ah ..........................
    Vậy là bà chị nhím mời mọi người đi ăn chứ chưa phải là chung độ ... Làm tí nữa mình tưởng chúng xù mất .
    Này ta đi xử vụ thua độ đi chứ.
    Àh, trận Bồ và Tây. Fsai bắt Bồ, chấp nửa trái đấy, một chầu ốc ăn lê lết thì thôi.
    Ai chơi kô thì bảo nhé .........
  9. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    khi nào uống cafe nữa vậy bà con ??????????????
  10. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    hik hik, hết miss Điệp gòi tới bác Fsai thay phiên nhau ca bài ca" Không cho chúng nó thóat" sao khổ thế này
    Sắp tới các trận cầu đinh gòi các bác ơi, off phát nữa xem đi, chung độ luôn, hehe, lần này em đề nghị tụ tập cả vào nhà một ai đó để xem, vừa bày được, vừa ko sợ tốn wá nhiều, lại vừa vui.
    hehe, em đề nghị nhà miss Điệp đi.
    To miss Điệp: Chị ơi, đòi nợ khó lắm, phải dẫn nó về địa bàn mới có thể giết đẹp được, ko thì nó lại xổng ko biết đi đâu muh tìm.
    Túm lại thế nha các bác.

Chia sẻ trang này