1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Euro offline & online đê!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Sagacious, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ok vê nha chi diệp đi nha chứ không thì khó lém hic hic chị thấy sao nè
  2. bakawaii

    bakawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay busy một tí way lại diễn đàn mà có nhiều chuyện thú zị quá. Baka đồng ý là cũng quá lâu để baka chung độ và ăn độ ( mấy bác thua độ baka tối hôm đó sao im re hếtt rùi). Mấy hôm nay toan trận hay không mà chẳng biết bắt với ai làm tiền nó cứ rủng rỉnh trong túi , bực mình ghê!
    Saga đã đề nghị thế thì miss Điệp lên tiếng đi, coi có tổ chứcc ở nhà miss được k?? Níu không tìm place lẹ lẹ đê. Níu không là baka đem hết tiền cho ......."gái" ăn àh!
    TrọngAnh sao k hô hào Hội ăn nhậu đi nhậu thịt cầy đê, thèm rõ dãi đây. Tối thứ 7 gọi đt cho TA mà ngoài vùng phủ sóng.....đang thi hành nhiệm zụ lúc đó hả
    TO mod Nhím : wuyết phải có được 1 lần ăn ké mod Nhím mới được...... ham ăn chúa đấy
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, em mèo đầu gấu lại xuất hiện rồi nè!!! Em đang ở Phú Quốc, may quá vớ được hàng net vội sà vào ngay! Dự đoán không sai, trong này bà kon đã kịp bàn tán xôm tụ về vụ ọp hôm trước rồi. Sau đây là Sài Gòn Ọp Nai Kí Sự của em!
    Sau 4-5 ngày mất tích ở vùng sâu vùng xa nam trung bộ, ngày 16/6 em mèo đã đặt chân lên đất Sề Goòng khói bụi và kịp giật mình vì cái nick dấu yêu của mình đã chềnh ềnh ở thread của một trong những topic hot nhất, mà lại còn xuất hiện một cách đầy âu yếm chứ : "gặp mặt em meodaugau xinh đẹp". Cứ gọi là sướng, hí hí!
    Cả ngày lang thang "chopinh" ở tp, ui, sao mà có lắm đồ đẹp để mua sắm thié? Em mèo cứ một mình nghênh ngang trên đường, lại còn rút điện thoại ra vừa đi vừa nhắn tin chứ! Mọi người nhìn theo, em nó lại cứ tưởng tại mình xinh wá, mặt vênh ngược lên Ặc, sau này nghe pà kon buôn trong topic "Tệ nạn cướp giật ở SG" mới tá hoả, hoá ra lúc đó cô bác nhìn là nhìn cái con hâm nghênh ngang coi cướp bằng cái đinh đấy ạ!
    Mãi tận chiều mới lết về khách sạn, chưa kịp rửa mặt kiểu mèo thì điện thoại đã giãy đành đạch : mod Nhím nháy máy. Nào, đi thôi em yêu (em yêu = em Phanh - sv năm 2 Mỹ Thuật, xinh tươi ngoan hiền cực mỗi tội dị ững PC nên em ko lôi vào box mình được). Không bít bạch mã hoàng tử đến đón em là ai nhỉ? Chạy xuống dưới đường, ấn tượng đạp thẳng vào mặt là một cái chum di động đang mọc mụn, và một cái chum có.. tóc xoăn! Ơ hơ, chị Nhím kìa, anh nào kia? À dạ anh Trọng Anh ạ? em chào anh. Anh phụ trách em Phanh cho em nhá, để em với bà chị Nhím ngồi chung xe còn buôn chuyện! Mà buôn cũng chẳng yên, em mèo liên tục phải quay ra xe kia vì nghe giọng cười phe phé rất "nam bộ" của lão tronganh223. Anh zai dễ thương thật cơ, đúng là chất nam bộ nhá!
    Nào thế đi ăn nào, dân Việt Nam mà, tụ tập là phải có ăn uống chứ. Sướng làm sao là chị Nhím xinh xắn dễ thương cho em vào quán Ngon. Đến giờ vẫn nhớ hương vị tô hủ tíu Mỹ Tho (Mỹ Tho hay Đồng Nai í nhỉ ) Em mèo còn đang mải lưu luyến tô hủ tíu thì bỗng xuất hiện hai nhân vật. Một "con mẹ" xăm xăm đi trước, dáng vẻ rất xì po mà cười thì ôi thôi là duyên (sao cái mỏ chị Bu trông lại dẻo thế nhỉ), Đi sau là một đồng chí Harry Potter lai với Nôbita, vừa hiền vừa dễ thương, hoá ra là bác Saga dân IT, thảo nào kính dày thié :D. Kết thúc màn làm quen và buôn chuyện là quyết định gương mẫu của chị Nhím : bánh bao cả lũ. Em mèo cứ gọi là sướng khấp khởi, mod Nhím đỉnh thật đấy cơ!
    Xong thì là đến màn tham quan Dimond Plaza, niềm tự hào của dân shoping Sài Gòn thì phải. Dạ thì đúng là to thật, long lanh thật nhưng mà em mèo ắn tượng nhất là quả kem chuối, ặc, to to bẹt bẹt, mới ăn thì ngon nhưng mà thấy ngán tận cổ, hị hị. Dù sao thì cũng rrất ngon, em về HN sẽ làm thử cho anh nhà em ăn, hihi. Ấn tượng nhì là quả tưởng bở. Híc, mèo với Phanh, các em nó cứ tưởng mọi người trong Nam định kỉ niệm chúng nó cái gì, đang sung sướng và áy náy vì mình ko có quà HN gì cả :"> Thấy anh Saga và anh Tronganh hì hụi gói wà thì lấy làm mừng lắm, ai ngờ... anh ấy đi tặng nhỏ nào đó! Mừng hụt, huhu
    Mãi mới được gặp chị BS, "đỉnh cao Fanxipan" của em, khị khị. Ở trong một quán cafe mờ ảo, bà kon buôn bán đủ thứ dưa lê, từ dưa tệ nạn đến dưa "rắn độc cắn", báo hại em mèo và em Phanh cười muốn nổ bụng luôn. Công nhận box Sề Goòng vui thật! Thêm cả đồng chí Nam sư4 nữa chứ, làm giáo viên gì mà trông "mất dạy" còn hơn em mèo đầu gấu nữa!

    Ui, đến quả em gặp chị BS thì đúng là choáng! Sao chị ấy gầy nhom thế không bít, cái gì cũng nhỏ nhỏ nhưng em mèo nhớ nhất chị ấy có đôi mắt rất sáng. Nói chung em và bà chị thần tượng của em gặtp nhau thế nào thì bà kon đã tường thuật cả, em chỉ xin đóng góp thêm quả ấn tượng Vespa giữa đường phố sài gòn ạ. Số là em nó đã vốn sợ xe cộ, đi ngoài Bắc cũng toàn có người đèo. Vào đến tp thì phải nói là phát khiếp cái thể loại giao thông trong này luôn. Tưởng tượng đi xe máy trong này phải kinh khủng lắm! HUống gì.. híc.. ngồi trên một con vespa già rụng hết răng, cứ phải vừa đi vừa dỗ dành nó mới chịu đi. Mà nguyên văn, vespa cũng là một trong những ước mơ của em mèo nhưng bị mọi người dập te tua là đi phải hầu hạ nó khiếp lắm nên thôi luôn!

    Ayx, thế mà em nó được chị BS ưu ái cho ngồi sau lưng. Bà chị bé tí, con xe bé tí cảm tưởng như mỗi em mèo lộc ngộc chực rơi ra khỏi yên í! Đường phố buổi tối quay cuồng đèn xe, ra đến bùng binh chóng mặt wá ngước lên nhìn trời thì ôi thôi, trời cũng sấm chớp ầm ầm (ở HN chẳng bao giờ em có chỗ đủ rộng như bùng binh SG để nhìn thấy nguyên một tia sét như lúc ấy!). Sợ phát khiếp luôn! Nhưng mà rất vui, đúng là cảm giác mạnh! Sau vụ đó em mèo càng phục chị BS hơn, con gái gì mà dám cưới cái xe dở hơi đó, híc.
    Túm lại, về đến KS an toàn trong một đêm sắp sửa mưa gió, miệng cười toét còn tim thì tràn ngập niềm vui, em mèo (và em Phanh) đã được sống một buổi tối thật "Sài gòn", vui niềm vui của những người Sài Gòn trẻ trung, tận hưởng cảm giác ngất ngây giữa đường phố của những người Sài Gòn năng động! Thấy bắt đầu yêu cái thành phố đông nghịt người và khói bụi này. Em cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn lắm lắm!
  4. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chân thành xin lỗi cô mèo đầu gấu. Thật ra hôm ấy Sagacious rất là vội, cứ tưởng mèo ở Xì gòn lâu cơ đấy (lần đầu tiên Saga cảm thấy thích mèo, trước giờ Saga thích Jerry hơn), đến khi gần về thì mới biết, lần sao mèo vào Saga nhất định sẽ thuốc mèo bằng một gói wà thật to (wà kiểu Tom tặng cho Jerry ấy).
    To miss Điệp:
    Chị bệnh nặng lắm ko ? Lâu wá chẳng thấy chị đòi nợ làm em cũng cảm thấy thanh thản hơn chút, nhưng xem lại thì đã có bác Giang, hehe, các bác phối hợp ăn ý thế thì Saga chắc phải hòan thành nhiệm vụ sớm thôi. Chỉ chờ chị OK, là mọi việc đâu sẽ vào đấy.
    Viva Portugal, Viva Portugal..........
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khà khà , đoc mí bài đã doán được phần nào hàng của các bác , các cô , chú trong xì goòng ! khứa khứa !!!!!!!!
  6. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    HIhihii,
    báo cáo, UKWAI có mặt, thể theo yêu cầu được đòi nợ của Saga , thế nào, tính khi nào chung độ đấy?????
    NHá, cái vụ coi đá banh ở nhà tớ ấy mà, okie ngay, nhà tớ đủ rộng + có 1 cái hiên đủ lớn để nếu các bác đông quá thì xếp cá hộp ngoài đó cũng được. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở cái te le vi dừn của tớ, nó cực kỳ bé, bé tí, đời Napoleon "truổng cời" , như hôm qua báo cáo với cô flamboyant là thỉnh thoảng nó lại chiếu phim "1 triệu con ruồi". Vậy nếu các đồng chí thấy rằng thì là đi xa okie, rồi TV thế cũng okie, chỉ cần "vui là chính" thì tiến lên.............
    Nào, các đồng chí túm lại cái đi nào. Mở ngoặc một phát là sắp tới là toàn trận vào lúc 1h45 đấy, bà con ạ.
  7. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    He he em chả ngán cái TV "1 triệu con ruồi" của chị đâu, xem đá bóng càng đông càng vui, hò hét, cá độ mới hấp dẫn (Nhưng tối nay hét thử xem hàng xóm có động tĩnh gì không). Em chỉ xem được tối thứ 7 thôi, các trận cuối toàn đá 1h45 sáng hôm sau không thể đi làm được, em có ý kiến tối thứ 7 tuần này là trận tứ kết đầu tiền đến nhà Ms.Điệp đê
    To Ms.Điệp : Nói thật là em vẫn chưa nhớ đường đến nhà chị
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chị, em ủng hộ cái TV nhà em qua nhà chị nhé?
    To lắm! Những 14 inches!
    Vấn đề ruồi nhặng TV em giải quyết tốt nếu nhà chị có anten trời hì hì. Riêng HTV7 & HTV9 rõ như ... chưa từng được rõ hêh ngoại trừ BLV dở òm, nghe bình luận tức lòi mắt!
    Mỗi tội mỗi lần đổi kênh chị phải bấm 29 phát! Số là TV có 30 số nhưng hỏng mất cái nút tăng kênh, chỉ hạ thôi, xuống xuống và xuống lại còn không có cả đồ bấm nữa (rì mốt í)
    Thích không em chuyển nhượng cầu thủ phục vụ dân bản ngay, em ở nhà coi một mình hay ngủ gật lắm, híc em phục vụ dân bản qua mùa Ơ RÔ này em đòi lại hí hí. Chịu thì bảo để em còn rút phích cắm ra eheê.
    P/S: em nói thật đấy, điều nghiên cụ tỉ vấn đề rồi nói em héng!
    Quên, em sửa lại tí, ý em là em ủng hộ cái TV thôi, chứ em không qua chị được, em ở nhà nghe hàng xóm hét cũng được chứ mấy hôm nay đi làm bơ phờ quá, để TV ở nhà là emchết nữa!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 21/06/2004
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Anh chấp Croatia 1/2 trái. Một chầu ốc.
    Phe Anh có : Fsai, You_Know, Tronganh
    Phe Croa có : Ducko, Lan Anh, BS
    Hiện cần thêm một người mỗi phe, gấp
  10. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ fe Anh.
    Thực ra tớ chả khoái đội nào trong 2 dội này, nhưng thích cùng fe với UKWAI.
    hị hị
    Cho chung độ với nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này