1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EVANESCENCE !!!!!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tatugirl_yulia, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    có ai ở đây là fan của Evanescence ko? đặc biệt là Amy lee với giọng hát opera cao chót vót, khả năng sáng tác và chơi piano đáng bái phục . TRang phục và make up thì khỏi bàn,
    Ai là fan của Evan thì vào đây nhé, lập 1 box.
    Mình sẽ cố gắng dịch các thông tin về Evan. Dạo này bận bịu quá,
  2. Cheers

    Cheers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Tatugirl_Yulia, mình không phải là "fan" đúng nghĩa thì có được tham gia không? Mình chỉ tình cờ nghe mấy đĩa của Evanescence, thấy rất mê, nhưng ko có nhiều thời gian tìm hiểu, nếu biết thêm các thông tin về ban nhạc này thì hay quá.
    Ngoài 1 số bài hát rất nổi của Evanescence (như "Bring me to life", "Going Under", "My immortal"), mình lại thích bài "Hello"!
    Tatugirl_Yulia giới thiệu giúp về Amy Lee cái nhỉ, mình kô biết nhiều về Amy (ngoài những thông tin chung và thông tin cô ấy tự thiết kế quần áo cho mình)!
    Cheers!
    Được Cheers sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 22/03/2005
  3. Cheers

    Cheers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Deleted
    Được Cheers sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 22/03/2005
  4. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình rất thích nhóm Evanescence, đặc biệt là Amy Lee.
    Mình rất muốn tập hợp những người là fan ,hoặc yêu thích Evanescence vào 1 box để chúng ta có thể thảo luận, trao đổi thôi tin về nhóm nhạc tài năng này
    Nhưng đợt này mình bận quá, không có thời gian dịch các thông tin về Evan và Amy.
    Mình chỉ kịp viết 1 vài điều thôi. Hẹn các bạn hết tháng 3 có lẽ mình sẽ đỡ việc hơn. Lúc đó sẽ đóng góp nhiều hơn.
    Chào thân ái
  5. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Amy Lyn Lee:
    sinh ngày: 13 ?" 10 ?" 1981
    quê gốc: Riverside, California - bệnh viện Parkview
    Lớn lên ở Little rock, Arkansas
    hiện đang sống ở : LA, Cali, USA
    màu mắt : xanh da trời ?" blue
    màu tóc : nâu sẫm (brown - dyed black)
    hiên đang là bạn gái của Shaun Morgan của nhóm rock Seether.
    Amy đã từng học piano chuyên nghiệp 11 năm, và đc đào tạo opera chính quy. Chính vì vậy giọng hát của Amy không gào thét , gằn giọng như rocker khác, cũng không ngọt ngào như pop queen , mà được mô tả như : killer voice , At times operatic, always beautiful, the range is incredible in both intensity and emotion. From soft and sweet to concentrated passion, the vocals are the catalyst for allowing the music to be felt as much as heard. (đôi khi mang âm hưởng opera, luôn tuyệt vời. Thuộc đẳng cấp lạ thường cả về cường độ lẫn cảm xúc. Đi từ mềm mại, ngọt ngào đến nồng nàn cao độ, chất giọng này là xúc tác giúp người nghe có thể cảm nhận sâu sắc về âm nhạc)
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về video clips
    Bring me to life
    - được quay ở Rumani Jan 2003
    - đôi khi Ben ko thể hiểu đc ý tưởng của đạo diễn
    - cả nhóm đã chơi trò ném tuyết vào giờ giải lao
    - thực ra Amy đã không fải trèo toàn bộ bức tường
    - để trông có vẻ như đang rơi, Amy đã được buộc vào hệ thống cáp treo, có 1 cái quạt lớn thổi vào cô để tạo gió
    - Amy đã thử nhảy ở độ cao 80 feet, Ben cũng vậy
    Going under
    - dựa trên bộ phim The Evil Dead
    - Amy đã bị cúm trong quá trình quay video
    -Amy đã thiết kế trang phục của mình cho clip này
    - chiếc corset mà Amy mặc (màu đen í ạ) giá $2500
    - video đc quay ở Berlin. Và sau khi Amy khoẻ thì quay tiếp ở Los Angeles
    - Amy đã tự may bộ trang fục trắng mà cô mặc ở dưới nước
    - đạo diễn Phillip Stolzl
    My immortal
    - video đc quay ở Barcelona, Tây Ban nha
    - Video được quay đen trắng
    - Amy đóng vai 1 linh hồn trong clip
    - đạo diễn David Moudly
    -Video đc quay ngày 10 tháng 10
    - video nói về sự cách trở - Amy nói ?" tôi muốn nó mô tả sự đau khổ của con người
    - ý tưởng của video là 1 linh hồn đang ám ảnh kí ức của 1 con người đau khổ vì yêu
    - trong clip này chân Amy khong lần nào chạm đất
    - bạn có thể nhìn thấy cảnh thành phố Barcelona khi họ quay Amy nằm hát trên mái nhà
    Broken (hát chung với Seether)
    - video quay ở khu vực thuộc sa mạc Lancaster
    - trong video , Amy đi bên cạnh 1 con ngựa trắng đốm đen
    - đạo diễn Nigel Nick
    - video quay hôm 24/3/2004
    - Amy mặc jeans , áo may ô trắng, dép xỏ ngón và mang 1 đôi cánh thiên thần màu đen
    - khu thải toa xe được giữ nguyên từ khi đoàn làm fim đến hiện trường
    Everybody?Ts fool
    - thương hiệu của tất cả các sản phẩm là : Giả dối ( Lies)
    - Amy đóng nhiều vai: cô gái lái môtô, người mẫu xinh đẹp, búp bê nhật, 1 cô gái khoẻ mạnh
    - với tấm gương vỡ, cô gái nhận ra rằng các đoạn quảng cáo đó đang thể hiện mặt trái của con người cô
    - đạo diễn Phillip Stolzl
  7. Cheers

    Cheers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Yulia, bạn dịch rất hay và chính xác
    Giới thiệu với mọi người luôn các bài hát trong CD Anywhere but home (bản full) ghi lại buổi biểu diễn của Evanescence tại Paris năm 2004, trong đó có bài missing chưa có trong các Album trước của Evanescence.
    Mình chia thành hai phần, mỗi phần 7 bài (tuy nhiên dung lượng vẫn hơi lớn, mọi người chịu khó chờ).
    Phần 1
    http://s4.yousen***.com/d.aspx?id=22QQLJ0U87I6J1GRMYVV0F71F8
    Phần 2
    http://s4.yousen***.com/d.aspx?id=0IKZXQ3U0I4H40LQYPT7K0WV74
    Cheers!
    PS: Nếu bạn nào cung cấp thêm các thông tin về các album, bài hat của Evanescence thì hay quá
    Được Cheers sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 22/03/2005
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    " Going Under "
    now i will tell you what i''ve done for you
    50 thousand tears i''ve cried
    screaming deceiving and bleeding for you
    and you still won''t hear me (I''m going under)
    don''t want your hand this time i''ll save myself
    maybe i''ll wake up for once (wake up for once)
    not tormented daily defeated by you
    just when i thought i''d reached the bottom
    i dive again
    i''m going under
    drowning with you
    i''m falling forever
    i''ve got to break through
    i''m going under
    blurring and stirring the truth and the lies
    so i don''t know what''s real and what''s not
    always confusing the thoughts in my head
    so i can''t trust myself anymore
    i dive again
    i''m going under
    drowning with you
    i''m falling forever
    i''ve got to break through
    so go on and scream
    scream at me i''m so far away
    i won''t be broken again
    i''ve got to breathe i can''t keep going under
    ------------------------
    Chết chìm
    Bây giờ em sẽ không nói cho anh biết em đã làm những gì vì anh. Em đã khóc 50.000 giọt nước mắt. Vì anh mà em đã gào thét, đã đổ máu, đã lừa gạt. Vậy mà anh vẫn không nghe thấy em.
    Lúc này em không cần bàn tay anh, em sẽ tự cứu mình. Có lẽ em sẽ tỉnh lại 1 lần. Không còn dằn vặt mỗi ngày, không còn thất bại trước anh nữa.
    Chỉ trong 1 đêm mà tưởng chừng như em đã chìm xuống đáy.
    1 lần nữa em lặn xuống..............
    Em đang chết chìm, chìm dần xuống cùng anh. Em đã ngã xuống mãi mãi. Em cần fải vượt qua được. Em đang chết chìm.
    Anh đã làm nhơ bẩn và xáo trộn sự thật với dối trá. Em không phân biệt được cái gì là thật , cái gì là giả dối nữa. Anh luôn làm đảo lộn những suy nghĩ trong đầu em. Làm cho em không còn tin vào bản thân mình nữa.
    1 lần nữa em lặn xuống..............
    Em đang chết chìm, chìm dần xuống cùng anh. Em đã ngã xuống mãi mãi. Em cần fải vượt qua được. Em đang chết chìm.
    Vậy anh hãy hét lên đi , hãy cứ quát tháo em đi . Em sẽ không bị suy sụp 1 lần nữa đâu. Em cần phải hít thật sâu . Em không thể nào cứ tiếp tục chìm xuống được nữa.

  9. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    " Breathe No More "
    Evanescence (hình như album Anwhere but home)
    [Piano Solo Opening]
    I''ve been looking in the mirror for so long.
    Then I''ve come to believe my souls on the other side.
    Oh the little pieces falling, shatter
    Shards of me, too sharp to put back together. Too small to matter,
    But big enough to cut me into so many little pieces.
    If I try to touch her,
    And I bleed, I bleed, And I breathe, I breathe no more.
    Take a breath and I try to draw from my spirits well.
    Yet again you refuse to drink like a stubborn child.
    Lie to me, Convince me that I''ve been sick forever.
    And all of this, Will make sense when I get better.
    I know the difference, Between myself and my reflection.
    I just can''t help but to wonder, Which of us do you love.
    So I bleed, I bleed, And I breathe, I breathe now...
    Bleed, I bleed, And I breathe, I breathe, I breathe- I breathe no more.
    [Piano Solo Ending]
    ----------------
    Ngừng thở
    Tôi đã từng nhìn vào gương rất lâu.
    Và rồi nhìn thấy linh hồn mình ở 1 góc độ khác
    Tất cả những mảnh vỡ đang rơi , vỡ tan.
    Những mảnh vỡ của tôi quá sắc để có thể hàn gắn lại, quá nhỏ để có 1 ý nghĩa nào đó.
    Nhưng đủ lớn để cắt tôi ra thành bao nhiêu mảnh nhỏ
    Nếu tôi thử chạm tay vào...
    Máu của tôi sẽ chảy, máu của tôi sẽ chảy
    Và tôi sẽ....... tôi sẽ .... ngừng thở
    Hít 1 hơi thật sâu, tôi cố gắng vắt kiệt linh hồn của mình
    Và như 1 đứa trẻ uơng ngạnh, em lại vùng vằng ko chịu uống
    Hãy nối dối tôi. Hãy thuyết phục rằng tôi sẽ đau khổ mãi mãi.
    Rồi tất cả những thứ này , sẽ có ý nghĩa hơn khi tôi đỡ hơn
    Tôi biết sự khác nhau giữa bản chất và hình ảnh của tôi
    Và tôi cứ nghĩ mãi......không biết em đang yêu con người tôi hay yêu hình ảnh của tôi...
    Máu của tôi sẽ chảy, máu của tôi sẽ chảy
    Và tôi sẽ....... tôi sẽ ngừng thở
  10. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    broken
    Amy Lee hát chung Seether
    I wanted you to know I love the way you laugh
    I wanna hold you high and steal your pain away
    I keep your photograph; I know it serves me well
    I wanna hold you high and steal your pain
    ?~Cause I?Tm broken when I?Tm lonesome
    And I don?Tt feel right when you?Tre gone away
    You?Tve gone away. You don?Tt feel me anymore
    The worst is over now and we can breathe again
    I wanna hold you high, you steal my pain away
    There?Ts so much left to learn, and no one left to fight
    I wanna hold you high and steal your pain
    ?~Cause I?Tm broken when I?Tm open
    And I don?Tt feel like I am strong enough
    ?~Cause I?Tm broken when I?Tm lonesome
    And I don?Tt feel right when you?Tre gone away
    ?~Cause I?Tm broken when I?Tm open
    And I don?Tt feel like I am strong enough
    ?~Cause I?Tm broken when I?Tm lonesome
    And I don?Tt feel right when you?Tre gone away
    You?Tve gone away. You don?Tt feel me anymore
    --------------
    suy sụp
    Shaun: Anh vẫn muốn em biết rằng anh yêu tiếng em cười. Anh muốn ôm em thật chặt và làm tan biến nỗi đau của em.
    Anh vẫn giữ tấm ảnh của em, anh biết nó giúp anh rất nhiều. Anh muốn ôm em thật chặt và xoa dịu nỗi đau của em.
    Bởi vì anh suy sụp mỗi khi anh cô đơn . Và anh cảm thấy trống vắng khi em ra đi.
    Em đã bỏ đi, em không cảm nhận được anh nữa.
    Amy Lee: Điều tồi tệ đã qua rồi, và chúng mình có thể hít thở. Em muốn ôm anh thật chặt. Hãy xoa dịu nỗi đau của em.
    Còn rất nhiều điều để học hỏi. Và không cần phải đấu tranh nữa. Em muốn ôm anh thật chặt và xoa dịu nỗi đau của anh
    Bởi vì em suy sụp mỗi khi em mở rộng trái tim mình. Và em thấy mình không đủ mạnh mẽ.
    Bởi vì em suy sụp mỗi khi em cô đơn.
    Và em cảm thấy bất an khi anh không ở bên em
    Bởi vì anh suy sụp mỗi khi anh mở rộng lòng mình. Và anh thấy mình không đủ mạnh mẽ.
    Bởi vì anh suy sụp mỗi khi anh cô đơn.
    Và anh cảm thấy bất an khi em không ở bên anh.
    Em đã bỏ đi rồi. Em không còn hiểu anh nữa

Chia sẻ trang này