1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Events - Những phiền toái và những tai nạn nghề nghiệp

Chủ đề trong 'PR' bởi BBC2007, 04/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBC2007

    BBC2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhân đọc bài Nỗi buồn Hoa Anh Đào của tác giả Vương Trí Nhàn. Ở đây, ý thức người dân là một phần, nhưng phần nữa là do phía nhà tổ chức sự kiện, không lo chu đáo phần bảo vệ hoặc không lường trước được tình huống khiến cho cái bánh chưng "bốc hơi" mất
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=251894&ChannelID=7
    ===============================
    Nỗi buồn hoa anh đào: Hãy xem lại chính mình
    TT - Ngay khi đọc tin về những hành vi thiếu văn hóa tại lễ hội hoa anh đào, tôi nhớ lại một vụ bê bối khác.
    Hội đền Hùng mùa xuân năm 2002 thường được ghi nhận với việc làm ra một chiếc bánh dày 1,8 tấn. Mồng 9-3, trên đường chuyển đến nơi hành lễ, chiếc bánh bị cả trăm người xúm quanh xô đẩy giằng xé. Bà con đi hội đã tự tiện "thụ lộc". Trong hơn một giờ từ 10g-11g30, chiếc bánh "bốc hơi" hoàn toàn.
    Hằng ngày ta đã bỏ qua bao sự việc tương tự. Hằng ngày thấy những mầm mống của nó, ta coi thường và mặc kệ. Theo nghĩa này, không phải chỉ những người đã trực tiếp vào hái hoa bẻ cành mà tất cả chúng ta đã có lỗi.
    Từng chi tiết một trong vụ hoa anh đào này đáng để chúng ta dừng lại suy nghĩ. Một thanh niên khi được nhắc nhở đừng làm bậy nữa chỉ bảo: "Bình thường thôi". Một phụ nữ khi cầm hoa trên tay "bị? chụp ảnh, hồn nhiên nói với con: "Ngày mai mẹ sẽ lên báo" (trích từ báo Lao Động điện tử). Nếu câu nói thứ nhất nói về tính phổ biến của hiện tượng thì câu nói thứ hai ghi nhận một tình trạng tâm lý đáng lo hơn. Con người hôm nay làm việc xấu một cách có ý thức. Phải chăng đối với họ không còn gì là thiêng liêng nữa?
    Ai đọc báo chí phương Tây, hẳn thấy những biểu hiện này không phải là quá hiếm hoi với con người trong xã hội hiện đại. Nhà văn Ý U.Eco từng cảnh báo bên cạnh con đường nhân bản, con người đang phát triển theo cái hướng phi nhân. Trên tờ Tin Nhanh ở Pháp 1991, nhà triết học A.Gluckman nhận xét: "Không gì không thuộc về con người mà lại xa lạ với con người hôm nay cả!".
    Tuy nhiên ở xứ mình, mọi chuyện như có gì đặc biệt hơn. Cùng với sự biến đổi dữ dội của thời cuộc, nhiều chuẩn mực hôm nay đã bị đảo lộn, trên nhiều lĩnh vực. Thiếu lý tưởng, thiếu lòng tin, con người tự thả lỏng mình. Chúng ta nuông chiều chúng ta một cách vô lối. Mọi biểu hiện tha hóa biến chất xảy ra hằng ngày sẵn sàng được tha bổng nếu giả vờ hối hận. Tất cả đã chuẩn bị cho những hành vi tệ hại như ở đền Hùng 2002, Giảng Võ 2008.
    Không việc gì phải quá hoảng hốt. Cần thiết là nhân đây cả xã hội cùng đặt lại vấn đề về chính mình. Tôi biết Nhà xuất bản Trường đại học Bắc Kinh từ đầu năm 2000 có cả một xêri sách hướng tới đại chúng Trung Hoa đông đảo mang tên Giáo dục tố chất nhân văn. Các ngành truyền thông ở VN cũng đến lúc phải lo vấn đề có tính đại cục đó.
    VƯƠNG TRÍ NHÀN
  2. sieunhan_tangcan84

    sieunhan_tangcan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    - Chuyện 1 em đi tổ chức show ở Thái Nguyên buổi sáng, khi nhóm múa vừa xuống sân khấu thì mọi người thấy tự nhiên hét toáng lên rồi cả nhóm múa chạy ngược lên sân khấu, chạy ngay ra sân khấu thì thấy một chú bị điên năng đi tung tăng "con chim" de ngoài khoá quan, thế là các em múa sợ quá chạy thẳng cả lên sân khấu, phải mời công an ra cất "chim" chú ấy vào trong.
    - Chuyện thứ hai nhé: Trong một lần tổ chức tiệc cho một công ty thép một ca sĩ (nổi tiếng hẳn hoi) được yêu cầu hát bài "Dáng đứng bến tre" ca sĩ này hát như thế này này "Ai đứng như bóng dừa..........tóc...giò bay trong... ái...." (đang ra là TÓC DÀI BAY TRONG GIÓ ạ) mà tất cả nghệt cả mặt ra cười mà ca sĩ này vẫn chẳng biết thì phải, mãi về sau là câu chuyện lưu truyền trong ca sĩ đấy
    - Chuyện thứ tư: Một chương trình Roadshow được tổ chức ơ Bắc Kạn ca sĩ HH hát bài "i wanna fly" như thế này "I wanna fly, i wanna cry" tự nhiên thấy một mẹ dân tộc đứng hàng trên đầu hét rõ to "HÁT TIẾNG MIẸ ĐẺ ĐÊ, Nghe không hiểu đâu". Thế là ca sĩ cụt hứng luôn.
    - Câu chuyện với anh Lam Trường nè: Có một làn ở Thanh Hoá anh Lam Trường phải ngồi xe thùng xe tải về khách sạn vì nhiều Fan vây lấy xe anh ấy quá, thế là có cái xe tải đi qua anh chạy ra đường chặn lại nhảy luôn lên thùng đi thẳng.
    - Trong chương trình bốc thăm trúng thưởng của một công ty: trong một buổi sáng một cậu bé đã khai rất nhiều phiếu bốc thăm trúng thưởng (do nhà TC không quy định rõ) nên câu bé đó đã là người trúng một giải nhất, 1 giai nhi va den 3 giải ba,sau đó BTC đã bỏ thùng phiều ra xem có tới 70 cái thăm mang tên Hoàng Trọng Hải - số nhà xy thị xã Sao đỏ bó hết cả tay.
  3. sieunhan_tangcan84

    sieunhan_tangcan84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    các bác nên nói những chuyện mình tổ chức cần gì cứ lấy báo chí ra, tôi nghĩ có quá nhiều điều buồn cười khi tổ chức event mà, kể ra cho mọi người cười đi nào.
    - Chuyện thứ 5: Một MC người Vinh, sau khi khán giả nghe ca sĩ hát rồi mà không vỗ tay liền nói: "Quý vị nên đáp trả bài hát của ca sĩ xyz bằng những tràng pháo tay thật lớn ạ, vì anh đã cống hiến hết mình với ca khúc "Rêu Phong" rồi ạh" một cụ ngay gần nói "đáp trả nghĩa là thế nào" anh MC đấy trả lời rất to "Quý vị có biết đáp trả là thế nào không ạ, dậ vâng đáp trả là khi V cầm cái này (cái kê lời dẫn) ném về phía quý vị giông như thế này (đưa tay làm động tác giả) và sau đó V sẽ bị quý vị cho một loạt dép bay lên phải không ạ" vừa nói dứt lời cả chiếc giày bay vào đầu phải xin lỗi khán giả rối rít.
    - Chuyện thứ 6 sau khi đi một loạt chương trình cho Tiger ca sĩ ABC đang quen dần với câu của miệng là "Và chúng ta cùng nâng cốc lên hô to được không ạ T.....I.....G.....E....R" và sau chuyến đi đó thị phần TIGER bán rất chạy và đến lượt chú Heniken cũng mời ca sĩ đó hát shơ của mình và kết quả là do quen miệng nên..................đến cuối chương trình lại là một giọng điệu cũ "Và chúng ta cùng nâng cốc lên hô to được không ạ T.....I.....G.....E....R" ==> thế là cả đoàn công cốc lên mây, tất cả ca sĩ không được nhận catse
  4. HomoSapien

    HomoSapien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0

    Sưu tầm chuyện khán giả quậy cho bà con coi nè.
    Chuyện khán giả hâm mộ xưa nay vốn có 1001 chuyện để nói, thế nhưng thường khi bàn đến những khía cạnh tiêu cực, ít khi nào người ta quan tâm chú ý đến việc các nghệ sỹ phải gánh chịu những hậu quả này như thế nào?
    Khán giả của chúng ta có nhiều loại: khán giả thần tượng, khán giả hâm mộ và khán giả quậy phá. Khi đi diễn, ca sĩ sợ nhất là hai loại khán giả: thần tượng và quậy phá. Bởi nếu là khán giả thần tượng thì việc họ sẽ có những trò "bẩn? để chơi lại thần tượng của đối thủ là chuyện vô cùng dễ hiểu. Ca sỹ Đan Trường từng bị rơi vào những trường hợp như thế. Trong một chuyến đi lưu diễn cách đây cũng khoảng hơn 2 năm tại Đà Lạt ?" đây cũng là thời điểm Đan Trường bắt đầu có cuộc bứt phá giành ngôi với Lam Trường, Đan Trường đã bị một số khán giả thần tượng Lam Trường dùng thun và ná bắn vào mắt trong khi cả hai tay của anh phải lo cầm cả một lô hoa do một số khán giả hâm mộ tặng. Đan Trường tâm sự: ?oTrường đã nhìn thấy và cố tránh mấy lần nhưng vì lúc đó không có người bảo vệ nên lãnh đủ??.
    Tuy nhiên, những trò đùa ác của những fan thần tượng vẫn không thẳng tay và lộ liễu bằng những fan khoái quậy phá. Bản thân họ chẳng yêu thích một nghệ sỹ nào, chỉ thích quậy cho đã tay mới thôi. Không những thế, hầu như những trò quậy phá của họ đều là những trò cực kỳ kinh dị. Như chuyện Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Lâm Hùng bị khán giả bóp ?ocủa quý? là một trong những trò chơi của loại fans này. Nguyễn Phi Hùng cho biết: ?oTrong một lần diễn ở Cần Thơ trong một chương trình cũng khá quy mô, Hùng đi ra xe với cả một núi hoa to đùng, đang xớ rớ tìm đường mở cửa thì khán giả ở đâu chạy đến quá trời, Hùng đang loay hoay thì bỗng một bàn tay? làm Hùng đau điếng, nhắc đến bây giờ còn thấy sợ?. Lâm Vũ và Lâm Hùng thì còn ác nghiệt hơn khi fans chơi trò này lúc cả hai chàng này đang say sưa hát và giao lưu cùng khán giả cũng trong một chương trình ở Nha Trang. Cả Hùng và Vũ đều hoảng sợ la một tiếng lớn trong micro rồi bỏ chạy thẳng vô cánh gà không dám ra.
    Nam đã vậy, nữ họ cũng chẳng tha, nhất là những khán giả nam vốn ưa ?onghịch?. Mỹ Lệ từng bị vẽ đầy lưng khi loay hoay vào một đám đông để ký tặng. Lệ vốn nhỏ con nên khi đám đông bu quanh, chị chỉ còn là một cái ?onhân? bé xíu. Hôm ấy chị mặc áo hở lưng khá đẹp, thế nhưng cũng chính vì vậy mà có chỗ cho khán giả vẽ đầy những hình nhơ bẩn. Sau khi được giải thoát khỏi đám đông, Mỹ Lệ vẫn chưa hết hoảng hồn. Mới đây tại công viên nước Đầm Sen, nhóm Lọ Lem trình diễn một ca khúc khá sôi động và có nhã ý mời khán giả cùng lên sân khấu nhảy chung cho vui. Thế nhưng chuyện xảy ra khiến cả nhóm phải bần thần suốt cả tuần. Số là khi khán giả ùa lên, hầu hết không hề có thiện chí tạo không khí vui vẻ mà cố tình lợi dụng. Ba cô gái bị một đám đông bu quanh không biết đường trốn, sân khấu lại nhỏ nên 1 trong ba cô gái bị hất té xuống đất bị gãy chân, 1 cô khác thì bị giật điện thoại và xé tan tác quần áo, riêng Bích Du nhóm trưởng thì bị một số fans nam giữ tay chân và ?osàm sỡ? ngay trên sân khấu.
    Xoay lại câu chuyện của TGGT, ông Quang Huy ?" GĐ công ty TGGT - cho biết: ?oĐã nhiều lần H.A.T và Ưng Hoàng Phúc đi diễn đều gặp chuyện không hay. Khán giả ở một vài nơi không hề lịch sự chút nào. Họ bu quanh xé quần, xé áo, đôi lúc còn có một vài hành động khiến chúng tôi và ca sỹ vô cùng lo sợ?? Và câu chuyện vào ngày 24/11 vừa qua, trong chương trình ca nhạc tại sân bóng xã Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Tp.HCM cũng có chuyện tương tự. Khi đến tiết mục ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhóm H.A.T ra biểu diễn và lúc gần kết thúc thì các bạn nữ trong nhóm H.A.T bị nhiều khán giả nam vây quanh, giở trò sàm sỡ. Người vệ sĩ mới vào làm việc tại công ty TGGT can ngăn và dùng roi điện để cản khán giả, nhưng cuối cùng họ vẫn không buông tha, và anh này đã dùng dao chém người. Giám đốc Công ty - ông Quang Huy - cho biết, đến lúc này thì tình trạng của nạn nhân đã ổn định và phía công ty chịu toàn bộ chí phí cho nạn nhân, phía nạn nhân không có ý kiến gì thêm.
    Source: http://www.giaidieuxanh.com.vn/nhacviet/2004/12/351468/
    Bể show ở Thái Nguyên nổi đình nổi đám mà chắc nhiều người biết:
    Có lẽ Mỹ Dung là ca sĩ may mắn nhất khi thoát nạn trong vụ gây rối. Cô kể: Không còn đủ tỉnh táo để biết bạn diễn ra sao, cứ nhìn phía trước lao đi. Tôi cùng một cô bạn chui dưới gầm sân khấu. Những cánh tay thò vào, cào cấu, giật xé...

    Buổi diễn hội tụ khá nhiều ?osao?: Ưng Hoàng Phúc, Minh Quân, Tuấn Hưng, Mỹ Dung, Việt Quang..., đã được Sở VHTT Thái Nguyên cấp giấy phép ngày 25/9. Điện bất ngờ bị cúp từ 21h15 đến 22h30 cộng với việc ?ocâu giờ? của đoàn Sao Đêm đã khiến khán giả không giữ được bình tĩnh.
    Vụ "bể sô" tại Thái Nguyên: Vì sao các ca sĩ bị tấn công?
    Đâu là nguyên nhân đêm kinh hoàng của các ca sỹ ở Thái Nguyên?
    Trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Vũ Nguyệt Bách- Trưởng đoàn Sao Đêm, cho biết: Lỗi là do khách quan, còn phía đoàn đã làm hết sức. Tắc trách là do ngành điện Thái Nguyên. Tối 27/10, chúng tôi mời 3 nhân viên điện lực đến trực đêm diễn.
    Lúc 21h15, mất điện toàn thành phố, nhưng họ đã không báo cắt điện để đoàn lường trước. Sau đó, người ta giải thích rất buồn cười: Có một con chim lợn bay vào tủ điện!
    Vẫn lời của bầu Nguyệt Bách, đây là lần thứ ba đoàn biểu diễn tại Thái Nguyên. Hai lần trước đều xuôi chèo mát mái.
    Tường trình của ca sĩ Mỹ Dung
    Có lẽ Mỹ Dung là ca sĩ may mắn nhất khi thoát nạn trong vụ gây rối. Cô kể: 21h, điện tắt phụt. Mọi người đều gắng đợi. Cả thành phố mất điện. Sau đó, khoảng 1/3 số khán giả (trong tổng số khoảng 6.000 người vào sân) cùng tràn lên sân khấu. Khung cảnh vô cùng hỗn độn chẳng khác gì ?ochiến sự?: đánh đập, giằng xé với ca sĩ, cướp giật đồ của họ, khiến ca sĩ mạnh ai nấy chạy.
    Không còn đủ tỉnh táo để biết bạn diễn ra sao, cứ nhìn phía trước lao đi. Tôi cùng một cô bạn chui dưới gầm sân khấu. Những cánh tay thò vào, cào cấu, giật xé...
    Cả hai bị nhiều vết thâm, rách, xước. Có hai thanh niên, tôi trông giống sinh viên nên đánh bạo đề nghị giúp đỡ. Phải nói thế bởi lúc ấy không biết ai tốt ai xấu, thôi thì liều một phen. May là họ giúp ngay, đưa chúng tôi vượt tường ra ngoài, và đến khi núp vào bức tường gần trụ sở Công an tỉnh, những khán giả hiếu chiến vẫn bám theo...
    Trong đoàn có một cô bé 18 tuổi bị nặng nhất, bị lột sạch quần áo, cơ thể bầm tím, đồ đạc ?obốc hơi?.
    Nói thật, nếu biểu diễn bù vào một đêm khác, người bạo gan lắm mới dám trở lại.
    Truy tìm các ca sỹ bị hại
    Trao đổi với Tiền phong chiều 3/11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Xuân Thủy và Trưởng Công an TP Thái Nguyên Lê Cường cho biết, vụ việc hiện được giao cho Công an TP Thái Nguyên thụ lý, đang xem xét các căn cứ về hành vi, sự thiệt hại, lấy lời khai của bị hại và các vấn đề pháp lý liên quan khác để có thể khởi tố vụ án.
    Sân vận động được cho thuê đêm diễn đó với giá 5 triệu đồng. Đoàn Sao Đêm còn phải trả 40 triệu đồng cho tốp diễn (nhóm Quỳnh Anh 25 triệu, nhóm khác là 15 triệu, có xe đưa đón, lo khách sạn...). Giá vé 30.000đ/người lớn, 20.000đ/trẻ em.
    Việc xác minh những hành vi gây rối, đập phá và gây thương tích ngay sau khi xảy ra sự cố mất điện đã gặp nhiều khó khăn bởi đêm tối, lúc đó lại quá đông người và chính phía bị hại đã ?orút chạy? khỏi thành phố ngay.
    Ông cũng cho biết, khi lực lượng công an có mặt thì gần như không kiểm soát được tình hình... Cho tới chiều 3/11, phía cơ quan điều tra vẫn chưa có được lời khai từ chính những ca sỹ bị xâm hại. Việc giám định chiếc xe bị đập phá và truy tìm các ca sỹ đang được thực hiện (chưa xác định danh tính ca sĩ bị hại).
    Được biết, một chiếc xe Matiz của đoàn Sao đêm đã bị đập vỡ kính hông. Nguồn tin về ca sĩ Quỳnh Anh bị làm nhục chưa được thẩm định, tuy nhiên ông Lê Cường khẳng định không có chuyện này.
    Ông cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang tập trung xác minh 4 vấn đề: Hành vi vi phạm của đoàn Sao Đêm (đã kéo dài thời gian không biểu diễn. Giấy phép ghi rõ đoàn phải biểu diễn lúc 20h nhưng đã coi thường khán giả nên tận 21h15 mới biểu diễn, gây bức xúc cho khán giả.
    Đây được xem là yếu tố chính gây nên hậu quả vụ việc); Điều kiện cho đêm diễn không đảm bảo (không có máy nổ dự phòng, chỉ có một chiếc máy nổ công suất nhỏ); Xác minh sự cố mất điện (việc mất điện đã diễn ra trên toàn thành phố. Hội chợ cũng bị mất điện.
    Chi nhánh điện Đồng Hỷ cho biết việc mất điện xảy ra do vỡ sứ đường dây); Làm rõ hành vi của số thanh niên quá khích (đập vỡ kính xe, giật xé áo váy của ca sĩ), làm rõ hành vi gấy rối trật tự công cộng.
    Ngày 2/11, Sở VHTT, Công an tỉnh Thái Nguyên và đoàn Sao Đêm đã bàn thảo và thống nhất đoàn sẽ biểu diễn bù vào tối 22/11 với các ca sĩ: Tấn Minh, Lệ Quyên, Trọng Tấn, Hoàng Hải.
    Đặc biệt, Sao Đêm sẽ phải công khai xin lỗi khán giả, và đương nhiên phải đảm bảo có máy phát điện dự phòng. Tới đây đoàn sẽ phải có cuộc làm việc với Công an thành phố để đảm bảo ANTT

    Source: http://forum.thehe8x.net/news/Thoi-Cuoc/2006/11/44/4163.php
  5. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Giải golf cho SSI vừa rồi mới tổ chức ở Đồng Mô hum chủ nhật vừa rồi, sau khi lo cho VĐV ra sân đánh hết, anh em kéo nhau đi ăn, đùng một cái bên sân báo chiếc xe Toyota làm giải "Hole in one" tự dưng biến mất. Bà con nháo nhào, VĐV ko thấy xe tưởng ko có giải Hole in One, BTC tưởng mất xe, Quản lý sân Golf cũng tưởng mất xe. Điện qua điện lại mãi, cuối cùng tòi ra là ông lái xe đó thấy bánh xe xẹp nên lái xe chạy đi bơm. khà khà, anh em được một phen náo loạn
  6. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    25 tớ làm họp báo.Trưa 23 Banner ,pođã được treo ở khắp mọi nơi, .5h chiều nhận điện thoại thông báo :"tât cả các Banner ,postẻ đều sẽ bị gỡ xuống do in sai 1 lỗi chính tả" vậy là lại tất bật chạy đi tháo từng cái một xuống chạy đi in lại từ đầu tất cả banner và posster của họp báo. Tất bật tối 23 đi nhờ bọn nó in gấp để sáng ngày hôm sau có lai banner pos tẻ để treo về vị trí cũ
  7. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thôi các pác đừng bức xúc làm gì, em xin kể câu chuyện hầu các bác hi vọng rằng qua đây các bác thông cảm cho người Việt Nam mình.
    Như anh em cũng biết, Việt Nam và Lào là hai anh em thân thiết, Việt Nam luôn nỗ lực giúp Lào khi nước bạn cần:
    Một lần chính phủ Lào mời đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang thăm và hỗ trợ chính phủ Lào một số việc quan trọng, trong đó việc quan trọng nhất là giúp nước bạn thành lập bộ Hải Quân. Sau khi hội đàm, trưởng phái đoàn cấp cao Việt Nam nói rằng, Lào không nên lập bộ Hải Quân vì như vậy là lãng phí (nước Lào không có biển). Trưởng phái đoàn Lào phản đối gay gắt "Thế tại sao Việt Nam lại có bộ Văn Hóa"
  8. ninhdj

    ninhdj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chà! lâu lắm mới thấy ba thành viên đồng sáng lập PRC post bài liền nhau.Chatchatboom có cái avata hay quá,cho anh xin cái số đt em trong avata đi.
  9. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    @ NinhJ: Anh vào đây mà xem nè: http://blog.360.yahoo.com/blog-F2NmUHYyc6fBgCjKOQFSf5QmBLY-?cq=1
  10. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác kể xấu người VN thì nhân tiện em cũng kể xấu một nước khác lun... he he ... cty em toàn là Filipino không hà. Mỗi lần ăn buffet chung thấy tức giận khủng khiếp. có bao nhiu món ngon nó vét cho bằng sạch, mỗi thằng 1 đĩa ú hụ nhìn chả thấy tổ quốc đồng bào nhà nó đâu cả, đi sau nó là chỉ còn rau với súp thôi, tôm cua thịt cá vào đĩa chúng nó hết nhẵn. Ho ho ... bà bên admin thấy thế tức lắm, chơi xỏ bằng cách đặt tiệc toàn ốc,sò, gỏi với chả giò, gỏi cuốn ... he he ... bọn nó chê liền. Mà bọn này ăn uống chả ý thức gì hết, cỡ 25 tuổi là bụng to như có bầu 2 tháng, 30 tuổi là cỡ 4 tháng và 40 tuổi thì ...chắc sắp sinh.
    Làm event cực nhất là đối phó với những người thiếu ý thức này, khổ các bác nhỉ. Gì cũng muốn vơ vét, đôi khi vơ về chỉ để quẳng xó cũng cố vơ...

Chia sẻ trang này