1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Những tấm hình đầu tiên của hành trình chinh phục Fan. Bài viết sẽ được gửi lên sau ạ.
    Tấm đầu tiên khi vừa lên Sapa, họp tại Royal Hotel trước chuyến đi Fan và làm quen với Team từ Sài Gòn ra. Mr Long (Longloco) một nhân vật có tiếng trong ngành hàng không, đặc biệt là dù lượn.
    [​IMG]
    Toàn bộ đội hình 11 người
    [​IMG]
    Chết cha. Mạng toàn bị lỗi, ko up được thêm hic...hic moi người thông cảm. Để về nhà em xử lý sau ạ.
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 20/10/2007
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Sau khi họp hành, chúng tôi được chia ra làm 2 Team. 1 Team do Longloco làm Leader với 6 thành viên. Nhóm còn lại do tôi làm Leader với 5 thành viên.
    Đây là Team của tôi với màu khăn quàng đỏ
    [​IMG]
    Và Team của anh Long với khăn quàng màu vàng
    [​IMG]
    Một chút hội ý của 2 Leader
    [​IMG]
    Và cuộc hành trình bắt đầu từ Trạm Tôn lên điểm 2900.
    [​IMG]
    Lướt qua các hàng cây
    [​IMG]
    Và người dẫn đầu với lá cờ đồng đội
    [​IMG]
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Và đây là tín hiệu đầu tiên của một Hoàng Liên Sơn 4 lần không gặp.
    [​IMG]
    Thời gian ko cho phép, tối nay M từ Lào Cai về Hà Nội, còn rất rất nhiều ảnh và những bài tường thuật thú vị về chuyến đi sẽ đưọc gửi tới mọi người.
  4. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, bọn em cứ hồi hộp chờ tin hoài, giờ thì có rồi, vui quá cơ.
  5. shiva36

    shiva36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Phê quá
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi., phí thế không biết chứ.
    Tối Thứ 6 lang thang ở Sapa gặp mấy bác này, mình lại tưởng dân HTV ở SG ra nên không dừng lại hỏi thăm. Hôm đó em vác con Tripod đi ngược chiều các bác, đội một cái mũ cowboy. hic hic. luc ấy mà nhìn kỹ ra thì thấy bác Minh nhà mình nhỉ.
    Chúc các bác còn lại mã đáo thành công mang lại tên tuổi cho VN trên Everest ạ!
  7. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Việt Nam
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Everest Diary - Chặng 3
    Fanxipăng ?" Nơi dấu chân ở lại
    Nếu một ngày được để lại cuộc đời mình trên Fanxipăng thì chắc rằng đó sẽ là ước nguyện lớn nhất của tôi bởi những gì tôi đã được chứng kiến và để lại hàng ngàn dấu chân mình trên Hoàng Liên Sơn. Và dường như cả linh hồn, tâm tưởng cũng theo những dấu chân đó vương khắp những nẻo đường tới Fan yêu thương.
    Tối ngày 16/10.
    Đúng như hẹn của Ban Tổ Chức (BTC), 21h tôi có mặt tại ga Hà Nội. Tuy nhiên chưa thấy bóng dáng của ai trong BTC hay Vận Động Viên (VĐV). Khệ nệ 2 balô trên vai tôi đành ngồi chờ trong quán trà đá bên Trần Hưng Đạo, không quên gọi Anh Văn (BTC) thì biết thêm tin là đoàn BTC và VĐV trong SG đang trên tàu ra Hà Nội sẽ có mặt tại ga trong nửa tiếng nữa.
    Nửa tiếng sau, tôi lại ì ạch ra ga, lần này thì đã có một số VĐV ngoài Bắc. Kẻ lạ mặt, người đã quen từ vòng thi tuyển thể lực chung. Một lúc sau, đoàn SG tới nơi, cả BTC và đoàn VĐV Hà Nội mua vé vào sân ga đón, không quên cởi áo đang mặc để khoác lên nguời áo đồng phục dù?giữa sân ga cho thêm phần hoành tráng khi xuôi ngược quay phim. Cả đoàn lên xe phi thẳng tới khách sạn Công Đoàn thăm ông anh ruột, cũng để các VĐV làm quen với nhau, rồi hát hò đủ thể loại từ dân ca tới nhạc tiền?chế. Rồi lên, xuống, tất tưởi với hàng tá đồ đạc của cả BTC và VĐV, cuối cùng chúng tôi cũng đã gọn ghẽ trên tàu đi Sapa sau gần 5 phút tàu phải chạy chậm vì đoàn.
    Trên tàu, đồng phục gồm: mũ, ủng, dép, quần áo đỏ chói lọi được phát cho mọi người. Cả một màu tuổi trẻ đầy khí thế dần chìm vào giấc ngủ, dù cũng có nhiều người không quen cuộc sống đường chợ cũng chập chờn mà cựa mình cho qua đêm.
    Sáng ngày 17/10
    Có mặt tại ga Lào Cai lúc 7h trong khi trên tàu, anh em đã dậy từ lúc 6h rồi tranh thủ lại đàn, ca, sáo, nhị với cây guitar được vác theo bởi Cu Tý (1 thành viên trong Team của tôi khi đi Fan, gọi là Tý nhưng chả Tý xíu nào. Cu cậu kiện tướng Quốc Gia với 2 vàng, 6 bạc, 2 đồng môn vật), rồi bật bông, dập te tua chen lẫn tiếng bè khi trầm bổng của những ca sĩ bất đắc dĩ nhằm giết đi khoảng thời gian chờ đợi sân ga tới.
    Sau khi ăn sang, đoàn lên xe về Sapa. Sapa lúc nào cũng vậy, luôn đón du khách bằng những làn sương sớm mờ ảo và những thửa ruộng bậc thang thấp thoáng sau hàng thông gai đặc trưng khiến nhiều anh em trong đoàn không ngừng trầm trồ, tíu tít khen ngợi và không quên dừng giữa đường làm duyên làm dáng trước ống kính để lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời dù lúa cũng gặt gần xong và nhiều thửa ruộng đã trơ gốc rạ. Còn Our guide thì không ngừng nói về những đặc sản của Sapa mà chặng đường trước mặt, văn hoá của Sapa thì cần thiết hơn.
    Royal View hotel lúc 8h. Theo lẽ thường những lần tôi đi Sapa với tư cách là Guide thì khách của tôi luôn được nhận phòng ngay sau khi lên dù chưa tới 12h theo quy định. Nhưng lần này thì chúng tôi lại phải vạ vật trong khách sạn, dạo chơi tung cả thị trấn mới được nhận phòng đầu tiên. Và may mắn lại mỉm cười khi đó lại là phòng tôi, càng vui hơn khi lão Long Khùng (thân thương gọi là Long Loco) và tôi ở chung phòng. Dường như hai anh em có vẻ rất có duyên, không chỉ chung phòng mà còn chung toa tàu, và ngồi cạnh nhau nhiều lần.
    Sau bữa trưa, chúng tôi có khoảng 1 tiếng ngồi họp, giới thiệu và quay phim. Không quên xem những đoạn clip hoành tráng về Everest mà một vài trong số chúng tôi sẽ có cơ hội được trải nghiệm. Đoạn phim tuy ngắn nhưng cũng đủ làm cho đa số VĐV bừng bừng khí thế mà ngay lập tức muốn leo Fan. Còn tôi thì đã xem quá nhiều những clip như vậy, và khí thế chưa bao giờ cao đến mức phải thốt thành lời. Đơn giản, tôi muốn cảm xúc và khí thế được tăng dần qua từng chặng tuyển chọn. Và chặng này tôi phải qua để có thể đi tiếp đến cuối cùng.
    Buổi tối, lại họp và quay phim. Lần này, chúng tôi được chia làm 2 Team khác nhau. Một Team màu vàng và một Team màu đỏ. Sau khi BTC phân đội, mỗi đội sẽ phải bầu đội trưởng và đội phó cho Team của mình. Vì đã quen với các hoạt động mang tính đồng đội cao nên chuyện này trở nên bình thường với tôi. Tôi và A Long được phân ra và vô tình cả hai anh em đều được các thành viên trong Team bầu làm Leader. Chúng tôi phải đứng trước ống kính để nói một cách ngắn ngọn về Team của mình và quyết tâm cũng như cách chúng tôi chiến thắng bằng tinh thần đồng đội, cá nhân.v..v trong hành trình ngày mai ?" Fanxipăng.
    Về phòng, Team của tôi có nửa tiếng họp để bàn bạc về hành trình sang hôm sau. những đồ gì nên mang theo, ai đi trước, ai đi sau cùng, tương trợ cho nhau như thế nào và quan trọng nhất là những kinh nghiệm đi rừng và địa hình của chặng đầu tiên Team của tôi sẽ đi.
    Ngày 18/10
    Buổi sang, những Porter người Mông có mặt tại khách sạn. Bữa sáng cũng đã được dọn lên sau khi đồ đạc cá nhân được chuẩn bị kỹ càng. Cờ cá nhân và đồng đội được phát khi chúng tôi lên xe và bắt đầu di chuyển tới Trạm Tôn. Theo như thông tin BTC thì chúng tôi sẽ đi và về bằng đường Trạm Tôn. Tôi không khỏi mừng thầm trong bụng vì ai từng đi Fan cũng biết đó là con đường ngắn nhất mà tôi thì thuộc từng cành cây, ngọn cỏ.
    Thác Bạc hiện ra mờ ảo sau màn sương, lớn hơn ngày thường sau cơn mưa 2 hôm trước. Trên xe, kẻ khen người chê nhốn nháo chen lẫn các bài hát. Những ca từ mà ngay chính chúng tôi cũng không nhớ đã hát bao nhiêu lần, khi trên xe, khi trên núi.
    (còn nữa)
  9. chuoivatva

    chuoivatva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, chúc mừng bạn Minh nhé
    Thưòng xuyên update tình hình cho dân tình ở nhà hóng với.
    Good luck.
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Đoàn VĐV, từ Lào Cai lên Sapa
    [​IMG]
    Điểm GPS tại Trạm Tôn
    [​IMG]
    Và những người Porter đánh kính. Những người mà công lao của họ không thể kể hết trong mỗi hành trình lên Fanxipăng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này